Về truyệnTôi Thì Thầm Bên Tai Phù Thủy
Chương 60

Chương 60 · 107 chương

Tsukishiro Yuki xem xét lại mọi chuyện

“Không muốn sống nữa”

“Muốn chết quá”.

“Hay là nhảy xuống đi”

“Muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết”

“Tôi sẽ biểu diễn người rơi cho cậu xem ngay đây”…

Con người lúc nào cũng nói những lời tràn đầy tuyệt vọng như vậy, nhưng vẫn vùng vẫy sống tiếp qua hết ngày tháng xấu xí này đến ngày tháng xấu xí khác.

Người càng thường xuyên nói những lời ấy, càng luôn treo chúng bên miệng…

…Lại càng là người trân trọng sinh mạng và không dễ dàng chết đi.

Nhưng Utsunomiya Hoshino chưa từng nói bất kỳ lời nào như muốn chết, càng không biểu lộ dù chỉ một chút ý nghĩ không muốn sống.

Không chỉ không có, cậu thậm chí còn bắt đầu đi làm thêm.

Tsukishiro Yuki biết chuyện đó, cô có thể nhìn thấy, cũng từng lén đến bên ngoài cửa hàng tiện lợi vào ban đêm để quan sát từ xa.

Bất kể suy nghĩ thế nào, nhìn nhận ra sao.

Hoshino cũng không giống một người muốn tìm chết.

Mặc dù gần đây gương mặt cậu có thêm đôi chút mệt mỏi, nhưng đó chỉ là chuyện mới xuất hiện. Còn suy nghĩ tìm chết dường như đã tồn tại ngay từ đầu.

Yuki càng không thể hiểu nổi.

…Sao có thể là lý do như vậy?

Ngay cả sau khi hôm ấy kết thúc, sau khi tan học và trở về nhà, rồi cho đến tận ngày hôm sau, trong đầu Yuki vẫn tràn ngập sự hoang mang.

Tại sao?!

Mấy ngày liên tiếp trôi qua, Yuki vẫn không nghĩ ra đáp án.

Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể thử lùi dòng suy nghĩ lại. Cô tạm thời không cân nhắc nguyên nhân Hoshino muốn tìm chết mà bắt đầu xem xét lại toàn bộ logic.

Trước hết, Hoshino đến đây để tìm chết. Cậu muốn bị chính cô, một phù thủy, giết chết.

Vì thế, cậu lựa chọn bắt nạt làm thủ đoạn. Bắt nạt là phương pháp tìm chết, cũng là cách chọc giận cô. Cậu muốn dựa vào việc bắt nạt để kích thích lòng phản kháng của cô, sau đó khiến cô lỡ tay giết mình…?

Tìm kiếm địch ý của cô, tìm kiếm thù hận của cô, muốn cô biến toàn bộ những cảm xúc ấy thành sát ý.

…Không ngờ thật sự có con người chủ động tìm đến phù thủy để cầu chết.

Có lẽ vì tính cách hoặc một nguyên nhân nào khác, những hành động cậu dùng để bắt nạt cô mặc dù quả thật có thể xem là bắt nạt, nhưng hoàn toàn chưa đến mức quá đáng, ngược lại còn trông vô cùng thú vị.

Cũng chính điều này đã làm cô càng thêm hứng thú với cậu.

Bây giờ nghĩ lại, Hoshino muốn dùng cách ấy để chọc giận cô cũng có một nét đáng yêu đặc biệt…

Phi phi phi, không được để dòng suy nghĩ lệch hướng.

Tóm lại, hành vi bắt nạt của cậu hoàn toàn không có hiệu quả. Ít nhất nó chẳng khơi dậy được chút sát ý nào trong cô, ngược lại còn khơi dậy…

Lòng hiếu kỳ.

Đúng, chính là lòng hiếu kỳ.

Không biết có phải vì nhận thấy hành vi bắt nạt hoàn toàn vô dụng hay không, vào ngày Hoshino cuối cùng chuẩn bị ra tay, ngày cậu dường như sắp bộc phát cảm xúc tích tụ rồi đập chiếc xô sắt về phía cô…

Ema lại vừa vặn xuất hiện ngăn cản, khiến cậu hoàn toàn từ bỏ thứ mà có lẽ bản thân vốn không quen sử dụng…

Bạo lực?

Điểm này vẫn còn đáng ngờ. Ít nhất khi đánh đám người bắt nạt, nắm đấm của cậu vẫn vô cùng mạnh mẽ.

Cũng từ sau ngày ấy, Hoshino hoàn toàn từ bỏ con đường bắt nạt, chuyển sang chìa tay về phía cô và bắt đầu biến mối quan hệ thành bạn bè.

Bây giờ nhớ lại, thật ra lúc ấy cậu đã nói rồi. Câu nói dành cho Ema khi đó cũng đồng thời là lời nói với cô.

“Chỉ khi cô ra tay với quyết tâm giết tôi, tôi mới dừng lại.”

Dù sao mục đích cậu lựa chọn bắt nạt chính là để bị cô giết chết. Một khi cô thật sự giết cậu, giúp cậu đạt được ước nguyện, hành vi bắt nạt đương nhiên sẽ chấm dứt.

Nhưng…

Nếu Hoshino lựa chọn làm bạn với cô vì bắt nạt không thể khiến cô giết cậu.

Vậy suy nghĩ tìm chết của cậu chắc chắn vẫn chưa biến mất. Cậu vẫn tiếp xúc với cô vì cùng một mục đích, vẫn muốn khơi dậy sát ý của cô.

Điều đó đồng nghĩa với…

…Cậu nắm tay cô chỉ để được cô giết chết.

Một trong những kết luận Yuki không muốn nhận được nhất đã dần thành hình vào lúc này.

Cô phù thủy đã ra lệnh cho bản thân ngừng suy nghĩ, cũng đã quát mắng bản thân không được tiếp tục nghĩ nữa.

Thế nhưng mạch suy nghĩ ngày càng rõ ràng cùng chân tướng dần sáng tỏ khiến cô không thể dừng việc ghép hoàn chỉnh từng mảnh xếp hình.

Từ đầu đến cuối, Hoshino đều mang theo mục đích mà đến.

Lời nói, hành động, phản ứng của cậu…

Chẳng lẽ ngay cả tư thế tránh né cùng cảm xúc vụng về ấy, tất cả những chi tiết khiến cô say mê, đều là do cậu cố tình biểu hiện?

…Không, không thể nào.

Mục đích có thể được che giấu, nhưng tính cách, phản ứng cùng những chi tiết nhỏ chỉ có thể là chân thật nhất. Yuki chưa mù quáng đến mức bị tình cảm giả dối lừa gạt.

Mọi thứ đều là thật.

Tất cả mục đích đều là thật, tất cả sự che giấu đều là thật, mọi hành vi bắt nạt đều là thật, mọi phản ứng đều là thật.

Và cả tình cảm yêu mến ấy cũng là thật.

Ít nhất Yuki muốn tin rằng nó là thật.

Dù sao sau khi phát tán gần như toàn bộ ma pháp, thứ duy nhất cô có thể dựa vào để phán đoán lúc này chỉ còn cảm giác của chính mình.

Bất giác thời gian đã trôi đến nửa đêm, bước chân cô cũng dần đưa cô đến phía đối diện cửa hàng tiện lợi.

Đây là điểm quan sát cô tìm được để lén nhìn Hoshino làm việc, là tháp canh của riêng cô.

Cô có thể đứng đây nhìn cậu làm việc.

Thanh toán, bổ sung hàng hóa, dọn dẹp…

Động tác của cậu không ngừng nghỉ, công việc cũng được xử lý gọn gàng.

Sau khi làm xong những việc cần thiết, cậu sẽ đứng sau quầy rồi yên lặng ngẩn người.

Trước đây, điều Yuki thích nhìn nhất vào lúc này chính là biểu cảm ấy.

Bình thản, yên tĩnh và thất thần như đang suy nghĩ điều gì đó.

Cậu đang nghĩ đến tôi sao? Vừa nghĩ đến tôi, vừa suy nghĩ ngày mai nên trải qua thế nào cùng tôi?

Phỏng đoán suy nghĩ của cậu từng là một trong số ít niềm vui của Yuki vào thời điểm này.

Nhưng bây giờ, nhìn Hoshino lại ngẩn người, cô không khỏi suy nghĩ—

…Bây giờ, có phải cậu đang cân nhắc làm thế nào mới khiến tôi giết cậu?

Dốc hết tâm sức, trăm phương ngàn kế kết thân với cô, nghĩ đủ mọi cách và vắt óc nâng cao hảo cảm của cô.

Cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng…

Đích thân xé nát toàn bộ những điều tốt đẹp nhất, khiến tình cảm nóng bỏng nhất trong khoảnh khắc đảo ngược thành thù hận mãnh liệt nhất.

Ngọn lửa thù hận sẽ sinh ra sát ý, giúp cậu được toại nguyện.

…Lời giải thích duy nhất cô có thể nghĩ đến chính là như vậy.

Vô cùng hợp lý, cũng vô cùng…

Quen thuộc.

Dù sao cách suy nghĩ này lại tình cờ giống hệt việc Yuki vốn định làm với Ema.

Cô vốn định trở thành bạn của Ema, rút ngắn khoảng cách rồi treo cổ tự sát sau khi liên tục bị bắt nạt.

Như vậy, cô có thể nhìn thấy sự biến đổi cảm xúc mãnh liệt nhất của Ema, nhìn thấy Ema lương thiện vì những cảm xúc trong lòng mà nảy sinh thù hận sâu sắc nhất đối với đám người bắt nạt.

…Thật sự quá trùng hợp.

Kế hoạch vốn đã bị cô từ bỏ lại dùng một phương thức khác để đảo ngược và rơi xuống chính cô.

Mục đích của cậu không ngờ chỉ là tìm chết.

A…

Cảm giác này thật sự…

『Quá đáng ghét』

『Quá hạnh phúc (Happy End)』

Bạn đã đến cuối chương 60.

Không gian đọc của bạn