Cảm giác của ba người sẽ như thế nào?
Đối với vấn đề này, Tsukishiro Yuki vốn cho rằng mình sẽ nhanh chóng nhận được đáp án.
Dù sao cô cũng đã tận mắt nhìn Sakuraba Ema từ một đứa trẻ ngoan trong lòng mình sa ngã thành đứa trẻ hư, làm nũng rồi vùi đầu vào Hoshino nhà cô.
Cô cũng tận mắt nhìn thấy hai người nắm tay nhau.
Cô nghĩ rằng ngày mai, Hoshino hẳn sẽ nắm tay Ema rồi nói với cô:
“Đây là người bạn mới của chúng ta. Sau này ba người chúng ta cùng chơi nhé.”
Tsukishiro Yuki từng suy nghĩ xem mình nên trả lời thế nào.
Chẳng hạn như kéo mạnh tay Hoshino về phía mình, gạt tay Ema ra rồi không chút che giấu thể hiện ham muốn chiếm hữu.
Hoặc một tay nắm tay Hoshino, tay còn lại đón lấy tay Ema, chắn giữa hai người rồi thản nhiên nói:
“Vậy sau này chúng ta sẽ là bạn tốt.”
Hoặc khí thế hơn một chút, tìm riêng Ema để chất vấn:
“Vì tôi không chơi với cậu nữa nên cậu tìm bạn mới sao?”
Cũng có thể nhu nhược và ngoan ngoãn gật đầu, khẽ đáp “ừm” giống hệt ban đầu.
Mấy cách trả lời dường như đều khá ổn, khiến cô còn phiền não một hồi không biết nên chọn cách nào.
Nhưng cuối cùng, cho dù Yuki chờ đợi bao lâu, mãi đến khi gần như quên mất chuyện này và vui vẻ đắm chìm trong những buổi hẹn hò mỗi ngày, cô mới đột nhiên nhớ ra…
Không đúng.
Chuyện gì vậy? Chẳng phải cô đã nhìn thấy hai người nắm tay nhau sao? Tại sao không nói với cô? Tại sao không cho cô biết?
“Chuyện bị che giấu.”
Thông thường, một khi có chuyện phải che giấu, có bí mật cần giấu kín, có mối quan hệ không thể nói cho người khác.
Tất cả đều sẽ dẫn đến kết cục mang tên “ngoại tình”.
Hai người chưa xác nhận quan hệ, nhưng điều đó không có nghĩa cô không nhìn thấy kết cục ngoại tình.
Hoshino rất có khả năng tự kiềm chế. Trong khoảng thời gian ở bên cậu, cô đã nhiều lần thăm dò và xác nhận chuyện này. Cậu chưa bao giờ vượt quá giới hạn.
Nhưng, nhưng mà…
Nếu là Ema hư hỏng, nếu là Ema hư hỏng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ấy…
Phải chăng con bé ấy cũng có thể lấy những lý do như “bạn bè đương nhiên phải như vậy” để được voi đòi tiên, làm ra một số chuyện không nên làm?
Nếu Yuki chưa từng dùng hai chữ “bạn bè” làm câu thần chú vạn năng để rút ngắn khoảng cách, có lẽ cô sẽ chẳng sợ hãi điều gì.
Nhưng mấu chốt là cô đã dùng rồi, hơn nữa còn cực kỳ hữu dụng!
Hoshino lại cực kỳ dễ mắc chiêu này!
Vậy cô phải hơi lo lắng rồi.
Thật ra, so với chuyện Ema ngoại tình gì đó, Yuki còn có một việc đáng lo hơn.
Chuyện xảy ra cùng ngày nhưng sớm hơn một chút, vào lúc cô cảm thấy những việc nên làm đều đã làm và sắp sửa tiếp tục làm thêm nhiều chuyện khác, khi cô cầm chiếc chìa khóa vạn năng mang tên “chúng ta là bạn bè” để phá vỡ từng tầng giới hạn của Hoshino.
Ngay ngày hôm đó, cô đã sai lầm, tính toán thất bại rồi thúc đẩy tiến độ quá mức. Cô phá hỏng cảm giác mập mờ lúc gần lúc xa, khiến chuyện vốn còn mơ hồ bị phân chia ranh giới rõ ràng.
Đáng lẽ Hoshino đã tỉnh táo lại.
Không phải tỉnh lại khỏi “Tẩy Não Nhẹ”.
Thứ đó đâu phải một ứng dụng thôi miên siêu hữu dụng. Hiệu quả chỉ tồn tại trong khoảnh khắc lời nói được người khác đồng tình.
Mặc dù nó không để lại dấu vết rõ ràng khiến người ta nhận ra mình đã bị tẩy não, nhưng tương tự, hiệu quả cũng không thể duy trì quá lâu.
Ý cô là tỉnh lại khỏi lớp màn mập mờ vốn phải hoàn mỹ không tì vết do chính cô tạo ra. Cho dù lớp màn ấy mỏng manh như giấy, chắc chắn nó vẫn không dễ dàng bị chọc thủng.
“Giai đoạn mập mờ” quả thật là một cụm từ tuyệt vời.
Những con người mập mờ, mối quan hệ mà đôi bên đều không nói toạc ra, cả hai vừa cố ý vừa vô tình tận hưởng sự gần gũi rõ ràng là có chủ đích nhưng không ai chịu nói thành lời.
Bởi đã nhượng bộ vô số lần và làm những việc không nên làm, Hoshino sẽ lựa chọn tự thuyết phục bản thân, hợp lý hóa tất cả thành “bạn bè vốn là như vậy”. Còn cô sẽ thưởng thức bầu không khí mập mờ do một tay mình tạo nên, vui vẻ khiến nó không ngừng nóng lên.
Không ai lựa chọn đâm thủng sự mập mờ ấy.
Trừ khi cô thật sự thúc đẩy quá nhanh và quá mức, khiến cậu nhận ra mối quan hệ thân mật mang danh “bạn bè” này đã vượt qua ranh giới vốn phải mơ hồ từ lâu.
Trong tình huống như vậy, mối quan hệ mập mờ còn có thể tiếp tục sao? Những ngày hẹn hò có tiếp tục nữa không?
Nhất là bây giờ, khi Ema đã nắm tay Hoshino.
Cậu ấy có quay đầu ngoại tình với Ema không?
Khụ, không đúng, không đúng… tại sao lại quay về logic Ema ngoại tình nữa rồi?
Điều Yuki nên lo lắng nhất là cậu sẽ nói với cô:
“Không được, đây không phải chuyện bạn bè nên làm.”
Sau đó cắt đứt toàn bộ khả năng thăm dò.
Không được sờ bàn tay nhỏ nữa, không được vuốt khuôn mặt nhỏ nữa, không được áp sát cẳng chân nhỏ nữa…
Cô còn chưa được hôn đôi môi nhỏ ấy!
Nếu biết trước sẽ như vậy, lúc ở phòng tắm cô nên hôn thẳng lên rồi nói rằng bạn bè vốn phải làm thế.
Hay ngày mai cô nhắn cho cậu rằng mèo nhà cô biết lộn ngược, hỏi cậu có muốn đến xem không, sau đó đợi cậu vừa bước vào cửa liền cưỡng hôn?
Những suy nghĩ hỗn loạn, bình thường chỉ xuất hiện khi hoàn toàn không suy nghĩ gì, lúc này lại quá đáng nhảy hết ra ngoài.
Phù thủy chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình suy nghĩ lung tung đến vậy chỉ vì một con người tầm thường.
Thế nhưng ngoài dự liệu, cô lại không hề chán ghét bản thân như vậy.
Mặc dù, nhưng mà, hình như…
Quả thật cô đã nghĩ hơi quá đáng, hơi nóng vội và quá hấp tấp.
Đương nhiên cô không ghét quá trình từ từ tiến lên, từng chút một bồi dưỡng tình cảm qua tháng năm tích lũy. Vốn dĩ cô vẫn luôn làm như vậy.
Nhưng thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng, khi nhìn thấy một cơ hội dường như có thể đột phá sang giai đoạn tiếp theo, nếu không cẩn thận bỏ lỡ nó, quả nhiên người ta vẫn sẽ có thôi thúc mãnh liệt muốn quay đầu trở lại, đúng không?
Nếu Tử Vong Hồi Quy chưa được phát tán cho Nikaido Hiro, Yuki không hề nghi ngờ rằng mình sẽ do dự sử dụng nó để tải lại điểm lưu và chọn phương án tốt nhất.
Đáng tiếc Tử Vong Hồi Quy đang ở chỗ Hiro, còn Hiro lại ở tận nước ngoài.
Đúng, không sai. Trong ấn tượng của cô, những ma pháp như Ảo Thị, Dẫn Dắt Tầm Nhìn và Tẩy Não Nhẹ cũng đã được phát tán, nhưng sau đó quả thật chúng đều trở lại trạng thái có thể sử dụng.
Tuy nhiên, cũng có những ma pháp như Lơ Lửng, rõ ràng đã được phát tán nhưng không thể sử dụng lại.
Quan trọng hơn, cô không dám thử.
Nếu cô thật sự tự sát để hồi quy, kết quả Tử Vong Hồi Quy lại không được kích hoạt.
Hoshino bị bỏ lại một mình, Ema cũng bị bỏ lại một mình.
Cậu ấy còn sống cùng cô bạn thân.
Đến Nikaido Hiro nghĩ cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra, huống hồ là Tsukishiro Yuki.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều, cân nhắc rất nhiều. Mãi đến khi cuối cùng quay lại vấn đề ban đầu và bắt đầu đau đầu vì chuyện ngày mai.
[Hoshino: Một giờ rưỡi chiều mai, trước cổng trường.]
Tin nhắn hẹn gặp được gửi đến đúng như dự kiến.
Vì thế, phù thủy từ bỏ suy nghĩ.
[Yuki: Ừm.]


