Chương 161 · 196 chương

Weiss đột phá bậc 6!!!

Thời gian chậm rãi trôi qua, cáp treo vẫn không ngừng đi lên, chẳng mấy chốc đã sắp tới ga Đệ Tam Thành.

Sắc mặt của ba vị Thần Tướng cũng dần mất kiên nhẫn.

Sephilia thân là thuật sĩ hệ xa hoa vốn chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn. Còn vũ khí cũ của Đệ Thập Nhị Thần Tướng đã bị Anh Hùng phá hủy, nên hắn đang nóng lòng muốn thử thanh kiếm mới.

Trong cả ba, có lẽ chỉ người phụ nữ hệ tàn sát khoác Đệ Bát Thần Tướng là còn miễn cưỡng ngồi yên được.

Thế nhưng đúng lúc ấy, Weiss cuối cùng cũng động.

Cậu thò tay vào túi, mò mẫm mấy cái rồi bất ngờ lấy ra một bình dược mộng ảo tỏa ánh sáng nhàn nhạt, cứ thế coi ba người trước mặt như không khí mà ngửa đầu uống ừng ực.

Thấy vậy, Sephilia lập tức hết nhịn nổi.

“Đến nước này còn định lâm trận đột phá? Ngươi nằm mơ à?”

“Ngươi tưởng đây là tiểu thuyết chắc? Trong lúc ngươi ngồi tích sức, bọn ta sẽ ngoan ngoãn đứng im treo máy chờ ngươi đột phá xong à!?”

Câu vừa dứt, Đệ Thập Nhị Thần Tướng nhận ra mình bị đem ra làm trò cũng chẳng chờ thêm nữa.

Hắn vác đại kiếm chữ thập đứng dậy, chậm rãi bước tới trước mặt người đàn ông tóc bạc.

“Đứng dậy cho ta!!”

“Khoan đã.”

Ngay lúc nguy cấp, Weiss giơ một tay ra hiệu dừng, tay còn lại ôm bụng:

“No quá… cho tôi tiêu hóa một chút đã. Bụng căng tới mức đi cũng không nổi rồi…”

Nghe câu ấy, gân xanh trên trán Đệ Thập Nhị Thần Tướng nổi lên từng đường. Hắn không nhịn thêm nổi nữa mà vung kiếm bổ xuống bằng một đòn nặng như núi.

Mục tiêu là vai đối phương.

Dù sao vẫn phải chừa người sống để còn giải thích với Thần Tướng Mưa Xuân. Người chết không thể đối chứng, phụ nữ hệ tự nhiên tuyệt đối sẽ chẳng tin lời hắn…

“Vút——”

Nhưng ngay khi kiếm quang chém xuống.

Cơ thể đối phương đã hóa thành một luồng gió nhẹ ngay khoảnh khắc trúng đòn rồi tan ra bốn phía.

Ngay sau đó, cả toa cáp treo chao đảo dữ dội giữa cuồng phong, từng linh kiện và vách toa bắt đầu vỡ vụn.

Trong giây cuối cùng trước khi toa cáp treo hoàn toàn tan rã, Sephilia dùng thuật pháp hệ xa hoa chậm rãi bay ra ngoài. Hai Thần Tướng hệ tàn sát cũng chỉ cần mấy lần bật nhảy đã đáp lên thân Thần Thụ ở cách đó không xa.

Ba người đồng thời ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lên phía trên.

Chàng trai tóc bạc đang lơ lửng giữa không trung, toàn thân bị cuồng phong gào thét bao phủ. Cát đá xung quanh bị cuốn tung mù trời, phạm vi ảnh hưởng càng lúc càng rộng đến mức gần như chẳng còn nhìn rõ bóng người bên trong.

“Hệ tự nhiên…”

“Gã này còn giấu cả chuỗi thứ hai của hệ tự nhiên sao!?”

“Rốt cuộc Mưa Xuân đang làm gì vậy? Chẳng phải cô ấy ghét đàn ông hệ tự nhiên nhất sao? Kết hôn với người ta cả tuần mà còn không phát hiện!?”

Sephilia nhíu mày đầy khó hiểu.

Ở phía khác, Đệ Thập Nhị Thần Tướng chẳng buồn quan tâm mấy chuyện ấy. Hắn trực tiếp vung một kiếm khi cách xa mấy trăm mét.

Con đường Thánh Kiếm phát động. Chỉ riêng kiếm mang kéo dài ra ngoài đã chấn nát cả tầng mây.

Thế nhưng một kiếm có uy thế kinh người ấy vừa chạm tới vòng ngoài của cơn cuồng phong đã bị một vòng xoáy tím nuốt chửng, biến mất sạch sẽ giữa hư không.

Weiss không biểu cảm âm thầm đánh giá.

Uy lực trực quan mạnh hơn Kẻ Chặt Đầu rất nhiều, nhưng so với Cung Ma Kết thì vẫn kém quá xa.

Tất nhiên cũng có khả năng đối phương coi cậu chỉ là hệ tàn sát bậc 7 bình thường nên chưa dùng hết sức.

Weiss vẫn bình thản vung lên.

Bảy đồng xu tham lam mang sắc băng rơi ra từ Đặc Ân Của Tham Lam, xoay tròn theo luồng cuồng phong đang lưu chuyển quanh người cậu.

Sau khi kích hoạt vuốt gấu băng của con đường Tiêu Diệt, Weiss thử búng nhẹ vào một đồng.

“Đoàng——”

Kèm theo tiếng nổ âm thanh cuộn dọc đường bay, đồng xu tham lam gần như tức khắc đã xuất hiện trước mặt Đệ Thập Nhị Thần Tướng.

Hắn lập tức vung đại kiếm chữ thập nghênh đón, lưỡi kiếm trong nháy mắt lóe lên một tầng huy quang vàng rực.

“Keng!”

Thế nhưng ngay khoảnh khắc hai bên va chạm, chẳng những đồng xu không bị đánh bật, thân hình đồ sộ của Đệ Thập Nhị Thần Tướng còn bị ép trượt ngược về sau một đoạn dài.

Hắn chủ động nghiêng người tránh khỏi quỹ đạo đồng xu, liên tục lảo đảo lùi mấy bước trên thân Thần Thụ rồi mới miễn cưỡng đứng vững, lập tức ngẩng phắt đầu lên với vẻ khó tin.

Cái quỷ gì vậy? Tên này thật sự chỉ là bậc 7 sao!?

Cùng lúc ấy, Weiss cũng hơi bất ngờ nhìn thanh Thánh Kiếm vẫn sáng rực ánh vàng trong tay đối phương.

Khả năng cường hóa vũ khí của con đường này đúng làm manh thật.

Dù không thể chính diện chặn nổi đồng xu tham lam, thanh kiếm vẫn chẳng có lấy một vết nứt, càng không bị một kích xuyên thủng.

“Cẩn thận! Tuyệt đối đừng đỡ trực diện, thứ đó rất nguy hiểm!!”

Đệ Thập Nhị Thần Tướng lập tức lên tiếng cảnh báo.

Trong hệ tàn sát bậc 6, Thánh Kiếm và Kiếm Thánh đều là những con đường chuyên cường hóa binh khí, gần như đã chạm tới trần của nhóm siêu phàm giả sử dụng vũ khí. Vậy mà một thanh kiếm được cường hóa tới mức ấy vẫn không thể chặn nổi cú bắn vừa rồi!

Thế nhưng Sephilia lại chẳng mấy để tâm.

Cô là thuật sĩ con đường Bụi Trần, hệ xa hoa bậc 6. Bất kỳ đòn tấn công nào trước mặt cô đều có thể bị phân giải, mà khả năng ấy thậm chí không chỉ giới hạn ở phương diện vật chất.

Chỉ cần muốn, cô thậm chí có thể xóa thẳng tường lửa trong hệ thống mạng của công nghệ hệ xa hoa!!

Nói cách khác, lúc đang đấu game, cô có thể khiến toàn bộ người chơi bên đối diện mất mạng ngay tại chỗ.

Còn chơi game gacha thì càng vô lý hơn: muốn tài nguyên quay bao nhiêu, tự sửa ra bấy nhiêu.

Thế là Sephilia thẳng tay ngoắc ngón về phía Weiss đang lơ lửng trên trời, ý bảo cậu cứ bắn mình thử một phát.

Weiss biết thuật sĩ hệ xa hoa đều thuộc dạng thân thể rất mỏng. Dù bị khiêu khích ngay trước mặt, cậu vẫn chẳng dám dùng sức, chỉ tùy tay búng thật nhẹ để thử.

“Đoàng——”

Đồng xu lần này bay chậm đến mức khó tin, thậm chí còn chưa đạt vận tốc âm thanh. Trong mắt hai Thần Tướng hệ tàn sát bậc 6, nó gần như chẳng khác gì đang đứng yên.

Sephilia cũng vô cùng tự tin giơ hai tay lên.

Thuật pháp hệ xa hoa vừa vận chuyển, cành lá Thần Thụ cùng đường ray cáp treo quanh đó đồng loạt hóa thành bụi. Ngay cả bầu trời xung quanh mấy người cũng dần mất màu.

Đây là loại sức mạnh siêu phàm mang tính hủy diệt nhất Weiss từng thấy cho tới hiện tại.

E rằng ngay cả không gian hư hóa của Công Tước Sương Giá cũng sẽ bị phá tại chỗ, bởi đến những đơn vị nhỏ nhất cấu thành không gian cũng đang bị nghiền nát một cách chính xác.

Thế nhưng đồng xu tham lam vẫn nguyên vẹn xuyên thẳng qua trường Bụi Trần, tiếp tục bay về phía khuôn mặt đang biến sắc của Sephilia.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đệ Bát và Đệ Thập Nhị Thần Tướng đều không kịp phản ứng. Từ đầu họ chưa từng nghĩ một đòn vừa chậm vừa yếu đến vậy lại có thể làm bị thương Đệ Thập Thần Tướng.

Mãi tới khi đồng xu gần như đã áp sát khuôn mặt cô, cả hai mới chợt nhận ra.

Cô không chặn được…

“Vút——”

Ngay giây sau, đồng xu bắn hụt.

Nhưng Sephilia cũng đồng thời biến mất khỏi chỗ cũ.

Trước ánh mắt kinh ngạc của hai Thần Tướng hệ tàn sát.

Weiss đã dịch chuyển sang một chỗ khác từ bao giờ, một tay lất túm cổ áo váy hầu gái, xách Sephilia lơ lửng giữa không trung.

“Cô định ăn vạ tôi đấy à?”

Weiss hơi cạn lời.

Cú búng tùy tay vừa rồi của cậu có khi còn chẳng làm thương nổi Tuyết Kỵ Sĩ, vậy mà suýt tiễn thẳng Đệ Thập Thần Tướng lên bảng đếm số. Đến cuối cùng chính người ra đòn còn phải tự tay cứu đối thủ.

Sephilia bị xách như một con gà con, tủi thân lau giọt nước long lanh nơi khóe mắt.

“Ngươi chơi gian… không ai đánh kiểu ấy cả…”

Phải biết rằng năng lực vừa rồi của cô đủ sức phân giải cả không gian, chứ đừng nói tới công kích của siêu phàm giả thông thường. Vậy mà lại hoàn toàn bất lực trước quỹ đạo của đồng xu kia.

Sephilia không phải không có năng lực phòng ngự. Trong lúc chiến đấu, quanh người cô luôn duy trì một lớp trường Bụi Trần mỏng bao phủ toàn thân ba trăm sáu mươi độ, bất cứ vật thể hay đòn tấn công nào chạm vào đều sẽ bị xóa sổ ngay tức khắc.

Thế nhưng vừa rồi, ngay cả lớp phòng ngự tuyệt đối ấy cũng bị xuyên thủng.

Điều đó đồng nghĩa với việc trước đồng xu tham lam, cô gần như không có bất kỳ biện pháp phòng ngự nào.

Cùng lúc, Weiss cũng dần hiểu được cơ chế con đường của đối phương.

Nói đơn giản, năng lực của người phụ nữ này chính là phân giải và phá hủy vật thể.

Năng lực phân giải vạn vật vừa là công kích vừa là phòng thủ.

Trớ trêu ở chỗ cô lại gặp đúng đồng xu tham lam mang đặc tính không thể phá hủy, làm cho cả bộ năng lực lập tức bị khóa sạch…

Xem ra thật sự không phải cố tình ăn vạ đòi bồi thường.

“Qua bên kia chơi đi.”

Weiss tiện tay ném Sephilia sang một bên.

Sephilia vẫn còn hậm hực, nhưng rồi chợt nghĩ ra gì đó, vẻ mặt kỳ quái hỏi:

“Khoan đã, sao ngươi lại cứu ta?”

“Cô là đồng nghiệp của Yvette mà. Tôi giết cô làm gì?”

Weiss đáp bằng giọng như thể đó là chuyện hiển nhiên, sau đó lại lấy một bình dược mộng ảo ra uống.

Mấy lượt thử sức vừa rồi cuối cùng cũng khiến cơ thể vận động được đôi chút. Cậu cảm giác mình lại có thể nhét thêm một giọt nữa.

Sephilia chớp mắt, thần sắc có phần khác lạ.

Hình như… cũng đúng.

Nhưng chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy tính cách của người chồng Yvette này, so với đàn ông hệ tàn sát thì lại giống đàn ông hệ tự nhiên hơn?

Chẳng lẽ hệ tự nhiên mới là chuỗi chính của anh ta?

“ẦM——!!!”

Đúng lúc ấy, phía dưới thân cây.

Đại kiếm trong tay Đệ Thập Nhị Thần Tướng bùng lên một luồng kiếm mang vàng dài tới năm mét. Toàn thân hắn cũng như được phủ thêm một bộ giáp thánh quang rực rỡ.

“Cảm ơn vì đã nương tay với Đệ Thập Thần Tướng. Nhưng từ giờ trở đi, trò thử sức đến đây thôi. Ta đã tròn một năm chưa lấy được mạng người nào, thanh kiếm của ta đang nóng lòng muốn uống máu.”

“Đệ Thập Thần Tướng tránh xa ra!!!”

Không còn cách nào, Sephilia chỉ đành tạm thời bay khỏi trung tâm chiến trường.

Trước đồng xu tham lam, năng lực của cô bị khắc chế hoàn toàn, gần như chẳng khác người bình thường.

Ngay giây sau.

Cơ thể Đệ Thập Nhị Thần Tướng hóa thành một luồng sáng vàng, lao thẳng tới trước mặt Weiss. Đại kiếm chữ thập quét ngang, nhưng giữa đường vung đã tự phân giải thành một trận mưa kiếm vàng phủ kín bầu trời.

Hàng vạn luồng kiếm khí đan xen ngang dọc, chỉ trong chớp mắt đã xé nát toàn bộ cuồng phong xung quanh.

Weiss không hề hoảng loạn, chỉ đồng thời thong thả giơ tay và đồng thời phát động bí ẩn Hư Không, nhẹ nhàng nuốt sạch lớp lớp kiếm khí vào xoáy tím.

Thấy vậy, Đệ Bát Thần Tướng khoác áo đen ở phía khác cũng lập tức phối hợp tấn công.

Hai tay cô cầm loan đao hình bán nguyệt, vừa làm động tác vung đao về phía Weiss, cơ thể đã giống như nhảy xuyên qua không gian, trực tiếp vượt qua xoáy tím rồi xuất hiện ngay trên đầu cậu.

“Xoẹt——”

Đòn tập kích cận thân ấy lập tức xé mở trường gió phòng ngự Weiss vẫn duy trì.

Nhưng cũng chỉ sượt qua một góc tay áo.

Bí ẩn Nước Mưa phát động, toàn thân Weiss hóa thành cuồng phong tan đi, rồi lại ngưng tụ thành hình ở cách đó mấy trăm mét.

Weiss cúi nhìn tay áo bị rách, chẳng hề thấy bất ngờ gì cả.

Dù sao thời kỳ bí ẩn Cuồng Phong của cậu được xem như phòng ngự tuyệt đối đã qua từ mấy phiên bản trước. Nếu ví von thì giờ nó chỉ như một bản thu nhỏ đến mức đáng thương của bí ẩn Hư Không, trước hệ tàn sát bậc 6 gần như chẳng còn đủ sức đứng tuyến đầu.

Cậu mặt không cảm xúc, lại uống thêm một giọt dược mộng ảo bậc 6.

Sau đó bắt đầu vừa đánh vừa kéo giãn khoảng cách với hai Thần Tướng hệ tàn sát.

Bí ẩn Hư Không có thể hoàn toàn chặn mọi công kích của Đệ Thập Nhị Thần Tướng.

Nhưng Đệ Bát Thần Tướng lại có thể trực tiếp xuyên qua không gian, xuất hiện trước mặt cậu chém một đao. Uy lực không tính là quá mạnh, nhưng đặc tính cực kỳ phiền phức, Weiss chỉ có thể dựa vào bí ẩn Nước Mưa để né tránh.

Cậu tiện tay bắn hai đồng xu tham lam về phía cô, nhưng cả hai đều bị né một cách dễ dàng.

Đây cũng chính là lý do mấy trận gần đây Weiss rất ít khi dùng đồng xu tham lam.

Quỹ đạo của nó quá thẳng, muốn bắn trúng một siêu phàm giả hệ tàn sát cấp cao đang di chuyển với tốc độ khủng khiếp gần như là chuyện bất khả thi.

Sephilia trốn ở xa quan sát Weiss một mình đấu hai người suốt cả trận.

Dù cho cái xoáy tím kia cô hoàn toàn có cách phá. Nhưng đối phương vừa mới cứu mạng mình, mà cho dù có mặt dày tới đâu nữa thì thuật sĩ hệ xa hoa ít nhiều vẫn biết cảm kích.

Bởi vậy cô quyết định từ giờ sẽ không nhúng tay nữa.

Thậm chí còn cảm thấy dáng vẻ lạnh nhạt, thong dong của người đàn ông kia giữa lúc chiến đấu… hơi đẹp trai.

Tất nhiên chỉ hơi thôi nhé.

Kẻ địch vẫn là kẻ địch…

Sephilia lập tức lắc mạnh đầu, hất hết mớ suy nghĩ linh tinh ra ngoài.

Ngay sau đó, Đệ Bát Thần Tướng lại hóa thành một tia sáng bạc, dịch chuyển ra sau lưng Weiss.

Nhưng cô còn chưa kịp vung đao, trọng lượng của cả bầu trời đã đột ngột đè xuống. Cơ thể cô lập tức hóa thành đạn pháo rồi đập thẳng vào thân Thần Thụ, tạo thành một cái hố hình người.

Đồng thời, Đệ Thập Nhị Thần Tướng cũng bị sức ép đè cong cả lưng. Hắn miễn cưỡng vẫn có thể vung kiếm, nhưng tốc độ công kích đã giảm đi không biết bao nhiêu lần.

Bí ẩn Núi Non được Weiss toàn lực phát động, hai Thần Tướng hệ tàn sát lập tức bị cậu ép xuống.

Weiss lại thảnh thơi uống thêm một bình dược mộng ảo bậc 6.

Quả nhiên đánh nhau mới tiêu hóa nhanh!

Thấy cảnh ấy, Sephilia đứng ngoài quan sát khó hiểu nhíu mày:

“Rõ ràng ngươi đang chiếm ưu thế mà sao cứ uống thuốc mãi vậy? Chẳng lẽ ngươi nghĩ hai người kia vẫn chưa nghiêm túc?”

“Không hề. Vốn dĩ tôi đang định uống thuốc để đột phá bậc 6, chỉ là đột nhiên bị mấy người tập kích thôi…” Weiss hờ hững đáp.

Nói ngược lại thì vụ tập kích này đến thật đúng lúc.

Nếu không cậu còn chẳng tiêu hóa nổi.

Bụng đang căng khó chịu muốn chết…

“Thế… ta còn mấy bình, ngươi có muốn uống không?” Sephilia nhỏ giọng hỏi.

“Không cần, tôi đủ rồi.” Weiss từ chối.

“Ồ…” Sephilia ngoan ngoãn gật đầu.

Nghe hai người còn có thời gian trò chuyện, Đệ Thập Nhị Thần Tướng càng lúc càng tức giận.

Vốn đã khó chịu vì mãi không phá nổi phòng ngự, giờ thấy đối thủ còn thảnh thơi tám chuyện, lửa giận trong hắn lập tức bùng lên.

“Giải phóng bí ẩn tầng hai——”

Cơn kiếm khí bỗng dừng hẳn, toàn bộ năng lượng vàng đồng loạt hội tụ vào mũi kiếm.

Lần này, sức mạnh bị ép vào một điểm mạnh đến đáng sợ. Chỉ một đường kiếm nhẹ nhàng lướt qua đã xé mở xoáy tím, đồng thời chém nát cả bí ẩn Núi Non vô hình.

Ngay sau đó, Đệ Thập Nhị Thần Tướng dốc toàn lực vung kiếm, chém thẳng xuống vai người đàn ông tóc bạc.

Trong khoảnh khắc sinh tử, Weiss phát động bí ẩn Nước Mưa nguyên tố hóa toàn thân, vừa né lưỡi kiếm vừa dịch chuyển tới cách đó mấy trăm mét.

Nhưng Đệ Thập Nhị Thần Tướng đã đoán trước điểm xuất hiện, một kiếm đâm thẳng tới trước xuyên thủng toàn bộ khu vực Weiss định hiện thân.

Trạng thái nguyên tố hóa sắp kết thúc, Weiss bất đắc dĩ chỉ có thể phát động Công Viên để dịch chuyển lần thứ hai.

Thế nhưng cậu vừa xuất hiện, Đệ Bát Thần Tướng từng bị bí ẩn Núi Non đánh bay đã đồng thời hóa thành ánh bạc rồi xuất hiện sau lưng.

Loan đao vừa kéo ra một đường máu trên vai Weiss, bóng người cậu lại một lần nữa biến mất nhờ Công Viên.

Trước ánh mắt có phần sững sờ của hai người.

Weiss lóe lên phía trên đầu họ, lặng lẽ lơ lửng giữa không trung. Cậu trước tiên cúi nhìn vết thương đã khép lại trên vai, sau đó lại lấy một bình dược mộng ảo ra uống.

“Không tệ, chuỗi phối hợp vừa rồi đỉnh phết đấy…”

Nghe lời cảm thán thảnh thơi ấy, Đệ Bát và Đệ Thập Nhị Thần Tướng đều im lặng.

Ban đầu họ chỉ mang tâm thái chơi đùa khi chiến đấu với đối phương. Không ngờ đến lúc cả hai đã dùng hết sức vẫn bị áp chế một cách nhẹ nhàng.

Màn tập kích bất ngờ vừa nãy rất có thể chính là cơ hội cuối cùng của họ rồi.

Người này thật sự mạnh tới mức bất thường!!!

Nếu để Weiss đánh giá, Đệ Thập Nhị Thần Tướng hẳn mạnh hơn Kẻ Chặt Đầu khá nhiều.

Còn thực lực mà Đệ Bát Thần Tướng thể hiện cho tới hiện tại thậm chí còn chưa bằng một nửa Kẻ Chặt Đầu.

Nhưng xét tổng thể cả hai cộng lại thì vẫn kém Cung Ma Kết của Giáo Hội quá xa.

Khoan đã, chẳng lẽ Cung Ma Kết thật ra mạnh đến mức vô lý…?

Weiss bắt đầu nghiêm túc cân nhắc vấn đề này.

Dù sao ngay cả Siêu Tân Tinh từ bí ẩn Bộc Phá giải phóng tầng hai cũng không thể giết hẳn Cung Ma Kết. Nghĩ kỹ lại, người phụ nữ ấy quả thật có chút bản lĩnh…

Còn thực lực của Đệ Thập Thần Tướng Sephilia thì rất khó đánh giá. Gặp đúng thứ khắc chế thì đúng là một tờ giấy trắng, mạnh yếu thế nào cũng chẳng còn tiêu chuẩn để so.

“Bụp——!!!”

Đúng lúc ấy, chẳng hề có dấu hiệu báo trước, cánh tay trái của Weiss đột nhiên nổ tung, trực tiếp hóa thành một vũng máu.

Cái đệch… cú này đau thật đấy.

Giờ thành Dương Quá thật rồi!!!

Phản ứng đầu tiên của cậu là mình vừa bị năng lực nào đó đánh lén.

Nhưng đảo mắt nhìn quanh một vòng, Weiss nhanh chóng phát hiện vẻ mặt của ba Thần Tướng bên cạnh còn kinh hãi hơn cả cậu.

Được rồi, xem ra vấn đề xuất phát từ chính cơ thể mình…

Rõ ràng Weiss không hề phát động Kẻ Lội Ngược Dòng, vậy mà bí ẩn Cụt Tay lại bị cưỡng chế kích hoạt.

Nhờ ý chí tự nhiên xoa dịu, cậu mới miễn cưỡng triệt bớt cơn đau dữ dội đang tràn tới.

Đột ngột cho một phát thế này, độ đau gần ngang lần thứ 176 trong “trận chiến” với dì Blanc. Tất nhiên vẫn dễ chịu hơn lần thứ 189 cuối cùng một chút…

Ngay sau đó, bàn tay gấu băng bên cánh tay phải cũng chậm rãi mất màu rồi tan ra.

Nhưng thứ hiện ra sau khi khối thịt trắng dị dạng ấy biến mất lại không phải cánh tay con người.

Mà là một cánh tay trong suốt một cách huyền ảo, rực lên vô số sắc màu.

Toàn bộ cánh tay dường như được cấu thành từ tinh thể băng rắn trộn cùng vô số hạt bụi ánh sáng.

Ở phía trái, máu đỏ vẫn không ngừng phun ra từ chỗ tay cụt, nhưng rất nhanh đã tự động cầm lại, mép vết thương cũng bắt đầu co rút.

“Prffff, prffff——”

Kèm theo vài tiếng rung như động cơ khởi động, thứ đang phun khỏi vết thương bỗng chuyển từ máu thành những luồng khí sáng mà kéo dài như đuôi sao chổi, huyền ảo và rực rỡ đến cực điểm.

“Ngươi thăng bậc rồi!?” Sephilia kinh ngạc hỏi.

“Đừng nói chuyện, đang chia hệ số cho ‘đầu nhỏ’…”

“?”

Mất hơn mười giây để chia xong hệ số, lúc này Weiss mới siết bàn tay phải đang tràn ngập cảm giác sức mạnh gần như muốn bùng nổ.

Tuy con đường này cưỡng ép cậu rơi vào trạng thái cụt tay, Weiss vẫn hiểu rất rõ rằng chỉ cần trở về hình thái ban đầu, cánh tay trái vẫn có thể mọc lại.

Sức hồi phục của hệ tàn sát bậc 6 đã đủ để tái sinh tay chân. Ngoài bị chặt đầu hay móc tim, đến chém ngang eo cũng chưa chắc đã tính là thương thế trí mạng.

Quan trọng hơn nữa từ giờ cho dù “đầu nhỏ” có bị dì Blanc nghiền nát thì cũng chưa chắc thành vấn đề lớn.

『Hệ tàn sát bậc 6 · Kẻ Ném Sao』

Sau khi chính thức bước lên bậc 6.

Weiss xoay nhẹ cổ và vai mấy lần, sau đó dùng cánh tay sao duy nhất còn lại chậm rãi co ngón tay, nhắm vào một đồng xu tham lam đang lơ lửng trước mặt.

“Đừng chạy lung tung. Tôi bắn lệch thì tự chịu…”

Câu vừa dứt, Đệ Bát và Đệ Thập Nhị Thần Tướng lập tức tách sang hai phía, lao đi với tốc độ nhanh như sấm chớp.

Nếu đổi lại là Weiss trước kia, chắc chắn cậu chẳng thể bắt kịp chuyển động ấy.

Nhưng ngay thời khắc thực hiện động tác ngắm bắn, tốc độ của hai người trong mắt cậu bắt đầu chậm lại.

Chậm dần lại…

Cho tới khi biến thành một cuộn phim bạc màu đang được phát ở tốc độ cực chậm.

Đến lúc này Weiss mới hiểu tại sao vừa rồi không thể ném toàn bộ hệ số tăng trưởng cho “đầu nhỏ”. Hóa ra một phần đã bị cưỡng chế phân sang thị lực động, hơn nữa chỉ kích hoạt khi cậu thực hiện hành động ngắm bắn.

Giây tiếp theo, ngón tay sao của Weiss cũng chậm rãi búng ra, nhìn như đang chuyển động với tốc độ rùa bò.

“Đoàng——”

Một tiếng nổ rất nhẹ vang lên.

Cánh tay của Đệ Thập Nhị Thần Tướng đang di chuyển với tốc độ cực cao bỗng nhiên biến mất thành bọt nước.

Không có vụ nổ long trời lở đất.

Không có cảnh cuồng oanh loạn tạc.

Chỉ có một đường sao băng thẳng tắp xuyên qua chân trời.

Như một tia sáng chợt lóe lên rồi lập tức biến mất.

“ẦM——!!!!”

Ngay khoảnh khắc ấy, tầng mây bị xé tung.

Ở cách đó hàng kilômét, Bức Tường Cầu Vồng phía trên biển mây đã lặng lẽ xuất hiện một lỗ thủng nhỏ.

“Lần này mình thực sự hóa thành Lôi Đế Ánh Trăng rồi… à không, phải là Lọ Đế Ánh Trăng mới đúng.”

Tâm trạng Weiss có phần phức tạp.

Cụt một tay lại còn bắn thứ nhanh như chớp thế này… cái danh hiệu kia nghe nguy hiểm quá, tốt nhất vẫn đừng tự tiện đội lên đầu.

Trong lúc Đệ Thập Nhị Thần Tướng ôm vai, đau đớn lảo đảo ngã xuống. Weiss đã kéo thêm một đồng xu tham lam tới trước mặt, nhắm về Đệ Bát Thần Tướng đang chạy hết tốc lực ở phía bên kia.

Nhưng cậu còn chưa khóa xong vị trí, người phụ nữ hệ tàn sát đã hóa thành một luồng sáng bạc, liên tục nhảy mấy lần rồi biến mất. Nhìn hướng thì hẳn đã chạy thẳng vào Đệ Tam Thành gần đó.

Weiss im lặng vài giây, sau đó chậm rãi thu lại ba đồng xu tham lam cuối cùng.

Nếu đối phương thấy không ổn rồi tự rút thì thôi vậy. Dù sao từ đầu cậu cũng chẳng định hạ sát những Thần Tướng này.

Nếu không phải còn cần họ giúp tiêu hóa dược mộng ảo, ngay lần gặp đầu cậu đã có thể ném Siêu Tân Tinh rồi.

Sau đó Weiss quay sang nhìn Đệ Thập Thần Tướng Sephilia đang đứng đờ người.

“Tôi là đồng nghiệp của vợ anh!”

Sephilia hoàn hồn, lập tức nghiêm túc nhấn mạnh, cách nói cũng thay đổi theo.

Weiss cạn lời quay mặt đi.

Cậu chẳng có sở thích xấu xa kiểu làm bị thương phụ nữ hệ xa hoa rồi đứng xem phản ứng của họ. Nhỡ họ phát ra tiếng động gì không giống con người, để người ngoài nghe thấy rồi hiểu lầm thì phiền lắm.

Giờ đã thành công bước lên bậc 6, cũng đến lúc hội quân với dì Blanc và mọi người.

Nhưng Weiss vừa định rời đi đã bị Sephilia bên dưới gọi lại.

“Khoan đã! Anh định tới ga cuối cáp treo đúng không? Có thể đưa tôi theo xem tình hình không? Tôi thề tuyệt đối không can thiệp vào hành động hay âm mưu của anh!”

“Cô không có chân à?”

“Chân tôi mềm nhũn rồi…”

Weiss vốn chẳng định để ý Sephilia, nhưng nghe vậy lại tò mò liếc xuống. Kết quả phát hiện cô thật sự đang ngồi bệt trên thân cây, chân mềm đến mức chẳng đứng dậy nổi.

Không phải chứ, đám thuật sĩ hệ xa hoa này có phù hợp để chiến đấu không vậy?

Cậu có làm cô bị thương đâu.

Chỉ là lúc đầu suýt vô tình giết cô thôi mà, mấy phút trôi qua vẫn chưa hoàn hồn.

Đánh giá của Weiss dành cho Cung Ma Kết lại tăng thêm một bậc.

“Đồ bại liệt.”

Sephilia còn tưởng đối phương sẽ không từ chối chuyện nhỏ thế này. Ai ngờ chồng của Thần Tướng Mưa Xuân chỉ tranh thủ quay lại mắng cô một câu rồi lập tức bỏ đi.

Weiss tuyệt đối không tin lời thề của thuật sĩ hệ xa hoa.

『Nụ Cười Nguy Hiểm: Ha ha ha ha ha ha!!!』

Sephilia ngồi đờ ra tại chỗ mấy giây, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

Không chịu thì thôi, sao còn quay lại mắng người ta!?

Đệ Thập Nhị Thần Tướng nằm cách đó không xa, vừa cầm máu xong, khó hiểu hỏi:

“Sao cô không bật hình chiếu hệ xa hoa lên xem?”

“Ơ… ừ nhỉ?”

Sephilia lúc này mới muộn màng phản ứng lại.

Cô lập tức bật hình chiếu hệ xa hoa, bám theo góc nhìn của Weiss suốt toàn bộ hành trình.

Nhất định phải xem cho rõ âm mưu thật sự của người đàn ông lừa cưới Thần Tướng Mưa Xuân này là gì!!!

Bạn đã đến cuối chương 161.

Không gian đọc của bạn