Ly: Tôi cx không hiểu tên chương đâu…
~*~
Sau một hồi lời qua tiếng lại, Winnie cuối cùng cũng ép được Shikondell nhận tiền.
Mặc dù Shikondell đã nhận, nhưng cô gái vẫn khăng khăng rằng đây chỉ là một khoản vay và chắc chắn sau này cô sẽ trả lại đàng hoàng.
Chà, đạt được thỏa hiệp thế này cũng khá tốt rồi. Winnie chẳng mong đợi gì hơn.
Tất cả mọi việc cậu làm chỉ là để tích lũy điểm công đức. Còn chuyện thực lòng giúp đỡ Shikondell ư?
Hah, làm gì có chuyện đó. Cậu đâu phải là thánh nữ nhân từ bác ái! Làm sao cậu có thể thật lòng giúp đỡ người khác chứ? Hoho, tất cả chỉ vì lợi ích của bản thân thôi!
Đối với một kẻ phản diện như cậu, Shikondell chẳng khác nào một túi công đức di động được dâng lên tận miệng!
Đúng vậy, chuẩn bị tinh thần đi, nàng công chúa Moon Elf bé nhỏ! Từ nay trở đi, ta, ác thiếu gia của thủ đô, sẽ liên tục giúp đỡ cô để vắt kiệt điểm công đức và bòn rút toàn bộ giá trị của cô! (Ly: Vâng! Anh tôi phản diện đấy x2)
"Nhưng nhắc mới nhớ, tại sao bạn của cậu lại nói rằng tôi có ý đồ làm hại cậu?" Winnie tỏ vẻ bối rối nhìn Shikondell. "Rốt cuộc cậu ấy nói vậy là có ý gì? Tôi không hiểu."
Đã trót diễn thì phải diễn cho trót.
"Không, không có gì đâu… Winnie, cậu đừng để bụng lời cậu ấy. Cậu ấy trước giờ vẫn luôn hơi kỳ lạ, làm việc bốc đồng mà chẳng suy nghĩ gì cả, mặc dù tâm địa cậu ấy không xấu," Shikondell vội vã giải thích.
Ồ? Hóa ra cô ấy hiểu người kia đến vậy sao?
Winnie thầm xác nhận lại phỏng đoán trong lòng mình.
Shikondell và Milian chắc chắn đã quen biết nhau từ thuở nhỏ. Nghĩ lại thì cũng có lý, một người là tiểu công chúa của tộc Moon Elf, người kia là nhị công chúa của tộc Sun Elf. Họ thân thiết với nhau cũng là chuyện đương nhiên.
Winnie không rõ chuyện gì đã xảy ra giữa Moon Elf và Sun Elf, nhưng hai tộc này vốn dĩ có chung dòng máu. Elf là một chủng tộc đoàn kết, nên việc có nhiều mối liên hệ giữa họ cũng chẳng có gì lạ.
Thực ra, trong cái thế giới được mô phỏng theo một tựa game otome này, Winnie có cơ sở để nghi ngờ rằng một trong hai người họ có tình cảm với người kia.
Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán. Winnie không phải kẻ tọc mạch và sẽ không soi mói vào những chuyện chẳng liên quan đến mình.
Phản ứng thái quá của Milian lúc nãy đã giúp Winnie phần nào nắm bắt được tính cách của cô.
Nói thế nào nhỉ? Quá đỗi ngây thơ, hơi "ngốc nghếch", và dường như còn mang chút thuộc tính tsundere??
Một đứa trẻ bốc đồng và ngây thơ như vậy, khi thấy người bạn thuở nhỏ của mình bị bắt nạt, tự nhiên sẽ vội vàng kết luận và lao thẳng vào can thiệp.
Thêm vào đó là định kiến sâu sắc của elf đối với con người, cùng với việc vùng đất của Moon Elf bị các bộ lạc chiếm đóng, càng làm mối quan hệ giữa hai chủng tộc thêm phần căng thẳng.
Theo một khía cạnh nào đó, những ấn tượng của elf về con người không hoàn toàn là vô căn cứ. Chẳng hạn như việc các bộ lạc bắt Moon Elf làm nô lệ, hay những kẻ săn trộm lộng hành quanh các khu rừng elf để bắt cóc elf bán kiếm lời.
Đó chính là những lý do khiến elf luôn coi thường và mang lòng thù địch với loài người.
"Tôi xin lỗi, Winnie. Millian lúc nãy đã nói những lời rất khó nghe. Mong cậu đừng để bụng nhé," Shikondell cúi đầu xin lỗi Winnie.
"Hả? Khó nghe á? Cậu ta nói gì cơ?" Winnie gãi tai. Ngoại trừ việc gọi cậu là khỉ đột – điều mà cậu tuyệt đối không thể chấp nhận – thì cậu chẳng nhớ thêm gì cả. Thực ra, từ duy nhất lọt vào tai cậu chỉ là "khỉ". Những lời còn lại cậu còn chẳng thèm để tâm.
"Cậu ấy còn nói cậu khét tiếng…"
"Ồ, chuyện đó á? Tôi cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm. Không sao, cậu ấy chỉ đang nói sự thật thôi. Tôi quen rồi," Winnie thờ ơ đáp.
"Hả??" Shikondell không thể tin vào tai mình. Đối với cô, những lời đó thực sự rất cay độc.
"Nhưng cậu ấy đã nói những điều thật tàn nhẫn…"
"Tàn nhẫn? Ngoài cái việc gọi tôi là khỉ đột ra, thì tôi chẳng thèm để ý đến mấy lời còn lại. So với những lời chửi rủa tục tĩu mà tôi từng nghe trước đây, thì lời của cậu ấy còn nhẹ chán," Winnie nhún vai.
Bàn về khoản "khẩu chiến", elf chẳng thể nào đọ lại con người, đặc biệt là khi so sánh với một ông hoàng cà khịa hệ trừu tượng như Winnie. Những lời lăng mạ của họ gần như quá mức văn minh.
"Trước đây?? Winnie, cậu luôn phải chịu đựng những lời lăng mạ như vậy ở thủ đô sao?" Đôi mắt xanh sapphire tuyệt đẹp của Shikondell mở to vì kinh ngạc.
"Hả? Cậu không biết sao? Tôi cứ tưởng tiếng xấu của tôi trong vai hậu duệ giả mạo của nữ thần đã bay xa đến tận vùng đất của elf rồi chứ," Winnie bật cười.
"Hậu duệ của nữ thần??" Shikondell thì thầm, rồi đột nhiên che miệng lại. "Đúng rồi! Cậu họ là Varelis!"
"Thời gian phản ứng của cậu quá chậm chạp rồi đấy! Bây giờ cậu mới nhận ra sao?" Winnie trêu chọc.
"Họ thực sự gọi cậu là đồ giả mạo sao?? Tàn nhẫn quá… Winnie, cậu tốt bụng như vậy mà," Shikondell bĩu môi, đôi mắt ngấn nước chực trào. Sự đồng cảm mạnh mẽ khiến cô cảm thấy phẫn nộ và xót xa thay cho cậu.
"Tôi á? Tốt bụng?" Winnie nhướng mày. Cô gái elf này thực sự quá ngây thơ rồi.
"Đúng vậy! Winnie, cậu là một người rất tốt bụng, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu thánh nữ! À, không… ý tôi là, thánh nam, thánh đồ…" Shikondell vội vàng sửa lời khi nhớ ra giới tính của Winnie, nhưng cô không thể nghĩ ra từ ngữ nào tương đương với thánh nữ dành cho nam giới.
Theo những gì cô biết, gia tộc Varelis chưa từng có hậu duệ nam nào cho đến những thế kỷ gần đây.
"Được rồi, được rồi, tôi chẳng hứng thú gì với việc làm thánh nữ hay thánh đồ cả. Hơn nữa, gia tộc tôi đã bị giáo hội trục xuất rồi. Chẳng còn thánh nữ nào nữa đâu, nên dù họ có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng thể làm tôi tổn thương," Winnie nhún vai.
"Vậy ra, Winnie, cậu cũng…" Shikondell lơ đãng thì thầm.
"? Ý cậu là sao, tôi cũng làm sao?" Winnie bối rối.
"Không có gì, Winnie, cảm ơn cậu." Shikondell lắc đầu, rồi nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc.
"Tôi nên học hỏi từ cậu. Mặc dù gặp phải bao nhiêu rắc rối, cậu vẫn luôn tích cực và không bao giờ để chúng đánh gục mình."
"Đó là lý do tôi bảo cậu ngốc đấy," Winnie liếc nhìn Shikondell. "Nếu tôi mà bận tâm đến những lời đồn đại và đàm tiếu nhiều như cậu, tôi đã treo cổ ở xó xỉnh nào đó từ lâu rồi. Làm gì còn đứng đây cho cậu thấy mặt nữa?"
"Hehe," Shikondell khúc khích cười.
"Được rồi, mau đi đóng học phí đi trước khi cậu bị đuổi khỏi học viện và làm hỏng mọi chuyện… Không phải là tôi đang giúp cậu đâu nhé, tôi chỉ thấy tội nghiệp nên mới nhắc nhở thôi."
"Vâng!"
Hôm nay tâm trạng của Winnie rất tốt. Cậu đã thu hoạch được điểm công đức từ hai nữ chính, và số điểm của cậu đã tăng vọt lên 2334. Bây giờ thì tha hồ mua sắm rồi.
Mục tiêu của Winnie rất rõ ràng. Bài kiểm tra thực hành đầu vào đã khiến cậu nhận thức sâu sắc về những điểm yếu của mình.
Thứ hạng cao chót vót của cậu lần này hoàn toàn là nhờ vào sức mạnh thể chất thô bạo của Vanessa, cộng thêm việc hầu hết tân binh vẫn đang ở cấp độ thấp và thiếu các kỹ năng ma thuật mạnh mẽ.
Một khi cấp độ của mọi người tăng lên, ma thuật sẽ ngày càng trở nên quan trọng. Nếu ma thuật thống trị khả năng chiến đấu của mọi người, những đòn tấn công vật lý thuần túy của Vanessa sẽ không còn đủ để áp đảo chiến trường nữa.
Do đó, cậu khẩn thiết cần một phép thuật tấn công.
Nhưng vấn đề nằm ở đây: [Thánh Sứ] là một Linh Khí bốn sao, nhưng về bản chất nó là Linh Khí hệ trị liệu. Nó có phép thuật tấn công, nhưng chắc chắn không thể nhiều bằng các Linh Khí bốn sao khác. Số lượng phép thuật tấn công ở cấp độ Học đồ lại càng hạn chế hơn.
Winnie mở hệ thống công đức để kiểm tra trạng thái. Cậu cứ ngỡ sẽ có chút tiến bộ và ngộ ra điều gì đó trong vài ngày qua, nhưng cậu vẫn chỉ giậm chân ở mức Học đồ sơ cấp.
Khoan đã, sao cấp độ của cậu chẳng tăng lên chút nào sau bao nhiêu trận chiến thế kia??
Winnie chợt để ý thấy một dấu cộng nằm cạnh cấp độ của mình trong thanh trạng thái.
Hả?
Lẽ nào cấp độ của cậu chỉ có thể được thăng cấp bằng cách sử dụng điểm công đức??
Winnie nhấn vào dấu cộng, một dòng chữ hiện ra.
"Điểm kỹ năng hiện tại đã đủ. Có thể sử dụng công đức để thăng cấp."
Nghiêm túc chứ??
Người khác có thể thăng cấp thông qua chiến đấu và giác ngộ, còn cậu thì cần điểm công đức chỉ để lên cấp sao? Và cậu cũng cần nó để mở khóa các nhánh kỹ năng nhất định.
Có vẻ như quyết định đánh liều và thu thập công đức từ các nữ chính của cậu là hoàn toàn chính xác. Nếu không, cậu có thể sẽ kẹt ở cấp độ Học đồ mãi mãi.
Nếu không vắt kiệt công đức từ mấy nữ chính này, đến đời nào cậu mới thoát khỏi tình cảnh chông gai này? Quả thực là rủi ro cao, lợi nhuận lớn.
[Cần 200 điểm công đức để thăng từ Học đồ sơ cấp lên Học đồ trung cấp.]
Cũng không nhiều lắm.
Winnie nhấn thăng cấp, và ngay lập tức cấp độ của cậu chuyển từ Học đồ sơ cấp lên Học đồ trung cấp.
[Cần 400 điểm công đức để thăng từ Học đồ trung cấp lên Học đồ cao cấp.]
[Cần 1000 điểm công đức để thăng từ Học đồ cao cấp lên Luyện sư sơ cấp.]
Winnie liên tục nhấn. Dù sao thì giờ cậu cũng đang rủng rỉnh mà.
Chỉ với vài tiếng "ding", cấp độ của cậu đã nhảy vọt từ Học đồ sơ cấp lên Nghệ nhân sơ cấp, tiêu tốn tổng cộng 1600 điểm công đức.
"Điểm công đức hiện tại: 734."
"Thăng cấp lên Luyện sư sơ cấp mở khóa thêm hiệu ứng cho Giáp Pháo Đài], cấp khả năng kháng ăn mòn và kháng độc."
Sau kháng dư chấn, tiếp theo là kháng độc.
Bây giờ, [Giáp Pháo Đài] chắc hẳn đã có thêm một sự thay đổi nữa, dù là ở phiên bản nam hay nữ.
Đây là hiệu ứng đặc biệt chỉ có khi độ tương thích linh hồn đạt 100%.
Winnie mở cây công đức và phát hiện ra rất nhiều điểm kỹ năng mới đã được mở khóa.
Sau một hồi đắn đo, cuối cùng cậu cũng tìm thấy một phép thuật tấn công tên là [Quang Kích Tích Tụ].
"Áp dụng một lần chúc phúc thuộc tính quang lên vũ khí của bạn, giáng một đòn nặng vào đối thủ."
Winnie nhìn chằm chằm vào phép thuật tấn công hiếm hoi dành cho cấp Luyện sư này. Dù có thích hay không, cậu cũng đành phải chọn nó.
Có những phép thuật tấn công khác ở cấp độ Thuật sĩ, nhưng chúng quá đắt đỏ, tiêu tốn ít nhất 800 điểm công đức. Sau khi thăng lên cấp Luyện sư, Winnie không còn đủ điểm công đức nữa.
Cậu hy vọng phép thuật này sẽ hữu ích.
"Trừ 700 điểm công đức."
"Điểm công đức hiện tại: 134."
Phép thuật tấn công quả nhiên đắt xắt ra miếng, đắt hơn nhiều so với phép thuật trị liệu.
Sau khi mua [Quang Kích Tích Tụ], Winnie nóng lòng muốn dùng thử phép thuật tấn công khó khăn lắm mới có được này. Nhưng vì Vanessa mới là người có thể sử dụng [Thánh Sứ], chứ không phải Winnie, nên cậu chỉ có thể nhìn và chờ đợi.
Cậu không thể triệu hồi Vanessa chỉ để thử một phép thuật, đúng không?
Winnie liếc nhìn số điểm công đức cần thiết để thăng từ Luyện sư sơ cấp lên Luyện sư trung cấp: 1200. Và với cây kỹ năng hiện tại, cậu chưa sẵn sàng để thăng cấp.
Cậu mở cây công đức để xem các phép thuật tấn công khác ở cấp Luyện sư. Một phép có tên [Thánh Hào Quang] thu hút sự chú ý của cậu.
"Triệu hồi một huyễn ảnh của nữ thần để làm mù toàn bộ kẻ thù trong khu vực và nhốt chúng vào các lồng ánh sáng. Sau ba giây, các lồng giam sẽ phát nổ, gây ra lượng sát thương nguyên tố quang khổng lồ. (Lưu ý: Phép thuật này chỉ có thể được học bởi những người có độ tương thích nguyên tố quang ở mức Siêu phàm)."
Thế thì nhắc đến làm cái quái gì??
Cô nghĩ độ tương thích nguyên tố quang cấp Siêu phàm là mớ rau ngoài chợ chắc??
Độ tương thích nguyên tố quang và ám khá phổ biến, và hầu hết mọi người đều có mức độ khá ở cả hai. Số người có độ tương thích nguyên tố quang mức [Tốt] nằm trong top ba của tất cả các nguyên tố.
Nhưng ở mức [Xuất sắc], con số đó giảm mạnh, tụt dốc không phanh. Số lượng người có độ tương thích nguyên tố quang mức [Xuất sắc] nằm ở top chót, chỉ xếp sau độ tương thích hệ băng.
Còn ở mức [Siêu phàm], số lượng tương thích nguyên tố quang thậm chí còn ít hơn cả hệ băng. Độ tương thích quang và ám mức [Siêu phàm] là hiếm nhất trong tất cả các nguyên tố.
Do đó, những người có độ tương thích nguyên tố quang mức [Siêu phàm] được cho là những kẻ được nữ thần ban phước.
Đó là một niềm vinh hạnh to lớn.
Aesphyra chắc chắn là một người được nữ thần ban phước, và nguyên tố quang thậm chí còn chưa phải là nguyên tố mạnh nhất của cô.
Giờ thì Winnie đã khá chắc chắn rằng độ tương thích nguyên tố của Vanessa hoàn toàn độc lập với cậu.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể dám chắc liệu độ tương thích nguyên tố quang của Vanessa đã đạt đến mức [Siêu phàm] hay chưa.
Chẳng ai nói trước được điều gì. Lỡ như Vanessa không đạt yêu cầu và độ tương thích nguyên tố quang của cô không phải là [Siêu phàm], chẳng phải cậu sẽ lãng phí 1000 điểm công đức sao?
Đúng vào lúc cậu đang khao khát điểm công đức nhất. Đổ một đống tiền vào một phép thuật mà mình không thể sử dụng đúng là ném tiền qua cửa sổ. Làm sao cậu có thể sống sót với kiểu đó chứ??
Nhắc mới nhớ, liệu cậu có thể mượn được một trong những quả cầu kiểm tra độ tương thích nguyên tố đó không nhỉ? Cậu muốn kiểm tra độ tương thích của Vanessa để xác nhận suy đoán của mình.
Thế là cậu mở cửa hàng công đức. Các món đồ miễn phí vẫn chưa được làm mới kể từ lần trước, thật đáng thất vọng. Cửa hàng cũng không bán những món đồ như dụng cụ kiểm tra độ tương thích nguyên tố.
Sau một hồi suy nghĩ, Winnie kết luận rằng cơ hội để Vanessa sở hữu độ tương thích nguyên tố quang mức [Siêu phàm] là cực kỳ thấp.
Mặc dù đã thức tỉnh huyết mạch, cậu vẫn kiên quyết tin rằng mình chỉ là một nhân vật NPC. Một nhân vật NPC mà lại có độ tương thích nguyên tố quang mức [Siêu phàm] sao?
Không đời nào! Thế thì chiếm hết cả spotlight của nhân vật chính mất!
Thế là Winnie bĩu môi và đóng cửa hàng công đức lại.
Thôi bỏ đi, mấy thứ này vượt quá tầm với của cậu rồi. Tốt nhất là không nên nhìn nữa. Cậu nên chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng ngày mai thì hơn.
Đúng lúc đó, Shikondell cũng nấu ăn xong trong bếp.
Đồ ăn ngon đến bất ngờ, không quá xuất sắc nhưng cũng không tệ. Đối với một người mới bắt đầu, cô đã làm khá tốt rồi.


