Về truyệnDị Giới Dân Chủ
Chương 302

Chương 302 · 372 chương

Chapter 302: Việc Phục Vụ Khách Của Sasha

"Cocktail cam vẫn chưa xong à!?"

"S-Sắp xong rồi ạ!!"

"Này, đơn bên này cũng làm nhanh lên!!"

"V-Vâng ạ!!"

Sasha đang dốc sức làm việc tại quán Succubus.

Hôm nay đã là ngày thứ 10… Mỗi ngày đều vô cùng bận rộn, chỉ toàn vùi đầu vào pha cocktail.

Công việc chính của cô là pha cocktail. Tuy không giỏi nấu ăn, nhưng vì chỉ cần pha trộn các loại rượu với nhau theo đúng liều lượng quy định nên cô cũng không gặp mấy khó khăn… thế nhưng, khách nam tìm đến vì muốn gặp Succubus lại cực kỳ đông, thành ra lúc nào cũng bận túi bụi.

Cuối cùng cũng vắng khách hơn một chút, cô mệt mỏi rã rời bắt đầu rửa ly chén.

"Ưư… vất vả theo một kiểu hoàn toàn khác với việc vung kiếm."

"Fufu, vất vả cho cô quá nhỉ."

Vừa lúc đó, Karly Pulan… với giả danh Kiddy, xuất hiện trên tay cầm chiếc tẩu thuốc.

Sasha chỉ lườm cô một cái rồi lập tức tiếp tục rửa ly vang.

"Fufu, tốt lắm. Nhìn cô có vẻ đã quen với bộ đồ đó rồi, tôi mừng đấy."

"…Tôi thì chẳng vui vẻ gì đâu."

Cô không thể nói ra chuyện từng vài lần suýt chút nữa bị khách nhét 'tiền tip' vào khe ngực, khiến cô suýt nữa chém chết gã… Mặc dù Karly Pulan đã nghe báo cáo nên thừa biết chuyện đó.

Karly Pulan cười khúc khích rồi nói:

"Cũng có khách muốn 'vui vẻ' với cô đấy, cậu thấy sao? Dù sao nhờ kỹ năng của tôi nên chẳng có vị khách nào nhớ được gì đâu, chà, tuy cô không hút được sinh khí như Succubus thôi, fufu."

"…Tôi cũng có giới hạn đấy."

"Ara ara, thế sao. Đáng sợ thật, đáng sợ thật."

Nếu bị bảo 'tiếp khách', Sasha sẽ từ chối… hay đúng hơn là sẽ hóa quỷ thật lên mất.

Dù có dùng phương tiện đi đến Ma giới ra để thương lượng, chắc chắn cô cũng không chấp nhận. Ngay từ đầu, chuyện cô giết chết Karly Pulan hoàn toàn có thể xảy ra.

Quả nhiên Karly Pulan cũng hiểu rõ điều đó. Lời vừa rồi chỉ thuần túy là trò đùa mà thôi.

"Thôi đùa thế đủ rồi, ngày mai cô làm việc khác nhé. Cô sang chỗ Haise xem tình hình Lynette thế nào giúp tôi được không?"

"Cái gì? Tại sao lại là tôi?"

"Nếu không muốn đi thì thôi vậy. Dù sao tôi cũng đang định cho cô nghỉ ngày mai…"

"Đ-Đi!! Tôi chỉ cần đến xem tình hình Lynette, đệ tử của Haise là được đúng không?"

"Ừ, đúng vậy đấy. Nhờ cô nhé."

"…Tại sao cô không tự mình đi?"

"Nếu tôi đi thì sẽ làm phiền đến cuộc tu luyện của con bé mất."

"…Chẳng hiểu gì cả. Nhưng thôi, tôi biết rồi."

Karly Pulan chỉ nói có thế rồi rời khỏi quán.

…

Ngày hôm sau.

Sasha thay sang thường phục tại phòng trọ của mình rồi đi tới nhà trọ nơi Haise đang ở.

Cô cũng muốn ghé qua xem tình hình Công hội, nhưng ngày mai lại phải làm việc, với cả nếu đến Công hội thì một ngày sẽ trôi qua trong chớp mắt.

Hiện tại, nhóm Reynold đang đứng đầu tiến hành chuẩn bị cho 'chuyến đi đến Ma giới'. Sasha đã quyết định sẽ không làm phiền mà chăm chỉ làm việc dưới quyền Karly Pulan đủ 30 ngày.

Và rồi, cô mở cửa nhà trọ.

"Xin phép."

"Xin kính chào quý khách… A, chị Sasha!!"

"Lâu rồi không gặp, Simoon."

Vừa bước vào nhà trọ, cô thấy Simoon đang lau bàn.

Nhìn sang khu vực ăn uống, Haise và Presea đang dạy học cho Lynette. Ở một chiếc bàn khác, sách chất cao như núi.

Haise dời ánh mắt sang phía Sasha khi cô xuất hiện.

"Sasha à, có việc gì sao?"

"Không, tớ tới xem tình hình Lynette thế nào."

"Fufu, công việc của cậu không sao chứ?"

"Thì… hôm nay tớ được nghỉ."

Có lẽ Presea thừa biết về quán Succubus rồi.

Sasha ấp úng nói qua qua rồi ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh nhóm Haise.

Ngay lúc đó, Simoon mang bảng menu đến đưa cho cô.

"…Cái này là?"

"Thức uống trong menu đấy ạ. Em đã bàn với ông nội và quyết định ban ngày sẽ kinh doanh thêm cà phê. Thật ra thì Ethan sắp tiến hành thi công mở rộng nhà ăn đấy ạ."

"Chà… chị không biết đấy."

"Ehehe…"

Tuy nhiên, vị trí của nhà trọ này không tốt cho lắm. Dù có sân vườn và khá rộng rãi, nhưng lượng người qua lại lại thưa thớt.

Sasha quan sát quanh tầng 1.

"Cà phê sao…"

Căn nhà trọ này có khen cũng không thể bảo là 'mới' được.

Tầng 1 chỉ gồm quầy lễ tân, khu vực nhà ăn, cánh cửa dẫn ra phòng tắm, nhà bếp và cầu thang dẫn lên tầng 2.

Khu vực nhà ăn hiện tại cũng chỉ có vỏn vẹn 6 chỗ ngồi nhỏ. Dù đã xếp các bàn tương ứng với số phòng và đặt vách ngăn, nhưng hoàn toàn không rộng rãi.

Mặc dù cũ kỹ nhưng nơi đây được dọn dẹp rất sạch sẽ, trên quầy lễ tân trang trí những bình hoa đẹp mắt, hoa tươi cùng các món đồ nhỏ hình chú mèo đáng yêu. Không lạ gì nữa, đó chắc chắn là sở thích của Simoon.

Simoon nhìn về phía bức tường nơi nhóm Haise đang ngồi.

"Mọi người sẽ phá bỏ bức tường bên đó để biến toàn bộ phần bên trong thành khu vực nhà ăn. Giờ Ethan đang vẽ bản thiết kế. Sau đó sẽ đến lượt công việc của em."

"…Em cũng biết làm thợ mộc sao?"

"Không ạ. Nhờ 'Kỹ năng' của em thì có thể tạo ra trong chớp mắt."

Nói rồi, Simoon đưa tay phải ra, một chiếc 'muỗng bạc' đột nhiên xuất hiện.

Thấy Sasha ngạc nhiên, Simoon giải thích:

"Kỹ năng [Sáng Thần - Atum] của em có thể tạo ra những vật mà em tưởng tượng ra đấy ạ. Dù vậy nếu không hình dung kỹ thì sẽ không tạo ra được gì cả."

"T-Thế sao?"

Kỹ năng tạo ra vật thể từ hư không.

Hơn nữa lại không đòi hỏi bất kỳ cái giá nào.

Điều đó không khác gì thần tích, thế nhưng Simoon lại chỉ nghĩ nó đơn thuần là một "năng lực tiện lợi".

Đó là một trong những Over Skill đặc biệt hiếm có ngay cả trong các kỹ năng của Ma giới. Dù tương đương với 'Kỹ năng cấp Thần' theo cách gọi của con người, nhưng tính đặc thù của nó lại ở một tầm cao hoàn toàn khác biệt.

Hiện tại, Simoon có thể lập tức tạo ra các dụng cụ liên quan đến 'nhà bếp'. Dao, muỗng, nĩa, đĩa, dụng cụ nấu nướng… Cô từng thử tạo ra cả rau củ và thịt, nhưng khi biết chúng hoàn toàn không có vị gì nên cô không tạo ra thực phẩm nữa.

Nhân tiện, dù năng lực này có điểm tương đồng với năng lực của Lynette, nhưng vì Simoon trông có vẻ bận rộn với công việc ở nhà trọ nên Haise không nhờ cô làm gì cả.

"Trước mắt em sẽ tạo ra căn phòng, còn công việc sau đó thì giao lại cho Ethan. Hì hì, chị nhớ mong chờ nhé."

"A, ừ… Khi đó chị nhất định sẽ tới ủng hộ."

Nhìn vào menu, có hồng trà, trà xanh, cà phê, nước trái cây… Cùng với bánh quy tự làm và bánh kếp kem phủ đầy mật ong.

"Cho chị trà hồng với bánh quy trước nhé."

"Vâng, chị chờ em một chút nhé."

Simoon vui vẻ đi vào bếp.

Trong đầu Sasha hiện lên viễn cảnh một ngày nào đó cô bé trưởng thành, biết yêu, kết hôn, rồi tiếp quản nhà trọ và cùng chồng kinh doanh.

…

Vừa thưởng thức hồng trà cùng bánh quy, cô vừa nhìn về phía nhóm Haise.

"Ừm, sư phụ… chỗ này ạ."

"Chỗ này thì thế này. Cộng 2 con số này lại, rồi thế vào… làm như thế này."

"A, ra là vậy."

Có vẻ như họ đang giải câu đố logic.

Đúng lúc đó, Presea tiến đến ngồi vào bàn của Sasha.

"Học chữ cái, luyện viết, giải câu đố để thư giãn, học tính toán, rồi Haise đọc thành tiếng những cuốn sách mỹ thuật mà Lynette hứng thú… Suốt 10 ngày nay hai người họ lúc nào cũng ở bên nhau đấy."

"C-Cùng nhau sao?"

"Ừ. Để làm phong phú thêm trí tưởng tượng của con bé, cậu ấy đang nhồi nhét những kiến thức phổ thông cho nó đấy. Vì điều quan trọng nhất đối với năng lực dạng Sáng tạo chính là sức mạnh của hình dung mà."

"Sức mạnh hình dung sao…"

"Mà này, công việc của cậu thế nào rồi?"

"…"

Sasha vờ như không nghe thấy gì.

Đúng lúc ấy, Hijiri và Ethan bước vào nhà trọ.

"Chị ơi!! Em làm xong bản thiết kế rồi này!!"

"Bé Simoon ơi, đồ ăn vặt!!"

Ethan cầm bản thiết kế trên tay đi thẳng vào bếp. Hijiri xoa xoa cái bụng, nhưng vừa thấy Sasha thì cô đã ngồi xuống bàn của Sasha rồi thản nhiên bốc bánh quy ăn.

"Cậu đang làm việc ở một cái quán biến thái đúng không?"

"V-Vừa gặp đã nói linh tinh gì đấy!! Với cả đừng có tự tiện ăn chứ!!"

"Có làm sao đâu chứ. A, Lynette cố gắng học nhé…"

"A, vâng… A, chị Sasha."

Lynette có vẻ bây giờ mới nhận ra Sasha.

Như bị đứt quãng sự tập trung, Haise cũng thở ra một hơi.

"Nghỉ giải lao một chút. Sang bàn của Sasha ngồi đi."

"Vâng, sư phụ."

Lynette bước sang bàn của Sasha.

Thế rồi, Lynette chăm chăm nhìn Haise rồi nói:

"Ừm, sư phụ cũng sang cùng…"

"…"

"Kh-Không được ạ… E-Em xin lỗi."

"…Haizz."

Haise đành bất lực bước sang bàn của Sasha.

Trong lúc Sasha đang ngạc nhiên, Presea cất lời:

"Theo một nghĩa khác với Claire, con bé là kiểu khiến Haise muốn chiều chuộng đấy nhỉ."

"Đúng thật…"

"Haise đúng là thú vị thật đấy nhỉ-"

"…Mấy người trật tự đi."

Sasha thầm nghĩ.

"Mình sẽ báo cáo với Karly Pulan là 'Haise được Lynette quấn quýt, và nói gì thì nói cậu ta cũng đang chiều chuộng con bé' vậy."

Bạn đã đến cuối chương 302.

Không gian đọc của bạn