Về truyệnDị Giới Dân Chủ
Chương 23

Chương 23 · 359 chương

Chapter 23: Hai Sasha

Hai Sasha cùng xuất hiện trên chiến trường. Sức mạnh chiến đấu lúc này không chỉ đơn thuần là nhân đôi… mà là sự bùng nổ khủng khiếp vượt ngoài tầm kiểm soát.

"Ngân Tinh Kiếm, [Liên Nhận]!!"

"Ngân Thánh Kiếm, [Không Nha]!!"

Luồng kiếm khí màu bạc và đường chém bay sắc lẹm cùng lúc phóng ra, đánh thẳng vào một con Crystal Golem khiến nó vỡ vụn ngay lập tức. Nếu chỉ có một mình, ngay cả Sasha cũng phải mất một khoảng thời gian khá khá mới phá vỡ được lớp phòng ngự kiên cố của Crystal Golem. Thế nhưng, khi có thêm một bản thể nữa phối hợp nhịp nhàng, lớp giáp pha lê dày đặc đó chỉ còn là chuyện nhỏ như ăn kẹo.

"Đáng sợ thật đấy…"

Tycoon toát mồ hôi hột. Người khiến cậu ta thấy sợ hãi ở đây dĩ nhiên chính là Sasha. Robin định giương cung bắn hỗ trợ, nhưng mới bắn được vài phát đầu đã nhận ra mình hoàn toàn dư thừa liền hạ cung xuống.

"Sasha đỉnh quáá… kiểu này là vô địch thiên hạ luôn rồi còn gì."

"Mưuu… Năng lực của tớ còn chưa kịp tỏa sáng gì hết trơn á!!"

Myuane phồng má phụng phịu đầy bất mãn. Trong khi đó, Reynold vừa vào tư thế thủ, giơ cao chiếc khiên lớn bảo vệ đồng đội vừa tự hào nói:

"Xem cho kỹ vào. Đó chính là đội trưởng của chúng ta đấy."

"Aaa~ Sasha ngầu xỉu luôn!! Ôi, mê chữ ê kéo dài… hựự!!"

Hơi thở của Piasola bắt đầu có dấu hiệu biến thái và ám muội, nhưng cả đội lập tức đồng lòng ngó lơ cô nàng.

Chưa đầy 3 phút trôi qua, cả 7 con Crystal Golem đã bị đánh tan nát không còn một mảnh nguyên vẹn. Sasha quay sang nói với phân thân của mình:

"Giúp ích nhiều lắm, cảm ơn cậu."

Bản phân thân mỉm cười rồi tan biến vào hư không. Sasha tra kiếm vào bao, rảo bước về phía mọi người.

"Xong rồi đấy."

"Sasha tuyệt vời ông mặt trời!!"

Piasola lao tới ôm chầm lấy cô nàng.

"Khoan đã… Piasola, có khi vẫn còn kẻ địch xung quanh đấy."

"Ái chà~"

Sasha thẳng tay đẩy Piasola đang uốn éo ra, quay sang nói với Cress:

"[Nhân Đôi] sao… Đúng là một năng lực tuyệt vời."

"Cảm ơn cô. Nhưng năng lực này cũng có điểm yếu, thứ gì đã nhân đôi một lần thì phải qua một ngày mới có thể nhân đôi tiếp được. Dù có thể tiếp tục nhân đôi từ một vật thể đã được nhân bản, nhưng thời gian tồn tại của chúng sẽ ngắn hơn rất nhiều."

"Nè nè anh Cress, đồ ăn thức uống có nhân đôi được hông dạ?"

Robin tò mò xen vào. Cress cười đáp:

"Được chứ. Mà đặc biệt là đồ ăn thức uống được nhân đôi thì khi ăn vào cơ thể sẽ được cố định luôn chứ không bị biến mất đâu. Lý do tại sao thì tôi cũng chịu."

"Tiện lợi dữ thần vậy trời. Ước gì cậu là thành viên chính thức của tụi này luôn thì ngon biết mấy."

Reynold cảm thán, còn Cress chỉ biết cười trừ. Ai cũng hiểu đây là chuyện bất khả thi. Nhiệm vụ lần này thực chất là yêu cầu từ hoàng gia giao phó cho một tổ đội hạng S đi kèm để bảo an, sớm muộn gì cặp anh em Cress và Myuane cũng sẽ được chào đón vào Tứ Đại Công Hội hàng đầu thế giới.

"Mưu… Tớ cũng muốn năng lực của mình được cống hiến nhiều hơn nữa cơ."

"Hì hì, phát bắn hỗ trợ của tui nãy giờ gần như vô dụng luôn á."

"Ma pháp của tôi cũng chẳng có đất diễn nữa là."

"Tôi thì lại mừng vì đỡ phải tốn công trị thương đấy chứ, khục khục."

Đúng lúc này, Reynold nhặt một mảnh vỡ Crystal Golem lên quay sang hỏi:

"Nè Tycoon, nguyên liệu ma thú này thuộc về tụi mình đúng không?"

"Ừm, điều khoản đó không thay đổi."

"Ngon rồi!! Hê hê, thân thể của Crystal Golem cũng là pha lê thượng hạng đấy. Đem đống này về bán cho Hội mạo hiểm giả thì hốt bạc là cái chắc. Nào mọi người, mau mau nhặt lại lẹ đi!"

Mọi người nhanh chóng gom đống mảnh vỡ lại rồi cho vào Hộp vật phẩm của Cress. Tycoon thở phào một tiếng:

"Phù… Trước mắt coi như nhiệm vụ đã hoàn thành. Thu dọn rồi rút lui thôi."

"Đợi đã, Tycoon."

Sasha đột ngột ngăn lại. Ánh mắt cô đang dán chặt vào khu vực xưởng gia công sâu bên trong đường hầm.

"…Có khí tức rất lạ."

"Cái gì? Thật hả trời?"

"Ừm. Không phải là Crystal Golem… Thứ đó biết thở, bước đi theo nhịp đều đặn… và nó đã phát hiện ra chúng ta rồi."

"Thiệt hả? Chậc… Bọn trộm cắp hả?"

"Để tôi vào kiểm tra. Mọi người, nâng cao cảnh giác."

Giọng Sasha đanh lại, tràn đầy uy lực và sự nghiêm túc, thậm chí còn căng thẳng hơn cả lúc đối đầu với bảy con Golem khi nãy.

Xưởng Gia Công Pha Lê

Nói chính xác thì đây là nơi để phân loại các khối pha lê sau khi khai thác, công đoạn này được gọi là "Sơ chế", nên nơi đây mới có tên gọi như vậy. Không gian ở đây rộng lớn ngang ngửa bãi khai thác ban nãy, chất đầy những chiếc thùng rỗng xếp thành từng đống lớn, phía trung tâm là một tòa nhà lớn phục vụ cho việc phân loại khoáng thạch.

Sasha đột ngột dừng bước.

"Cuối cùng cũng chịu dẫn xác đến rồi à."

Kẻ đang đứng đối diện có tuổi đời lớn hơn nhóm Sasha một chút.

"Nếu các ngươi biết thỏa mãn sau khi hạ đống lính gác ngoài kia rồi rút lui thì tốt biết mấy rồi."

Đó là một gã nam tử tầm ngoài 20 tuổi. Gã sở hữu làn da ngăm, mái tóc màu xám bạc, đôi đồng tử đỏ rực như máu, và đặc biệt là trên đầu mọc ra hai chiếc sừng kỳ dị.

"Nhận ra được khí tức của ta thì đáng khen đấy. Cô em kia, xem ra cũng là một tay ra trò nhỉ."

Gã nhếch mép cười đầy ngạo nghễ, đưa ngón tay chỉ thẳng về phía Sasha. Sasha không hề cười đáp lại. Cả đội đều cảm nhận rõ toàn thân cô đang ở trạng thái căng như dây đàn, đề phòng đến mức tối đa.

"Ngươi là kẻ nào?"

Sasha trầm giọng hỏi, đồng thời ngón tay trái bí mật đưa ra một ký hiệu ẩn ra sau lưng. Đó là ký hiệu:

Sẵn sàng chiến đấu

"Ta? Ta là Crane. À… Chắc nói 'Ma tộc' thì các người sẽ dễ hình dung hơn nhỉ?"

"Cái… Ma tộc?!"

Tycoon biến sắc kinh ngạc hét lên.

Ma tộc. Chủng tộc từng có trận đại chiến sinh tử định đoạt vận mệnh tồn vong với nhân loại từ thời xa xưa. Trận chiến khốc liệt đến mức chia đôi thế giới, và chỉ kết thúc khi "năng lực" của con người xuất hiện, chém đôi đại lục làm hai nửa. Một nửa đại lục bị phân tách chính là Nhân giới nơi nhóm Sasha đang sống… nửa còn lại là Ma giới, nơi cư ngụ của ma tộc.

Việc qua lại giữa Nhân giới và Ma giới từ trước đến nay được coi là điều hoàn toàn bất khả thi. Không hề có đường bộ. Sau khi đại lục bị chia cắt, một vùng biển dữ dội đã xuất hiện, sóng gió gầm rú điên cuồng như một phong ấn tự nhiên ngăn cách lãnh thổ hai bên. Trên bầu trời thì sấm sét vạch lối liên tục, sẵn sàng đánh rụng bất kỳ sinh vật nào có ý định bay qua. Ngay cả những kẻ có ý định tiến về một trong Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ mang tên ‘Trường Sơn Necrofantasia’ đều được cho là sẽ bỏ mạng trước khi kịp đặt chân đến nơi.

"Nói láo!! Việc qua lại giữa Nhân giới và Ma giới là tuyệt đối không thể!! Đường biển thì tàu thuyền chắc chắn sẽ lật úp, đường không thì cam đoan bị sét đánh tan xác!! Ngay cả việc tiếp cận đỉnh núi Necrofantasia - một trong Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ cũng được coi là tự sát cơ mà?!"

"Cảm ơn vì bài giải thích dài dòng nhé. Mà đúng thật, đối với con người thì là bất khả thi rồi." Crain bật cười. "Nhưng mà đấy là chuyện của các ngươi. Ma tộc bọn ta đã tìm ra con đường để đến Nhân giới rồi."

"Cái… Không thể nào."

"Ta chính là bằng chứng sống đây."

Crane thản nhiên đặt tay lên ngực mình. Tycoon toát mồ hôi hột, đưa đôi bàn tay đang run rẩy đẩy gọng kính lên nhìn chằm chằm gã.

"Làn da ngăm, mái tóc xám bạc, đôi mắt đỏ ngầu, và… hai chiếc sừng đen tuyền trên đầu."

"Chuẩn đét. Anh bạn đeo kính kia học rộng tài cao ghê nha. Vậy thì… sức mạnh của Ma tộc thế nào, chắc anh bạn cũng biết rõ rồi nhỉ?"

"…Chậc."

Tycoon quay sang nói nhỏ với cả đội:

"…Sasha, rút lui thôi."

"Sao cơ?"

"Sức mạnh của một Ma tộc vượt xa mạo hiểm giả hạng S. Tôi từng đọc trong thư tịch cổ… Trong cuộc đại chiến phân chia đại lục năm xưa, nhân loại đã phải gom góp toàn bộ những chiến binh mạnh nhất của cả chủng tộc để tham chiến. Vậy mà phe Ma tộc chỉ cần vẻn vẹn vài ngàn quân đã có thể đánh ngang ngửa với toàn bộ nhân loại."

"…Gì cơ chứ."

"Quân đội nhân loại thời đó chắc chắn phải lên tới con số hàng vạn. Đủ để thấy sức mạnh cá thể của chủng tộc này khủng khiếp đến mức nào."

Crane thong thả vỗ tay bôm bốp đầy tán thưởng:

"Anh bạn kính cận nói chuẩn quá làm ta phổng mũi luôn rồi đấy. Được rồi, nể mặt anh bạn thông thái này, ta sẽ tha mạng cho tất cả các ngươi. Dù sao mục đích của ta tới đây cũng chỉ là để thu thập ít pha lê tinh khiết cao thôi."

Gã phẩy phẩy tay như đang đuổi khéo mấy con mèo hoang. Thế nhưng, Sasha không hề có ý định lùi bước.

"Trả lời một câu hỏi đã. Ngươi tính dùng đống pha lê đó để làm gì?"

"Cũng chẳng có gì to tát. Dùng làm lõi cho 'Ma đạo thuyền'… Mà nói ra chắc các người cũng chẳng hiểu nổi đâu. Ở Ma giới đào đâu ra cái mỏ pha lê tinh khiết thế này."

"…Ra là vậy."

"Nhân giới đúng là một kho tàng tài nguyên phong phú. Đối với Ma tộc bọn ta thì chẳng khác nào một khu vườn đầy báu vật. Nếu biết điều không ngáng đường thì ta sẽ không 'vứt bỏ' các người đâu, khôn hồn thì biến lẹ đi."

"…Vứt bỏ?"

"Hử? Chứ sao nữa? Các người, lũ con người ấy - chẳng khác quái nào lũ côn trùng đang bu lấy đống báu vật của bọn ta cả. Bình thường thì người ta sẽ lấy chân giẫm bẹp dí rồi đúng không? Nhưng vì ta rất tốt bụng nên chỉ phẩy tay đuổi đi thôi đấy nhé. Từ bi lắm rồi đấy."

Vút!! Đùng!!

Ngay giây tiếp theo, một đường kiếm khí bay của Sasha lao đến chớp nhoáng, đánh nát vụn khối pha lê mà Crane đang cầm trên tay thành trăm mảnh nhỏ.

"…Mày vừa làm cái trò gì đấy?"

"Còn phải hỏi sao? Ta chỉ đang tính nước tiêu diệt lũ côn trùng đang bu lấy báu vật mà thôi."

"Sa-Sasha?!"

Tycoon hốt hoảng, nhưng Reynold đã lập tức tiến lên phía trước, giơ cao chiếc khiên lớn của mình phối hợp.

"Tycoon, ông quên rồi à? Đây là bãi khai thác chuyên dụng của hoàng gia. Kẻ nào đột nhập bất hợp pháp mà không được phép thì sẽ bị xử tử ngay tại chỗ đấy."

"Myuane, nạp thật nhiều thuộc tính [Bộc Phá] vô mấy mũi tên giùm tui nha." Robin lên tiếng.

"…Đồ rác rưởi tởm lợm. Kẻ thù của Sasha chính là kẻ thù của tao. Tao sẽ băm vằm xác mày ra."

Piasola cũng đã vào tư thế chiến đấu, sát khí ngút trời tỏa ra nồng nặc. Tycoon thở dài một tiếng thật lớn, dứt khoát rút cây quyền trượng của mình ra.

"…Myuane, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý thôi nào."

"Ơ, ơ… K-Kẻ địch là… Ma tộc đúng không?!"

Cress có vẻ như đã thông suốt và sẵn sàng nghênh chiến, còn Myuane thì vẫn chưa hoàn toàn load kịp tình hình căng thẳng hiện tại.

Crane nhìn chằm chằm vào Sasha, gương mặt gã méo xệch đi tạo thành một nụ cười vặn vẹo đầy nguy hiểm.

"Ahh… phiền phức thật đấy… máu bẩn văng khắp người rồi."

"Yên tâm đi. Thứ dính máu bẩn sẽ chỉ có cái mạng của ngươi mà thôi."

Cuộc chiến sinh tử giữa tổ đội Sacred và Ma tộc chính thức bùng nổ.

Bạn đã đến cuối chương 23.

Không gian đọc của bạn