Về truyệnDị Giới Dân Chủ
Chương 205

Chương 205 · 378 chương

Chapter 205: Oan Gia Ngõ Hẹp

Hoàn thành xong ủy thác, Haise và Claire cùng bước đi trên đường trở về nhà trọ.

Chủ đề trò chuyện là con ma thú cấp S+ vừa mới thảo phạt hôm nay, Eater Ant (Kiến Ăn Thịt).

"…Chà… em cứ tưởng mình sắp bị ăn thịt tới nơi rồi chứ!!"

Claire vừa gãi đầu vừa cười.

Eater Ant. Tỷ lệ thảo phạt đơn thể là cấp A. Hình dáng của nó là một con "kiến" khổng lồ, chiều dài toàn thân khoảng 1 mét.

Nếu chỉ có 1 con thì cũng không phải mối đe dọa quá lớn. Nhưng… loài kiến này lại sống theo đàn. Số lượng của chúng nhiều tới mức kinh hoàng.

Đặc điểm của chúng là đào hang dưới đất, tạo nên một khoang trống khổng lồ dưới lòng đất để sinh sản.

"…Mấy con kiến đó vừa to vừa cứng, bộ hàm lại còn phát ra tiếng kẹp kẹp đáng sợ nữa… Quả nhiên cấp S+ vẫn còn quá sớm đối với em."

"…Nhưng cô đâu có khóc, đâu có són ra quần, cũng chẳng bủn rủn chân tay như lần trước."

"…C-Cách nói đó của thầy hơi…"

"Đòn gan có rồi. Thực lực cũng lên rồi. Mà lại nói, cô cũng hạ được tầm 3 con kiến còn gì."

"…V-Vâng…"

Eater Ant là loài ăn thịt. Chúng sẽ lôi con người và ma thú vào tổ rồi xé xác ăn thịt.

May mắn thay, tổ của Eater Ant kéo dài thành một đường thẳng từ lối vào dẫn tới một khoang trống lớn, và trong khoang trống đó lúc nhúc vô số Eater Ant.

Thế nên, việc đầu tiên Haise làm là ném một lượng lớn bom xuống hang. Trận địa nổ tung đã tiêu diệt hàng đống kiến. Tiếp đó, cậu dùng súng kết liễu những con kiến may mắn sống sót bò ra khỏi tổ.

Lúc đó, Claire đã chém gục khoảng 3 con kiến. Còn Haise thì đã hạ khoảng 200 con.

"…Nhưng mà… hình như tôi hơi quá tay thì phải."

"…V-Vâng. Dạ… còn cái mặt đất đó thì tính sao ạ?"

"Mặc kệ. Dù sao ủy thác cũng không chỉ định phương pháp thảo phạt, nên cô không cần bận tâm làm gì."

Việc tổ Eater Ant phát nổ dữ dội đã làm cho mặt đất bị sụt lún.

Đó là một vụ sụt lún quy mô vô cùng lớn, nhưng Haise và Claire cũng chẳng thể làm gì hơn, thế nên cả hai chỉ báo cáo hoàn thành thảo phạt kèm giải thích tình hình rồi thong thả bước trên đường về.

"Thứ làm nguyên liệu ma thú chỉ có lớp giáp của mấy con kiến cô hạ thôi nhỉ. Mấy con tôi bắn thì lỗ chỗ lỗ đạn cả rồi, chẳng xài được."

"…Thầy ơi… tiền nguyên liệu em lấy thật ạ?"

"Ừ. Tôi đã có tiền thưởng ủy thác rồi, tiền bán nguyên liệu là của cô."

"Hế hế… Em cảm ơn thầy ạ. Á!!"

"…G-Gì mà tự nhiên giật bắn lên thế…"

Claire đột nhiên cất tiếng gọi lớn.

"…Em quên mất tiêu là bé Simoon dặn mua muối về rồi!! Cho em xin lỗi sư phụ nhé, em chạy đi mua rồi về ngay đây ạ!!"

"…N-Này."

Claire đã cắm đầu cắm cổ lao đi mất.

Đành chịu, Haise cất bước tự mình quay về. Vừa lúc ấy…

"…Ư, ừu… Huệ hoẹ ẹ ẹ!! Ưuuu."

Phía trong hẻm nhỏ, có ai đó đang nôn mửa.

Haise hiện rõ vẻ mặt ghê tởm định bụng đi lướt qua, đúng lúc ấy người đang nôn quay đầu nhìn lại.

"…Hảảả? Ê ê ê!? Tên nhà ngươi… Haiseee…"

"…P-Piasola?"

"Ứ hừ hừ. Cái gì, là tôi thì có làm sao chứ hảaa!! Ư, ừu u…"

"…"

Haise lờ đi rồi tiếp tục bước tiếp.

Nhưng Piasola đã lao tới tông thẳng vào lưng Haise.

"…Đứng lạiii!! Ưu u, tại ngươi, tại ngươi cả đấyyy!! Sasha, chị Sasha thìii!!"

"Cô làm cái trò gì đấy, đừng có dính lấy tôi, buông ra!!"

Bình thường thì không thể nào có chuyện này. Piasola ôm chặt lấy lưng Haise, nhất quyết không chịu buông.

Mùi rượu nồng nặc bốc lên làm Haise cực kỳ khó chịu. Cậu định xô cô ta ra rồi bỏ chạy, nhưng…

"…Ư ư ư… Sasha, chị Sasha…"

"…Này, đã bảo buông ra rồi mà."

Ngay cả Haise cũng ngập ngừng không nỡ xô ra khi nhìn thấy Piasola - kẻ mà cậu vốn vô cùng ghét - lại đang giàn giụa nước mắt.

Haise thở dài, lấy ra một chai nước từ Hộp vật phẩm.

"Này, uống đi. Cô bốc mùi rượu nồng nặc kinh lắm rồi đấy."

"…Ư ừu… Haiseee…"

Piasola ừng ực uống cạn chai nước rồi ợ một hơi thật to.

Thật chẳng thể tin nổi đây từng là một thuật sĩ hồi phục xuất sắc trực thuộc Giáo hội.

"…Haiseee… nghe tôi nói đi mà…"

"Hả?"

"…Ư ư ư… Tôi cô đơn lắm đấy, Sasha thìiii…"

Sasha.

Mơ hồ Haise cảm thấy việc này có liên quan tới vụ [Tứ Thập Đại Đạo Alibaba] vừa rồi.

Nếu đã dính dáng tới vụ đó thì bản thân cậu cũng không hoàn toàn vô can.

Có lẽ vì quá cô đơn nên cô ta mới dán mắt nhìn Haise - người mà cô ta vốn cực kỳ chán ghét - với ánh mắt như muốn làm nũng.

"…Thật là."

Dù trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng Haise đành phải khoác tay cho Piasola tựa vào vai mình.

…

Nơi cả hai tìm đến là quán bar của Helmine.

Dìu Piasola vẫn còn chút hơi men ngồi xuống ghế, Haise gọi một tách trà giải rượu.

Piasola bắt đầu nhấp từng ngụm trà nhỏ.

"Rồi… có chuyện gì xảy ra? Sasha làm sao à?"

"…Ưu. Sasha đã giấu chúng tôi, nhận ủy thác cùng một mạo hiểm giả cấp S xa lạ…"

"…Rồi sao nữa?"

"Cả Robin cũng đi cùng… Rõ ràng đang trong kỳ nghỉ, vậy mà lại lén lút nhận ủy thác… chẳng bàn bạc một lời nào. Rõ ràng chúng tôi là đồng đội… sao lại chẳng bàn bạc gì với chúng tôi chứ… Ư, ừu…"

Piasola lại òa khóc nức nở.

Haise đã phần nào hiểu ra ngọn ngành.

"Thế nên cô mới hờn dỗi bỏ nhà đi chứ gì."

"…Đâu phải chỉ mình tôi. Anh Reynold rồi cả Tycoon nữa… Giờ thì Sacred đã tan rã mất rồi."

"Thì ra là vậy."

Haise nhấp ngụm trà ngọt dành cho mình.

Cậu không hề gọi món này, nhưng Helmine đã mang ra bảo "Hàng mới đấy".

Đó là loại trà đun từ đậu ngọt. Tuy gọi là trà ngọt nhưng độ ngọt lại thanh vừa, mang hương vị vô cùng dịu nhẹ.

"Chắc Sasha cũng có lý do riêng. Cô đã nghe giải thích chuyện đó chưa?"

"…Lý do riêng…"

"Tính cậu ta thì chắc hẳn phải có nguyên nhân không thể nói ra. Chẳng hạn như sợ làm lụy tới các người…"

"Cho dù thế thì tôi vẫn muốn chị ấy phải nói ra chứ!!"

"…"

Haise có chút phân vân.

Bản thân cậu cũng dính dáng tới vụ này. Cậu không rõ Sasha đã kể tới mức nào, nhưng không loại trừ khả năng nỗi buồn của Piasola biến thành mối hận và chĩa thẳng vào cậu.

Có khi lại đẻ ra chuyện rắc rối không chừng… Cậu nghĩ vậy, thế nhưng…

"Có phải chuyện Sasha tiêu diệt [Tứ Thập Đại Đạo Alibaba] không?"

"Ừm… đúng là vậy, bảo là đã tiêu diệt cùng mạo hiểm giả cấp S hạng 5…"

"Chuyện đó tôi cũng dính vào đấy."

"Hả."

Haise giải thích ngọn ngành mọi chuyện.

Chuyện Simoon bị bắt giật, chuyện cậu sát hại toàn bộ [Tứ Thập Đại Đạo Alibaba] để cứu cô bé. Chuyện Sasha đột nhiên xuất hiện đến cứu thành viên Seina. Chuyện người nhận ủy thác cứu Seina là Ul hạng 5 và chuyện nhóm Sasha giúp đỡ anh ta… Rồi cả việc cậu đùn đẩy báo cáo tiêu diệt [Tứ Thập Đại Đạo Alibaba] cho Sasha.

"…"

"Sacred lúc đó đang trong kỳ nghỉ đúng không? Thế nên nếu cả nhóm cùng kéo đi thì sẽ làm dấy lên sự cảnh giác của [Tứ Thập Đại Đạo Alibaba] đang lảng vảng trong thành. Vì vậy 3 người các cô cứ việc tận hưởng kỳ nghỉ, còn Sasha và Robin đảm nhận hỗ trợ gã đội mũ… tên Ul gì đấy. Nói ngắn gọn thì… gián tiếp cô, Reynold và Tycoon cũng xem như đã tham gia vào vụ thảo phạt [Tứ Thập Đại Đạo Alibaba] rồi. Đó là phân công nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ đấy hiểu chưa."

Haise tạm thời chém gió ra mấy lời chợt nảy ra trong đầu.

Cậu cứ ngỡ lập luận khiên cưỡng này thế nào cũng bị bóc phốt, nhưng Piasola có vẻ lại xuôi tai mà uống ực một hơi cạn sạch tách trà thuốc.

"Thì ra là như thế sao!! Phân công nhiệm vụ… Đúng rồi, là phân công nhiệm vụ!! Thế thì duyệt rồi đấy!!"

"…Ờ, ừ."

"Được rồi!! Tôi tha lỗi cho chị ấy. Và câu chuyện đến đây là kết thúc!! Haise, chúng ta nhậu thôi nào!!"

"Hả?"

"Chị Helmine!! Cho em rượu đi ạ!!"

"Có ngay đây~"

"N-Này… Thông suốt rồi thì về nhà đi chứ đồ quỷ cái."

"Tôi đang hứng uống rượu mà!! Haise, uống cùng tôi!!"

Rủ người mình vô cùng ghét đi uống rượu. Quả nhiên Piasola hôm nay lạ kỳ thật.

Dù rất muốn về nhưng Piasola cứ nháo cào cào không chịu thôi, thành ra Haise đành ngậm ngùi miễn cưỡng nhậu cùng cô ta.

Bạn đã đến cuối chương 205.

Không gian đọc của bạn