Thành Viên Quán Trọ
Ethan (12 tuổi, Nam)
+ Năng lực:
[Lôi Thần - Indra] (Over Skill)
+ Chi tiết:
Thức tỉnh một trong các 'Over Skill' - thứ mà con người gọi là năng lực cấp Bậc Thầy của Ma tộc - mang tên [Lôi Thần - Indra] tại [Pháo Đài Đen]. Có khả năng biến toàn bộ cơ thể thành sấm sét để vô hiệu hóa hoàn toàn các đòn tấn công vật lý. Vì Ethan còn non tơ nên hiện tại chỉ có thể biến thành sấm sét trong khoảnh khắc ngắn.
+ Bối cảnh:
Là một cậu bé Ma tộc. Do sinh ra đã có làn da trắng độc nhất cùng 1 chiếc sừng nên bị khinh miệt là "đứa trẻ bị nguyền rủa", lớn lên trong sự đối xử chẳng khác nào gia súc cùng người chị song sinh Simoon. Khi cha mẹ của hai chị em sinh thêm đứa con mới, vào sinh nhật 12 tuổi, cậu cùng Simoon bị xô xuống biển từ vách đá hòng mưu sát. Cả hai may mắn trôi theo dòng hải lưu một cách kỳ diệu rồi dạt vào đảo Đông quốc Azuma, sau đó được thương nhân nô lệ nhặt về. Hiện tại cậu đang làm việc tại nhà trọ nơi căn cứ của Haise (đảm nhận việc dọn dẹp nhà chính, giặt giũ…). Cậu rất biết ơn Haise và ông chủ nhà trọ vì đã cưu mang và cứu giúp mình. Cậu trở thành đệ tử của Hijiri và đang học võ thuật. Mơ ước tương lai là trở thành thợ mộc, sở thích là sửa chữa từng chút một những nơi hỏng hóc trong nhà trọ. Thực chất, cậu là dạng Ma tộc mang tên "Dạng Biến Dị - Nonsense", chỉ sinh ra với tỷ lệ 1/mấy chục triệu. Nội tạng và máu của cậu là nguyên liệu cho bí dược, còn bộ não nếu bị Ma tộc ăn thịt sẽ có hiệu quả mở rộng kỹ năng.
Simoon (12 tuổi, Nữ)
+ Năng lực:
[Sáng Thần - Atum] (Over Skill)
+ Chi tiết:
Thức tỉnh 'Over Skill' [Sáng Thần - Atum]. Năng lực cho phép sáng tạo ra mọi thứ từ hư vô theo đúng những gì cô tưởng tượng mà không cần trả bất kỳ cái giá nào. Vì năng lực còn non tơ nên cô chỉ mới tạo được những món đồ nhỏ. Tay nghề ma pháp của cô nhỉnh hơn Ethan, ma pháp tạo nước nóng là sở trường nhất, việc xả nước vào bồn tắm của nhà trọ là công việc của Simoon.
+ Bối cảnh:
Là cô bé Ma tộc và là chị em sinh đôi với Ethan (Simoon là chị). Bị cha mẹ bỏ rơi, sau đó tương tự như đứa em trai thì cô đảm nhận việc nấu nướng, phục vụ và dọn dẹp tại nhà trọ chỗ Haise. Ban đầu cô chỉ làm được những món cháy khét hoặc nêm nếm dở tệ, nhưng giờ đang dần giỏi lên. Cô kính trọng Haise - người đã cứu giúp mình - như anh trai hay người cha, còn đối với ông chủ nhà trọ thì xem như ông nội. Dạo gần đây cô được Presea dạy cho dược học, việc đọc sách trở thành niềm vui lớn nhất của cô. Giống như Ethan, cô cũng là "Dạng Biến Dị - Nonsense".
Claire (16 tuổi, Nữ)
+ Năng lực:
[Bậc Thầy Kiếm Thuật - Sword Master]
+ Chi tiết:
Là kiếm sĩ thứ 3 trên thế giới sở hữu năng lực [Bậc Thầy Kiếm Thuật - Sword Master]. Màu sắc đấu khí thuộc hệ xanh lam. Khác với Sasha - người tạo ra lưỡi kiếm bằng đấu khí chuyên về chém rạch, cô lại giỏi tích tụ và phóng đấu khí ra ngoài. Lấy cảm hứng từ súng của Haise, cô đang rèn giũa việc bắn đấu khí làm vũ khí. Hiện tại, cấp độ mạo hiểm giả là cấp D, nhưng về mặt sức mạnh thì tương đương khoảng từ trung vị cấp B đến hạ vị cấp A (B thường đến A-)
+ Bối cảnh:
Đến từ quốc gia cực hàn Frizd, có vẻ có nhiều biến cố riêng nhưng hiện tại vẫn chưa rõ. Khi kiểm tra năng lực và phát hiện ra [Bậc Thầy Kiếm Thuật], cô liền lập tức biến mất không dấu vết. Vì vậy, Hội mạo hiểm giả ghi nhận có 3 người sở hữu [Bậc Thầy Kiếm Thuật], nhưng tung tích của Claire đã bặt vô âm tín trong thời gian dài. Để trở thành kiếm sĩ mạnh nhất, cô tìm đến Haise và trở thành đệ tử của cậu. Qua những trận chiến cần phải trải nghiệm của một mạo hiểm giả như sự đáng sợ của ma thú, những kẻ hung ác… cô ngày càng trưởng thành. Món ăn yêu thích là đồ mặn, rất thích tắm bồn. Cô kính trọng và mến mộ Haise (có vẻ hướng tình cảm đó theo nghĩa sư phụ, còn tương lai ra sao thì chưa rõ).
Fenrir (0 tuổi, Cái)
+ Chi tiết:
Là cá thể biến dị từ [Wolf] - ma thú có tỷ lệ thảo phạt cấp E. Là phân loài Albino Wolf, một chú sói con xinh đẹp sở hữu bộ lông trắng tinh cùng đôi mắt đỏ thẫm. Sói thông thường dù to lớn cũng chỉ dài khoảng 1 mét, nhưng Albino Wolf khi trưởng thành có thể đạt kích thước khổng lồ vượt quá 10 mét chiều dài cùng sức chiến đấu cực cao, khiến tỷ lệ thảo phạt vọt lên tới cấp SS.
+ Bối cảnh:
Được Haise cứu sống, nó sống tại nhà trọ với vai trò chó giữ nhà. Việc chăm sóc do Ethan đảm nhận.
Nhân Vật Khác
Weiss (Không rõ tuổi, Dạng nữ)
+ Chi tiết:
Tên chính thức là [Seri Cung Cấp Giải Trí - Type Vũ Cơ - Dance Macabre Weiss]. Là một [Búp Bê Cơ Khí - Automata] được cài đặt vô số bài hát và điệu nhảy để mang lại niềm vui cho con người. Phía sau lưng phần hông sở hữu cơ quan động lực vĩnh cửu tên là [Trái Tim Thời Gian - Chrono Hearts]. Dù từng bị phá hủy một lần, nhưng nhờ sức mạnh của [Tự Động Sửa Chữa - Auto Repair] được thử nghiệm lắp đặt duy nhất trên người Weiss, cô đã nuốt chửng đồng loại để tái sinh. Đồng thời, cô tiếp tục nuốt chửng các búp bê cơ khí bị phá hủy ở Drena de Staal, thu nạp bộ não điện tử để mở rộng quy mô lớn. Nhiều loại dữ liệu trộn lẫn gây ra lỗi hệ thống, giúp cô có được "Cái tôi". Cô thu nạp dữ liệu của hơn hàng nghìn búp bê cơ khí, trở thành búp bê chiến đấu sở hữu lượng dữ liệu chiến đấu khổng lồ. Dù đã sắp xếp lại các lỗi và dữ liệu trong bộ não điện tử, nhưng nhận thấy dữ liệu chiến đấu có thể áp dụng vào vũ đạo nên toàn bộ dữ liệu chiến đấu vẫn được giữ lại. Xét theo thông số kỹ thuật, dù Haise và Sasha có hợp lực thì khả năng chiến thắng cũng dưới 20%. Nếu quy đổi sang tỷ lệ thảo phạt thì đạt vượt cấp SSS. Giáp của cô làm từ chất liệu mà ngay cả Hijiri cũng không thể tái tạo, vô hiệu hóa cả đạn súng của Haise.
+ Bối cảnh:
Được đặt tại [Thiên Không Thành Drena de Staal]. Sau khi kết liễu trong chớp mắt một con thuộc [Thất Đại Tai Ương - Catastrophe Seven] xuất hiện, cô tiếp tục nhảy múa bất tận tại khiêu vũ trường của Drena de Staal cho đến khi được Haise và Sasha mang về. Hiện tại, cô đang cống hiến ca hát và nhảy múa tại một nhà hát ở Vương quốc Heiberg. Dù là búp bê chiến đấu đáng sợ nhưng tâm nguyện cốt lõi "mang lại niềm vui cho con người bằng ca hát và nhảy múa" vẫn không thay đổi.
Laplace (15 tuổi, Nữ)
+ Năng lực:
[Thánh Nữ - Saintess]
+ Chi tiết:
Tân binh thuộc "Giáo hội" - nơi tập hợp các thuật sĩ hệ hồi phục. Dù là tân binh nhưng vô cùng xuất sắc, là một trong những ứng viên cho danh hiệu cao nhất "Đại Thánh Nữ" dành cho các năng lực giả hồi phục thuộc Giáo hội.
+ Bối cảnh:
Laplace là tên thật, nhưng mỗi khi xưng tên với người khác cô hay nói dối là "Laplace Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si-Do" đơn giản vì thấy "nghe có vẻ ngầu". Không rõ cô có tin vào sự tồn tại của thần linh hay không, nhưng mỗi khi gặp người mới lần đầu, cô đều đặt câu hỏi "Cậu có tin vào Thần linh không?". Sở hữu những sở thích khá trần tục như cực kỳ thích uống rượu, thích đánh bài… Cũng có một mặt khá hám tiền, cô tính toán rằng ở bên cạnh kẻ giàu có như Haise cùng đồng đội thì sẽ kiếm được bộn tiền. Dạo gần đây, cô tham gia vào các buổi huấn luyện của Haise và Claire, điều trị cho Claire mỗi khi bị thương để kiếm tiền tiêu vặt. Tuy nhiên, việc điều trị hay lo lắng cho người thương bệnh tật tùy lúc mà không cần đền đáp cũng là tình cảm tự nhiên của cô.


