Sự diệt vong của [Tứ Thập Đại Đạo Alibaba].
Haise, Claire, Presea, Hijiri, Ethan, Simoon… và cả Robin cùng Sasha.
8 người tập hợp lại, kiểm tra xung quanh… không còn kẻ địch nào nữa.
Hijiri xoay xoay cánh tay một cách đầy thỏa mãn.
"A~ Vui thật đấy. [Tứ Thập Đại Đạo Alibaba] cũng có vài tên khá mạnh, còn cái tên cá sấu đó… giá như hắn không hoảng sợ thì trận đấu đã vui hơn nhiều rồi~"
Massimo Rich đã bị Hijiri đánh chết tươi, nằm lăn lóc trên mặt đất.
Shirley, Verbena, Frez, Hawkins, Ark… và toàn bộ các thành viên chủ chốt của [Tứ Thập Đại Đạo Alibaba] đều đã chết.
Thế nhưng, vẫn có những kẻ chưa chết.
"Có 2 kẻ đã tẩu thoát."
Khi Haise cất lời, Robin và Sasha liền cúi mặt xuống.
Và rồi, như bồi thêm một đòn, Haise nói tiếp:
"Sasha, Robin. Hai cậu đã ngáng đường bọn tôi… Hãy khai ra thông tin về tên nam nhân đó, và cả tên thuộc hạ [Tứ Thập Đại Đạo Alibaba] mà hắn đã mang đi."
"…Tớ hiểu rồi."
"Sasha, vậy có ổn không cậu?"
"Bản thân tớ cũng chưa thể làm rõ xem mình đã làm điều đúng đắn hay lại gây trở ngại cho nhóm Haise. Robin… tớ rất tiếc về chuyện của anh trai cậu, nhưng tớ tuyệt đối không muốn đối đầu với Haise."
"…Ừm, tui hiểu mà."
"Này!! Robin, hay là tớ với cậu qua gian phòng bên kia kiểm tra đi? Nói mới nhớ nơi này là hầm ngục cấp cao đấy nhé. Khư khư, hay là nhân cơ hội này chinh phục luôn hầm ngục này nhỉ?"
Hijiri háo hức nắm tay Robin kéo đi.
"Oái oái, từ từ đã Hijiri~…"
"Này, Sasha, Haise. Tớ mượn Robin chút nhé, nào mấy cậu cũng đi thôi!"
Nói rồi, Hijiri dẫn Robin cùng với Claire, Presea, Simoon đi kiểm tra các căn phòng khác.
Sasha thở dài một tiếng rồi bắt đầu giải thích tình hình cho Haise.
"…Anh trai của Robin là mạo hiểm giả cấp S hạng 5 sao. Và tên đó đang được thuê bởi công hội có tên [Bạc Minh Tinh - Silver Vesperia]…"
"Ừm. Công hội đó là một công hội kiêm 'học viện' do mạo hiểm giả hạng 2 Eclipse Zoroaster điều hành. Seina hình như là cán bộ cấp cao của công hội đó… Nếu cậu xuống tay, rất có khả năng Eclipse sẽ động thủ."
"Chẳng liên quan. Cho dù có là hạng 2 hay bất cứ ai đi nữa, tôi cũng sẽ không ban phát lòng từ bi cho những kẻ liên quan đến việc bắt cóc Simoon. Sasha… dù sao thì, tôi hiểu hoàn cảnh của cậu rồi."
"…Xin lỗi cậu. Tớ có nghe chuyện cậu truy lùng [Tứ Thập Đại Đạo Alibaba], nhưng không ngờ Simoon lại bị bắt cóc. Nếu biết trước điều đó, tớ đã…"
"Được rồi, không cần nói nữa. Quan trọng hơn… [Tứ Thập Đại Đạo Alibaba] đã bị tiêu diệt. Chỉ duy nhất tên Boss là tẩu thoát… có điều không ngờ mụ ta lại là Ma tộc."
Nói rồi, Haise nhìn sang Ethan.
"Ethan. Em cũng đã thức tỉnh năng lực… không, là [Kỹ năng] rồi nhỉ."
"V-Vâng… Không hiểu sao em lại phóng ra được [Sấm sét] rất kinh khủng."
"…Sức mạnh đó là thứ em có được nhờ ý chí muốn bảo vệ Simoon. Đừng sử dụng sai cách đấy."
"Vâng!! Em sẽ rèn luyện nhiều hơn để trở nên mạnh mẽ hơn nữa!! Em sẽ cố gắng hướng tới mục tiêu trở thành một thợ mộc sấm sét!!"
"…Hả? À ừm, được rồi."
Thợ mộc sấm sét… Một sự kết hợp chưa từng nghe thấy bao giờ khiến Haise và Sasha chỉ biết quay sang nhìn nhau.
Đúng lúc đó, nhóm Hijiri từ gian phòng phía trong bước ra.
"Này mấy cậu ơi!! Ở đây có vô số kho báu xịn xò này!!"
"Là đồ ăn trộm đấy."
Trên tay Hijiri đang phấn khích là một chiếc vương miện bằng vàng.
Presea cất lời một cách điềm tĩnh, còn Robin thì nghiêng đầu hỏi:
"Này Sasha, dù không phải kho báu của hầm ngục, nhưng những đồ ăn trộm thế này nếu tìm thấy thì sẽ xử lý sao nhỉ~?"
"…Trước tiên phải báo cáo với Công hội. Dù bị giấu trong hầm ngục thì chúng vẫn là đồ ăn trộm."
"Tui cũng nghĩ vậy. Hijiri ơi, tiếc cho cậu quá nhé."
"Ư ư… Mà thôi, sao cũng được."
Hijiri tỏ vẻ tiếc nuối một chút rồi lập tức xốc lại tinh thần.
"Vậy thì mau chóng trở về thôi. Ở đây toàn xác chết nhìn phát tởm."
"Đúng vậy. Xác chết trong hầm ngục nếu cứ để nguyên thì sẽ bị hầm ngục hấp thụ."
"Ra là vậy sao… Ethan, em có biết chuyện này không?"
"Dạ không, em không biết."
Ethan và Simoon cũng đã trở lại dáng vẻ thường ngày.
Haise nói với hai đứa trẻ:
"Nào, chúng ta về thôi. Ông nội đang lo lắng lắm đấy."
"Vâng!! Em muốn gặp ông lắm rồi."
"Em cũng vậy. À, anh Haise…"
"Hửm?"
"Chuyện là… em muốn mua quà về cho ông."
"…Hửm."
Haise mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu Ethan.
…
Tách khỏi nhóm Haise, Sasha và Robin quay trở về trụ sở công hội.
"Ô, cả hai về rồi đấy à."
"Á à!! Sasha thật là, dám bỏ rơi em để đi riêng với Robin cơ đấy!!"
"Nghe nói hai em có việc, đã xong xuôi rồi sao?"
Có vẻ như cả 3 người đang cùng nhau uống trà tại khu vực quán cà phê tích hợp ở sảnh trụ sở.
Sasha nhìn sang Robin.
"…Chuyện nhiệm vụ phải giữ bí mật đấy."
"Ừm. Phức tạp lắm mà."
Sasha và Robin bước lại bàn của 3 người.
Họ gọi hồng trà rồi khéo léo chuyển chủ đề.
"Mọi người tận hưởng kỳ nghỉ thế nào rồi?"
"Cũng ổn. Mặc dù ngày nào cũng uống rượu nên người cứ oải oải… Anh đang tính ngày mai đi mát-xa đây."
"Em sẽ cùng chị Sasha đi spa chăm sóc sắc đẹp. Hơ hơ hơ… Chị sẽ nhận lời mời của em đúng không?"
"À, ừm."
"Tôi thì ghé thư viện. Ở thư viện nơi này có vô số cuốn sách thú vị."
"Này Piasola, tui cũng muốn đi spa chăm sóc sắc đẹp nữa~"
Cuộc sống thường nhật như mọi khi. Một kỳ nghỉ hiếm hoi, thế nhưng…
"…"
"Chị Sasha? Có chuyện gì sao chị?"
"…Không có gì."
Sasha cố gắng nặn ra một nụ cười để tận hưởng khoảnh khắc hiện tại.
…
Nhóm Haise đã quay trở lại Vương quốc Heiberg.
Rồi họ đi về căn nhà trọ, mở cửa bước vào.
"…Ồ."
"Ông nội!!"
"Ông ơi!!"
Ông chủ nhà trọ bước ra khỏi quầy lễ tân, ôm chặt lấy Simoon và Ethan.
Ethan và Simoon giàn giụa nước mắt… rúc mặt vào lồng ngực người chủ nhà trọ. Ông lão cũng nhăn nhúm khuôn mặt, rưng rưng giọt lệ. Từ lúc nào không hay, hai đứa trẻ đối với ông đã trở thành sự tồn tại quan trọng chẳng khác nào cháu ruột.
Bỗng nhiên, Laplace xuất hiện bên cạnh Haise.
"Vị thần trong lòng tôi đang phán rằng… 'Mừng cậu trở về, nhiệm vụ trông nhà đã xong xuôi'."
"…Làm tốt đấy."
Haise thả một đồng bạch kim vào tay Laplace.
"Ồồồ! Nh-Nhiều thế này thật sao?"
"Thích đồng tiền vàng hơn à?"
"Đâu có đâu có. Vậy thì ngài Dark Stalker, tôi xin phép cáo lui tại đây. Vị thần đang gào thán rằng… 'Đi uống rượu ngon thôi'."
Laplace vội vã phi như bay biến mất.
Ông lão chủ quán buông Simoon và Ethan ra, cất lời với Haise:
"…Cảm ơn cậu. Đối với cậu…"
"Mấy lời đó khỏi cần. Tôi chỉ làm những việc nên làm thôi."
"…Hừm, ra vậy. Cảm ơn cả các vị tiểu thư đằng kia nữa nhé."
"Dạ không có gì đâu ạ. Cháu cũng chẳng giúp được gì nhiều…"
"Simoon là bạn của cháu. Đó là điều hiển nhiên mà."
"Cháu thì chỉ cần được chiến đấu là khoái rồi. Mà nói chung là vui phết!!"
Cứ như thế, nụ cười đã trở lại với căn nhà trọ xập xệ.
Haise ngồi xuống ghế, nói với Simoon:
"Simoon. Lâu rồi anh chưa được uống trà do em pha… Nhờ em nhé?"
"Vâng!! Anh cứ giao cho em. Bánh kẹo… Á, ông ơi, nhà mình còn nguyên liệu làm bánh không ạ?"
"Ồ, còn chứ. Hừm hừm… Để ông phụ một tay."
"Ẳng ẳng!!"
"Oái, bé Fenrir. Hề hề, chị về rồi đây. Được rồi, em sẽ pha trà cho mọi người nhé!!"
"Ừm! Trăm sự nhờ bé Simoon nhé!!"
"Hơ hơ, nhộn nhịp thật đấy."
"Simoon ơi, chị cũng muốn ăn bánh ngọt nữa!!"
Khung cảnh lập tức trở nên náo nhiệt, Haise khẽ thở dài… thế nhưng trông cậu có phần vui vẻ, chắc chắn đó không phải là do nhìn nhầm.


