Đạo tặc.
Trong số đạo tặc, có rất nhiều cựu mạo hiểm giả.
Ở giới mạo hiểm giả có một thứ gọi là "bức tường Cấp C", việc thăng từ Cấp D lên Cấp C được coi là một loại thử thách. Không phải cứ hoàn thành ủy thác là có thể lên cấp, mà phải tích lũy vô số ủy thác Cấp C thì mới lần đầu được thăng lên Cấp C.
Thế nhưng, nếu không thể hoàn thành ủy thác Cấp C… họ sẽ phải chấp nhận dậm chân tại Cấp D.
Chứng kiến những mạo hiểm giả trẻ tuổi và tài năng hơn mình liên tục vượt qua Cấp C một cách nhanh chóng, trái tim họ tan vỡ.
Đã chiến đấu lâu năm với tư cách là mạo hiểm giả hệ chiến đấu, nhưng sau khi bỏ nghề thì họ sẽ thành cái gì?
Trường hợp phổ biến nhất chính là trở thành đạo tặc.
Dù không thể thăng lên Cấp C, nhưng kinh nghiệm và sức mạnh với tư cách là mạo hiểm giả của họ không hề mất đi.
Dùng kỹ năng chiến đấu để tấn công những người dân làng không có chút sức kháng cự nào… trải nghiệm đó dần trở thành khoái cảm, và các cựu mạo hiểm giả cứ thế tha hóa thành những tên đạo tặc lão luyện.
Lạ lùng thay, họ lại trở nên mạnh hơn cả hồi còn làm mạo hiểm giả.
Dẫn dắt lũ đạo tặc đó là những cựu mạo hiểm giả có thực lực sánh ngang với mạo hiểm giả Cấp S.
Thỉnh thoảng vẫn có những kẻ như vậy. Những kẻ thức tỉnh tài năng làm đạo tặc, năng lực trở nên mạnh mẽ và thực lực tăng tiến vượt bậc.
Chẳng mấy chốc, lũ đạo tặc tụ tập lại thành một băng đạo tặc.
Rồi chúng tích lũy kinh nghiệm, gia tăng số lượng… trở thành những kẻ bị truy nã và vang danh thiên hạ.
Hội mạo hiểm giả đã phân cấp bậc cho các băng đạo tặc.
Tương tự như mạo hiểm giả, băng đạo tặc cấp cao nhất là Cấp S. Thủ lĩnh là kẻ bị truy nã có mức độ thảo phạt Cấp S.
Hiện tại, có 4 băng đạo tặc được xếp vào Cấp S. Trước đây từng có 5, nhưng băng đạo tặc có tên "Dạ Du Tổ" định bắt cóc Weiss đã bị tiêu diệt.
Và có 3 băng đạo tặc được xếp vào Cấp SS.
Tứ Thập Đại Đạo Alibaba.
Đại Hải Tặc Drake.
Sơn Tặc Vương Janosik.
Người ta cho rằng một băng đạo tặc đơn lẻ cũng có sức chiến đấu vượt trội hơn cả kỵ sĩ đoàn của một quốc gia.
Số lượng các băng đạo tặc quy phục dưới trướng chúng cũng không hề ít.
Tam Đại Băng Đạo Tặc. Đó là những thế lực đạo tặc khét tiếng trong Hội mạo hiểm giả.
Một trong những băng đạo tặc Cấp S đang nhen nhóm ý định quy phục dưới trướng các thế lực đó chính là "Onigoroshi".
Băng đạo tặc này biết nhìn xa trông rộng.
Thay vì cứ mãi giữ cái danh băng đạo tặc Cấp S, chúng thà thề trung thành với một Cấp SS để được hưởng sái lợi lộc.
Cuối cùng, "Onigoroshi" đã tấn công một ngôi làng nhỏ và bắt đi những cô gái trẻ.
Số phụ nữ này là món quà gặp mặt mà "Onigoroshi" dự định dâng lên "Tứ Thập Đại Đạo Alibaba", thế lực mà chúng chuẩn bị thề trung thành.
Thế nhưng, chúng đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, một sai lầm không thể cứu vãn.
…
Sào huyệt của "Onigoroshi" nằm ở vùng núi phía tây nam Vương quốc Heiberg.
Khu vực núi đá này chính là sân nhà của chúng. Người ta đồn rằng kẻ nào dám bước chân vào đây đều sẽ "bị quỷ ăn thịt mà chết".
Nơi đây cũng là bãi săn mồi của loài Ogre, loài ma thú do "Onigoroshi" nuôi dưỡng, nên các mạo hiểm giả cũng hiếm khi bén mảng tới.
Thế nhưng… hiện tại, ở vùng núi này không còn một con Ogre nào nữa.
"Hộc, hộc, hộc…!! P-Phải báo tin ngay…!!"
Một tên đạo tặc thuộc băng "Onigoroshi" với khuôn mặt cắt không còn giọt máu đang hớt hải chạy về sào huyệt.
Hắn lao vào căn cứ, hét lên với Barson, thủ lĩnh của "Onigoroshi".
"Đ-Đại ca!! Có mạo hiểm giả!!"
"…Hả? Thì sao chứ."
"Nguy to rồi!! Là mạo hiểm giả đó!!"
"Câm miệng!! Gặp mạo hiểm giả kiểu đó thì lo mà giải quyết nhanh đi!! Chẳng phải còn có lũ Ogre đó sao!!"
"Bị diệt sạch rồi!!"
"…Hả?"
"Lũ Ogre bị diệt sạch rồi!! B-Bị giết hết rồi!!"
"…Mày nói cái gì!?"
Tên đạo tặc gào lên.
"Là hắn, gã bóng đêm đen kịt đó… [Hiện Thân Bóng Tối - Dark Stalker] đang đến!!"
Cái tên mạo hiểm giả Cấp S mạnh nhất.
Biệt danh của mạo hiểm giả đứng vị trí thứ nhất trong Thất Đại Mạo Hiểm Giả.
Bóng tối sẽ bám đuôi truy sát mục tiêu đến tận cùng trời cuối đất.
…
Haise đang rảo bước chậm rãi trên vùng núi.
Cậu đút hai tay vào túi quần, bước từng bước một cách thong thả và im lặng.
[note101852]
Nơi cậu hướng đến là sào huyệt của băng đạo tặc.
Tại trung tâm của vùng núi, ngay giữa một khoảng đất trống trải, Haise dừng bước.
Từ ngay phía chính diện, một gã đàn ông bước tới.
"Ồ, chào tên mạnh nhất nhé."
"…"
Đó là Barson, tên trùm của băng đạo tặc.
Hắn dẫn theo một đám thuộc hạ đông đảo, đứng ngay trước mặt Haise với vẻ mặt tràn đầy tự tin.
"Nghe nói mày đã giết sạch lũ Ogre đáng yêu của tao rồi hả?"
"…"
"Tao biết mày mạnh thế nào rồi. Nhưng mà… đây là sân nhà của bọn tao. Mày chọn nhầm chỗ rồi con ạ."
Vừa dứt lời, lũ đạo tặc liền bao vây lấy Haise.
Số lượng lên tới 80 tên. Tất cả đều là những tên đạo tặc có thực lực tương đương mạo hiểm giả Cấp A. Chúng chính là lực lượng chiến đấu chủ chốt của "Onigoroshi".
"Thông cảm nhé, tao sẽ không nương tay đâu. Có ném bao nhiêu con tép riu vào tên mạnh nhất Cấp S thì cũng chỉ cúng mạng vô ích thôi… Toàn bộ lực lượng chủ lực của bọn tao sẽ tiễn mày lên đường."
"…"
Haise không hé răng nửa lời.
Cậu vẫn đút hai tay trong túi quần như cũ.
Vì hơi cúi đầu nên phần tóc mái rủ xuống, che khuất đi con mắt duy nhất còn lại của cậu.
Có lẽ vì hiểu lầm sự im lặng của Haise, Barson ra lệnh.
"Lên đi."
Ngay khi vài tên trong vòng vây vừa lao lên… một vụ nổ kinh hoàng xảy ra.
"Á, á gự hự hự hự…!?"
"Úi dồi ôi…?!"
"C-Chân của tao…?!"
"Đau quá…!!"
4 tên ngã lăn lộn trên mặt đất.
Đôi chân của chúng đã bị thổi bay từ phần gót trở xuống.
Trên mặt đất xuất hiện một cái hố… Chúng đã giẫm phải mìn chống bộ binh Claymore M18A1 của Haise và kích nổ nó.
Haise chẳng thèm liếc nhìn 4 kẻ đang lăn lộn kia, cậu lấy từ trong túi quần ra một con thú nhồi bông nhỏ.
"Ngươi có nhận ra thứ này không?"
Đó là một con gấu bông đã rách nát.
Barson vừa suy ngẫm xem tại sao lại có vụ nổ và chuyện gì vừa xảy ra, vừa trả lời để câu giờ.
"…Ta không biết."
"…Thế à."
"Chắc là đồ của mấy đứa con gái bị bắt cóc hả? Toàn bộ đám đàn bà trẻ tuổi vẫn còn nguyên đấy thôi? Có muốn ta giao trả lại cho không?"
"…Đàn bà trẻ tuổi sao. Quả thực những cô gái trẻ ở ngôi làng đó đều đã bị bắt đi hết rồi nhỉ."
Haise cất con gấu bông vào túi quần rồi nói.
"Còn những người dân làng khác, các ngươi đã giết sạch bọn họ… từ đàn ông, người già, cho đến trẻ nhỏ…"
"Hả? À, đúng vậy đấy."
Những cô gái trẻ đều bị bắt đi.
Những người còn lại đều bị sát hại.
Thanh niên, người già… và cả những đứa trẻ nhỏ.
"Con gấu bông này là thứ ta đã tặng cho cô bé đó."
Trong số những người dân làng bị sát hại, có một cô bé.
"Ngôi làng đó, trước đây ta từng nhận ủy thác đến thảo phạt ma thú."
Ở ngôi làng đó, có một cô bé nhỏ nhắn.
Cô bé không hề sợ hãi Haise, còn nói "Em cảm ơn anh" và tặng cậu một bó hoa nhỏ.
Haise đã nhận lấy nó, và tặng lại con gấu bông này cho cô bé.
Haise vẫn nhớ rõ cô bé đã vui sướng và nở nụ cười rạng rỡ như thế nào.
Thế nhưng, ngôi làng đó… đã bị hủy diệt.
Tình cờ trên đường làm ủy thác trở về, cậu ghé qua xem thử thì chỉ thấy vô số xác chết.
Phát hiện lũ đạo tặc đang thu gom của cải, Haise đã tra tấn chúng.
Và thế là cậu tìm ra sào huyệt của băng đạo tặc này.
"…Ta sẽ không để các ngươi có cơ hội để hối hận đâu."
Trên hai tay Haise xuất hiện hai khẩu súng lục.
Không phải súng lục tự động, cũng không phải súng lục cỡ lớn thông thường.
Mà là loại súng lục ổ quay siêu đại, thường được gọi là đại bác cầm tay - S&W Mod 500 (Smith & Wesson Model 500 Large-caliber Revolver)
Một luồng sát ý đậm đặc như bóng tối lan tỏa, khiến ai nấy đều phải rùng mình kinh hãi.
"Ta sẽ băm vằn các ngươi."
…
Đoàng!!
Tiếng súng nổ vang, viên đạn bắn ra từ khẩu đại bác cầm tay găm thẳng vào tên đạo tặc đang thủ thế bằng một chiếc khiên làm từ Orichalcum.
Khiên Orichalcum vỡ vụn, cơ thể tên đạo tặc nổ tung thành trăm mảnh, cơ thể của vài tên đạo tặc đứng phía sau hắn cũng nổ tung theo, viên đạn xuyên qua khoảng 7 người rồi găm vào phiến đá gần đó, khiến phiến đá vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
Haise cầm hai khẩu súng quái vật như thế trên hai tay và liên tục xả đạn.
"T-Tất cả bao vây nó lại!! Đừng đối đầu trực diện!! Dùng ma pháp tấn công từ góc chết…"
Barson gào lên, nhưng lũ đạo tặc đã bị bóp nghẹt bởi sát ý của Haise thì làm sao có thể cử động bình thường được, chúng nhanh chóng biến thành những khối thịt… không, chỉ là những mảnh thịt vụn.
Lũ đạo tặc bắt đầu tháo chạy trối chết vì quá đỗi sợ hãi. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc chúng quay lưng bỏ chạy, chúng lại vấp phải bẫy mìn định hướng mảnh và nổ tung thành những đống thịt vụn.
Năng lực của Haise là [Bậc Thầy Vũ Khí]. Haise của hiện tại đã có thể đặt mìn ở bất cứ vị trí nào nằm trong tầm mắt của mình.
Điều đáng sợ hơn nữa là Haise không hề bị tổn thương bởi chính vũ khí của mình. Nói cách khác… dù có đứng ngay trong phạm vi nổ, vụ nổ từ mìn cũng không thể làm tổn thương Haise.
Chớp mắt một cái, số lượng đạo tặc đã giảm xuống còn dưới 10 người.
Băng đạo tặc "Onigoroshi" được xếp vào Cấp S thậm chí còn không thể tiếp cận nổi Haise.
"Đ-Đại ca… ph-phải làm sao bây giờ…"
"K-Không thắng nổi đâu, không thể thắng nổi đâu!! Phải làm sao đây!!"
"Đừng có hoảng loạn!! Khốn kiếp, đ-đợi đã, [Hiện Thân Bóng Tối - Dark Stalker]!! Nói chuyện, chúng ta nói chuyện chút đi!!"
"…"
Khẩu súng trường Carbine M4 do Haise tạo ra quét sạch toàn bộ lũ đạo tặc còn lại, ngoại trừ Barson.
[note101853]
Chỉ còn trơ trọi một mình, Barson mồ hôi vã ra như tắm, liên tục lùi bước về phía sau.
"Đ-Đợi đã. Ta sẽ thả tự do cho đám đàn bà đó!! Ta cũng sẽ rửa tay gác kiếm không làm đạo tặc nữa!! Đ-Đi làm phu mỏ suốt đời cũng được!! Thế nên, xin hãy tha mạng…"
"…"
Haise cụ thể hóa khẩu súng phóng lựu chống tăng vác vai RPG-7, chĩa thẳng vào Barson.
"Đ-Đợi đã!! B-Bọn ta là những kẻ đã thề trung thành với Tứ Thập Đại Đạo Alibaba đấy. Tiêu diệt bọn ta đồng nghĩa với việc bôi tro trát trấu vào mặt Alibaba!! Dù ngươi có mạnh đến đâu, đối đầu với một băng đạo tặc Cấp SS…"
Cò súng được bóp, viên đạn lao vút đi.
Chưa kịp nói hết câu, Barson đã vỡ vụn thành trăm mảnh.
Haise buông một câu lạnh lùng.
"Chẳng liên quan gì cả. Muốn đến thì cứ việc đến… Ta sẽ băm vằn tất cả bọn chúng."
…
Haise quay trở lại Vương quốc Heiberg và trở về nhà trọ.
Ngay khi về đến nơi, Simoon ra đón cậu.
"Anh về rồi ạ, anh Haise."
"…Ừ."
"A!! Sư phụ về rồi ạ!!"
Claire cũng ở đó.
Có vẻ như cô vừa mới tắm xong, đang ngồi uống nước trái cây ở khu vực sinh hoạt chung.
Đến lúc này, Haise chợt nhớ ra con gấu bông trong túi quần liền lấy ra ngoài.
"Ơ, dễ thương quá nè. Là gấu bông hả anh?"
"…"
Haise nhìn chằm chằm vào con gấu bông một lát… cậu khẽ mỉm cười rồi đưa cho Simoon.
"Simoon. Con gấu bông này… anh cho em đấy."
"Ơ? Có thật là được không ạ?"
"Ừ. Nhưng em phải hứa với anh một điều. Hãy trân trọng nó… xin em."
"Dạ, em hiểu rồi. Em sẽ trân trọng nó ạ."
Simoon ôm con gấu bông vào lòng, cười hớn hở.
"…Cảm ơn em."
"…Sư phụ, có chuyện gì xảy ra thế ạ?"
"…Không có gì đâu."
…
Sau khi giao con gấu bông cho Simoon, Haise bước chân lên những bậc cầu thang dẫn lên tầng 2.
"…Anh xin lỗi, vì đã không thể cứu được em."
Lời thì thầm đau buồn đó không lọt vào tai của cả Claire lẫn Simoon.
Chủ nhà trọ có nhìn theo Haise, nhưng ông ta vờ như không nghe thấy bất cứ điều gì.


