Cùng lúc đó, Seo Ye-in cũng đã được ghép trận.
[Seo Ye-in 883 điểm vs. Wang Bin 735 điểm]
Wang Bin là cái tên tôi chưa từng thấy bao giờ, nhưng tôi lại có một linh cảm rất mãnh liệt.
Nhìn kiểu gì thì cũng là Wang Cheon-sam.
Học viên 0.8 triển vọng thường đi cùng Jang Moo-geuk, học viên triển vọng thuộc Hắc Phái.
Không hiểu vì lý do gì mà hai tên đó lúc nào cũng dùng tên giả, nhưng gu đặt tên thì đúng là tệ hết chỗ nói.
Chẳng phải lúc nào cũng quá rõ ràng sao?
Lần sau gặp nhất định phải mắng cho một trận.
Tôi đề nghị với Seo Ye-in.
“Đổi vòng tay không?”
Vòng tay mây đen của tôi chặn các đòn tấn công vật lý,
Còn vòng tay mây bồng của Seo Ye-in chặn ma pháp.
Nhưng vì Song Cheon-hye chuyên về ma pháp còn Wang Cheon-sam lại thuộc kiểu cận chiến vật lý nên cứ giữ nguyên thế này sẽ rất khó phát huy hiệu quả.
Có lẽ Seo Ye-in cũng nghĩ vậy nên không chút do dự gật đầu, rồi hai chúng tôi đổi vòng tay cho nhau.
“Vậy thì đi nhé?”
“Đi thôi.”
“Nhớ dùng cái nồi xử Wang Cheon-sam luôn nhé.”
“Choang.”
Đôi mắt xám của cô ấy ánh lên vẻ đầy quyết tâm.
Trong khi đó, Hong Yeon-hwa đứng nhìn chúng tôi đổi vòng tay với ánh mắt vô cùng phức tạp mà tôi không tài nào hiểu nổi.
Tôi chỉ mỉm cười nhẹ với cô ấy rồi nói.
“Giờ cậu có thể ghép trận. Bọn tôi đều ghép xong cả rồi.”
“M-Mhmm…!”
“Cố lên.”
“Anh cũng vậy…”
Cuối cùng, sau khi vẫy tay lần nữa, tôi bước lên ma pháp trận dịch chuyển.
Tầm nhìn đảo lộn trong chớp mắt, và khi lấy lại tinh thần, tôi đã đứng trên một địa hình gồ ghề đầy những ngọn đồi thấp.
Độ cao không quá lớn, nhưng vì là đồi nên việc di chuyển chắc chắn sẽ hơi bất tiện.
Phía đối diện, Song Cheon-hye đang đeo đôi găng tay màu đen vào hai tay.
Đây là loại trang bị dành cho pháp sư đa năng. Tính cơ động rất cao và đóng vai trò tương tự như một cây pháp trượng.
Sau khi nắm rồi mở bàn tay một lần, cô ấy hỏi.
“Lần này cậu sẽ không đầu hàng nữa chứ?”
“Chà, tôi có nên làm thế không?”
Tôi vốn không có ý định đầu hàng, nhưng vẫn cố tình tỏ vẻ do dự.
Bởi vì tôi biết trong lòng Song Cheon-hye thật ra rất mong chờ trận đấu này.
Nếu cô ấy nghĩ rằng tôi chỉ miễn cưỡng nhận lời sau khi bị thuyết phục thì biết đâu tôi có thể tranh thủ thêm một điều kiện nhỏ.
Quả nhiên, dù hơi nhíu mày, Song Cheon-hye vẫn tiếp tục.
“Tại sao cậu cứ tránh tôi mãi vậy? Đâu phải thực lực cậu không đủ.”
“Nếu có thể thì ai chẳng muốn chọn cách nhàn hơn. Thua trận này thì tôi cũng chẳng mất bao nhiêu điểm.”
“Thầy Lee Soo-dok chắc đã cảnh cáo cậu rồi. Thầy ấy nói sẽ không để yên nếu cậu cứ lười biếng.”
“Đó là chuyện để tôi sau này lo.”
“……”
Ngay lúc cô ấy định tiếp tục thuyết phục, tôi giả vờ thuận miệng đưa ra điều kiện.
“Nếu đồng ý để trận này ở chế độ riêng tư thì có lẽ tôi sẽ cân nhắc.”
“……Được. Cứ thế đi.”
Xét đến những gì sắp xảy ra thì tốt nhất trận này cứ để riêng tư.
Cho cả hai bên.
Sau khi đạt được thỏa thuận, cả hai hoàn tất chuẩn bị cuối cùng, rồi chẳng mấy chốc đồng hồ đếm ngược bắt đầu.
[3]
[2]
[1]
[Bắt đầu!]
[Kim Ho 100% vs. Song Cheon-hye 100%]
[Thời gian còn lại: 9:58]
Giống như hai trận trước, tôi quyết định mở trận bằng màn tung hỏa mù.
Chỉ sang một bên với vẻ giật mình, tôi hét lớn.
“Khoan, cái kia là gì vậy?!”
“Tôi không mắc lừa đâu.”
Thế nhưng Song Cheon-hye vẫn khóa chặt ánh mắt vào tôi, không hề rời đi dù chỉ một giây.
Tôi cố tình cứng mặt lại.
“…Bị nhìn thấu rồi sao?”
“Tôi xem hết replay rồi. Cậu đánh lạc hướng người ta như vậy rồi lén gây debuff đúng không?”
“Cậu xem hết rồi à?”
Lần này tôi thật sự bất ngờ.
Cô ấy chỉ mới đi nghỉ uống cà phê một lát, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn như thế đã xem xong cả hai replay?
Tôi lập tức cúi đầu thật lịch sự với vẻ vô cùng kính trọng.
“Hóa ra cậu không phải fan xem qua loa. Là fan theo dõi thời gian thực luôn.”
“Không phải!”
“Hay là cứ năm phút lại vào kiểm tra xem có replay Kim Ho mới chưa? Liên tục bấm làm mới trang?”
“Không! Chỉ là đúng lúc vào xem thì nó có thôi!”
“Đúng rồi, đúng rồi. Tình cờ xem cả hai luôn. Tôi rất cảm kích sự tận tâm đó.”
“Tôi đã bảo không phải mà!”
Trong lúc Song Cheon-hye cuống cuồng giải thích, tôi lập tức nắm lấy cơ hội.
Cơ hội hoàn hảo để thi triển Mutual Destruction Eyes.
[Mục tiêu đã trúng trạng thái ‘Poisoned (C)’.]
[Thời gian hồi chiêu: 00:00:59]
Tôi nở nụ cười với Song Cheon-hye đang trừng mắt nhìn mình.
“Không nên mất cảnh giác đâu.”
“Khoan… từ lúc nào mà?”
“Nhìn đầu gối cậu đi.”
“……!”
Song Cheon-hye vội vàng cúi đầu kiểm tra kỹ đầu gối mình.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cô ấy nghiêng đầu hỏi.
“…Có gì đâu?”
“Tất nhiên là không có.”
Vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có gì.
Cô ấy đúng là dễ lừa.
Tôi thường xuyên nhận ra điều này, nhưng cô ấy thật ra có một mặt rất ngây thơ.
[Song Cheon-hye: 99%]
Flaash!
Nhưng ngay sau đó, cơ thể Song Cheon-hye được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ, lượng HP cũng không tiếp tục giảm nữa.
Cô đã dùng [Purification] để xóa trạng thái.
Đúng như dự đoán, khi lên đến nhóm xếp hạng cao thì mọi người đều bắt đầu mang theo các kỹ năng bổ trợ.
Ít nhất họ đều có một cách để giải debuff.
Vậy chiến thuật dùng debuff trở nên vô nghĩa à?
Không hề.
Kỹ năng đó có thời gian hồi dài hơn.
Purification cần ba phút hồi chiêu.
Trong khi đó, Mutual Destruction Eyes của tôi chỉ cần một phút.
Nếu cô ấy không có thêm cách giải debuff nào khác thì đồng nghĩa với việc hai lần tiếp theo sẽ phải chịu nguyên trạng.
Ngoài ra còn phải tính đến yếu tố xác suất.
Purification xóa debuff dựa trên “một xác suất nhất định”, mà xác suất đó lại thay đổi tùy theo chênh lệch hạng giữa Purification và kỹ năng gây debuff, cũng như số tầng debuff đang tích lũy.
Không đời nào Purification của Song Cheon-hye đã đạt hạng B. Cùng lắm cũng chỉ hạng C.
Điều này có nghĩa là nó ngang cấp với Mutual Destruction Eyes của tôi, nên xác suất giải thành công vào khoảng 80%.
Nếu debuff chồng lên hai hoặc ba tầng thì xác suất sẽ còn giảm xuống nữa.
Nếu cô ấy thật sự cực kỳ may mắn thì vẫn có thể vượt qua tỷ lệ ấy… nhưng vận may của Song Cheon-hye có kéo dài được hay không thì còn phải xem.
Hiện giờ mình chỉ cần câu giờ.
Ít nhất là cho đến khi Mutual Destruction Eyes hồi xong.
Thế là tôi xoay người một vòng rồi bắt đầu chạy.
Song Cheon-hye nhìn tôi đầy ngơ ngác.
“Cậu thật sự định chạy à?”
“Không được sao?”
“Hah, hết nói nổi.”
Dù thở mạnh đầy bực bội, cô ấy vẫn lập tức đuổi theo.
Đồng thời, cô tập trung điện vào hai tay rồi triệu hồi ba con Hummingbird lên không trung.
Fzzzzzzzzzt!
Lần này đến lượt tôi ngơ ngác.
“Cậu dùng Hummingbird với tôi à?”
“Có vấn đề gì sao?”
“Chà, cậu muốn dùng thì cứ dùng.”
Vù—
Tôi thi triển Wind Force trên một phạm vi rộng.
Những con Hummingbird bằng điện bị lực gió mang tính vật lý làm chao đảo, run rẩy giữa không trung rồi tan biến vô ích.
“Nhưng nó chỉ hơi vô dụng thôi.”
Cứ như vậy, đám Hummingbird còn chẳng thể tới gần tôi.
Ngay cả sau khi tận mắt chứng kiến điều đó, Song Cheon-hye vẫn tiếp tục triệu hồi Hummingbird.
Fzzzzzzt—
Rồi ngay khi tôi chuẩn bị dùng Wind Force đáp trả, cô ấy lên tiếng ngăn lại.
“Khoan đã.”
“Gì?”
“Cho tôi thử một lần thôi.”
Tôi cũng khá đoán được cô ấy muốn tôi xem cái gì.
Chắc chắn là khả năng điều khiển Hummingbird.
Mà kéo dài thời gian thế này lại đúng ý tôi, nên tôi chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cứ tiếp tục.
Fzzzzzzt—
Hai con Hummingbird bay về phía tôi theo quỹ đạo kỳ lạ.
Một con ngoằn ngoèo trái phải, còn con kia thì bay theo đường xoắn đầy góc cạnh.
Tôi chờ chúng đến gần rồi triệu hồi một đám mây bồng, dễ dàng nuốt chửng cả hai.
Ngay sau đó, Song Cheon-hye hơi căng thẳng hỏi.
“…Thế nào?”
“Có tiến bộ. Có vẻ cậu đã luyện tập khá nhiều trong kỳ nghỉ.”
“Tôi tập trung luyện điều khiển.”
Khi tôi thừa nhận sự tiến bộ ấy, gương mặt Song Cheon-hye lập tức sáng bừng đầy tự tin.
Đương nhiên, biểu cảm ấy không kéo dài được lâu.
[Mục tiêu đã trúng trạng thái ‘Poisoned (C)’.]
[Thời gian hồi chiêu: 00:00:58]
Bởi vì tôi đã kích hoạt Mutual Destruction Eyes lần nữa.
Miệng Song Cheon-hye khẽ mở.
“Khoan. Cậu lại thi triển từ lúc nào vậy?”
“Tôi đã bảo nhìn đầu gối.”
“….…!”
Song Cheon-hye lần lượt nhấc từng chân lên kiểm tra đầu gối.
“Ý cậu là gì? Chẳng có gì cả.”
“Tiếp tục thôi.”
Chẳng có lý do gì để nói cho cô ấy biết, nên tôi quay lưng rồi tiếp tục chạy.
[Song Cheon-hye 98%]
[Song Cheon-hye 97%]
[Thời gian còn lại: 7:42]
Từ lúc này, Song Cheon-hye bắt đầu lộ rõ vẻ sốt ruột.
HP của cô ấy sẽ tiếp tục giảm, mà nếu không thể gây sát thương lên tôi trước khi hết thời gian thì sẽ thua theo phán quyết.
Lách tách,
Điện quang bao phủ khắp cơ thể Song Cheon-hye, rồi cô ấy nắm chặt một tia sét dày trong tay và lao thẳng về phía tôi.
Rõ ràng cô ấy định áp sát để đánh cận chiến.
Nhưng cậu nghĩ tôi sẽ để yên chắc?
Khi khoảng cách đã rút ngắn được một nửa, tôi thi triển [Ice Wall].
Một bức tường băng dày đột ngột trồi lên từ mặt đất.
“Á.”
Song Cheon-hye giật mình, vội vàng đổi hướng nên suýt nữa đâm sầm vào bức tường băng.
Nhưng vì tốc độ giảm mạnh nên khoảng cách giữa hai chúng tôi lại bị kéo giãn.
Song Cheon-hye bực bội lên tiếng.
“Lại Ice Wall nữa?”
“Là gờ giảm tốc.”
Đương nhiên, là loại khá cao cấp.
Ngay lúc tôi vừa nói xong rồi nhảy chéo sang một bên, một tia sét sượt qua đúng vị trí tôi vừa đứng.
Chắc cô ấy tức quá nên ném đại…nhưng tôi đâu dễ gì để bị đánh trúng.
Sau đó, Song Cheon-hye vẫn tiếp tục truy đuổi, liên tục tung ra đủ loại ma pháp hệ lôi, nhưng hoặc là trượt, hoặc bị mây bồng nuốt mất.
Rồi khi hồi chiêu kết thúc, tôi lại thi triển Mutual Destruction Eyes.
Vù—
Lần này, gió xoáy quanh cơ thể Song Cheon-hye.
Điều này có nghĩa là cô ấy đã mắc trạng thái “Weathering”.
Trong lúc vẫn đuổi theo tôi, Song Cheon-hye lên tiếng.
“Nói thật đi. Không phải đầu gối đúng không?”
“Lần này là chỗ khác.”
“Ở đâu?”
“Không nói.”
[Song Cheon-hye 90%]
[Song Cheon-hye 89%]
Vì debuff đã chồng lên hai tầng nên HP của cô ấy giảm nhanh gấp đôi.
Song Cheon-hye cũng sốt ruột gấp đôi, càng dốc sức tăng tốc, nhưng khoảng cách giữa hai chúng tôi vẫn không hề thu hẹp.
Bởi vì dọc đường tôi liên tục dựng thêm gờ giảm tốc.
Chỉ cần phản ứng chậm một chút thôi là sẽ hôn thẳng vào Ice Wall. Chắc hẳn cô ấy đang vô cùng cảnh giác, luôn tự hỏi không biết tôi sẽ dựng nó lúc nào.
[Thời gian còn lại: 6:39]
Trong lúc đó, thêm một phút nữa trôi qua, cuối cùng Purification cũng hồi xong.
Ngay khi cơ thể Song Cheon-hye bắt đầu tỏa ra vầng sáng—
Vù…
Ánh sáng yếu ớt tan biến giữa chừng.
Cô ấy đã trượt xác suất.
“Á…”
Song Cheon-hye trông như sắp khóc.
Điều này đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ còn phải chịu debuff ít nhất ba phút nữa.
Mà cũng chẳng ai đảm bảo lần Purification tiếp theo sẽ thành công.
Tóm lại, cô ấy càng phải áp sát bằng mọi giá, nên Song Cheon-hye tiếp tục truy đuổi tôi.
Còn tôi, trong lúc chờ thời cơ thích hợp, lại tiếp tục dùng con mắt Mutual Destruction Eyes.
Rắc rắc,
Lần này có vẻ hiệu ứng đóng băng đã kích hoạt. Băng nhanh chóng lan khắp mắt cá chân Song Cheon-hye.
Do đang chạy hết tốc lực, cô ấy lập tức vấp ngã như thể vừa đá trúng một hòn đá rồi lăn lông lốc trên mặt đất.
Nếu có hiệu ứng âm thanh thì chắc sẽ là "bịch bịch bịch".
Sau đó, cô ấy cứ nằm yên bất động.
“……”
Nếu đã mất khả năng chiến đấu thì cô ấy đã bị dịch chuyển ra khỏi đấu trường rồi, nên việc vẫn còn nằm đó chứng tỏ không phải vậy.
Trông cũng không giống bị thương nghiêm trọng.
Nhưng đôi vai thỉnh thoảng lại khẽ run lên cho thấy cú sốc về mặt tinh thần chắc hẳn rất lớn.
Tôi đi tới rồi dùng Deep Root Sapling chọc chọc cô ấy.
“Này, cậu khóc đấy à?”


