Về truyệnThe Support Ate it All
Chương 331

Chương 331 · 470 chương

Mutual Destruction Eye - Phần 1

Tại sao tôi lại chọn debuff?

Chẳng phải dồn sát thương trong một lần sẽ tốt hơn sao?

Có một lý do rất rõ ràng.

Vì tiềm năng của nó cao hơn.

Dù là Blank Skill Book hay những vật phẩm tương tự, việc tạo skill đều tuân theo một số nguyên tắc nhất định.

Một trong số đó là điều kiện càng khắt khe thì tiềm năng càng cao.

Vì debuff gây sát thương theo thời gian nên đối phương có thể loại bỏ hoặc giảm bớt tác dụng bằng nhiều loại kỹ năng hay trait hồi phục khác nhau. [note102380]

Do việc gây sát thương khó khăn hơn nên tổng lượng sát thương sẽ được tăng lên để bù lại.

Và thực ra thì còn một lý do khác nữa. Một lý do không hoàn toàn liên quan đến hiệu năng.

Bởi vì như thế này khó chịu hơn nhiều.

Nhìn thanh máu của mình từ từ bị bào mòn là một nguồn áp lực cực lớn với bất kỳ ai.

Vậy nên debuff là lựa chọn cuối cùng. Tiếp theo, tôi cần phải quyết định loại debuff.

Có rất nhiều loại debuff gây sát thương theo thời gian, nhưng lý tưởng nhất vẫn là một loại có thể phối hợp với các kỹ năng và trait hiện có của tôi.

Mà xét đến việc kỹ năng chủ lực của tôi đều thuộc hệ gió…

Weathering.

[note102381]

Một debuff hệ gió gây sát thương liên tục, đồng thời khiến mục tiêu dễ bị ảnh hưởng bởi các kỹ năng hệ gió hơn.

Nó giúp Wind Force dễ đẩy lùi mục tiêu hơn và tăng lượng sát thương phải nhận từ Spiral Explosion.

Kế đến là phần quan trọng nhất. Điều kiện để gây debuff.

Cũng giống như mọi thứ khác, điều kiện càng nghiêm ngặt thì tiềm năng càng cao.

Ví dụ điển hình chính là Âm Huyền Ngọc Bích Ma Chỉ.

Nó đồng thời áp dụng hình phạt nguyên tố và ma khí, gây sát thương dưới dạng debuff, hơn nữa lại còn là võ kỹ không thể dùng để tấn công tầm xa. Chỉ khi chạm trực tiếp vào đối phương thì mới phát huy hiệu quả.

Chính vì tập hợp hàng loạt điều kiện ngặt nghèo như thế nên nó mạnh kinh hoàng. Chỉ cần đánh trúng thì không có đối thủ nào chịu nổi.

Tôi cũng có thể đi theo hướng tương tự. Tuy nhiên, tôi lại định hạ thấp giới hạn trên.

Mình cần nhiều quân bài để sử dụng hơn.

Cận chiến thì tiếp tục dùng Âm Huyền Ngọc Bích Ma Chỉ, còn kỹ năng mới sẽ là thứ có thể tiện tay tung ra từ xa.

Vì vậy, tôi định điều chỉnh điều kiện kích hoạt thành cực kỳ, cực kỳ dễ.

Ví dụ như—

Chỉ cần chạm mắt là sẽ phát động.

▷ Áp dụng trạng thái ‘Weathering’ lên bất kỳ mục tiêu nào nhìn vào mắt người sử dụng.

Trong chiến đấu thì nhìn vào mắt nhau gần như là điều tất nhiên.

Nói cách khác, gần như chắc chắn sẽ kích hoạt.

Vấn đề là sức hủy diệt mà tôi khó khăn lắm mới xây dựng được sẽ tụt xuống đáng kể.

Nhưng cách giải quyết rất đơn giản.

Chỉ cần thêm nhiều hạn chế hơn nữa.

Tôi chỉnh mô tả của Weathering thành ngẫu nhiên.

Chỉ cần thêm vài yếu tố ngẫu nhiên thì sức mạnh tự nhiên sẽ tăng lên.

Không cần phải quá tham lam mà thêm cả chục hiệu ứng.

Chỉ cần Weathering, Poison và Freeze là đủ. [note102382]

Nếu muốn chính xác hơn nữa thì thật ra độc tố và đóng băng không phải lựa chọn tối ưu nhất, nhưng chúng vẫn sẽ đảm bảo một mức hiệu quả nhất định.

Và giờ thêm cả thời gian hồi chiêu thì sẽ hoàn hảo.

Những kỹ năng có hồi chiêu, dù ngắn, vốn đã được thiết kế mạnh hơn các kỹ năng không có hồi chiêu.

Sau khi tinh chỉnh xong xuôi, tôi sử dụng quyển sách kỹ năng vừa hoàn thành.

[Bạn đã nhận được ‘Mutual Destruction Eye (F)’.]

[Mutual Destruction Eye (F)]

▷ Áp dụng trạng thái nhiễm độc lên người sử dụng.

▷ Gây ngẫu nhiên một trạng thái bất lợi lên bất kỳ mục tiêu nào nhìn vào mắt người sử dụng.

(Weathering, Poison, Freeze)

▷ Thời gian hồi chiêu: 1 phút

Vì đây là kỹ năng có khả năng giết cả đối thủ lẫn bản thân nên cái tên Mutual Destruction Eye cũng khá phù hợp.

Đương nhiên, trong trường hợp của tôi thì phải gọi là “Hủy diệt một bên (chỉ mình đối phương chết)”.

Đúng lúc đó, có vẻ Ahn Jeong-mi cũng đã kết thúc phần giảng giải về Impact Bullet.

“Có vẻ cậu vừa học được kỹ năng mới.”

“Vâng, tôi vừa hoàn thành.”

“Rất đáng mong chờ. Tôi không biết cậu lại tạo ra kỹ năng đáng kinh ngạc nào bằng Blank Skill Book nữa.”

“Cũng không đến mức như thế đâu.”

Tôi cười gượng đáp lại.

Ít nhất thì hiện tại, ở hạng F, nó có lẽ sẽ hơi thiếu ấn tượng.

Tuy nhiên, sau khi nâng cấp thêm vài lần thì sẽ khác.

Giờ tôi đã có kỹ năng mới và Seo Ye-in cũng có vũ khí mới, nên tôi tiện thể đề nghị.

“Hay chúng ta đấu thử một trận?”

“Được.”

Seo Ye-in khẽ gật đầu.

Đấu với người thật chắc chắn sẽ thực tế hơn nhiều so với đánh bia kim loại.

Không lâu sau, Ahn Jeong-mi thao tác bảng điều khiển ở một bên phòng huấn luyện, điều chỉnh đủ loại thiết lập để phù hợp với một trận đấu tay đôi.

Các hình nhân kim loại biến mất không còn dấu vết, đồng thời nhiều biện pháp an toàn cũng được kích hoạt.

Sau khi chuẩn bị xong, Ahn Jeong-mi ra hiệu cho chúng tôi, còn tôi và Seo Ye-in đứng ở hai đầu đối diện của phòng huấn luyện.

Ngay sau đó, màn đếm ngược bắt đầu.

[3]

[2]

[1]

[Bắt đầu!]

Tôi lập tức kích hoạt Mutual Destruction Eye, nhưng—

[Mục tiêu đã bị áp dụng trạng thái ‘Poisoned (F)’.]

[Mục tiêu đã kháng trạng thái ‘Poisoned (F)’.]

[Thời gian hồi chiêu: 00:00:59]

Xác suất một phần ba đã rơi đúng vào độc tố, và đương nhiên bị vô hiệu hóa.

Cũng phải… cô ấy có Poison Resistance.

Cô đã học được nó sau khi cả hai chia nhau nội đan của con độc xà.

Dù còn kém rất xa Poison Immunity, nhưng vẫn đủ để miễn nhiễm với độc dưới hạng C.

Trong khi Mutual Destruction Eye mới chỉ ở hạng F, nếu trạng thái ngẫu nhiên rơi vào Poison thì gần như vô dụng.

Chà, mình cũng không làm gì được.

Đợi hồi chiêu xong rồi thử lại.

Không rõ có biết chuyện đó hay không, Seo Ye-in giơ súng ma pháp lên nhắm về phía tôi.

Đầu nòng liên tục phun ra lửa xanh.

Tatatatat!

Tôi dùng bộ pháp linh hoạt len lỏi qua cơn mưa ma đạn, đồng thời dùng mây bão để phòng ngự.

Cùng lúc đó, những luồng điện lóe lên trên hai tay tôi, hóa thành hai con hummingbird.

Hai con hummingbird tách ra theo hai hướng ngược nhau rồi lao vun vút về phía Seo Ye-in.

“…….”

Cô không thể tiếp tục chỉ tập trung bắn tôi nữa.

Vừa lùi lại, cô vừa liên tục nã ma đạn sang trái rồi sang phải.

Tatatata!

Nhưng vấn đề là người điều khiển chúng lại chính là tôi.

Hai con hummingbird linh hoạt luồn lách qua màn mưa đạn dày đặc, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Seo Ye-in.

Nhận ra rằng dù tập trung đến đâu cũng khó lòng bắn trúng, cô dường như quyết định đổi cách.

Thụp!

Một viên lựu đạn ma pháp được bắn ra từ nòng phóng dày.

Nó sượt qua con hummingbird bên trái—

Boom!

—rồi lập tức phát nổ, nuốt chửng nó trong biển lửa.

Tôi và Ahn Jeong-mi đồng thời gật đầu hài lòng.

Tốt lắm.

Nhờ khả năng điều khiển mana chuẩn xác, cô đã khiến viên đạn phát nổ ngay giữa không trung.

Từ góc nhìn của đối thủ, không biết chính xác khi nào nó sẽ nổ khiến việc né tránh khó khăn hơn nhiều.

Nhưng vẫn còn một con hummingbird nữa.

Mà trong khoảng thời gian cô xử lý con đầu tiên, con còn lại đã tiến sát hơn.

Đúng lúc đó, ánh mắt Seo Ye-in lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

Flash!

Cô đã kích hoạt Bullet Time.

Đôi đồng tử màu xám dường như theo kịp từng chuyển động khó lường của con hummingbird.

Khoảnh khắc tiếp theo, súng ma pháp lại gầm lên, liên tục phun ra lửa xanh.

Tatatatat!

Cuối cùng, một viên ma đạn bắn trúng cánh con hummingbird khiến nó rơi xuống.

Ánh mắt Seo Ye-in lập tức chuyển sang tôi, nhưng—

[Mục tiêu đã bị áp dụng trạng thái ‘Weathering (F)’.]

[Thời gian hồi chiêu: 00:00:59]

Đúng lúc đó, Mutual Destruction Eye hồi chiêu xong, và lần này tôi cuối cùng cũng gây được một trạng thái khác ngoài Poison.

Một cơn gió nhẹ lượn quanh người Seo Ye-in.

“……?”

Cô nghiêng đầu khó hiểu trước hiện tượng xa lạ này, nhưng tất nhiên không thể đoán ra được.

Quyết định tiếp tục tấn công, cô giơ súng nhắm vào tôi—

Vù!

—nhưng lập tức bị Wind Force của tôi đẩy ngược vào tường.

Do đang chịu ảnh hưởng của Weathering, cô còn bị đẩy lùi dễ dàng hơn.

Vù!

Lần này cô lại bị thổi bay sang hướng ngược lại.

Ngay cả trong lúc đó, cô vẫn cố nổ súng. Nhưng bị thổi qua thổi lại như vậy thì làm sao ngắm bắn cho chuẩn được.

Vùùù!

Đến khi tôi tung Twister, cô bị cuốn vào lốc xoáy rồi quay vòng vòng.

Nhìn khẩu súng ma pháp rũ xuống, rõ ràng cô đã mất ý chí chiến đấu.

Vừa xoay vòng vòng, cô vừa nhìn sang Ahn Jeong-mi.

“……Cứu.”

Đầu hàng luôn rồi.

Vì vậy tôi giải trừ lốc xoáy, còn Ahn Jeong-mi thao tác thiết bị để thi triển phép hồi phục.

Đồng thời, cô lịch sự đưa ra một lời khuyên.

“Tiểu thư, có lẽ em nên cân nhắc học một kỹ năng giải trừ debuff.”

“……”

“Nếu không thì lần sau em vẫn sẽ bị bắt theo đúng cách này thôi.”

“……Không muốn quay nữa.”

Có lẽ Seo Ye-in cũng cảm thấy cần tìm biện pháp đối phó nên khẽ gật đầu.

Trong lúc đó, Ahn Jeong-mi lại tiếp tục nhắn tin với ai đó.

Lần này có vẻ cô đang kiểm tra sách kỹ năng.

“Họ nói ngày mai sẽ chuẩn bị xong.”

Nghe vậy, động lực của Seo Ye-in lập tức tụt xuống thêm một bậc.

Cô đã biết mình sẽ bị debuff hành hạ, mà giờ lại không có cách giải trừ cho đến tận ngày mai. Cô ấy không chán mới là lạ.

“…Em từ bỏ.”

“Thêm một chút nữa thôi. Tôi sẽ giải debuff cho tiểu thư.”

Vừa nói, Ahn Jeong-mi vừa kín đáo ra hiệu bằng ánh mắt nhờ tôi hỗ trợ.

Vì trận đấu càng kéo dài thì càng có lợi cho tôi, nên tôi nhẹ nhàng dỗ dành Seo Ye-in.

“Ừ, thêm một chút nữa thôi.”

“……”

“Chỉ thêm một chút nữa?”

“…Ừm.”

Nhìn tôi một lúc, Seo Ye-in khẽ gật đầu, và trận đấu tiếp tục.

Ahn Jeong-mi đứng bên cạnh, sẵn sàng giải debuff bất cứ lúc nào. Nhưng thực tế thì cô lại không có nhiều cơ hội ra tay.

Có vẻ nó bắt đầu phát huy tác dụng rồi.

Đó là vì hiệu ứng may mắn của Bùa May Mắn đã được kích hoạt.

Trong những trận chiến dựa vào xác suất, đây là một năng lực gian lận.

Trong kỳ thi giữa kỳ, Seo Ye-in từng thắng Go Hyeon-woo mười lăm ván oẳn tù tì liên tiếp.

Xét theo một góc độ nào đó thì tình huống hiện tại cũng tương tự.

[Mục tiêu đã bị áp dụng trạng thái ‘Poisoned (F)’.]

[Mục tiêu đã bị áp dụng trạng thái ‘Poisoned (F)’.]

[Mục tiêu đã bị áp dụng trạng thái ‘Poisoned (F)’.]

……

Theo lý thuyết, mỗi trạng thái đều có xác suất một phần ba như nhau. Thế nhưng cứ mười lần thì đến chín lần đều rơi vào “Poisoned”, rồi ngay lập tức bị vô hiệu hóa.

Thế lại càng tốt.

Đương nhiên, đây vốn là điều tôi đã dự liệu.

Không, đúng hơn là tôi đã tính sẵn như vậy.

Nếu Weathering hay Freeze liên tục xuất hiện thì trận đấu sẽ buộc phải dừng lại.

Ngược lại, dù Poison chẳng có tác dụng gì, chỉ cần nó liên tục kích hoạt thì tôi có thể không ngừng sử dụng Mutual Destruction Eye mỗi khi hồi chiêu xong.

Dùng càng nhiều thì cấp bậc của nó càng tăng nhanh.

Đương nhiên, dù Bùa May Mắn có may mắn đến đâu thì cũng không thể biến xác suất hai phần ba thành con số không.

Vì vậy, thỉnh thoảng vẫn có debuff trúng mục tiêu.

[Mục tiêu đã bị áp dụng trạng thái ‘Frozen (F)’.]

Rắc.

Mắt cá chân của Seo Ye-in đột nhiên bị băng bao phủ.

Cô thử lắc chân, nhưng nó đã bị đông cứng hoàn toàn, không thể nhúc nhích.

Tệ hơn nữa, một cơn gió lạnh bắt đầu thổi tới.

Vùùù—

Đó là Chillwind, phép thuật tôi vừa thi triển.

Vì nó khuếch đại hiệu ứng của đóng băng nên lớp băng vốn chỉ phủ mắt cá chân nhanh chóng lan lên tận đùi.

Seo Ye-in khẽ run lên rồi nhìn sang Ahn Jeong-mi.

“…Cứu.”

“…Tôi sẽ giải trừ.”

Sau khi tôi không ngừng dội Mutual Destruction Eye lên Bùa May Mắn suốt một lúc lâu—

[Hạng của ‘Mutual Destruction Eye’ đã tăng. (F → E)]

—tôi cuối cùng đã thu được thành quả.

Sau khi Seo Ye-in học được kỹ năng giải trừ debuff, tôi sẽ càng có thể sử dụng nó thoải mái hơn.

Trong khi đó, Ahn Jeong-mi dường như quyết định rằng nên kết thúc buổi đấu tập tại đây.

“Cũng đã muộn rồi. Hôm nay dừng ở đây thôi.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

Tôi vẫn có thể tiếp tục.

Nhưng có vẻ Pin Lười đã gần cạn sạch.

Nếu còn định tiếp tục luyện tập cùng nhau thì biết điều tiết sức lực mới là lựa chọn đúng đắn.

Nghe vậy, Seo Ye-in lập tức kéo tay áo tôi như thể đã chờ câu nói này từ lâu.

“Nhà tớ.”

“Đến lúc rồi à.”

Đến lúc tham quan tổ của con lười này rồi.

Bạn đã đến cuối chương 331.

Không gian đọc của bạn