Về truyệnThe Support Ate it All
Chương 209

Chương 209 · 470 chương

No.410 Phong Ma Hủ - Phần 3

Go Hyeon-woo và tôi nhìn tên hội trưởng Golden Merchant với vẻ khinh miệt.

“Trong khi người khác đang liều mạng chiến đấu, ngươi lại trốn ở đây một mình.”

“Đàn ông mà hèn hạ đến mức này sao?”

“D-Đừng lại gần!”

Khi chúng tôi tiến thêm một bước, tên hội trưởng vội vàng rút kiếm chĩa về phía chúng tôi.

Nhưng tôi không cần phải ra tay.

“Lôi hắn ra.”

“Vâng.”

“Tuân lệnh.”

Khi trận pháp bị phá, Diêm Vương Đội đã tràn vào nơi này từ lúc nào.

Vì kẻ chủ mưu đứng sau toàn bộ chuyện này không ai khác chính là Golden Merchant Guild Leader, nên ánh mắt của họ tràn đầy sát khí.

“T-Tôi bảo các ngươi đừng lại gần!”

Guild Leader điên cuồng vung kiếm giữa không trung trong nỗ lực tuyệt vọng để chống cự.

Nhưng Diêm Vương Đội lập tức xông vào và khống chế hắn trong chớp mắt.

Và chẳng bao lâu sau, thứ chúng tôi đang tìm đã xuất hiện.

Sau khi nhìn Guild Leader bị lôi ra trong tình trạng máu me be bét, bị lôi ra trong tình trạng máu me be bét, tôi lục soát căn phòng thật kỹ.

“Đây rồi, phần thưởng bổ sung.”

“Oh.”

Bên trong chiếc hộp gỗ nhỏ, vài viên đan màu vàng lấp lánh.

[Golden Spirit Pill (C)]

Càng nhiều linh dược càng tốt.

Đó là cách có thể nhanh chóng nâng cấp cấp bậc của một [Core] đang bị mắc kẹt trong vùng trì trệ.

Nếu liên tục nâng cấp ma pháp trong khi cấp bậc Core còn thấp, sẽ dễ rơi vào tình trạng thiếu mana.

Hơn nữa, việc học ma pháp cấp cao hơn cũng sẽ không thể nếu Core không đủ mạnh.

Vì vậy, dù Core cấp C hiện tại là đủ dùng, nhưng vẫn cần đầu tư liên tục.

Khi chúng tôi ra khỏi trang viên, trận chiến đã kết thúc.

Không cần nói cũng biết, đó là một chiến thắng áp đảo của Diêm Vương Đội.

Một vài thành viên đang vận chuyển những chiếc hũ được dán đầy bùa chú.

Họ đã thu giữ Sealing Demon Chests.

Giờ thì cả chúng tôi lẫn Diêm Vương Đội đều không còn việc gì với Golden Merchant Guild nữa.

Vì vậy, chỉ huy ra lệnh.

“Đốt nó.”

Whoosh!

Ngọn lửa bùng lên từ nhiều nơi trong trang viên và nhanh chóng nuốt chửng toàn bộ nơi này.

Go Hyeon-woo và tôi đứng nhìn đám cháy một lúc.

“Cháy tốt thật.”

“Đúng vậy.”

Rầm.

Ngay lúc đó, mặt đất rung lên như có động đất, và một cổng dịch chuyển đột nhiên mở ra gần đó.

Ngay phía trước là vài chiếc rương.

[Sealing Demon Random Box (D)] *3

Go Hyeon-woo đưa chúng cho tôi và nói.

“Nhìn cổng thoát mở ra thế này, có vẻ là kết thúc rồi.”

“Ừ, đi thôi.”

Tôi liếc lại phía sau một lần, nhưng Diêm Vương Đội vẫn đang bận rộn như không hề nhận ra cổng vừa xuất hiện.

Chúng tôi nhìn họ lần cuối rồi bước vào cổng dịch chuyển.

Chúng tôi rời khỏi dungeon và nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng Shin Byeong-cheol đâu.

Thay vào đó, tôi thấy một ống tre đơn độc đứng thẳng trên mặt đất.

“……”

Tôi ngồi xuống trước nó rồi đặt ngón tay lên đầu ống tre.

Vài giây sau, mặt đất bật mở và Shin Byeong-cheol chui lên.

“Puhak! Đồ chết tiệt! Các người muốn giết tôi à? Sao lại chặn vậy?”

“Cậu chui vào đó làm gì?”

“Đừng hỏi. Vừa có cuộc kiểm tra xong.”

“‘Vừa’ là khi nào?”

“Ừm… khoảng mười phút trước? Nói chung là vừa.”

Giảng viên hoặc người của ban kỷ luật thường xuyên tuần tra các khu vực dưới tầng hầm, và vừa mới xảy ra đúng lúc đó.

Nếu chúng tôi thoát dungeon sớm hơn một chút, có thể đã đụng ngay nhóm tuần tra.

Chúng tôi đã may mắn tránh được.

Tôi đưa một random box cho Shin Byeong-cheol và nói,

“Cậu cũng tránh bị bắt thì tốt. Đây là phần thưởng.”

“Tôi trốn như chuột vậy đó. Cảm ơn.”

“Cậu có mở ngay không?”

Shin Byeong-cheol cầm chiếc hộp và do dự một lúc rồi lắc đầu.

“Không, nếu mở bây giờ thì 100% sẽ ra đồ rác. Để sau mở.”

“Cũng biết nhịn rồi nhỉ.”

Nhờ bị “đốt” nhiều lần, Shin Byeong-cheol đã trở nên kiên nhẫn hơn.

Con người đúng là trưởng thành nhờ thất bại.

Muốn dùng thang máy thì phải lên ít nhất tầng F.

Vì vậy chúng tôi bắt đầu lê bước theo sự dẫn đường của Shin Byeong-cheol.

Trong lúc đi, tôi lên tiếng.

“Cậu cũng biết đây là dịch vụ hướng dẫn mà.”

“Vâng, khách hàng-nim.”

“Nếu bị bắt trên đường thì sao?”

“Tất nhiên sẽ hoàn tiền toàn bộ khách hàng-nim.”

Dịch vụ hướng dẫn dưới lòng đất đảm bảo đưa khách đến dungeon mong muốn và sau đó đưa trở lại mặt đất sau khi hoàn thành raid.

Nếu bị bắt giữa đường, sẽ bị trừ điểm hoặc kỷ luật, nghĩa là dịch vụ “an toàn” thất bại và không cần trả phí.

Lần này, Shin Byeong-cheol hỏi lại.

“Nhưng sao khách hàng-nim lại hỏi vậy?”

“Tôi nghĩ chúng ta bị bắt rồi.”

“…Hả?”

Shin Byeong-cheol và Go Hyeon-woo quay sang nhìn tôi.

Rồi ánh mắt họ theo hướng tôi đang nhìn.

Từ dưới đất, một sinh vật đất nhỏ bé chui lên.

“Có một con gnome.”

Một earth spirit cấp thấp.

Ngay cả ở tầng dưới cũng không phải nơi mà thứ như vậy tự nhiên xuất hiện.

Điều đó nghĩa là có người đang điều khiển nó.

Và người đó chín trên mười là Earth Mage, nhiều khả năng thuộc ban kỷ luật.

“……”

“……”

Cả ba chúng tôi im lặng nhìn nhau.

Có một người cùng lúc hiện lên trong đầu tất cả chúng tôi.

Khi chúng tôi đồng loạt nhìn lên cầu thang, Kwak Seung-jae đang đứng đó.

“……”

Bước, bước.

Kwak Seung-jae chậm rãi đi xuống từng bậc thang.

Ánh mắt anh ta từ đầu đến cuối đều dán vào tôi.

Chúng tôi chỉ đứng im và nhìn anh ta tiến lại gần.

Bước, bước.

Nhưng khác với dự đoán, Kwak Seung-jae không dừng lại ngay cả khi đã đến gần chúng tôi.

Anh ta tiếp tục đi xuống, quay lưng lại và nói như tự nói với chính mình.

“Tôi nghe nói cậu đã cứu mạng em trai tôi.”

“……!”

Trong kỳ thi giữa kỳ, đám ogre bị tiêm Huyết Nộ Đan phát cuồng, và tôi đã cứu Kwak Ji-cheol đang cận kề cái chết bằng một scroll hồi phục.

Vậy là cậu ta đã nói chuyện đó cho anh trai mình.’

– Nói… với anh trai… của tôi… rằng… tôi xin lỗi…

– Cậu nói cái quái gì vậy, tên ngốc.

Dù có thể đã bỏ qua lời trăn trối xấu hổ đó, nhưng cậu ta vẫn thừa nhận có người đã cứu mạng mình—điều đó không hề đơn giản.

Ít nhất việc cậu ta nhắc đến chuyện đó nghĩa là Kwak Ji-cheol vẫn chưa quên ơn.

Kwak Seung-jae dường như định giả vờ không thấy chúng tôi để trả lại ân tình đó.

“Cẩn thận.”

Không rõ là cẩn thận đừng phạm quy hay cẩn thận đừng bị bắt.

Nói xong, Kwak Seung-jae tiếp tục đi xuống cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt.

Chúng tôi nhìn theo bóng lưng anh ta một lúc rồi nhìn nhau.

“Bị bắt rồi đúng không?”

“Có vẻ vậy.”

“Chắc phải… xin hoàn tiền rồi.”

“Chết tiệt.”

Shin Byeong-cheol rút random box ra lần nữa đưa về phía trước.

Nhưng tôi giơ tay từ chối.

Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện.

“Nghĩa lại thì đòi lại thứ mình đã đưa đi thì hơi nhỏ mọn nhỉ?”

“Oh, đúng là nhỏ mọn thật.”

Ánh mắt Shin Byeong-cheol sáng lên hy vọng.

Tôi mỉm cười và đề nghị.

“Vậy thế này nhé? Nếu mở ra mà được D-rank trở lên thì coi như bỏ qua, còn nếu thấp hơn thì cậu dẫn chúng tôi miễn phí hai lần tiếp theo.”

“Ý là được ăn cả ngã về không à?”

Nếu ra D-rank trở lên, Shin Byeong-cheol không nợ gì và vẫn giữ phần thưởng.

Ngược lại, nếu ra E hoặc F, cậu ta phải dẫn miễn phí hai lần.

“Có vẻ cậu cũng thích kiểu này.”

Go Hyeon-woo tỏ vẻ hứng thú đồng ý.

Shin Byeong-cheol không mất nhiều thời gian để quyết định.

Hít một hơi sâu, hắn nói nghiêm túc.

“Tôi, Shin Byeong-cheol, sống như một người đàn ông. Đàn ông thật sự không né tránh thử thách.”

“Đúng là đàn ông.”

“Và xác suất cũng không tệ. Không phải đàn ông cũng nên đánh cược kiểu này.”

“Cũng đúng.”

Vì đây là D-rank random box, xác suất ra D-rank khá cao.

Đáng để thử.

Shin Byeong-cheol hít thêm một hơi và nắm lấy nắp hộp.

“Nhìn kỹ nhé… jackpot!”

Flash!

Chiếc hộp phát sáng rực rỡ.

Khi kết quả hiện ra, tôi và Go Hyeon-woo hơi bất ngờ.

“Ít nhất cũng không xuống F-rank.”

“Có vẻ vận may của Shin-hyung đang tăng lên.”

Nhưng Shin Byeong-cheol lại không hề vui.

“Không, cái gì đây? Đùa à?”

[Golden Elephant Merchant Guild Teacup Set (E)]

Ngày hôm sau.

Tôi liên lạc với Jegal So-so, phó hội trưởng Câu Lạc Bộ Kiếm Thuật.

Là để chốt giao dịch liên quan đến Treasure Map.

Khi tôi hỏi khi nào có thể đến, cô ấy bảo cứ đến ngay.

Vì vậy sau giờ học tôi lập tức đến phòng Câu Lạc Bộ Kiếm Thuật.

Vừa bước lên tầng của Câu Lạc Bộ Kiếm Thuật, tôi đã gặp một gương mặt quen thuộc.

Pang Mi-ryeong.

Cô ấy là party leader của raid Black Death dungeon, người chịu thiệt hại trong chuyện này, và cũng là người tôi sẽ trao đổi Treasure Map.

Thấy tôi, cô ấy đã ra đón.

“Chào.”

“Oh.”

Tôi hơi cúi đầu chào, cô ấy cũng gật nhẹ đáp lại.

Trước đây vì chịu tổn thất nặng nên cô ấy từng khá thù địch với tôi, nhưng theo thời gian, địch ý dường như đã giảm bớt.

Hiện tại, ánh mắt cô ấy đầy mong đợi, có vẻ đã biết tôi hoàn thành Treasure Map.

“Đi theo tôi.”

Khi Pang Mi-ryeong dẫn đường, ngay cả bước chân cũng lộ rõ sự sốt ruột.

Cô dừng trước phòng phó hội trưởng và gõ cửa nhẹ.

Giọng nói dịu dàng từ bên trong vang ra.

“Vào đi.”

Khi chúng tôi bước vào, Jegal So-so chào đón.

Cô đưa cho chúng tôi trà Long Tỉnh mà trước đó đã giới thiệu.

“Cậu giải quyết xong ngay ngày đầu tuần chiến đấu chiến lược. Tôi tưởng sẽ lâu hơn.”

“Không cần kéo dài.”

“Rất tốt. Nhờ cậu mà chúng tôi có thêm thời gian chuẩn bị.”

Sau khi uống trà, chúng tôi đi vào vấn đề chính.

“Tôi có thể xem các mảnh không?”

“Đây.”

Tôi đưa các mảnh Treasure Map A, B và C cho Jegal So-so.

Pang Mi-ryeong nhìn chằm chằm, nuốt khan.

Có vẻ vừa hồi hộp vừa phấn khích.

Cách ghép Treasure Map khá đơn giản.

Sắp xếp các mảnh đúng vị trí để kích hoạt True Fire of Samadhi.

Whoosh,

Ngọn lửa vàng bùng lên từ tay Jegal So-so.

Một lúc sau, cô cầm trên tay một tấm Treasure Map hoàn chỉnh.

“Đây là…!”

Cả Jegal So-so và Pang Mi-ryeong đều sững sờ.

Mặt trước là vị trí “phòng kho báu ẩn” trong Dungeon No.88 [Gathering of Villains].

Mặt sau là bản đồ bên trong phòng kho báu ẩn.

Pang Mi-ryeong thốt lên.

“Nó là thật…”

Nhưng có lẽ vì không muốn tỏ ra quá phấn khích trước mặt tôi, Jegal So-so che mặt bằng quạt.

Cô cố giữ bình tĩnh nói.

“Cậu đã vất vả rồi. Vậy là tranh chấp quyền đấu giá đã được giải quyết.”

“Không còn hiềm khích nữa. Cậu làm tốt rồi.”

Pang Mi-ryeong cũng thêm vào.

Vậy là xung đột với Câu Lạc Bộ Kiếm Thuật đã được giải quyết.

Nhưng như một “stagnant water”, tôi không thể kết thúc đơn giản như vậy.

“Vậy thì đến lúc chuyển sang giao dịch tiếp theo.”

“……?”

Một xấp giấy dày xuất hiện từ inventory.

Bản cẩm nang hướng dẫn chi tiết về dungeon mà Pang Mi-ryeong sắp bước vào.

Cẩm nang hướng dẫn [Gathering of Villains].

Bạn đã đến cuối chương 209.

Không gian đọc của bạn