Chương 262 · 262 chương

Lời Bạt Kết Thúc Thật Sự!!

Kẻ viết văn vụng về này xin chào mọi người. Tính cả phần ngoại truyện, quả thực đã mất một khoảng thời gian rất dài để câu chuyện có thể chính thức khép lại…

Nếu mọi người có hỏi: “Tại sao không viết riêng từng chương ấy cho từng nữ chính một hả!!”, thì tôi cũng chẳng biết phân bua thế nào, chỉ là vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ bản thân tôi hoàn toàn không tài nào nhập tâm để viết nổi ㅠㅇㅠ Thật lòng xin lỗi mọi người.

Dù vậy, cá nhân tôi rất muốn viết riêng một chương cho Grey, nên việc hoàn thành được phần của cô ấy cũng xem như một niềm an ủi rồi.

Quá trình sáng tác tác phẩm lần này cũng trải qua muôn vàn trắc trở như mọi khi. Đặc biệt là với tác phẩm này, ngay giữa lúc đang viết dở, tôi đã trải qua biến cố mà lằn ranh sinh tử cận kề trong gang tấc, có lẽ vì vậy mà nó lại càng in sâu trong tâm trí tôi hơn.

Đây đã là tác phẩm thứ năm tôi hoàn thành, nhưng quả thực càng viết, tôi lại càng cảm thấy nghiệp văn chương khó nắm bắt vô cùng. Tôi chỉ biết miệt mài gõ từng phím với một tâm niệm giản đơn: mong sao quý độc giả dõi theo sẽ có được những phút giây thưởng thức thật vui vẻ và trọn vẹn.

Và cứ mỗi khi lặp lại hành trình ấy, tôi lại thầm nghĩ, có lẽ công việc này chính là nghề trời định của đời mình. Bởi ngay cả khi đau ốm nằm trên giường bệnh, tôi vẫn nương tựa vào niềm vui đọc từng dòng phản hồi của những người yêu mến tác phẩm để có thêm nghị lực vượt qua.

Khi những câu chuyện được dệt nên từ suy nghĩ và niềm say mê của bản thân nhận được sự đồng cảm cùng sự dõi theo say mê từ mọi người, lòng biết ơn tôi dành cho các bạn thực sự bao nhiêu cũng chẳng thể đong đếm hết.

Vâng. Tôi sống được đến ngày hôm nay đều là nhờ có mọi người.

Mọi điều tốt đẹp nhất xảy đến trong cuộc đời tôi đều gắn liền với những trang viết, và tôi chỉ mong sao trên chặng đường phía trước, mình vẫn có thể tiếp tục cùng quý độc giả sẻ chia những điều tuyệt vời ấy.

Chân thành cảm ơn mọi người vì suốt thời gian qua đã luôn đồng hành và dõi theo thế giới của một tác giả còn nhiều thiếu sót. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, bình an, và cuộc sống luôn ngập tràn những điều may mắn, hạnh phúc.

Tình hình sức khỏe của tôi giờ đây cũng đã hồi phục tương đối nhiều rồi, nên chắc hẳn tôi sẽ sớm tái ngộ cùng mọi người qua một tác phẩm mới. Hẹn gặp lại các bạn ở tác phẩm tiếp theo!

Bạn đã đến cuối chương 262.

Không gian đọc của bạn