Chương 77 · 408 chương

Tâm thư lên kệ

Chào mọi người, mình là Nhất Phiến Tuyết Bính đây.

Mặc dù trước khi lên kệ chưa từng giao lưu tái bút cuối chương với anh em, nhưng "thành phần" của tác giả chắc cũng đã bị lộ tẩy sạch sành sanh rồi, sắp bị các ông điều tra tới tận gốc gác luôn rồi.

Vậy thì hôm nay tụi mình cùng ngồi lại trò chuyện một chút về cuốn sách này nhé.

Sự ra đời của tác phẩm này, sớm nhất là xuất phát từ một ý tưởng của Tuyết Bính  - liệu có một khả năng nào đó, viết nên một cuốn truyện ngôn tình thanh xuân vườn trường mang đậm phong cách Trung Hoa hay không?

Về điểm này, mình từng thảo luận với mấy người bạn.

Họ đều cảm thấy không thể hiểu nổi.

Thế rồi họ hỏi mình, đó là truyện tình cảm lấy bối cảnh giảng đường đại học à?

Mình bảo đại học thì không viết ra được cái nét ngây ngô thực sự.

Thế là kiểu truyện tình cảm khoác áo bối cảnh manga Nhật Bản nhưng đặt tên nhân vật Trung Quốc chứ gì?

Mình bảo kiểu đó có chút quá lỗi thời rồi, đặt vào thời điểm này chắc chắn không có cửa sống.

Thế là tiểu thuyết ngôn tình theo dòng văn học thanh xuân đau thương à?

Mình bảo thôi xin đừng làm người ta buồn nôn nữa.

Thế chẳng lẽ ông tính viết cái kiểu vườn trường khoác lên mình bộ đồng phục thể thao rộng thùng thình, cắm đầu cày đống đề thi thử hóc búa, không cho dùng điện thoại, đi sớm về khuya, dầm mưa dãi nắng, cứ yêu sớm một cái là phải đứng trước toàn trường làm bản kiểm điểm đúng không?

Cứ coi là vậy đi.

Thấy mình có ý tưởng như thế, họ thi nhau khuyên can: "Thôi bỏ đi ông anh ơi, sẽ flop dập mặt đấy, cứ yêu đương ở Tokyo đi, mọi người đều làm thế cả mà, lo kiếm miếng cơm manh áo trước đã."

Dù không mấy lạc quan về tương lai của tác phẩm, suy cho cùng cũng chưa có một đề tài cùng thể loại nào theo đúng nghĩa, nhưng họ lại cảm thấy nếu như tiên sinh Tuyết Bính thực sự có thể sáng tạo ra một cuốn truyện tình cảm hợp với khẩu vị của độc giả nước nhà, thì điều đó quả thực vô cùng ngầu!

Thế rồi, chương đầu tiên của cuốn sách này đã xuất hiện.

Điều này cũng đặt nền móng cho phong cách chủ đạo của tác phẩm…

Văn phong nhẹ nhàng, nhưng tình tiết tiến triển mạnh mẽ.

Mặc dù được phân vào mục "Web Novel", nhưng lời văn cũng không thể quá hời hợt, nông cạn theo kiểu sách đọc cho trẻ con của một vài cuốn tiểu thuyết mạng Nhật Bản. Đồng thời, lại không được quá trúc trắc, khó đọc khó hiểu, dẫn đến việc lộn xộn, mất gốc. Sau vài lần thử nghiệm, Tuyết Bính mới nắm vững được chừng mực - văn phong không cần phải phô diễn kỹ nghệ, đủ dùng là được. Nhưng khi tình tiết đẩy lên những phân đoạn cao trào, việc miêu tả bằng con chữ tuyệt đối không được làm cho có lệ.

Còn tình tiết tiến triển mạnh mẽ ở đây nghĩa là, mặc dù về phong cách thì mang lại cảm giác nhẹ nhàng, nhưng bên trong lại sở hữu một vài tuyến chính có phần trầm trọng, giúp cho tổng thể cốt truyện không bị rơi vào lối mòn nhàm chán, không mang lại cho người ta một trải nghiệm tầm thường theo kiểu "một mớ hỗn độn chắp vá các hot trend lỗi thời".

Thế là sau khi điều chỉnh theo một tỷ lệ nhất định, ly trà sữa này đã ra lò.

Cá nhân mình cho rằng, cho đến tận trước khi lên kệ, nội dung và nhịp độ của cuốn sách này là hoàn toàn hợp lý.

Tất nhiên, vẫn có một số ít người cảm thấy mình là kẻ dại dột, viết lách chẳng ra sao.

Đối với những ý kiến đó, mình xin được phản đòn vô điều kiện.

Còn tuyệt đại đa số những người đang theo dõi truyện đều tỏ ra hài lòng với tác phẩm này, điều đó chứng tỏ mình đã hoàn thành được mục tiêu của bản thân, thế là tốt rồi.

Ngày mai truyện sẽ chính thức lên kệ, về phương diện cập nhật chắc chắn sẽ nhiều hơn hiện tại, số chữ của mỗi chương cũng sẽ nhiều hơn bây giờ.

Thế rồi từ tám giờ sáng mai trở đi sẽ bắt đầu bùng nổ chương mới, cố gắng ngày mai sẽ tung ra liên tiếp năm chương.

Đây chính là chút năng lượng cuối cùng của mình rồi, hy vọng những người anh em thiện lành cũng sẽ ủng hộ chút kinh phí.

Về nhóm giao lưu của độc giả mà mọi người cứ nhắc mãi, mình cũng sẽ lập một cái, đại khái là yêu cầu mức điểm người hâm mộ tối thiểu, nhưng phải đợi sau khi lên kệ mới công bố.

Không biết làm sao được, mình là đứa cực kỳ nghiện hóng hớt trong nhóm chat, nếu hôm nay mà lập thì chắc chắn vì mải buôn dưa lê với anh em sướng quá đến mức ngất ngây, rồi quên bén luôn việc quan trọng nhất là gõ chữ mất, mong mọi người thông cảm nha.

Đến lúc đó mình cũng sẽ thiết lập một vài vị trí quản lý, một quản trị viên vận hành, những người anh em có kinh nghiệm vận hành có thể thông qua nhóm để liên lạc với mình.

Cuối cùng, là chuyên mục gửi lời cảm ơn đặc biệt của cuốn sách này.

Xin chân thành cảm ơn bà xã của mình, Viên lão sư.

Chương đầu tiên của cuốn sách này phải sau khi nhận được sự phê duyệt của cô ấy thì mình mới dám phát hành, cô ấy cũng đã dành cho mình sự cổ vũ rất lớn: "Cái này hay đấy, em thích đọc."

Trong suốt thời gian đăng tải truyện, chương nào cô ấy cũng theo dõi không sót một chữ, hơn nữa còn đưa ra một số ý kiến đóng góp, rất nhiều tình tiết trong cuốn tiểu thuyết này đều xuất phát từ lời khuyên của cô ấy, dù là trực tiếp hay gián tiếp.

Có một lần mình bỗng nhiên nghe thấy từ trong bếp truyền ra tiếng than vãn "Aaa aaa", thế là lập tức từ phòng sách chạy qua, phát hiện cô ấy đang nhìn chằm chằm vào thùng rác với vẻ mặt đầy sầu não. Mình hỏi cô ấy làm sao thế, cô ấy bảo đúng là xui xẻo, đập bốn quả trứng gà, ba quả đầu đều ngon lành cành đào, đến quả thứ tư vừa gõ một cái, lòng đen bị vữa cứ thế trơ mắt nhìn nó chảy tuột vào trong.

Mình bảo: "Có chất liệu rồi."

Cô ấy hỏi: "Sao cơ, cái này mà anh cũng có cách giải quyết á?"

Mình bảo: "Chương truyện ngày hôm nay có nội dung rồi."

Cô ấy ngơ ngác: "Hả?"

Viên lão sư là một người có gu thẩm mỹ văn học rất tốt, rất nhiều đoạn miêu tả của mình đều phải hỏi qua ý kiến của cô ấy, cô ấy cũng hướng dẫn cho mình cách trau chuốt từ ngữ ở một số đoạn văn.

Thành tích của cuốn sách này, cô ấy có 30% công lao.

Cùng với 99% tiền nhuận bút.

Vào thời điểm cuốn sách này lọt vào bảng xếp hạng, có một vài bình luận tiêu cực mang theo ác ý rất lớn bỗng nhiên mọc lên như nấm, công kích vô tội vạ cả độc giả lẫn tác giả.

Viên lão sư liền bảo muốn lập một tài khoản để làm nick clone vào bênh vực mình, mình bảo thế không ổn đâu, vạn nhất họ quay sang mắng em thì tính sao, cô ấy bảo không sao cả, thành công không nhất thiết phải ghi danh em.

Mình hỏi, thành công không nhất thiết phải ghi danh em, vậy còn tiền nhuận bút thì sao?

Cô ấy bảo, chữ thì anh gõ thật đấy, nhưng nhuận bút anh cũng muốn ôm hết, chuyện tốt gì cũng thuộc về anh hết sao?

Mình bảo, được rồi được rồi, theo ý em tất.

Tất nhiên, anh em đừng có vì thấy ở chương mới có người khen ngợi mình mà nhảy vào hỏi người ta - bạn bảo vệ tác giả như vậy, bạn có phải là vợ của Tuyết Bính không đấy?

Tuyết Bính là trai thẳng chính hiệu, không thể có chút khuynh hướng lệch lạc nào đâu nha.

Tiếp theo, còn phải cảm ơn biên tập Tử Lương của cuốn sách này.

Cảm ơn Tử Lương đã dành cho mình sự an ủi những lúc mình rơi vào trạng thái lo âu, căng thẳng.

Tử Lương: "Không sao đâu mà, số liệu tốt lắm, lượng người theo dõi cũng rất ổn định, cứ tập trung viết cho tốt là được rồi. Có điều gì lo lắng thì cứ nói với tôi."

"Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tôi ở trang web này…"

Tử Lương: "Cuốn đầu tiên mà được như vậy là quá tốt rồi."

"Nếu không giành được vị trí quán quân về số lượng lượt đăng ký mua chương đầu tiên của dòng truyện tình cảm vườn trường thì có phải là quá mất mặt không nhỉ?"

Tử Lương: "Cậu nghĩ cái trang web này là nơi nào thế hả?!"

Anh ấy khuyên mình nên giữ tâm thế bình thản, bảo rằng cứ kiên trì cập nhật đều đặn, sớm muộn gì cũng sẽ tạo dựng được tiếng vang lớn.

Mình hỏi, tạo dựng tiếng vang lớn ngay trong ngày hôm nay luôn không được sao?

Anh ấy cạn lời: "666".

Cuối cùng, và cũng là lời cảm ơn sâu sắc nhất, chính là gửi tới tất cả các bạn đang đón đọc cuốn sách này.

Cảm ơn những lời khen ngợi nồng nhiệt của các bạn, những màn tung hô nhiệt tình bất chấp hậu quả, cùng với những lời cổ vũ khiến người nghe phải đỏ cả mặt. Giờ chỉ còn thiếu màn dìm hàng chỗ này nâng cao chỗ khác một cách vô tội vạ nữa thôi là đủ để Bánh Tuyết đi trọn một cuộc đời đầy thăng trầm rồi.

Tuy nhiên, thực sự có một vài chuyện liên quan đến cộng đồng người hâm mộ muốn làm phiền và cậy nhờ mọi người.

Cuối tháng rồi, anh em có phiếu tháng thì đừng lãng phí nhé, thuận tay bỏ phiếu ủng hộ cho truyện của mình nhé.

Sau đó, cũng là chuyện quan trọng nhất.

Mọi người bấm mở phần thẻ nhân vật của Hạ Tâm Ngữ, kéo xuống phía dưới có một mục điểm sáng sao, sau khi thăng lên cấp sao tương ứng thì hệ thống sẽ tổ chức một hoạt động mừng sinh nhật cho nhân vật.

Trước ngày 24 tháng 10 đạt được mốc điểm quy định là có thể kịp tham gia hoạt động này rồi.

Cách để tăng điểm sáng sao bao gồm thả tim, tức là nhấn thích, giới hạn mỗi ngày là 1800 lượt. Tặng quà, cái này thì tăng được nhiều hơn một chút, nếu anh em muốn tặng quà ủng hộ cho cuốn sách này thì cứ trực tiếp tặng cho nhân vật Hạ Tâm Ngữ nhé, không có gì khác biệt cả, mà còn tăng được kha khá điểm. Thêm nhãn dán, thêm cột mốc sự kiện lớn, sáng tác truyện đồng nhân, hay góp giọng đọc, vân vân, đều có thể nâng cao điểm số.

Từ bây giờ trở đi, chỉ cần mỗi ngày có đủ số điểm quy định là chắc chắn thành công.

Vì vậy xin cậy nhờ vào mọi người, các anh em hãy tiếp thêm sức mạnh cho tác phẩm nhé.

Sinh nhật lần này, hãy để trang web đứng ra tổ chức cho Hạ Tâm Ngữ một ngày thật ý nghĩa nào.

Bạn đã đến cuối chương 77.

Không gian đọc của bạn