Ranne & Học viện Grandia: The Märchen.
Trong nguyên tác, tồn tại hai thế lực thù địch chính.
Một là lũ ma cà rồng thuộc Tân Vương quốc, và hai là những kẻ tôn thờ Ác thần.
'Dù rằng vẫn còn mấy cái Thảm họa dị hợm nữa…'
Nhưng đám Thảm họa thì nên được xếp vào một phạm trù riêng biệt.
Bởi lẽ chúng không đại diện cho một phe phái cụ thể nào cả.
Có lúc chúng đóng vai trò như một phần sức mạnh của hai thế lực kể trên, nhưng cũng có khi lại hoạt động hoàn toàn độc lập chẳng liên quan đến ai.
'Tân Vương quốc. Đám Tà giáo.'
Dù đều là kẻ thù, nhưng mục tiêu tối thượng của hai bên lại hoàn toàn trái ngược nhau.
Mục tiêu của Tân Vương quốc là phát động chiến tranh.
Bắt loài người hạ đẳng làm gia súc và thống trị họ.
Tham vọng cuối cùng là thâu tóm toàn bộ Lục địa dưới gót giày của mình.
'Bọn chúng không mong muốn thế giới bị hủy diệt. Chúng chỉ muốn cai trị nó mà thôi.'
Ngược lại, đám Tà giáo thì hoàn toàn khác.
Thứ mà bọn chúng khao khát chính là sự tận diệt của thế giới.
Mượn một câu trong kinh thánh của bọn chúng thì là: <Cầu xin Màn Đêm Chí Cao mau chóng hiển linh>.
Trong đó, 'Màn Đêm Chí Cao' ám chỉ vị Ác thần mà chúng tôn thờ.
'Mục đích của Tà giáo là triệu hồi Ác thần.'
Chúng khao khát giáng thứ Ác thần đó xuống Lục địa này.
Nói cách khác, chúng muốn hủy diệt thế giới.
Và bọn tâm thần này tin rằng trong quá trình đó, bản thân chúng sẽ nhận được sự cứu rỗi.
Bọn này là lũ cặn bã mà người bình thường không thể hiểu, và cũng không nên cố hiểu làm gì.
'Tốt nhất là diệt cỏ tận gốc.'
Đó chính là những kẻ mà tôi sắp phải đối mặt.
Ngẫm lại thì, đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp đụng độ với đám Tà giáo.
Bấy lâu nay, thỉnh thoảng tôi vẫn đụng độ bọn 'Sứ đồ', nhưng lại chưa chạm trán với 'Tà giáo' bao giờ.
'Sứ đồ của Ác thần, và Tà giáo.'
Nghe qua thì tưởng chừng là một giuộc, nhưng thực chất lại là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt.
Về vấn đề này, kiếp trước tôi đã từng có một bài phân tích vô cùng cặn kẽ trên diễn đàn.
Thỉnh thoảng tôi cũng hay đăng mấy bài viết tổng hợp thông tin lặt vặt như vậy.
====
[Tiêu đề: Cách phân biệt Sứ đồ và Tà giáo]
[Người đăng: Choigametimbug]
Xin chào, là Timbug đây.
Hôm nay đang ngồi cày cuốc lại cuốn bách khoa toàn thư của Neugeume thì phát hiện ra một thứ khá hay ho nên đăng lên cho anh em xem.
Chỉ là chút kiến thức vặt vãnh thôi.
Tà giáo, và Sứ đồ của Ác thần.
Thoạt nhìn thì có vẻ giống nhau, nhưng thực ra lại có điểm khác biệt.
Theo như thông tin thiết lập mới được công bố hai ngày trước, thì hai bên này không cùng chung một hạng mục.
Tà giáo
-> Giống như anh em đã biết, đây là đám người tôn thờ Ác thần.
-> Về cơ bản, chúng vẫn là con người.
Sứ đồ của Ác thần
-> Là những sinh vật đến từ dị giới, nhận được sự gia hộ của Ác thần.
-> Chắc chắn không phải con người, thực ra chúng giống với thần linh hơn.
-> Có một mối quan hệ cộng sinh với đám Tà giáo.
Tương tác giữa hai bên
-> Đầu tiên, đám Tà giáo sẽ hiến tế lễ vật/sinh mạng.
-> Sứ đồ sẽ nghe theo lời triệu hồi và xuất hiện.
-> Sứ đồ sẽ ban phát điều ước tương xứng với vật hiến tế.
Thú vị phết.
Cứ tưởng cả hai bên đều mang cái chữ "Sứ" với "Tà" thì là cùng một giuộc, hóa ra lại giống một bản hợp đồng làm ăn hơn.
Giống như mối quan hệ giữa Ác quỷ và Kẻ tôn thờ ác quỷ trong mấy con game khác vậy.
Điểm khác biệt duy nhất là bọn Sứ đồ thường không có lý trí rõ ràng.
Bọn chúng không tự mình hành động dựa trên suy nghĩ, mà chỉ làm theo những gì được yêu cầu thông qua vật hiến tế.
Chấm hết.
Nếu anh em thấy bài viết hữu ích thì cho một Like nhé.
[Hôm nay lại đăng bài phân tích cốt truyện à?]
-> Thế rốt cuộc là cái bug siêu to khổng lồ đâu rồi.
-> Chơi game tìm bug) Hôm nay đéo có bug đâu.
-> Đờ mờ!!!!!! Tao chờ cả ngày trời chỉ để xem cái đó đấy!!!!!
[Cho hỏi bug đâu rồi]
-> Khi nào thì up bug lên hả thằng l.
-> Đừng có lấy cớ phân tích cốt truyện để trốn việc chứ.
-> Chơi game tìm bug) Tôi vừa up một cái cách đây 4 tiếng rồi mà…
-> Vẫn đéo đủ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[Nhạt toẹt. Phân tích cốt truyện làm mẹ gì.]
-> Chơi game tìm bug) Biết thế nào mọi người cũng nói vậy nên tôi đã tìm được một cái rồi đây.
-> Chơi game tìm bug) Đây là một cái bug khiến hệ thống lầm tưởng người chơi là thành viên của Tà giáo, qua đó cho phép người chơi sử dụng các vật phẩm dành riêng cho Tà giáo.
-> Chơi game tìm bug) Bằng cách tận dụng bug này, tôi xác nhận rằng phía người chơi cũng có thể áp dụng cái [Tương tác giữa Sứ đồ] được nhắc đến trong bài viết. Thả thử một thằng Kỵ sĩ Đỏ ngay trên đầu bãi farm của bọn ma cà rồng, thấy mà sướng cả người.
->?????????
->????????
->?????
-> Chơi game tìm bug) Furube Yurayura (Câu niệm chú triệu hồi Mahoraga của Megumi trong Jujutsu Kaisen).
-> Ê đmm!!!!! Sao đéo up cái này lên trước!!!
-> Tìm ra rồi sao đéo up lên luôn!!!!!
-> Đăng bài ngay và luôn!!!!!!!
[Vãi l cái cmt trên cùng là sao?]
-> Người chơi mà cũng lập khế ước với Sứ đồ được á?
-> Chơi game tìm bug) Gom đủ đồ thì hơi khoai, nhưng nói chung là làm được. Tất nhiên, bọn nó đéo nghe lệnh tấn công Tà giáo đâu. Chắc cũng biết nhận diện phe phái.
->??? Ơ thế đem đi đập bọn ma cà rồng thì vô tư đúng không? Lấy Sứ đồ của Ác thần đi càng quét Tân Vương quốc?
-> Mày bảo có thể ném bom nguyên tử Sứ đồ xuống Tân Vương quốc á?
-> Hóa ra Furube Yurayura là có thật à?
-> Chơi game tìm bug) Tôi sẽ up bài hướng dẫn sớm thôi.
-> Vãi cả l khuông uổng công tao đã luôn tin tưởng mày! Thằng này là thánh mẹ rồi!
-> Bug Game! Bug Game! Bug Game! Bug Game! Bug Game! Bug Game! Bug Game! Bug Game! Bug Game! Bug Game! Bug Game! Bug Game! Bug Game! Bug Game! Bug Game! Bug Game! Bug Game! Bug Game!
======
"Hừm."
Mục tiêu săn bắn hôm nay là đám Tà giáo.
Nói chính xác hơn là cái chi nhánh đang cấu kết với Giáo sư Glinbert.
Dù Glinbert đóng vai trò chim mồi, nhưng cuối cùng lão cũng chỉ răm rắp làm theo chỉ đạo của bọn chúng.
'Hắc Dạ… chắc chắn cũng là kịch bản của bọn này.'
Việc giao cho Glinbert thứ vật chất kỳ lạ đó, việc cách ly Khu săn bắn học viên, việc triệu hồi Kỵ sĩ Đỏ đến đúng địa điểm đó, tất cả đều là mưu đồ của đám Tà giáo.
Không chỉ dừng lại ở sự kiện này.
Hầu hết các biến cố xảy ra sau này đều do bàn tay Tà giáo giật dây đằng sau.
'Gần đây nhất là… tháng sau, bọn chúng sẽ cử Kỵ sĩ Trắng quấy rối kỳ thi giữa kỳ.'
Kỵ sĩ Trắng.
Sứ đồ của Ác thần.
Một trong Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền khét tiếng.
Đẳng cấp của bọn này ngang ngửa với Kỵ sĩ Đỏ mà tôi vừa xử lý.
Ngoài hai tên này ra, còn có Kỵ sĩ Đen và Kỵ sĩ Xanh, hợp thành bộ tứ.
'Nếu để Kỵ sĩ Trắng can thiệp vào kỳ thi thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối lắm.'
Sứ đồ mang đến bệnh dịch.
Tôi bắt buộc phải ngăn chặn sự xuất hiện của Kỵ sĩ Trắng.
Đã vậy thì, tôi sẽ ra tay trước khi bọn chúng kịp hành động.
'San bằng cả cái chi nhánh này luôn. Cho chúng nó khỏi nhúng tay vào việc của Học viện một thời gian.'
Tôi thầm nghĩ.
'Nhân tiện giải quyết luôn vụ Kỵ sĩ Trắng.'
Tuyệt vời nhất là lấy được [Chung Yên] của Kỵ sĩ Trắng.
Nếu làm được điều đó, tôi sẽ có trong tay quân bài tẩy Furube Yurayura.
Phía Tà giáo cũng sẽ chẳng thể trở tay kịp.
Tôi vừa sải bước vừa trầm tư, vừa liên tục kiểm tra màn hình xanh lam trước mắt.
Ting-!
[Nhiệm vụ Liên hoàn]
Tiêu đề: Làm gì cũng phải cho trót?
Nội dung: Tiêu diệt hang ổ Tà giáo đang cấu kết với Giáo sư Glinbert. Giải cứu những người dân vô tội bị bắt làm vật thí nghiệm.
Hình phạt khi thất bại: Không có
Phần thưởng: Manh mối liên quan đến ■■■
[Thời gian giới hạn: 6 giờ 03 phút 39 giây]
Nhiệm vụ lần này khá đơn giản.
Quậy tung hết lên là xong.
Giải cứu dân thường bị bắt cóc.
Lấy được [Chung Yên] của Kỵ sĩ Trắng.
(Nếu có thể).
"Đến lúc xông vào chưa nhỉ."
"Ừm, đi thôi."
Tôi và Carmilla đã có mặt tại địa điểm mục tiêu.
Trốn ra khỏi Học viện cũng chẳng phải lần một lần hai.
Giờ thì tôi đã khá quen tay rồi.
Lần này khoảng cách di chuyển khá xa nên tôi phải cạ sàn liên tục.
Nơi chúng tôi đặt chân đến là một ngôi đền khuất nẻo nằm sâu trong một thung lũng.
Xung quanh có kết giới bảo vệ, nhưng đối với khả năng xuyên tường thì mấy thứ này chỉ để làm cảnh.
"Vương nữ điện hạ… à không, Hiệp sĩ Maneur."
"Sao vậy. Đội phó Garlic."
"Người ta có câu. Tà giáo tốt là Tà giáo đã chết."
"Chôn sống hết bọn chúng là được chứ gì? Chỉ chừa lại những người bị bắt cóc thôi đúng không."
"Quả là một quyết định sáng suốt."
Chúng tôi đang đứng trước cổng ngôi đền.
Một nụ cười khát máu hé nở trên môi.
"Quẩy thôi."
Đội thanh trừng dị giáo Garlic & Maneur chính thức xuất quân.
*****
Đúng một giờ sau khi chúng tôi tiến vào bên trong.
Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn, nhưng quang cảnh bên trong đã trở thành một mớ bòng bong.
Một cơ sở nghiên cứu được ngụy trang dưới vỏ bọc một ngôi đền hẻo lánh.
Nhưng thực chất, đây là sào huyệt của đám Tà giáo chuyên nghiên cứu ma khí.
Một lò mổ chuyên bắt cóc con người để tiến hành những thí nghiệm vô nhân đạo.
"Phù…"
Một nơi lẽ ra phải ngập tràn những tiếng gào thét, khóc lóc thảm thiết.
Nơi những kiếp người kết thúc trong oan ức mà không được siêu thoát.
Mùi hôi thối của máu và hóa chất bốc lên nồng nặc.
Ma khí đặc quánh lơ lửng khắp không gian phòng nghiên cứu.
Tuy nhiên, giữa một khung cảnh tăm tối như vậy, có một điểm khác biệt so với thường ngày…
"Aaaa!"
"Cứu, cứu với… ọc!"
"Mau báo cho tổng bộ! Liên lạc với tổng bộ ngay! Xin viện binh…!"
"Kh, không kết nối được liên lạc! Áaa!"
Đó là hôm nay những tiếng la hét lại phát ra từ một phía khác.
Không phải từ những lồng giam nhốt vật thí nghiệm, mà là từ khu vực nghiên cứu.
Tiếng la hét.
Sự kinh hoàng.
Sự hoảng loạn.
Những thứ đó đang bao trùm lấy toàn bộ cơ sở này.
Những kẻ cố gắng chạy trốn khỏi một thứ gì đó, nhưng rồi cũng bị băm vằm thành từng mảnh.
Những bộ áo choàng màu đỏ sẫm đặc trưng của Tà giáo nay lại càng nhuốm một màu máu tươi đỏ thẫm hơn.
"Chúng ta bị tập kích!! Có kẻ xâm nhập vào cơ sở…!"
"Chết tiệt!! Chúng lọt vào đây bằng cách quái nào chứ?!"
"Bảo vệ tài liệu nghiên cứu ngay!!"
"Áaa!!"
Ồn ào quá.
"Kết giới phòng thủ bên ngoài đền thờ bị phá vỡ rồi à? Bằng cách nào cơ chứ…!"
"Chết hết rồi!! Phòng thí nghiệm số 2 đã bị xóa sổ!!"
"Có kẻ khác đang tiếp cận từ phía đối diện! Khốn khiếp, cả hai đều đeo mặt nạ!"
Sự hoảng loạn của đám đông.
Nhờ vậy mà tôi lại có thêm một đống xác chết dưới chân.
"Khởi động. Gai nhọn."
Xoẹt-!
Theo lời chú được thốt ra một cách nhẹ nhàng, một tên Tà giáo bị phân thây thành hàng chục mảnh.
"Khục, khục, ọc…"
Phịch-
Rút lưỡi hái ra, nội tạng bên trong cơ thể tên đó đổ ập xuống đất.
Tôi thong thả bước đi trên hành lang nhuốm máu.
Một tay lăm lăm thanh kiếm bóng bay, một tay giữ chặt cán lưỡi hái.
"Phù, mệt ghê."
Tôi tạm ngừng đi để điều hòa lại nhịp thở.
Đoạn hành lang tôi vừa đi qua la liệt xác chết của đám Tà giáo.
Một cảnh tượng khá đẫm máu, nhưng tôi không cảm thấy thương xót chút nào.
'À thì… Bọn này cũng chả khác gì lũ ma cà rồng thuộc Tân Vương quốc mà mình từng đụng độ.'
Nếu lũ ma cà rồng coi con người như gia súc, thì đám Tà giáo này lại xem con người như những con chuột bạch thí nghiệm.
Những dấu vết đó rành rành ở khắp mọi nơi.
Những nhãn cầu người trôi lềnh bềnh trong ống nghiệm.
Những xấp tài liệu ghi chép lại những thí nghiệm không thể chấp nhận được.
Những vật thí nghiệm bên trong lồng sắt đã không còn giữ nổi hình dáng của một con người.
Càng quan sát kỹ, sự do dự trong tôi lại càng bị thổi bay.
'Nhắc mới nhớ, Alice cũng từng là một nạn nhân xuất thân từ một phòng thí nghiệm của Tà giáo…'
Project Alice-02.
Cái tên gốc được đặt cho cô ấy.
Lũ khốn này làm gì có tư cách mà để được tha thứ.
"Chết tiệt! Chết đi, cái thằng quái vật này…!"
"Ái chà, không bỏ chạy mà định khô máu luôn à."
"Mày là thằng quái nào!! Xưng danh mau!"
"Là người chơi của tựa game này đấy con ạ."
Lũ giáo đồ lao ra từ góc khuất.
Tôi khẽ nhón chân dùng dịch chuyển tức thời.
Giây tiếp theo, tôi xuất hiện sau lưng chúng và vung lưỡi hái.
Xoẹt-!
"Khởi động. Búa."
Đùng đùng đùng-!
Chỉ khi bị nghiền nát bét, cơ thể chúng mới ngừng cử động.
Có lẽ do bị ma khí ăn mòn, chỉ cắt cổ thôi thì bọn này chưa chết hẳn.
'Cũng may bọn này chỉ là lũ mọt sách không quen chiến đấu…'
Không quá khó khăn.
Khác với lúc đối đầu với Giáo sư Glinbert, đám này tôi hoàn toàn có thể tự mình giải quyết.
Đương nhiên cũng có vài tên cứng cựa, nhưng tôi cứ tung bug cắn lén là xong.
Chẳng có lý do gì phải chơi trò quân tử với lũ rác rưởi cả.
Khẹc…
Dù chỉ còn mỗi cái đầu, đôi môi vẫn thì thào điều gì đó.
Chắc là đang cố niệm chú, một ngọn giáo đen ngòm phóng vút về phía tôi.
Vút-!
"Kiếm Bóng Bay Tuyệt Đối."
Tách-
Tất nhiên, không có chuyện tôi để trúng đòn.
Tôi bấm nút đồng hồ quả quýt, thế giới xung quanh chậm lại.
Giây tiếp theo, thanh kiếm bóng bay di chuyển nhanh như chớp giật, thực hiện động tác parry.
Phịch-
Ngọn giáo bị chệch hướng bay đi nơi khác.
Tôi bồi thêm một nhát lưỡi hái kết liễu hắn.
"Xuống địa ngục đi."
Phập-!
Thế là dọn dẹp xong đám giáo đồ.
Hành lang giờ chỉ còn lại mình tôi.
"…Bên này xong rồi."
Đã đến lúc hợp quân với Carmilla.
Vẫn còn phải giải cứu dân thường và tóm cổ tên giám đốc của cơ sở này nữa.
Tôi cầm chặt chuôi thanh kiếm bóng bay.
"Phù… Chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi."
Trong lúc tôi vừa thở dài vừa định rời khỏi hành lang.
Một ánh sáng chói lòa bất ngờ làm mù tầm nhìn của tôi.
Lóe!
"…?!"
Tôi cứ ngỡ là bị đánh lén, nhưng lại không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào.
Hơn nữa, ánh sáng đó không phát ra từ đâu khác, mà chính từ bàn tay tôi.
Chính xác hơn là từ thanh kiếm bóng bay.
Từ thanh kiếm bong bóng của tôi.
Trong lúc tôi còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, màn hình hiện ra đã giải thích tất cả.
Ting-!
[Đã hoàn thành Nhiệm vụ Ẩn!]
Tiêu đề: Ta sẽ đặt cược tất cả vào thanh kiếm này!
Nội dung: Thực hiện thành công phản đòn 300 lần bằng một loại vũ khí duy nhất.
[Bạn đã hoàn thành điều kiện bằng một sự kiên trì đáng kinh ngạc!]
Phần thưởng: Vũ khí của bạn sẽ được cường hóa bằng một hiệu ứng đặc biệt.
"Vãi."
Cái quái gì vậy.
Cái gì thế này.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này.
Lóe-!
Ngay trong lúc tôi còn đang thắc mắc, thanh Kiếm Bong Bóng Tuyệt Đối của tôi ngày càng tỏa sáng rực rỡ hơn.


