Phòng phó chủ tịch Hiệp Hội Hunter Hàn Quốc.
Thông thường những nơi như vậy đầy đồ nội thất đắt tiền và phản ánh rõ sở thích chủ nhân. Có người đặt thảm tập golf, có người thích cờ vây hoặc cờ tướng nên trưng bàn cờ cùng kỳ phổ.
Nhưng phòng của Yoo Yena không có bất cứ thứ gì như vậy.
Nội thất không khác gì ngày đầu cô nhậm chức phó chủ tịch. Ngoài công việc, mọi thứ đều không cần thiết.
Đây là chỗ ngồi ưu tiên địa vị phó chủ tịch Hiệp Hội Hunter hơn cá nhân Yoo Yena, thái độ của cô được phơi bày rõ qua chính không gian này.
Yoo Yena lướt qua tài liệu Mosco Vichakos đưa rồi hỏi lại.
“Tiếng hét từ khu D10?”
“Đúng vậy.”
Mosco Vichakos.
Mật danh ở đây là Nữ Tu.
Sau khi phạm tội phản nhân loại, cô hoạt động như đặc vụ của Cục Quản Lý Tháp theo một thỏa thuận tư pháp.
Nhiệm vụ Vichakos đảm nhận là “thăm dò Tháp”, công việc được xem là nguy hiểm nhất.
Hiện nay Tháp được sử dụng giống sân bay nối các tầng, nhưng không phải mọi thứ đã được khám phá. Tựa như mặt sau của Mặt Trăng, nhân loại vẫn chưa hiểu toàn bộ cấu trúc của nó.
Tháp được chia thành ba khu vực lớn.
Đầu tiên là khu vực mở.
Nơi dân thường và cơ quan các quốc gia được sử dụng có giới hạn. Thang máy Tháp, trạm kiểm soát, đường vận chuyển, hải quan và quản lý xuất nhập đều nằm tại đây.
Nó được dùng như sân bay, cũng là “Tháp” trong nhận thức của phần lớn mọi người.
Thứ hai là khu vực chưa thăm dò.
Nơi chưa được lập bản đồ đầy đủ hoặc chưa thể xác minh. Méo không gian, bất thường trọng lực, sinh vật chưa xác định, mất tích không rõ nguyên nhân…
Phần lớn chuyện ma về Tháp đều bắt nguồn từ đây.
Nằm giữa hai khu vực là vùng đệm.
Nói đơn giản, đây là khu vực đã hoàn tất điều tra, nằm kẹp giữa nơi mở và nơi chưa thăm dò. Các vụ nhập cảnh trái phép hoặc buôn lậu qua Tháp thỉnh thoảng diễn ra tại đây.
Đó cũng là lý do toàn bộ Cục Quản Lý từ Tầng 3 đến Tầng 6 đồng ý hợp tác thăm dò.
Trong chuyến khảo sát đầu tiên vốn được tiến hành nhẹ nhàng, họ tìm thấy một kho chứa mà ai đó đã khai thác hoặc phân loại tài nguyên rồi chất đống.
Điều quan trọng là những khoáng vật ấy không tồn tại ở bất cứ thế giới nào.
Quặng hấp thụ rồi giải phóng dòng điện.
Quặng tự phát sáng, liên tục tỏa năng lượng gần như vô hạn.
Quặng giống sinh vật sống, không ngừng thì thầm với người cầm nó.
Những vật có hiệu suất và tính tương thích tổng hợp chưa từng tồn tại này khiến các Cục Quản Lý không thể bỏ qua, trở thành điểm khởi đầu để toàn thế giới ký hiệp ước thăm dò Tháp.
“Ban đầu tôi tưởng nghe thấy đối thoại, cuối cùng lại biến thành tiếng hét.”
Tiếng động thu từ camera hành động của đội tìm kiếm.
Một ngôn ngữ chưa từng nghe, gần như không có âm cuộn hay trọng âm mạnh.
‘Tầng 7?’
Tháp thường xuyên xảy ra đủ loại chuyện nên cũng không quá bất ngờ.
“Được, vất vả rồi. Ngày mai vào tìm kiếm ngay?”
“Vâng. Có lẽ khu D sắp hoàn tất.”
Yoo Yena gật đầu ngắn.
Quá khứ của Vichakos không ổn lắm, nhưng cô vẫn là cộng sự làm việc rất có năng lực. Không có lý do gì không sử dụng.
“À, chuyện đó thế nào?”
Yoo Yena gọi Vichakos đang định đi ra bằng giọng thản nhiên. Mắt cô vẫn trên tài liệu, nhưng biểu cảm đã mềm hơn.
Đây không phải câu hỏi của phó chủ tịch, mà của Yoo Yena.
“Chuyện đó là?”
“…Meracle. Hình như hunter nói nhận được nhiều giúp đỡ, đặc biệt là bài giảng của cô.”
“Vâng. So với ban đầu thì đã tạm coi được.”
“Thế.”
Điều muốn hỏi là chuyện khác, nhưng cô thấy ngại nên chỉ phẩy tay bảo Vichakos đi.
Cánh cửa vừa mở…
“Ồ! Xin chào!”
“…?”
Một elf tóc hồng với nụ cười rạng rỡ đang đứng đó.
Renea vẫy tay trên đầu rồi bước vào. Cả hai đều biết cô, elf luôn thường trú tại công ty mai mối Meracle, nhân viên bán thời gian lúc nào cũng dọn dẹp.
“…”
Mỗi lần nhìn Renea, Yoo Yena đều vô thức căng người.
Bởi sự chênh lệch giữa vẻ ngoài hiện tại và sức mạnh không thể đo nổi cô từng thể hiện trong sự kiện Thanh Long.
“Bổn nữ có chuyện muốn hỏi! Lần này chúng ta tổ chức liên hoan…”
Renea bắt đầu nói với Vichakos. Yoo Yena lặng lẽ dùng điện thoại nội bộ gọi đội an ninh.
Vừa bấm nút, bên kia đã trả lời, chứng tỏ họ không lười biếng.
- Vâng, phó chủ tịch.
“…Hôm nay có ai tới tìm tôi không?”
- Có một elf tóc hồng muốn gặp phó chủ tịch.
Mắt Yoo Yena vẫn đặt trên Renea khi tiếp tục cuộc gọi. Vì đôi tai nhọn, cô hạ giọng thấp hơn.
“Các anh cho vào?”
- Không. Chúng tôi lịch sự nói nếu không hẹn trước thì không thể gặp và đã tiễn về.
“Tiễn… về.”
Nhưng người đang đứng trước mắt cô.
Yoo Yena không nói điều đã dâng tới cổ. Điều lạnh người không phải chuyện xâm nhập, mà là thái độ cười như chưa hề có gì sau khi làm chuyện đó.
‘Rốt cuộc cô ấy là ai?’
Elf gặp trong sự kiện Thanh Long.
Xác minh thân phận không khó.
Renea Barlosa Declen… một cái tên dài như số pi.
Không tổ chức, không tài sản, chỉ là elf bình thường. Vì đang làm bán thời gian tại công ty Kim Jooseon nên cô chưa dễ dàng động tới.
‘Elf bình thường không thể làm chuyện đó.’
Trong lúc Yoo Yena suy nghĩ, cuộc trò chuyện của hai người vẫn tiếp diễn.
“Vì vậy! Bổn nữ muốn biết cô muốn ăn gì!”
“Dùng bữa? Chắc tôi không có thời gian.”
Mặt Renea lập tức tối đi.
“Hả? Kh-không được. Đây là sự kiện đầu tiên bổn nữ lên kế hoạch. Mọi người phải tới!”
“Nhưng tôi nhiều việc. Thời gian cho bài giảng đã phải khó khăn lắm mới sắp xếp được.”
Đương nhiên Vichakos gần như không có khái niệm nghỉ phép, bởi cô không làm việc vì tiền.
“Không được…”
Nhìn Renea luống cuống, lòng Vichakos kỳ lạ thay lại mềm xuống. Vẻ ngoài giống trẻ con thường khiến cô mất cảnh giác.
“Xin lỗi. Nhưng cảm ơn cô.”
Vichakos xoa đầu, Renea lắc đầu theo bàn tay rồi siết nắm tay gật mạnh.
“Vậy bổn nữ sẽ giúp công việc đó! Thế nào?!”
Trước vẻ ngây thơ dường như không hề suy nghĩ, khóe môi Vichakos còn hơi cong lên. Cảnh trẻ con nhõng nhẽo đòi giúp mình luôn rất đáng yêu.
“Chỉ tấm lòng…”
“Cô thật sự giúp được?”
Mắt Vichakos mở lớn nhìn Yoo Yena.
Yoo Yena đã đứng dậy từ lúc nào, tiếng giày vang lên khi cô tiến tới.
“Cô thật sự sẽ giúp?”
Đội an ninh của Hiệp Hội Hunter không phải loại có thể thấy đầy trong ngành. Nơi đó tập hợp các hunter nghỉ hưu hoặc đã chán chiến đấu với quái thú nhưng vẫn rất có năng lực.
Chỉ riêng việc qua mặt họ để vào đây đã vượt xa mức tự bảo vệ bản thân.
Trong sự kiện Thanh Long, Yoo Yena chỉ nghe thành tích của Renea qua báo cáo sau sự việc.
Nhưng bây giờ khác.
Một không gian được kiểm soát, nhân lực chuẩn bị sẵn, ranh giới cảnh giới rõ ràng.
‘Có thể kiểm tra rõ hơn.’
Elf này làm được đến đâu.
Vichakos định ngăn đề nghị của Yoo Yena, nhưng Renea đã giơ hai tay reo lên.
“Tốt! Bổn nữ nhất định giúp để cô tham dự liên hoan!”
“Phó chủ tịch, nhưng đây là trẻ con.”
“Trẻ con? Không thể đo tuổi elf bằng ngoại hình.”
Vichakos chủ yếu hoạt động ở Cyber City nên không hiểu rõ chủng tộc elf.
Yoo Yena cúi nhìn Renea, cẩn thận hỏi.
“Xin phép hỏi tuổi cô?”
“Bổn nữ…”
Renea vừa mở miệng liền đảo mắt, sau đó đáp nhỏ.
“Chín trăm lẻ hai tuổi.”
“Chín trăm…?!”
Vichakos giật mình lùi lại. Bàn tay vừa xoa đầu cô bỗng giống bàn tay đã phạm thất lễ.
‘Chín trăm tuổi?’
Yoo Yena khoanh tay suy nghĩ. Đó là độ tuổi elf thường ra xã hội, nhưng…
‘Chừng ấy có đủ?’
Cô khó đánh giá vì quãng đời ấy vẫn quá dài với con người.
Số elf “huấn luyện để mạnh lên” cực ít. Phần lớn cường giả elf sống lâu rồi tự nhiên trở nên mạnh.
Nếu Renea cũng chỉ mạnh lên tự nhiên như elf khác thì chín trăm năm không đủ. Nhưng nếu thuộc nhóm rèn luyện có chủ đích, chín trăm năm hoàn toàn khả thi.
“Đây là công việc nguy hiểm, có thể xảy ra chiến đấu. Cô vẫn ổn chứ?”
“Hả? Bổn nữ không thích đánh nhau…”
Renea suy nghĩ một lúc, nhìn qua Vichakos và Yoo Yena rồi gật đầu.
“Được! Chỉ một ngày, bổn nữ sẽ tận tâm giúp. Nhưng nhất định phải tham dự liên hoan!”
“Phù.”
Vichakos thở dài rồi rút khỏi cuộc tranh luận. Cô không còn lý do ngăn cản, đồng thời vẫn khó tiếp nhận chuyện người mang ngoại hình ấy đã sống hơn chín trăm năm.
“Cô có vũ khí riêng?”
“Có cung.”
Cung.
Yoo Yena lập tức lắc đầu.
“Không được dùng cung. Chúng tôi sẽ cấp vũ khí khác.”
Cô từng thấy hậu quả khi Renea bắn cung, tuyệt đối không thể cho phép.
“Vậy càng tốt! Bổn nữ không thích bắn cung.”
Có vẻ sự kháng cự với hành động giương cung còn mạnh hơn đối với chiến đấu.
Yoo Yena muốn nhân dịp này kiểm tra ngay xem elf ấy dùng súng có giỏi không.
“Nữ Tu, chuẩn bị một vị trí ở trường bắn dưới tầng hầm.”
“Rõ.”


