Chương 20 · 29 chương

chương 19

Koto san hỏi tôi rằng 「Có phải cậu có tình cảm với Reiya sama?」。

Thực lòng mà nói thì đây là điều tôi chưa từng nghĩ đến。

Đúng là nên tự hỏi rằng khi mà mình nhờ ai đó đóng vai bạn gái mình tham gia hẹn hò đôi như vậy thế mà lại nhận lời như đúng rồi thì đúng là người ngoài nhìn vào cũng phải rất nghi ngờ về điều đó。

Nhưng thực sự để mà nói thì mối quan hệ giữa tôi và Ayase chỉ dừng lại ở bạn bè khác giới - không hơn không kém。

Tôi thấy Ayase dễ thương và dù mang danh là 『hoàng tử』 của trường nữ sinh thì tôi vẫn thấy Ayase là 1 cô gái chứ không giống như mấy đứa con gái vây quanh cô ấy。

Cùng lúc đó, tôi cũng không thể phủ nhận rằng đây chỉ là tôi tự cho mình ảo tưởng đến việc có mối quan hệ trên tình bạn với Ayase。

Vậy hoá ra việc chúng tôi có thể thành bạn bè nó cũng phải dựa vào việc những người xung quanh chúng tôi có chấp nhận tôi ở bên cô ấy không。

Bên cạnh đó, hơn cả những gì tôi cảm nhận thì câu hỏi ở đây phải là liệu Ayase có thực sự muốn mối quan hệ như đó với tôi không mới đúng……。

「Không thể trả lời được chứ gì?」

「……Đúng vậy」

「Đúng vậy?!Không phủ nhận những cũng không khẳng định?」

「Không, đúng vậy。Đúng là tôi đây rất thích những lúc được trò chuyện với Ayase nhưng tôi chưa từng muốn tiến tới các mối quan hệ xa hơn thế này。Tuyệt đối sẽ chả có tình cảm gì ở đây, tôi đến với Ayase đơn giản là bởi tôi muốn trở thành bạn của Reiya Ayase.」

「……!」

Khi mà tôi đưa ra câu trả lời này thì Koto san trông có vẻ bất ngờ- ồ khóe môi có hình như cười thì phải。

Đây chính là tấm chân tình của tôi rồi, không biết cô ấy sẽ nói như nào。

「Hiểu rồi……Vậy đấy là lí do mà Reiya sama chọn cậu.」

「Ý gì vậy。Vẫn cố gắng bới lỗi sao?」

「Không phải。Tôi đoán với kiến thức của mình thì bên trong cậu là 1 tên đẹp trai đấy.」

「HẢ!Đẹp trai!?」

「Vẻ ngoài và vóc dáng ở mức trung bình nhưng công thêm cái tính cách gây khó chịu này thì tổng thể cũng là 1 tên khá xấu xí.」

「Đánh giá kiểu gì vậy trời.」

Koto san vừa mời cho tôi tí hi vọng thế mà ngay lập tức dập thẳng nó luôn。

「Đây chỉ là điều chí ít là tôi có thể chấp nhận được thôi。Giờ tôi đã hiểu vì sao mà cậu có thể ở bên Reiya sama rồi.」

Lí do mà tôi ở bên Ayase?

Tôi gật đầu, Koto san thì sau khi liếm xong sạch cây kem thì bắt đầu nói。

「Kể từ lúc học cấp 2 thì Reiya sama cũng chưa bao giờ hạ thấp cảnh giác trước những ai tiếp cận Reiya sama với mục đích đen tối。Kể cả khi có xin “fan service” thì cũng chả bao giờ là người sẽ bắt chuyện trước cả.」

「Gì mà chi tiết vậy……Đừng nói là “suy bụng ta ra bụng người” đấy nhá Koto san?」

「HỬ?Muốn bị giết đến vậy à?」

Gah!!

Cô ấy đã làm điều đầu tiên trong danh sách những điều mà những tiểu thư khuê các không nên làm。

Nhưng mà cô ấy nói thì đúng thật……chả lẽ có khi nào?

「Nhưng có vẻ như cậu đến mà không có ý đồ bất chính nào cả nên Reiya sama mới có thể hạ thấp cảnh giác như vậy. Tôi rất lo khi mà cậu thi thoảng lại nhìn thẳng vào ngực của Reiya sama nhưng chắc là bởi vì Reiya sama đã thực sự thích cậu rồi nên mới thế.」

「Hả, Ayase thích mình sao?」

「Việc mà mời được Reiya sama đi chơi vốn là việc khó hơn lên trời rồi ấy vạy mà Reiya sama lại có thể nhận lời từ một thanh niên về việc đóng vai bạn gái cho cuộc hẹn hò đôi này thì chắc chẳn chỉ có thể là——」

Ngay cái lúc mà Koto san kết luận thì một bóng hình cao gần bằng tôi xuất hiện từ phía sau cô ấy và rồi bịt miệng cô ấy bằng cả 2 tay。

Mọi chuyện diễn ra nhanh tới mức mà tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi tôi nhìn theo hướng cánh tay đang bịt miệng cô ấy thì tôi mới thấy。

「KーKーoーtーoーsan?Sao cậu và Saijo kun lại nói chuyện về mình khi chỉ có 2 người vậy?」

Ayase khuôn mặt nhăn nhó vì tức giận đã lao lên bịt mồm Koto san lại。

「Kyah!Reiya sama!Trò bịt miệng như này là quá đáng lắm ạ!」

Trong khi bị bịt miệng như vậy thì cô ấy lại có vẻ vùng vẫy thích thú lắm, ánh mắt dâm thế cơ chứ 。

Sao tự dưng tôi lại đến cái khu này trong cuộc hẹn hò đôi này chỉ để chứng kiến mấy cái cảnh bách hợp này chứ。[note108595]

「Với lại……nói chuyện về ai đó khi họ không có ở đây sao? Đây không phải là cậu tí nào cả.」

「X-xin lỗi Ayase!Chỉ là Koto san cứ ép mình phải nói xem mối quan hệ giữa mình với cậu là gì thôi!」

「Ê!Sao lại đổ hết tội cho Shiori rồi!Shiori chỉ….!」

「Được rồi, được rồi, đủ rồi nha。Saijo kun, Koto san- không còn bàn gì nữa nhá?」

「「V-vâng……」」

Thật bất ngờ khi mà Ayase cùng lúc khiển trách tôi và Koto san mà không bênh ai cả。

Thì đây cũng có 1 phần là lỗi của tôi nên tôi cũng nên nói thế。

「V-vậy Koto san?Saijo kun nói gì về mình vậy?」

「Sao mà cậu lại đi tò mò về mấy cái này vậy Ayase?」

「Cậu ấy nói là “ Ayase vô cùng dễ thương nên là mình rất muốn cô ấy làm bạn gái mình” đấy.」

「Nói thế bao giờ!」

Koto san tung ra 1 lời nói dối trắng trợn - như thể muốn nói với tôi rằng “ quà đáp lễ đấy nhá”。

Đùa!

Ayase vốn đã ghét mấy thằng mà có động cơ mờ ám rồi thế mà cô ấy nghe vậy thì chắc chắn sẽ ghét tôi mất……!

「H-H-Hả!Mình á!?Saijo kun muốn mình th-th-th-thành bạn gái sao!?」

Ayase nhìn tôi với khuôn mặt đỏ hơn bao giờ hết- như kiểu động cơ xe bị quá nhiệt vậy。

「Bình tĩnh nào Ayase, đó chỉ là….」

「Reiya sama phản ứng sao lạ thế này!Thế mà hồi cấp 2 khi mà Shiori nói với Reiya sama mỗi buổi sáng là “ I love you” thì Reiya sama lúc nào nhìn cũng nhăn mặt mà nhỉ!」

Vậy là Ayase thực sự giữ khoảng cách vừa phải với Koto san。

Cứ nghĩ đến việc rằng cô ấy hạ thấp cảnh giác chỉ dựa vào trải nghiệm cá nhân……thôi, đừng nghĩ nữa。

「Bình tĩnh nào Ayase。Chỉ là trò đùa của Koto san thôi.」

「Đ-đùa sao……?Koto san này, đừng làm thế nữa。Mình thực sự ghét những người nói dối như vậy đấy.」

「R-Reiya sama!Làm ơn tha thứ cho Shiori!Shiori xin lỗi Reiya sama rất nhiều!!Làm ơn Reiya sama đừng bỏ rơi Shiori!!」

Ayase nhìn có vẻ khó chịu thậm chí còn tức giận và Koto san thì rúc vào cô ấy như thể sắp khóc đến nơi để thể hiện sự ăn năn- đã thế còn xin lỗi nữa。

Có vẻ gái trong dàn của Ayase đều như này……trừ Oguma san。

Toàn là tiểu thư giàu có xinh xắn nhưng mà nếu không tự nhận mình là dân chơi “ bách hợp” thì cũng là kiểu tự nhận là fan nhưng thực tế là nhân cơ hội để yêu thần tượng thôi。

Má nó chứ, cái câu lạc bộ fan cuồng Ayase này nó hoang dã tới mức mà mọi ảo tưởng của tôi về trường nữ sinh nhẹ nhàng tình cảm đã tan biến rồi……。

「Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ rồi。Tại nhà vệ sinh nam đông quá nên mất thời gian.」

Thằng tuất Hayato sao mà ra “đúng lúc” thế。

Cứ lúc nào có biến là nó xuất hiện- thôi thì đây chính là nội tại của nó rồi。

「Huh?Sao vậy mọi người?Đi đến chỗ tiếp theo thôi!Cậu muốn đi đâu sao, Shiori chan?」

「Mình không muốn đi đâu nữa…*sigh」

「Sao Shiori chan lại buồn mất rồi??」

Sau cùng thì chúng tôi bắt đầu đi đến địa điểm tiếp theo。

Trong khi chúng tôi đi bộ đến đó thì thằng Hayato lại phải cố gắng pha trò để khiến Koto san vui trở lại。

Cho tao xin lỗi mày, Hayato……。

Nghĩ vậy, tôi nhìn vào Ayase đang vô cùng bối rối。

Dù sao thì đó là 1 lời nói dối thì nghe câu như này chắc hẳn khiến cô ấy sốc lắm。

「Um, Saijo kun。Mình xin lỗi vì điều trước đó。Mình đã phản ứng kì lạ rồi.」

「Nó không phải điều gì lạ lùng gì đâu。Ai mà chả xấu hổ khi mà nói dối chứ?Kể cả nó có là không đúng đi chăng nữa thì Ayase cậu cũng rất khó chịu khi phải nghe tớ nói dối như vậy.」

「N-nó không phải là vấn đề gì cả……」

Ayase không nói gì nữa, chỉ có nắm lấy tóc mình mà xoắn lấy。

Cô ấy chắc rối bời lắm nên mới cân nhắc như vậy。Đúng là 1 con người tốt bụng mà.

「Bên cạnh đó sao mà hoàng tử có thể vào trong đó vậy?Mình nghe từ Yuji nói rằng là nó chạy chối chết vì sợ zombie.」

「Huh?Thực ra Saijo kun đâu có chạy!Người chạy là mình…」

「Kh- không sao đâu, Ayase.」

Có vẻ như Ayase đang cố nói rằng tôi không sợ nhưng sự thật rằng tôi đã nói dối để có thể bảo vệ hình tượng của Ayase。

「Tao là tao sợ chết mẹ đi được。Nhưng mà Ayase thì bình tĩnh đến kì lạ.」

「U-um Saijo kun……」

Tất nhiên đó chỉ xạo lồng nhưng vì Ayase nên tôi quyết định như vậy。Trông cô ấy kìa, vẻ mặt cũng ân hận lắm.

「Trên hết thì có cái phần mà zombie nó nắm lấy tay mình ý- đáng sợ vãi nhái luôn đó?Hai người có bị nắm không?」

Tôi hỏi Hayato và Koto san。

Nhưng họ đột nhiên nhướng mày rồi nhìn tôi với vẻ bối rối。

「Zombie chạm tay á?Makabe san có bị vậy không?」

「Không, mình không bị。Với lại thì việc chạm vào khách hàng là việc cấm kị trong mấy cái nhà ma hiện nay mà?Biển cảnh báo đã nói rằng nghiêm cấm tuyệt đối việc chạm vào khách mà, nên là có đâu nhỉ?」[note108596]

「「Huh……」」

Tự dưng thấy lưng mình lạnh lạnh là sao nhỉ。

Sao mà mặt mình với Ayase lại tái hết thế này nhỉ。

Có phải ma có thật không ta……?

「Vậy cái đó……cái đó……nó là…」

「Này!Ayase!Bình tĩnh lại đi!」

「Reiya sama!?」

Ayase đột nhiên say sẩm mặt mày trong khi đứng đó nên tôi nhanh chóng đỡ lưng cô ấy。

「Cậu ổn chứ, hoàng tử!?」

「M-mình ổn mà Makabe kun. Chỉ là hơi bị choáng váng thôi.」

Ayase đang cố gắng giải thích cho Hayato với vẻ mặt bình thản nhất có thể。

Nhưng mà việc cô ấy gặp ma thì làm sao mà ổn cho nổi。

「Ê cu。Ayase và tao ngồi nghỉ ở ghế chỗ gần máy bán nước kia nên mày với Koto san đi đến địa điểm khác đi cùng nhau được không?」

「O-ồ, được thôi nhưng mày chắc chứ?」

「Chắc。Ayase ở cùng với tao và mày chắc chắn là muốn Koto san có quãng thời gian vui vẻ chứ?」

Hayato gật đầu nhẹ rồi ngay lập tức đuổi theo Koto san và rồi đi đến điểm tiếp theo。

Koto san cũng nhìn về phía tôi với vẻ lo lắng nhưng khi tôi nháy mắt đại ý là 「để đó cho tôi」 thì cô ấy gật đầu- chắc chắn lúc đấy cô ấy muôn nói rằng 「Thằng khốn NTR」lắm。Nhưng đây chỉ là tưởng tượng của tôi thôi- tất nhiên rồi。

Tôi xoa xoa lưng cô ấy để cô ấy giữ bình tĩnh。

「Cậu ổn chứ Ayase?」

「Ừm, mình chỉ là hơi hoảng chút……」

Có vẻ như cô ấy đã sốc nặng đến mức mà chân tay chắc sắp rã rời rồi 。

「Đó không phải là ma thật đâu mà?Giống con zombie trước đó thôi.」

「Ư-ưm, đúng vậy!Chắc chắn……」

Tôi đưa ra câu trả lời khi vọng rằng nó là giả。

Một con ma……đó là điều không tưởng, phải chứ。

V-vẫn đang mùa xuân mà, chắc chỉ là 1 cậu nhân viên mới vào làm chưa nắm rõ luật hoặc là muốn “khách hàng có trải nghiệm 5 sao” nên đã lỡ tay chạm thôi。Khả lăng, khả lăng….[note108597]

「Với lại Saijo kun này。Vừa trước đó cậu gọi mình là 『bạn đồng hành của tôi』 khi nói chuyện với Makabe kun……làm mình hơi xấu hổ đó.」

「Vậy đó là thứ mà cậu nghe được đấy hả!?」

Cô ấy đúng là 1 hoàng tử với cái tai lắng nghe nó đâu đâu không。

Bạn đã đến cuối chương 20.

Không gian đọc của bạn