Chương 8 · 16 chương

Vol.7: Minase Inori (VA của Makinohara Shouko) - “Thiếu nữ mộng mơ” khắc họa lòng tốt của Shouko-san và tương lai hằng mong ước của Shouko-chan

Ý nghĩa của tựa đề “Thiếu nữ mộng mơ”

Note: Shouko đại học được viết là “Shouko-san”, Shouko sơ trung được viết là “Shouko-chan”

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Trong buổi phỏng vấn chung của dàn diễn viên lồng tiếng, cô Minase từng mô tả Shouko là một “nữ chính kiểu anh hùng”, vậy hình ảnh đó có thay đổi qua “Thiếu nữ mộng mơ” không?

Minase Inori (sau đây gọi là Minase)

Tôi nghĩ là không thay đổi nhiều lắm, vẫn là một con người rất mạnh mẽ.

Tôi xem “Shouko-san” học đại học và “Shouko-chan” học sơ trung như hai sự tồn tại khác nhau, kể cả về tính cách. Tuy thế, dù thế nào thì Shouko-san vẫn là một “anh hùng”. Cô ấy rất khéo léo, hay thậm chí có lúc hiểu được suy nghĩ của Sakuta rồi đi trước một bước, và đến bây giờ tôi vẫn nghĩ cô ấy giống anh hùng hơn là một nữ chính.

Ngoài ra, Shouko-san còn có chút tinh quái, với thái độ mập mờ thả thính và những trò trêu chọc người khác. Nhưng khi xem những gì mà Shouko-chan đang phải gánh chịu, sẽ có rất nhiều phân cảnh khiến người xem có thể gật đầu đồng tình với tính cách và nội tâm của Shouko-san.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Cùng với những sự thật đó, những bí mật của Shouko, vốn luôn chìm trong bí ẩn, sẽ dần được hé lộ trong “Thiếu nữ mơ mộng”.

Minase

Tôi cảm nhận cụm từ “Seishun Buta Yarou” (

Thằng lợn thanh xuân

) trong tiêu đề tác phẩm đối lập gần như hoàn toàn với cái cốt truyện cực kỳ nghiêm túc. Và sau khi đọc nguyên tác thì tôi thấy cái câu chuyện hoàn toàn không chút đơn giản nào.

Ngoài ra, nếu bạn chỉ nghe tiêu đề “Yumemiru Shoujo no Yume wo Minai” (

Không mơ thấy thiếu nữ mơ mộng

) thôi thì có lẽ sẽ không thể hiểu nó có nghĩa gì (đối với những ai chưa đọc nguyên tác), nhưng nếu xem tác phẩm thì chắc chắn mọi người sẽ hiểu được ý nghĩa thực sự của nó. Với bản thân tôi thì tiêu đề phần này một lần nữa làm tôi nhận ra rằng mỗi nữ chính đều có “đặc sắc” riêng của mình.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Như chị vừa chia sẻ, trong tác phẩm này xuất hiện Shouko ở nhiều độ tuổi khác nhau, gồm “Shouko-san” và “Shouko-chan”. Vậy cô đã có cách tiếp cận với từng cách diễn thế nào?

Minase

Thực ra tôi không hề cố ý thay đổi cách diễn kiểu “bây giờ phải diễn cho ra vẻ người lớn” hay “bây giờ phải diễn cho ra vẻ trẻ con”. Dù đều là Shouko, nhưng khi Shouko-san gọi “Sakuta-kun” và Shouko-chan gọi “Sakuta-san”, thì cảm giác về độ tuổi đã được thể hiện tự nhiên ngay trong lời thoại rồi. Vì vậy, thay vì chú ý đến độ tuổi khi diễn, thì tôi chỉ cần đọc lời thoại là tự nhiên có thể phân vai được hai người.

Đặc biệt khi vào vai Shouko-san, tôi có thể diễn rất tự nhiên mà không cần phải cố quá, do tuổi của cổ cũng khá gần tuổi tôi

(tại thời điểm lồng tiếng)

, và nội dung tác phẩm cũng khá khớp lối diễn tự nhiên.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Như vậy thì quá trình thu âm diễn ra suôn sẻ chứ?

Minase

Vâng. Vẫn là các anh chị cùng ê-kíp của series TV, nên buổi thu âm cũng rất suôn sẻ mà không phải có thay đổi lớn nào.

Tuy nhiên, vì nội dung cực kỳ nghiêm túc, nên tâm trạng của dàn diễn viên cũng dần bị kéo căng theo diễn biến. Vì việc thu âm kéo dài cả ngày, những phân cảnh khó càng nhiều hơn lúc về chiều, nên bầu không khí của mọi người cũng dần trầm xuống, và đến lúc thu xong thì ai nấy đều có cảm giác tự hào (cười). Nhưng chính vì vậy mà đây là một buổi thu âm khiến tôi cảm nhận rất rõ cảm giác thành tựu mạnh mẽ của cả tập thể khi cùng nhau tạo nên tác phẩm này.

Những cảm xúc mới nảy sinh của Sakuta qua các cuộc gặp gỡ, và ngã rẽ đang chờ đợi phía trước

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Trong buổi phỏng vấn chung, cô Minase từng nói rằng cái hay của Sakuta là cậu có bầu không khí mộc mạc, không quá đô thị kiểu Enoshima–Shounan.

Minase

Khi xem TV series, tôi thấy Sakuta có rất nhiều cảnh điềm tĩnh, thường tự có những lời độc địa trong suy nghĩ, nên tôi có ấn tượng mạnh rằng cậu ấy là kiểu người lạnh lùng, có phần kiêu ngạo. Nhưng khi thấy dáng vẻ đau khổ của cậu trong “Cô em gái cấm cung”, tôi nhận ra rằng Sakuta cũng có rất nhiều mặt rất “con người”, và đó trở thành cơ hội để tôi nhìn nhận lại nhân vật Sakuta.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Vậy cô có ấn tượng như thế nào về Sakuta trong tác phẩm lần này?

Minase

Việc Sakuta gặp Shouko, gặp Mai, rồi gặp rất nhiều người khác, đã làm nảy sinh trong cậu những cảm xúc mới, cùng những rắc rối kinh hoàng mà cậu phải đối mặt, đều để lại ấn tượng rất mạnh.

Những cảnh giằng xé trong lòng Sakuta, những đau khổ, những lúc gào khóc… Càng có thêm nhiều điều quan trọng, kể cả những thứ tàn nhẫn ấy, cậu càng cố gắng ôm hết vào mình, để rồi cuối cùng cậu không thể gánh vác tất cả nữa, khiến cảnh Sakuta lựa chọn con đường của mình càng thêm đau thương.

Ngoài ra, ý nghĩa của việc Shouko tồn tại, ý nghĩa của việc gặp gỡ Mai, và quãng thời gian họ ở bên nhau đều được khắc sâu bên trong Sakuta, và bộ phim khắc họa rõ ràng phần nội tâm ấy. Có rất nhiều cảnh được đưa vào mà series TV không có, nên tôi nghĩ đây cũng là một điểm mà khán giả không thể bỏ qua.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Trong TV series, Shouko-san được coi là chỉ tồn tại đối với Sakuta, nhưng lần này câu chuyện xoay quanh ba người, bao gồm cả Mai. Từ góc nhìn của người vào vai Shouko-san, cô cảm nhận thế nào về những màn đối đáp giữa anh Ishikawa Kaito (vai Sakuta) và cô Seto Asami (vai Mai)?

Minase

Hai người họ vào vai nam chính và nữ chính đã cùng nhau vượt qua rất nhiều thử thách và khó khăn trong series TV, nên, theo nghĩa tích cực, những màn đối đáp ấy không tạo cảm giác là đang đọc kịch bản rồi diễn. Cảm giác như thể họ đang nói chuyện với nhau bằng chính con người Sakuta và Mai vậy.

Cá nhân tôi thấy vui khi được diễn vai Shouko và có thể xen vào giữa hai người họ. Trong series TV, khi Shouko nói chuyện với Sakuta thì luôn là tình huống chỉ có hai người, còn các cảnh nói chuyện với Mai thì hầu như không có, nên tôi thường chỉ đứng nhìn từ phía sau khi thu âm. Vì vậy, trong tác phẩm lần này, được vào vai Shouko-san và trực tiếp tương tác với cả hai người họ là một trải nghiệm rất mới mẻ đối với tôi.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Tôi nghĩ mối quan hệ của hai người họ cũng sẽ là điểm nổi bật, giống như series TV.

Minase

Đúng vậy. Ngay từ series TV, tôi đã nghĩ rằng hai người họ rất khó giao tiếp với nhau. Mai cũng có một chút tinh ranh không dễ đối phó, nhưng Sakuta lại bình thản đáp lại điều đó… Tôi vừa xem vừa nghĩ: “Rốt cuộc họ đang nghĩ gì khi nói chuyện như thế nhỉ?”, “Đúng là một cặp đôi kỳ lạ” (cười).

Tôi là kiểu người nói thẳng những gì mình nghĩ, nên việc hai người họ vừa che giấu tâm ý thật, nhưng lại vẫn có thể hiểu ý nhau, khiến tôi nghĩ rằng họ là một cặp đôi khá trưởng thành, theo một cách nào đấy. Chỉ có điều, những màn đối đáp đó tinh tế đến mức làm tôi có chút khó xử khi xem (cười).

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Khi bị ai nói những lời vốn có thể làm người khác xấu hổ, thì họ lại bình thản đáp bằng những lời còn đáng xấu hổ hơn… Hay theo lời của cô Toyama Nao (vai Tomoe) thì là “chơi” nhỉ (cười).

Minase

Đúng là vậy thật (cười). Dù trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng những màn đối đáp cực kỳ ngọt ngào lại toàn xuất hiện vào những thời điểm không ngờ tới, nên tôi chỉ biết… “Chúc hai người hạnh phúc” (cười).

“Aobuta cho tôi cơ hội được một lần nhìn lại chính mình”

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Cô muốn khán giả chú ý đến điểm nào của Shouko trong “Thiếu nữ mộng mơ”?

Minase

Tác phẩm có cốt chuyện rất phong phú, đồng thời khắc họa rõ ràng nhân vật Shouko, vốn trước đây luôn được bao phủ trong bí ẩn, nên tôi tin rằng khán giả sẽ càng thêm yêu mến cô ấy.

Trong đó, tôi nghĩ điểm nổi bật sẽ là những cảnh mà các Shouko xuất hiện. Shouko-san được xây dựng xoay quanh Shouko-chan, vì vậy tôi mong mọi người hãy chú ý và theo dõi tương lai mà Shouko-chan mong ước.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Qua tác phẩm này, phần trọng tâm của Shouko, cô cảm nhận thế nào về sức hấp dẫn của cô ấy?

Minase

Dù chỉ là một cô gái, cô ấy là một nhân vật mạnh mẽ và đáng tin cậy. Tôi cảm thấy rằng chỉ riêng việc Shouko tồn tại với tư cách là Shouko thôi cũng đã gợi lên cảm giác của sự tôn quý.

Một lần nữa, tôi lại nghĩ rằng Shouko-san là một người vô cùng dịu dàng. Cô ấy không chỉ đơn thuần là nói ra những lời như “Chị hiểu mà” hay “Không sao đâu”, mà còn qua cách cô ấy thể hiện sự dịu dàng theo kiểu trưởng thành của mình.

Có lẽ chính vì sự thuần khiết và thẳng thắn ấy, mà cô ấy mới có thể thấu hiểu những vết thương lòng của Sakuta. Cô là kiểu người luôn đặt người khác lên trước bản thân mình, nên tôi cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp trong cái cách cô dẫn dắt Sakuta. Tôi cảm thấy đó chính là sức hấp dẫn của cô ấy.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Vậy cô nghĩ điểm hấp dẫn của Aobuta là gì?

Minase

So sánh bản thân với người khác, đột nhiên nhận ra điều mình muốn trong tương lai, rồi sợ hãi hoặc hạnh phúc về việc phải trở thành một con người không còn là chính mình… Những nỗi trăn trở đặc trưng của tuổi dậy thì ấy đã khiến các nữ chính phát sinh Hội chứng tuổi dậy thì. Chính vì căn nguyên là những cảm xúc mọi người đều có, nên người xem có thể đồng cảm và cảm thấy rất thân thuộc với các nhân vật.

Tôi cảm thấy Aobuta đang chứng minh rằng những cảm xúc rất riêng của tuổi dậy thì ấy là “một con đường đúng đắn cần phải đi qua để trở thành người lớn”, và thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước.

Giống như câu thoại của Shouko: “Chị sống với mong muốn rằng hôm nay mình sẽ là một con người dịu dàng hơn một chút so với ngày hôm qua”, Aobuta là một tác phẩm có sức hấp dẫn trong viêc tạo cơ hội để mỗi người nhìn lại chính bản thân mình.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Cuối cùng, xin hãy gửi đôi lời tới những khán giả đang đợi đến ngày phim công chiếu.

Minase

Tôi chắc chắn những ai đã xem series TV sẽ hiểu rõ sức hấp dẫn của Aobuta hơn cả tôi, và tôi cảm nhận rằng tác phẩm sẽ không làm bất kỳ ai phải thất vọng. Về phía dàn diễn viên lồng tiếng chúng tôi, không một ai làm việc hời hợt, mà tất cả đều dốc hết sức, đối diện trực diện với tác phẩm và diễn bằng tất cả tâm huyết.

Với các fan nguyên tác, “Thiếu nữ mộng mơ” mang đến niềm vui khi được chứng kiến tác phẩm được chuyển thể thành hình ảnh. Còn với những ai lần đầu tiếp xúc với Aobuta qua series TV, bộ phim sẽ truyền tải trọn vẹn thông điệp mà tác phẩm này muốn gửi gắm đến trái tim mỗi người xem.

Tôi tin rằng người xem dù giới tính hay độ tuổi nào cũng đều có thể thưởng thức tác phẩm này, vì vậy tôi rất mong mọi người hãy cùng gia đình, bạn bè hay người yêu, dành thời gian đến rạp để đón xem.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Xin cảm ơn vì đã tham gia buổi phỏng vấn này.

Bạn đã đến cuối chương 8.

Không gian đọc của bạn