Chương 434: Trường hợp của Alisha
Nora-san và những người khác đến đúng lúc tôi đang nhìn Ohii-sama từ từ nhấm nháp thanh sô-cô-la với một vẻ mặt vô cùng đa cảm sau khi cô ấy cuối cùng cũng bình tĩnh lại trước sự băng hà của nhà vua.
Chúng tôi đã đi đến nhiều khu vực khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có người từ khu vực khác đến tận đây. Và không chỉ có mỗi Nora-san.
Phía sau cô ta là Zachary-san, Tony-san, và vài người khác mà tôi chưa từng gặp mặt bao giờ.
Olivia-san, người đang dẫn đường, mặt mày đã tái mét hoàn toàn.
Nora-san nói, liếc nhìn Ohii-sama, người đang mở to hai mắt với thanh sô-cô-la ngậm trong miệng.
"Alisha, Cry. Một tình huống ngoài dự tính đã xảy ra. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này, tình hình sẽ trở nên tồi tệ mất." (Nora)
Nora-san giải thích tình hình cho tôi, kẻ đang vô cùng bối rối trước sự thay đổi đột ngột này.
Rằng một gã đàn ông có quyền kế vị hợp pháp đã trà trộn vào hàng ngũ Cận vệ Hoàng gia. Rằng hắn đã tước đoạt quyền lực của Hoàng tử Angus. Và rằng hắn đã tuyên chiến với Nora-san và những người khác.
Mục đích của hắn thực sự gây sốc, để trả thù
Code
và Hiệp Hội Mạo Hiểm, và rằng hắn đang lên kế hoạch tấn công Trụ sở chính của Hiệp Hội Mạo Hiểm.
Thành thật mà nói, tin tức này đến với tôi hoàn toàn bất ngờ vì cho đến tận lúc này tôi thậm chí còn chưa nắm bắt được toàn bộ tình hình.
Vậy điều đó có nghĩa là… Sự gia tăng số lượng thành viên Hoàng gia đồng nghĩa với việc số lượng những người phiền phức cần được bảo vệ cũng tăng theo sao?
Khác với tôi, một kẻ hoàn toàn mù tịt về những gì cô ta đang nói, Ohii-sama vò nát lớp giấy gói của thanh sô-cô-la cô ấy vừa ăn xong và nói.
"Dám chiếm đoạt
Code
vì lợi ích ích kỷ của riêng mình… Ta không thể tha thứ cho hắn. Cry, chúng ta phải cản hắn lại!" (Alisha)
"À-Ừm…" (Cry)
Rõ ràng là, có vẻ như chúng ta phải cản hắn lại rồi.
Chà, ngay từ đầu, việc ngăn chặn
Code
vốn dĩ đã là mục tiêu của tôi rồi, thế nên cũng không sao, nhưng tôi muốn Ohii-sama tìm một đồng minh nào đó đáng tin cậy hơn tôi cơ.
Chàng thanh niên tóc vàng nãy giờ vẫn đi theo sau Nora-san bước lên phía trước và rụt rè nói với Ohii-sama.
"R-Rất vui được gặp em, Alisha. Anh là Morris
Code
. Anh sẽ đứng về phía em." (Morris)
"Cảm ơn anh rất nhiều, Morris Onii-sama. Anh chính là người đã theo dõi em trong lúc chúng em đang đi tham quan, đúng không?" (Alisha)
Trong khi tỏ ra hơi bối rối, Morris-san nói với Ohii-sama đang mỉm cười.
"À-Ừ. Đúng vậy. Và anh nghĩ mình không thể cứ tiếp tục như thế này được. Vũ khí mạnh nhất của anh đã bị Kiếm Vĩ phá hủy, nhưng ả đàn bà đó đã không nhận ra. Có lẽ là do ả chỉ hứng thú với những thanh kiếm—Thứ duy nhất ả chém đứt chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Lớp vỏ bên ngoài rất quan trọng, nhưng cái cốt lõi bên trong mới là thứ đáng giá." (Morris)
Khi Morris-san chìa tay ra, mặt sàn mở ra và một chiếc bệ đỡ nâng lên.
Đặt trên bệ đỡ là một chiếc mặt dây chuyền nhỏ bằng vàng. Nó có một mảnh kim loại hình tròn tỏa ra một thứ ánh sáng đầy huyền bí.
"Đây là phần lõi. Nó kết nối với bộ giáp và điều khiển nó, nhưng nó cũng là một bộ xử lý đa năng. Alisha, anh sẽ tặng nó cho em." (Morris)
"!! Cảm ơn anh rất nhiều, Morris Onii-sama." (Alisha)
Thấy Ohii-sama cười rạng rỡ vì vui sướng với bộ xử lý đa năng đang lủng lẳng quanh cổ, Morris-san buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Khi nhắc đến cái tên Morris-san, đó chính là cái tên mà nữ kiếm sĩ kia đã từng nói đến. Vậy nói cách khác, nữ kiếm sĩ đó chính là Kiếm Vĩ mà Thiên Vĩ đã nhắc tới.
Các dữ kiện cuối cùng cũng bắt đầu liên kết lại với nhau. Không hiểu sao tôi đã có cảm giác như đây là điểm khởi đầu cho trận chiến cuối cùng rồi, cơ mà…
Nora-san gật đầu mạnh mẽ và nói tiếp.
"Vấn đề là… Làm thế nào để đoạt được Quyền Trượng Hoàng Gia trước Jin? Đương nhiên, tất cả chúng ta đều đứng về phía em, nhưng ngay cả khi đã tính đến điều đó, hắn vẫn là một đối thủ vô cùng đáng gờm. Xét cho cùng, hắn đã thừa hưởng toàn bộ nền tảng của cái tên ngốc vốn đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, thận trọng và cực kỳ hùng mạnh này." (Nora)
Nora-san nói với ánh mắt lạnh lẽo, và hất cằm chỉ về phía gã đàn ông đang đứng sau lưng mình. Đó là một gã đàn ông to con, trạc tuổi trung niên. Hắn sở hữu mái tóc đỏ và đôi mắt màu tím giống hệt Nora-san và Tony-san. Biểu cảm của hắn trông có vẻ hốc hác, nhưng có một điều gì đó trong phong thái của hắn cho thấy hắn không hiểu sao lại đang rất thảnh thơi.
Khi gã đàn ông nhìn thấy Alisha và tôi, hắn chậc lưỡi và nói.
"Chậc… Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Ta là Angus
Code
. Ta là kẻ đã ở gần với ngai vàng nhất." (Angus)
"Rất vui được gặp anh, Angus Onii-sama. Em là Alisha-desu." (Alisha)
Sau một lời chào hỏi ngắn gọn, Angus-san chằm chằm quan sát Ohii-sama bằng một ánh mắt dò xét và tiếp tục.
"Gã đàn ông đó, kẻ đã chiếm đoạt và thừa hưởng mọi thứ từ ta, đã thả ta đi mà không hề giết ta, mặc dù ta nắm rõ mọi thông tin quan trọng, chẳng hạn như sức mạnh quân sự. Điều đó có nghĩa là hắn đã đánh giá rằng sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra ngay cả khi hắn thả ta đi. Và điều đó hoàn toàn chính xác—Kuku… Đội quân của ta áp đảo đến mức đó cơ mà." (Angus)
Vậy ra đây chính là người mà Kaiser và Saya đang cố gắng bảo vệ. Tôi hiểu rồi, người này trông có vẻ là một kẻ khá rắc rối để đối phó đây.
Tuy nhiên, tại sao cái gã này lại cư xử kiêu ngạo đến thế chứ. Nora-san nói trong lúc vò đầu bứt tai,
"Thật không may, cái tên ngốc đó nói đúng. Trong lúc ta đi đón gã này, ta đã kiểm tra lại với hắn, và thật đáng ngạc nhiên, hắn sở hữu lượng binh lực nhiều hơn gấp đôi so với những gì ta đã dự đoán. Chỉ tính riêng về mặt quân số—Hắn đã gấp năm lần quân đội của ta. Ngay cả khi có tập hợp toàn bộ quân lính của Tony và Zachary lại, cũng không thể nào đọ lại được." (Nora)
"Ngay từ đầu, đội quân của ta cũng chỉ toàn là những người thuộc tầng lớp thấp. Lợi thế duy nhất của chúng ta là số lượng, thế nên nếu bị áp đảo về quân số, chúng ta cũng chẳng thể làm được gì." (Zachary)
"Thêm vào đó, vấn đề còn nằm ở những quân bài tẩy của hắn. Kai, Saya và Kiếm Vĩ. Không một người bình thường nào có thể đương đầu nổi với ba kẻ này. Khả năng cao là hắn sẽ bố trí ba lực lượng này ở ngay trước Tháp Hoàng Gia. Chỉ có duy nhất một lối vào Tháp Hoàng Gia, và nếu hắn có thể kiểm soát được lối vào đó, chúng ta sẽ không thể đoạt được ngai vàng. Cách duy nhất để đối phó với ba kẻ này là sử dụng
Lôi Đế
và Thiên Vĩ." (Angus)
"Kaiser và Saya vẫn còn ở phe bên kia sao?" (Cry)
Đôi mắt tôi mở to trước những lời nói nằm ngoài dự tính của anh ta. Angus nói với một vẻ mặt vô cùng bực bội.
"… Aaah. Đúng vậy. Có vẻ như tên khốn đó đã nhúng tay vào quyền kiểm soát của bọn chúng. Tất cả là vì ta đã giao phó việc quản lý binh lính cho hắn… Chết tiệt thật." (Angus)
Gì chứ, vậy là mọi chuyện coi như đã được giải quyết rồi.
Kaiser và Saya đều là Level 8, thế nên họ sẽ không bao giờ mắc phải cái sai lầm là để bị thao túng một cách dễ dàng đến vậy đâu. Rất có thể, họ quyết định ở lại phe bên kia là để đánh giá tình hình và bảo vệ cái thành viên Hoàng gia mới nổi đó.
Điều đó có nghĩa là con át chủ bài thực sự của bọn chúng về cơ bản chỉ còn mỗi Kiếm Vĩ. Kaiser đã nói rằng anh ta rất giỏi trong việc đối phó với số lượng lớn kẻ địch, và Saya cũng tự hào sở hữu một khả năng chiến đấu đáng sợ.
Nếu chúng ta có thể bao vây Kiếm Vĩ bằng Kryhi, Thiên Vĩ, Kaiser và Saya rồi nhanh chóng đánh bại cô ta, chúng ta có thể dễ dàng lật ngược lại sự chênh lệch về sức mạnh quân sự.
Có lẽ lý do Kaiser và Saya vẫn chưa bảo đảm an toàn cho Jin là vì có Kiếm Vĩ cản đường. Tuy nhiên, dù Kiếm Vĩ có mạnh đến đâu đi chăng nữa, cô ta cũng chẳng thể làm được gì nếu phải lấy một chọi bốn.
Việc còn lại bây giờ chỉ là tóm gọn kẻ chủ mưu, trốn thoát cùng với tất cả mọi người, và đưa họ đến Hiệp Hội Mạo Hiểm để hoàn thành yêu cầu.
Mặc dù tôi không có được chiếc điện thoại thông minh (smartphone) nào, nhưng tôi đoán đây chắc chắn là một cái kết có hậu siêu to khổng lồ.
Tôi cất giọng kèm theo một nụ cười ngạo nghễ.
"Tôi hiểu, được rồi. Tôi hiểu rồi. Chuyện đó hoàn toàn không có vấn đề gì cả." (Cry)
"!?" (Nora)
"Chắc chắn rồi, nếu chúng ta chỉ nói về sự chênh lệch sức mạnh quân sự đơn thuần, thì quả thực đó là một sự chênh lệch rất đáng kể, hiểu chứ. Tuy nhiên, thật không may, tôi đã từng ở trên những chiến trường kiểu này—Vô số lần trước đây rồi." (Cry)
Suy cho cùng thì, tôi gần như lúc nào cũng bị kẻ thù bao vây mà! Dù dạo gần đây, bọn chúng ưu tiên chất lượng hơn là số lượng.
Angus-san cau mày và hỏi.
"Cry Andrich… Ngươi… Rốt cuộc ngươi là ai vậy?" (Angus)
"Tôi đã có… Tôi đã có kế hoạch của riêng mình rồi." (Cry)
" … Câu đó đã trở thành câu cửa miệng của anh rồi hay sao vậy?" (Zachary)
Zachary-san chỉ ra điều đó với tôi trong khi tôi đang cố gắng tỏ ra ngầu lòi. Các anh thấy đấy, đó là bởi vì việc giải thích hay đưa ra lời bào chữa phiền phức lắm.
Tôi chỉ đơn thuần mỉm cười để gạt chuyện đó đi và bắt đầu giải thích về kế hoạch của mình.
—
Nora-san và những người khác trông không hề hài lòng chút nào khi nghe kế hoạch hoàn hảo của tôi.
"…Đúng là một kế hoạch đơn giản. Tôi cứ tự hỏi liệu anh có mánh khóe nào hay ho không… Nhưng đó chẳng phải là tấn công trực diện sao. Chúng ta cần phải lật ngược thế cờ về sự chênh lệch sức mạnh quân sự cơ mà, anh biết chứ?" (Zachary)
"Thật tình, ngươi hoàn toàn không có chút hiểu biết nào về chiến lược quân sự cả. Ngươi đang dựa dẫm hoàn toàn vào
Lôi Đế
và Thiên Vĩ." (Angus)
"Ngay từ đầu, phần quan trọng nhất lại là một bí mật, thế là có ý gì?" (Nora)
Kế hoạch của tôi là thế này.
Cử Kryhi và Thiên Vĩ tấn công Kaiser, Saya và Kiếm Vĩ tại khu vực trung tâm nơi bọn họ dự kiến sẽ tập hợp. Một khi họ giành được quyền kiểm soát khu vực đó, chúng ta sẽ để họ khống chế toàn bộ lực lượng còn lại.
Từ thời điểm đó trở đi, chuyện gì xảy ra tiếp theo sẽ là một bí mật, nhưng nếu chúng ta tiến xa được đến mức này, Kaiser và Saya sẽ có thể tự do hành động sau khi Kiếm Vĩ không còn ngáng đường họ nữa, và họ sẽ có thể nhanh chóng bắt sống Jin.
Sau đó, tất cả những gì chúng ta phải làm là nhanh chóng đưa tất cả mọi người ra khỏi
Code
và yêu cầu mà chúng tôi nhận được sẽ hoàn tất. Sau đó, mấy người muốn làm gì thì tùy.
Tony, người nãy giờ vẫn đang lắng nghe kế hoạch, bật cười khúc khích.
"Ta hiểu rồi, vậy ra cậu định sử dụng
Lôi Đế
để kìm chân đội quân của chúng, và trong lúc đó Cry cùng Alisha sẽ nhân cơ hội này xông thẳng vào Tháp Hoàng Gia và ngăn cản Jin, hả. Quả thực, chỉ cần cậu đoạt được quyền trượng và Alisha trở thành vua, sự chênh lệch về quân số sẽ không còn là vấn đề nữa… Nhưng ta dám chắc bọn chúng còn hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai." (Tony)
"Việc sử dụng các loại vũ khí có sức công phá lớn bị hạn chế bên trong Tháp Hoàng Gia, nhưng thiết bị mà ta đã đưa cho Alisha chắc chắn sẽ hoạt động mà không gặp vấn đề gì. Một khi đã vào được bên trong, ta nghĩ chúng ta có thể đuổi kịp bọn chúng." (Morris)
"Tuy nhiên, nếu Jin phát hiện ra Alisha đã thâm nhập vào Tháp, hắn rất có thể sẽ cử một phần quân đội của mình thâm nhập vào Tháp và truy đuổi con bé. Chúng ta, với tư cách là những thành viên của Hoàng gia, có thể sử dụng các hệ thống của thành phố để cầm chân bọn chúng, nhưng—Với quân số đông đảo như vậy, chắc chắn sẽ có vài tên có khả năng đuổi theo con bé." (Nora)
Nora-san và những người khác bắt đầu bàn tán sôi nổi về đủ thứ chuyện.
Mà nhân tiện… Tôi không hề nhớ là mình từng nói rằng Ohii-sama và tôi sẽ xông vào Tháp Hoàng Gia đâu đấy nhé… Nhưng có cảm giác như cuộc trò chuyện đang rẽ sang một hướng khá là kỳ lạ rồi.
"Vấn đề lớn nhất là liệu chúng ta có thể đưa Alisha và những người khác vào bên trong Tháp Hoàng Gia hay không. Vị trí của nó khiến việc xông vào tháp trước khi chúng bắt đầu phòng thủ là điều bất khả thi. Vào thời điểm Alisha và những người khác chạm tới ngọn tháp, Jin đã ở sẵn bên trong rồi, và Kai cùng những kẻ khác sẽ túc trực canh gác lối vào. Chỉ có duy nhất một lối vào Tháp Hoàng Gia. Chúng ta sẽ phải đột phá qua hàng ngũ lính gác, và một khi Alisha cùng những người khác đã vào được bên trong, chúng ta sẽ phải bảo vệ lối vào để bọn chúng không thể đuổi theo." (Angus)
Chẳng hiểu sao, chuyện này có vẻ tốn khá nhiều công sức đây. Nếu có thể, tôi muốn Kaiser và Saya tìm cơ hội để bắt sống Jin trước khi kế hoạch bắt đầu. Nhưng ngay lúc tôi đang nghĩ vậy, ánh mắt tôi vô tình chạm phải ánh mắt của Tony-san.
Tony-san nói với mọi người kèm theo một nụ cười ranh mãnh.
"Vẫn còn một…Vẫn còn một lối vào khác dẫn đến Tháp Hoàng Gia ngoài lối vào chính. Ở tít trên cao kia kìa." (Tony)
Đôi mắt Nora-san mở to trong một thoáng trước những gì anh ta nói và rồi cô lập tức cau mày.
"… Lối vào dành cho các Cận vệ Cơ khí Hoàng gia có khả năng bay lượn, hả. Quả thực, sẽ không có bất kỳ lính gác nào vào ngày hôm đó—Nhưng khu vực xung quanh Tháp Hoàng Gia lại rất đặc biệt. Không đời nào ngươi lại không biết rằng các phương tiện và chiến binh cơ khí sẽ tự động dừng lại một khi tiến vào một phạm vi nhất định của Tháp Hoàng Gia. Việc leo lên ngọn tháp đó một cách thiếu suy nghĩ, chỉ dựa vào khả năng thể chất đơn thuần, là điều hoàn toàn không tưởng." (Angus)
"Kuh, kuh, kuh. Sẽ ra sao nếu có một con Nhện không hề dừng lại ngay cả khi nó tiến vào khu vực đó?" (Tony)
"Ngươi nói gì cơ…?" (Angus)
Angus-san đứng phắt dậy tạo ra một tiếng động lạch cạch. Giờ nghĩ lại mới thấy… Con Nhện nhỏ mà Tony-san đưa cho chúng tôi đã không hề dừng lại ngay cả khi chúng tôi tiến vào Khu vực của Nhà vua, khiến Zaza và những người khác vô cùng ngạc nhiên,
"Ta thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả một bục nhảy cho quá trình lấy đà rồi. Bọn ta cũng đã chạy thử một vòng nữa. Đó chính là nghiên cứu của ta. Đúng không, Cry?" (Tony)
"Ừ, ừ, đúng thế." (Cry)
Vậy ra cái tòa nhà nằm ở một góc độ kỳ quặc đó chính là một bục nhảy! Và chạy thử, anh nói sao… Đâu phải là tôi cố tình muốn chạy thử đâu… Nhưng tôi cũng chẳng buồn vạch trần chuyện đó lúc này làm gì.
"Khốn kiếp Tony, ngươi đúng là một gã đàn ông không thể lơ là cảnh giác được mà. Ta chưa bao giờ nghĩ ngươi lại đi nghiên cứu mấy thứ vô bổ như vậy sau lưng ta đấy. Đừng nói với ta là ngươi đang nhắm tới ngai vàng nhé?" (Angus)
"Sẽ thật nhàm chán nếu anh giành được một chiến thắng áp đảo như vậy mà, Aniki." (Tony)
Tony-san trêu chọc nói với Angus-san, người đang mang một vẻ mặt sưng sỉa. Sau đó, Nora-san nhìn Ohii-sama, người đang ngồi im lặng với một thanh sô-cô-la trên tay, và cất lời.
"Nếu có một lối vào khác, rủi ro có thể được giảm thiểu đáng kể. Sau đó… Alisha, tất cả những gì còn lại là ý chí của em. Đây là một sứ mệnh vô cùng quan trọng sẽ định đoạt tương lai của
Code
. Ngay cả khi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, chắc chắn sẽ có một cuộc chiến chống lại Jin ở bên trong Tháp. Em thậm chí có thể sẽ mất mạng. Em vẫn có thể đổi chỗ với một ai đó khác." (Nora)
"Nora Onee-sama… Em, không hề có ý định bỏ chạy đâu." (Alisha)
Ohii-sama đứng dậy và nhìn mọi người bằng một thái độ vô cùng kiên quyết. Dáng vẻ của cô ấy toát lên sự thanh tao và dũng cảm, và tôi có thể nhìn thấy vầng hào quang rực rỡ mà chỉ một số ít những người được chọn mới sở hữu.
"Em sẽ đánh bại hắn. Em sẽ đánh bại tên đạo tặc đang đe dọa
Code
Vĩ đại và trở thành vua. Và sau đó, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chu du khắp thế giới. Đó là sứ mệnh của em. Có đúng không, Cry?" (Alisha)
"Ừ, ừ, đúng thế." (Cry)
Tại sao mọi người lại cứ hỏi xin sự chấp thuận của tôi vậy? Có lẽ ở tôi có điểm gì đó khiến mọi người muốn được tôi công nhận chăng?
Có vẻ như mọi người đều đang tràn đầy động lực. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc mỉm cười đầy tự tin và thầm cầu nguyện trong lòng rằng Kaiser và Saya sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc.


