Chương 432: Trường hợp của Angus
Mọi chuyện bắt đầu trở nên hơi kỳ lạ rồi đây.
Một đêm đã trôi qua kể từ khi Nhà vua đột ngột triệu tập tôi và trăn trối những lời cuối cùng. Tôi ngồi khoanh tay trên ghế và khẽ cau mày.
Tôi vốn là một kẻ kém may mắn. Tôi đã bị cuốn vào vô số những rắc rối khác nhau, mặc dù bản thân chẳng làm điều gì đặc biệt cả. Thậm chí với yêu cầu lần này, tôi cũng chỉ bị nửa ép buộc phải nhận nó, nhưng có vẻ như tình hình đang ngày càng trở nên phức tạp hơn.
Vốn dĩ, nội dung của yêu cầu là bảo vệ trái tim của đất nước, Hoàng gia, những người đang bị ép buộc bởi giới quý tộc phải lạm dụng hệ thống của thành phố, và đưa họ trốn thoát khỏi đây.
Nhưng giờ đây, nhà vua đã băng hà vì tuổi già, và một sự kiện đầy bí ẩn mang tên cuộc chiến tranh giành ngai vàng sắp sửa bắt đầu.
Chuyện này biến thành như thế này từ lúc nào vậy? Và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa hề nhìn thấy bóng dáng của đám quý tộc được cho là đang ép buộc Hoàng gia hành động.
Nói đúng hơn thì, chẳng có ai trong số họ—Thậm chí cả nhà vua, có vẻ như đang bị kẻ khác ép buộc làm bất cứ điều gì cả (Mặc dù Tony-san có nói rằng anh ta đang bị đám quý tộc theo dõi).
Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Không… Có lẽ Hiệp Hội Mạo Hiểm đã cung cấp cho tôi một lời giải thích nào đó khác khi tôi nhận yêu cầu mà tôi chỉ đơn giản là không nhớ nổi chăng… Khả năng này có vẻ dễ xảy ra hơn đấy.
Giờ thì, tôi nên làm gì đây khi mà cuộc chiến tranh giành ngai vàng có vẻ như sắp sửa bắt đầu?
Bất kể chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, chỉ có duy nhất một điều cần phải bận tâm.
Đó chính là bảo vệ họ. Bảo vệ toàn bộ Hoàng gia và rút lui khỏi thành phố càng nhanh càng tốt. Đơn giản thôi. Và để đạt được điều đó, tôi phải—Chờ đợi. Chờ đợi Kaiser và Saya hành động.
Cho đến tận lúc này tôi vẫn chưa thấy Kaiser và Saya làm được trò trống gì, nhưng đêm qua Nhà vua có nói rằng đã từng có kẻ trốn thoát ra bên ngoài trong cuộc chiến tranh giành ngai vàng lần trước.
Điều này có nghĩa là sẽ có một kẽ hở xuất hiện trong suốt cuộc chiến tranh giành ngai vàng. Là những Thợ săn Level 8 xuất chúng, rất có khả năng họ đang lên kế hoạch hành động bằng cách lợi dụng kẽ hở này.
Nếu ngay từ đầu tôi ngoan ngoãn đến đúng điểm hẹn của người ủy thác, tôi đã có thể hội quân với Kaiser và Saya, và tôi sẽ chẳng phải ngồi đây mà đưa ra những suy đoán như thế này.
Trong lúc tôi đang tự ngẫm lại sự kém cỏi của bản thân và chìm vào cảm giác chán ghét chính mình. Olivia-san và Jean-san vội vã chạy ùa vào.
"Thật tồi tệ. Nhà vua—Vua Cross đã băng hà rồi!" (Olivia)
"Ừ, ừ, đúng thế. Tôi biết mà." (Cry)
Thậm chí, tôi còn được triệu tập đến tận những khoảnh khắc cuối đời của ông ấy. Và còn được báo cho một vài tin tức khá là nghiêm trọng nữa. Tôi không phải là người có tinh thần trách nhiệm cao cho lắm, nhưng tôi vẫn muốn lắng nghe nguyện vọng cuối cùng của ông ấy nếu có thể.
Khi Olivia-san nhìn thấy tấm thẻ đính trên ngực tôi, đôi mắt cô ta mở to đến mức gần như muốn rớt ra khỏi tròng.
"Cái…
Hạng
7!? Thật nực cười, đó đáng lẽ ra phải là một
Hạng
chỉ do Nhà vua ban tước thôi chứ!! Chuyện đó là bất khả thi… Rố-Rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra vậy!?" (Olivia)
"… Cậu chắc chắn sẽ đi vào lịch sử đấy. Dĩ nhiên là, nếu cậu, kẻ đã lọt vào tầm ngắm ác ý của Hoàng tử Angus, vẫn còn sống sót sau cuộc chiến tranh giành ngai vàng sẽ bắt đầu vào 3 ngày tới.
Hạng
7 là minh chứng cho việc cậu đã nhận được sự sủng ái từ vị vua tiền nhiệm, tuy nhiên, vị vua tiếp theo mới là người nắm giữ toàn bộ quyền hành, và cậu lại chẳng có ai chống lưng cả. Cái
Hạng
cao chót vót đó có thể sẽ trở thành liều thuốc độc đối với cậu đấy." (Jean)
Trái ngược với một Olivia-san đang hoảng loạn, Jean-san cất giọng điềm tĩnh với một vẻ mặt nhợt nhạt.
"Thuốc độc, hả… Chẳng quan trọng đâu. Tôi đã có kế hoạch của riêng mình rồi." (Cry)
Tất cả những gì chúng ta phải làm là bỏ chạy thôi. Nếu cuộc chiến tranh giành ngai vàng bắt đầu sau ba ngày nữa, thì chúng ta chỉ việc cao chạy xa bay trước lúc đó là xong. Trong lúc tôi đang lặp lại những lời mình đã nói vô số lần trong vài ngày qua, Ohii-sama chạy tới với dáng vẻ lảo đảo cùng khuôn mặt nhợt nhạt và bám chặt lấy tôi.
"C-Cry, phụ vương… Phụ vương…" (Alisha)
"Aaaah, tôi biết rồi. Tôi có một tin nhắn dành cho cô đây." (Cry)
"Ể?" (Alisha)
Tôi lấy ra thanh sô-cô-la cuối cùng mà mình nhận được từ Nhà vua. Thanh sô-cô-la, được bọc trong lớp giấy bạc, trông giống hệt như những thanh mà tôi đã mang theo.
"Ngài ấy nói rằng, ta xin lỗi vì mọi chuyện cho đến tận bây giờ. Hãy chăm lo cho mọi người nhé." (Cry)
Khi Ohii-sama nhận lấy thanh sô-cô-la, đôi mắt cô ấy mở to trong một chốc, nhưng rồi biểu cảm của cô ấy nhanh chóng vỡ òa. Cô ấy bám chặt lấy người tôi, vùi mặt vào ngực tôi và bắt đầu khóc nức nở trong khi cố gắng kìm nén tiếng nấc.
Chẳng có lời nào tôi có thể nói lúc này. Tôi chỉ là một người hoàn toàn xa lạ không có chút liên quan nào với nhà vua. Tất cả những gì tôi có thể làm là hoàn thành di nguyện cuối cùng của ngài ấy.
Olivia-san nhìn lảng đi chỗ khác khỏi Ohii-sama đang khóc nức nở và hỏi tôi.
"…Cry, đã đến lúc cậu cho chúng tôi biết kế hoạch của cậu rồi đấy. Theo những thông tin mà tôi có, Nora-sama và các thành viên
Hạng
8 khác sẽ tổ chức một cuộc họp. Trước tiên họ sẽ thảo luận xem phải làm gì với vị vua tiếp theo—Và chắc chắn họ sẽ không thể đi đến thống nhất và một cuộc chiến sẽ nổ ra." (Olivia)
"Lực lượng chiến đấu của Hoàng tử Angus đang ở độ sung mãn nhất. Và lực lượng của Nora-sama—Có thể đã bị suy yếu, nhưng ngài ấy không phải kiểu người sẽ lùi bước chỉ vì chuyện đó. Cuộc chiến tranh giành ngai vàng không mấy ảnh hưởng đến những công dân bình thường, nhưng lựa chọn của chúng ta lúc này sẽ tác động rất lớn đến tương lai của chúng ta. Hoàng tử Angus đã để mắt đến cậu, nhưng nếu cậu hợp tác lúc này, mạng sống của cậu có thể sẽ được tha thứ." (Jean)
"Fuh… Mọi chuyện sẽ không diễn ra như hai người nghĩ đâu. Tôi đã có kế hoạch của riêng mình rồi." (Cry)
Hoàng tử Angus có Kaiser ở bên. Hoàng tử Angus sẽ được Kaiser bảo vệ, thế nên anh ta sẽ không thể trở thành vua và tôi sẽ không phải lo lắng về tính mạng của mình.
Thực ra, sẽ chẳng có ai là người kế vị ngai vàng cả. Đó là bởi vì chúng tôi sẽ bảo vệ tất cả bọn họ.
"Một khi Nora-san và những người khác kết thúc cuộc thảo luận hay bất cứ việc gì của họ, chúng ta cũng sẽ hành động. Thôi nào, Ohii-sama. Nhà vua đã cất công làm thứ này cho cô mà, nên hãy ăn sô-cô-la và vui lên đi." (Cry)
Sẽ không có vấn đề gì nếu tôi giao phó Hoàng tử Angus cho Kaiser và Saya. Vấn đề duy nhất còn lại là liệu Nora-san và những người khác có chịu thành thật chấp nhận sự bảo vệ của chúng tôi hay không.
—------
Cuộc chiến tranh giành ngai vàng. Ta, Angus Code, đã chờ đợi khoảnh khắc này đến từ rất lâu rồi.
Ta sinh ra là con trai trưởng của Cross Code và kể từ lúc đủ lớn để nhận thức được mọi việc, những người xung quanh đã luôn tha thiết mong mỏi ta trở thành vị vua tiếp theo.
Ta sở hữu khu vực rộng lớn nhất và có thời gian chuẩn bị dài nhất. Số lượng quý tộc bày tỏ sự ủng hộ chính là minh chứng cho sự kỳ vọng của họ dành cho ta, và mục tiêu của ta là vượt qua vị vua tiền nhiệm, Cross Code, để trở thành một vị vua quyền lực, người sẽ tiếp tục phát triển
Code
hùng mạnh hơn nữa.
Ta đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để đạt được điều đó. Ta xây dựng sức mạnh quân sự, củng cố sự ủng hộ, trao đổi thông tin với thế giới bên ngoài, và chuẩn bị sẵn sàng cho những việc sẽ làm sau khi lên ngôi. Ngay cả khi các em trai và em gái của ta ra đời với tư cách là những ứng cử viên khác cho ngai vàng, ta vẫn luôn kiên định.
Kẻ mạnh nhất sẽ làm vua. Và nguyên lý đó vẫn không hề thay đổi.
Việc chỉ chiếm ưu thế nhờ sinh ra đầu lòng là chưa đủ. Điều cần thiết là phải cho Vua của
Code
và các công dân thấy rằng ta có đủ sức mạnh và tầm nhìn để xứng đáng làm một vị vua.
Cha ta đã đợi đến tận khoảnh khắc cuối cùng mới sửa chữa lại khả năng di chuyển của
Code
và thay vào đó lại tập trung vào việc củng cố sức mạnh cho
Code
Nói cách khác, ông đã giao phó ước mơ bấy lâu nay của vị Vua đầu tiên là đưa thành phố di chuyển và bành trướng ra toàn thế giới cho vị vua tiếp theo, cho ta.
Cha ta đã băng hà. Ta nghĩ ông là một vị vua vĩ đại.
Cho đến tận giây phút cuối cùng, mối quan hệ của chúng ta chưa bao giờ trở thành một mối quan hệ cha con bình thường, nhưng việc nắm giữ một thứ sức mạnh khổng lồ như vậy và truyền lại nó cho thế hệ tiếp theo mà không làm thay đổi thành phố quả thực là nói thì dễ hơn làm.
Ta sẽ trở thành vua. Để làm được điều đó, ta phải khuất phục các em của mình.
Tony rất thông minh. Hắn có số lượng người ủng hộ ngang ngửa ta. Hắn có một khuyết điểm là hơi thất thường, nhưng hắn hoàn toàn có đủ năng lực để làm vua.
Nora rất mạnh mẽ. Đứa em gái đó của ta luôn trung thực với cảm xúc của mình và ghét thất bại hơn bất cứ ai. Ả cũng có thể làm vua.
Morris và Zachary vẫn còn non nớt thấy rõ, nhưng chúng sẽ trưởng thành trong vài năm tới.
Đó là lý do tại sao ta đã chuẩn bị trong một thời gian dài để chứng minh sức mạnh của mình với các anh chị em.
Với sự trợ giúp của các Thợ săn Level cao và một lượng lớn lính đánh thuê được mời từ bên ngoài. Một lượng lớn vũ khí mà ta đã nghiên cứu và Kiếm Vĩ, kẻ mà ta đã cử đến chỗ Morris trong khi đã tính đến trường hợp xấu nhất.
Và chẳng mấy chốc, thời khắc cho thử thách của ta sẽ đến.
Tại tầng cao nhất của căn cứ. Ta sẽ chỉ ngồi trên chiếc ngai vàng tạm bợ này thêm ba ngày nữa thôi.
Ta truy cập vào hệ thống thành phố và cuối cùng cũng gọi cho các em của mình. Để tuyên chiến và khuyên chúng nên đầu hàng.


