Chương 373: Uy danh
Sự xuất hiện đột ngột của Serene đã tạo ra một bầu không khí đáng sợ trong phòng chờ.
Gark-san và Franz-san, hai người họ quay ngoắt lại như một cỗ máy thiếu dầu mỡ rồi chết trân tại chỗ mà không nói một lời nào. Thật may là tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của họ.
Serene tiến vào phòng chờ trong khi dáo dác nhìn quanh với vẻ tò mò như thể hai người kia không tồn tại.
"Một mùi hương thật kỳ lạ. Ra đây là… Quốc gia của con người sao. Và cả, tòa nhà này nữa—Các người đã xây nó cao đến thế này mà không dùng đến cây cối. Tại sao các ngươi lại làm thế này chứ!?" (Serene)
Cô hỏi tại sao thì tôi cũng chẳng biết phải trả lời thế nào đâu. Nhưng cô không định hỏi làm thế nào sao, hả.
Mà này, Serene. Cô vừa dịch chuyển thẳng vào bên trong Phòng Clan Master, đúng không?
Lúc tiễn tôi về, Serene có phàn nàn rằng việc phải kiểm tra và xác định tọa độ điểm đến trước khi dùng Ma thuật Dịch chuyển rất phiền phức, nên tôi đoán lần này cô ấy đã bỏ qua công đoạn rắc rối đó. Có khi nào từ giờ trở đi cô ấy sẽ cứ thế dịch chuyển thẳng vào Phòng Clan Master không nhỉ?… Cũng không hẳn là tôi đặc biệt bận tâm về chuyện đó.
Nhưng dù vậy, cô ấy đến đây sớm hơn tôi tưởng rất nhiều.
Tôi nhìn chằm chằm vào trang phục của cô ấy một cách kỹ lưỡng, cau mày và nói.
"Chuyện tái thiết Yggdra, nơi đã biến thành một đống đổ nát, sao rồi? Có vẻ như cô đang không mặc bộ đồ thoải mái đó nhỉ." (Cry)
"Ta đã giao lại quyền chỉ huy cho Ruin rồi. Hơn nữa, tất cả các Pháp sư ở Yggdra đều vô cùng xuất sắc. Trên thực tế, việc thị sát là một công việc mà chỉ có ta, một công chúa, mới có thể làm được." (Serene)
Serene tự tin tuyên bố trong khi ưỡn ngực tự hào.
Vậy sao… Vừa nãy cô mới suýt nói là mình đến đây để chơi đấy, nhưng chà, nếu cô ấy đã nói vậy thì tôi cũng không muốn vạch trần làm gì. Bất kể các Pháp sư ở Yggdra có xuất sắc hay không, lòng trung thành của họ dành cho Serene là điều không cần phải bàn cãi, và giờ đây khi mối đe dọa đã không còn, Serene có thể tự do đi lại theo ý thích.
Tạm gác mấy chi tiết đó sang một bên đã. Thời điểm cô ấy xuất hiện đúng là tệ hại, nhưng chuyện gì đến cũng đã đến rồi. Hãy suy nghĩ tích cực nào.
Tôi vốn không thể ra ngoài vì không có ai hộ tống. Serene sẽ là một người hộ tống quá mức dư dả.
"Chà, đành vậy. Nếu cô muốn đi tham quan, tôi sẽ dẫn cô đi vòng quanh Đế đô. Cô có thích đồ ngọt không? Tôi sẽ chỉ cho cô vài cửa hàng tuyệt lắm. Thậm chí còn có cả những cửa tiệm bán Thánh Di Vật nữa đấy." (Cry)
"Con người, ta rất sẵn lòng chấp nhận lời đề nghị của ngươi. Tuy nhiên, ta muốn làm rõ rằng ta không đến đây để chơi. Xin đừng quên điều đó." (Serene)
Serene nói với một tâm trạng vui vẻ. Tôi đoán rốt cuộc thì cô ấy cũng chỉ đang tò mò mà thôi.
Ngay cả lúc này, Gark-san và Franz-san vẫn hoàn toàn đơ ra. Bọn họ vẫn chưa thốt lên một lời nào. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cả hai người họ lạc lõng trong dòng suy nghĩ đến vậy.
Kaina-san và cấp dưới của Franz-san cũng đang nín thở theo dõi cuộc trò chuyện giữa Serene và tôi.
Chuyện Công chúa của Yggdra dịch chuyển thẳng vào bên trong Đế đô có lẽ là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm đối với cả hai người họ. Rõ ràng là cô ấy đã nhập cảnh trái phép, nhưng cô ấy lại là thành viên của Hoàng gia Yggdra, những người mà sự tồn tại của họ vẫn là một ẩn số cho đến tận bây giờ. Sẽ rất rắc rối nếu họ đánh mất mối quan hệ ngoại giao chỉ vừa mới chớm nở này chỉ vì chấp nhặt chuyện luật lệ.
Và lý do tôi vẫn chưa bị ăn mắng—Có lẽ là vì họ không thể la mắng tôi ngay trước mặt thủ lĩnh của Yggdra. Serene, quả là một cô gái đáng sợ.
Trong số những người đang hóa đá tại chỗ, người đầu tiên thành công lên tiếng lại là Eva, người đang ngồi ngay cạnh tôi.
Cô ấy đã nhận thức được bản thân. Cô ấy đã nhận thức được trách nhiệm và việc cần phải theo đuổi lợi ích của Clan thay cho tôi!
"Ư-Ưm… Cry-san?, người kia là—" (Eva)
Trước những lời đó, ánh mắt của Serene cuối cùng cũng rời khỏi tôi và chuyển sang Eva.
Cô ấy có vẻ mặt bối rối, như thể muốn nói, tại sao cô lại ở đó vậy.
Chà, việc Gark-san và những người khác hoàn toàn đóng băng trước sự xuất hiện đột ngột của Serene là điều dễ hiểu, nhưng mặc dù có rất nhiều người ở xung quanh, Serene lại hoàn toàn ngó lơ tất cả ngoại trừ tôi, thế nên có vẻ như ở cô ấy có một điểm gì đó khác biệt về cơ bản so với con người.
Chà, hai chúng tôi cũng không thể cứ tương tác với nhau như thế này mãi được.
"Aaa, đây chính là thủ lĩnh của Yggdra mà tôi vừa nhắc đến—Serene. Serene, đây là cánh tay phải của tôi, Eva. Cô ấy đang làm việc chăm chỉ thay tôi để đảm bảo Clan không rơi vào cảnh suy tàn trong khi tôi làm bất cứ điều gì mình muốn. Nếu cô cần gì, cứ bảo Eva. Cô ấy sẽ giúp cô." (Cry)
"Hả!?" (Eva)
"Đảm bảo Clan không rơi vào cảnh suy tàn trong khi ngươi làm bất cứ điều gì mình muốn… Aaaaa." (Serene)
Serene gật gù như thể đã ngộ ra điều gì đó, rồi nở một nụ cười quyến rũ với Eva, người vừa cứng đờ tại chỗ trước cử chỉ đột ngột của cô ấy.
"Rất vui được gặp cô, ta là Serene Yggdra Frestel. Mong được cô chiếu cố." (Serene)
"R-Rất hân hạnh… Cảm ơn ngài rất nhiều vì lời giới thiệu. Tôi là Eva Renfeed. Nếu có bất cứ điều gì tôi có thể làm cho ngài, tôi rất sẵn lòng hỗ trợ ngài thay mặt cho Cry-san." (Eva)
"Ta thấy được sự xuất sắc của cô. Ta sẽ ghi nhớ gương mặt cô." (Serene)
Tốt, tốt, tốt lắm. Có vẻ như Serene có thể nhận biết người khác nếu tôi giới thiệu họ với cô ấy.
Hãy tranh thủ giới thiệu những người còn lại trong khi khả năng phán đoán của họ vẫn còn đang bị đình trệ nào. Tôi không nghĩ mình sẽ có ích lợi gì cho các hoạt động trong tương lai của Serene đâu. Tôi mà nhận đứng thứ hai trong khoản đùn đẩy công việc cho người khác thì chẳng ai dám nhận đứng thứ nhất (Hoặc có thể nói là tôi rất giỏi trong việc đùn đẩy trách nhiệm).
Tôi đứng dậy, vòng ra chỗ Gark-san trong khi ông ấy vẫn còn đang hóa đá, vỗ bộp bộp lên vai ông ấy và nói với Serene.
"Và đây là Gark Welter, người đứng đầu Chi nhánh Đế đô của Hiệp Hội Mạo Hiểm. Đây chính là người mà cô cần thảo luận khi nói về việc thành lập chi nhánh ở Yggdra đấy… Nếu bắt buộc phải nói, thì ông ấy giống như cánh tay trái của tôi vậy. Haha…" (Cry)
"!? N-Này, này!?" (Gark)
"Đã hiểu." (Serene)
Serene gật đầu mà không có lấy một tia nghi ngờ ngay cả khi Gark-san đứng bật dậy trong cơn hoảng loạn. Cứ như thể cô ấy đang đóng dấu ấn lên người ông ấy hay gì đó vậy.
Cuối cùng, tôi đặt tay lên vai Franz-san và nói.
"Và đây là Franz-san. Ông ấy là một nhân vật tai to mặt lớn ở Zebrudia. Nếu có bất kỳ vấn đề gì phát sinh, tôi chắc chắn ông ấy sẽ có thể giải quyết được. Ông ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nên nếu có bao giờ gặp rắc rối, cô cứ tìm Franz-san nhé. Ông ấy thậm chí sẽ còn bao che luôn cả cái đơn xin nhập cảnh của cô vào Đế đô đấy…" (Cry)
"Hh… Đ-Đúng, đúng vậy." (Franz)
"Đã hiểu. Vậy… Con người này là bộ phận nào?" (Serene)
"!?" (Franz)
Serene chớp mắt và đặt một câu hỏi vô cùng ngây ngô. Cô ấy cũng có một mặt khá ngây thơ đấy chứ.
Bộ phận nào ư?… Con người chỉ có hai cánh tay thôi, cô biết đấy. Tôi cúi nhìn Franz-san, người đang phát ra âm thanh như thể bị nghẹn, và nghiêng đầu đáp.
"Ưm… Cổ tay trái của tôi, hoặc đại loại thế chăng?" (Cry)
"Cổ tay trái của ngươi… Ta sẽ ghi nhớ." (Serene)
"!?" (Franz)
Cô ấy đã ghi nhớ nó rồi kìa.. Không, nhưng mà, làm sao tôi có thể cho cô một câu trả lời tử tế nếu cô đột ngột hỏi tôi mấy thứ như thế được chứ.
Ông ấy không nói gì, nhưng những đường gân trên trán Franz-san đang giật giật. Có vẻ như tôi lại gây chuyện nữa rồi.
Gark-san vừa bảo tôi mang công chúa đến ngay lập tức, nhưng nếu cô ấy thực sự đột ngột xuất hiện thế này, thì đó cũng là một vấn đề. Chuyện này quá đột ngột, nên chắc chắn sẽ cần phải có một số điều chỉnh.
Tôi nói kèm theo một nụ cười để làm dịu bớt bầu không khí.
"Ch-Chà, vậy thì, tôi sẽ dẫn cô đi tham quan Đế đô ngay bây giờ. Tôi chắc là Gark-san, Franz-san và những người khác sẽ cần chút thời gian để cân nhắc lại mọi chuyện. Eva, phiền cô lắng nghe những gì họ nói nhé, tôi sẽ câu giờ giúp cô." (Cry)
"!? N-Này, đợi một chút, chuyện đó—" (Franz)
"!! Việc ngươi tinh ý thế này thật sự giúp ích rất nhiều đấy. Suy cho cùng thì ta không thể làm gì nếu không có chút hiểu biết nào về các thành phố và văn hóa của con người."
Như để cắt ngang lời Franz-san đang định nói, Serene cất giọng với đôi mắt lấp lánh.
Có lẽ chuyện này không ổn chăng? Thật tệ vì thời điểm ngày hôm nay thực sự quá tồi tệ.
Trong lúc đang cố gắng trốn tránh thực tại, tôi mỉm cười với Franz-san, người đang có khuôn mặt đỏ gay gắt, ông ấy vung vẩy cánh tay như thể đang bảo tôi hãy mau mau biến đi cho khuất mắt ông ấy.
Đế đô Zebrudia. Trong một căn phòng trên tầng hai của một quán trọ nằm dọc theo con phố sầm uất, ta, Zultan, đang báo cáo tình hình thông qua một viên Đá Truyền Âm được kết nối với Trụ sở chính của Hiệp Hội Mạo Hiểm.
"Vâng. Quả là một câu chuyện nực cười—Ta cho rằng độ tin cậy là rất thấp. Đánh giá thật lòng của ta, sau khi đích thân nghe câu chuyện, là thái độ của
Thiên Biến Vạn Hóa
hoàn toàn không có chút sức nặng nào. Những người có mặt ở đó như Chi nhánh trưởng Gark và Ngài Franz có vẻ cũng đồng tình với nhận định của ta. Xét cho cùng, đã có không ít lần những chuyện liên quan đến Yggdra hóa ra chỉ là tin vịt." (Zultan)
Ánh sáng tràn vào từ những ô cửa sổ lớn. Đế đô Zebrudia thậm chí còn phồn hoa hơn những gì ta từng được nghe kể, và những con phố chật cứng người qua lại, một cảnh tượng mà ngươi sẽ chẳng bao giờ thấy ở các thành phố nhỏ hơn ngay cả vào những ngày lễ hội. Có một sự thật ai cũng biết là các Thợ săn Báu vật đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của quốc gia này.
Tuy nhiên, nền tảng chống lưng cho các hoạt động của Thợ săn Báu vật chính là Hiệp Hội Mạo Hiểm.
Chính nhờ vào sự quản lý của Hiệp Hội Mạo Hiểm mà các Thợ săn Báu vật mới có được vị thế như ngày hôm nay.
Chia sẻ thông tin. Sắp xếp công việc. Giáo dục và quyền tự trị. Ta không nói rằng tất cả các Thợ săn Báu vật đều có vấn đề, nhưng theo ý kiến của ta, đám Thợ săn quá đỗi cẩu thả.
Từ việc chia sẻ thông tin lấy từ những nguồn không đáng tin cậy cho đến việc quá tự tin về năng lực của bản thân. Vẫn còn rất nhiều tội phạm là cựu Thợ săn, những kẻ lầm tưởng rằng chỉ có sức mạnh thể chất mới là yếu tố quyết định. Hệ thống Chứng nhận Level của Hiệp Hội Mạo Hiểm đã phải mất một thời gian rất dài mới có thể giành được sự tín nhiệm của xã hội.
Nhờ vào nỗ lực của những người đi trước, vị thế của các Thợ săn Báu vật dường như là không thể lay chuyển. Tuy nhiên, đó là một quan niệm sai lầm.
Trong số đó, những vấn đề liên quan đến Yggdra được coi là đặc biệt nguy hiểm vì chúng có thể làm suy giảm sự uy tín của Hiệp Hội Mạo Hiểm.
Yggdra. Thành phố huyền thoại được cho là tồn tại ở trung tâm của thế giới.
Lời chứng thực của Tinh Linh Nhân đã xác nhận sự tồn tại của nó, nhưng có rất ít người từng đến đó. Người ta đồn rằng thành phố này là nơi chứa đựng nhiều loại vật liệu tự nhiên quý hiếm và một nền văn minh tiên tiến bậc nhất đã được xây dựng bởi Tinh Linh Nhân, những người sở hữu công nghệ ma thuật vượt bậc.
Mọi người đều khao khát thông tin về thành phố này. Và thậm chí đã có vô số dự án thám hiểm quy mô quốc gia được triển khai nhằm tìm kiếm nó.
Đó chính là lý do tại sao thông tin về thành phố đó lại có giá trị đến vậy.
Vấn đề là bọn Thợ săn đã từng mang thông tin về Yggdra về vô số lần trước đây, và tất cả đều là giả. Dù vậy, nếu thông tin được mang về chưa bị công bố ra công chúng, và nó đã được xác định nội bộ là một sự nhầm lẫn, thì sẽ chẳng có vấn đề gì.
Tuy nhiên, cũng có những trường hợp thông tin đó lại được cho là sự thật.
Đảm bảo độ tin cậy của những thông tin được mang về là vai trò của Hiệp Hội Mạo Hiểm. Hiệp Hội Mạo Hiểm được tin tưởng cũng bởi vì hiệp hội luôn điều tra kỹ lưỡng những thông tin chưa được xác thực.
Đó có thể là một sai lầm chết người làm lung lay cả gốc rễ của Hiệp Hội Mạo Hiểm.
Ngay cả vị Chi nhánh trưởng của Hiệp Hội Mạo Hiểm cũng bị mờ mắt trước "mẻ cá lớn" mang tên Yggdra. Thông tin càng có giá trị, họ càng háo hức muốn lập công.
Một sai lầm như vậy không thể được dung thứ thêm lần nào nữa. Đây là lý do tại sao tất cả các thông tin liên quan đến Yggdra hiện đang được Bộ phận Điều tra giám sát chặt chẽ.
Đó là bởi vì rất khó để vạch trần những thông tin được tạo ra nhằm mục đích qua mặt Hiệp Hội Mạo Hiểm—
Nói đến đây, ta bổ sung thêm một chút vào bản báo cáo của mình.
"Chà, nhưng… Đúng là báo cáo này quá sức lộ liễu và cẩu thả đối với một Level 8. Có lẽ có một động cơ nào khác đằng sau chuyện này. Ta sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và báo cáo lại ngay khi có kết quả." (Zultan)
Ví dụ… Có thể cậu ta đang sử dụng nó như một mồi nhử để câu những tổ chức đang nhòm ngó thông tin về Yggdra. Theo như thông tin trong cơ sở dữ liệu,
Thiên Biến Vạn Hóa
đã từng đập tan vô số tổ chức trong quá khứ. Hiệp Hội Mạo Hiểm sẽ không bao giờ dung túng cho việc sử dụng một mồi nhử có thể làm rung chuyển cả nền tảng uy tín của họ, nhưng giả thuyết này vẫn có khả năng xảy ra cao hơn là việc coi
Thiên Biến Vạn Hóa
chỉ là một thằng ngốc vô mưu.
Ta thở dài khi ngắt kết nối với viên Đá Truyền Âm.
Dù đã thành công trong việc ngăn chặn viễn cảnh tồi tệ nhất xảy ra, ta vẫn cảm thấy vô cùng thất vọng vì kế hoạch thành lập chi nhánh ở Yggdra đã đổ sông đổ bể.
Ta cũng sẽ phải xin lỗi một lần nữa vì đã gây rắc rối cho Ngài Franz chỉ vì những lời nói của một Thợ săn thuộc Hiệp Hội Mạo Hiểm. Không đời nào cậu ta có thể qua được kỳ thi Level 9 với bộ dạng như thế này. Để thăng hạng lên Level 9, cậu ta phải lập được những thành tựu vĩ đại mà không mắc phải bất kỳ sai sót nào.
Với sự cố lần này, Hiệp Hội Mạo Hiểm đã làm hoen ố hình ảnh của vương quốc Zebrudia vĩ đại, vụt mất cơ hội thành lập chi nhánh ở Yggdra, và mất luôn cả một ứng cử viên mới cho Level 9. Ngoài tổn thất to lớn này, giờ đây ta còn phải đánh giá lại xem liệu những thành tựu của
Thiên Biến Vạn Hóa
từ trước đến nay có phải là sự thật hay không.
Nếu đó là từ một Thợ săn Level thấp thì còn đỡ, nhưng đây lại là việc niềm tin dành cho một Level 8 bị lung lay. Chỉ nghĩ đến khối lượng công việc phải làm thôi cũng đủ khiến ta mệt mỏi rồi.
Niềm an ủi duy nhất đối với ta là được đến thăm Zebrudia, một nơi ta luôn muốn đặt chân đến ít nhất một lần trong đời. Ta buông một tiếng thở dài thườn thượt như muốn rút cạn sinh lực rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau đó, ta chợt nhận ra những người đang đi qua đi lại trên con phố chính bỗng nhiên dừng bước và đồng loạt nhìn về một hướng.
Mắt họ mở trừng trừng, và một vài người trong số đó còn há hốc mồm kinh ngạc.
Vài cỗ xe ngựa đột ngột phanh lại, và hành khách vội vã bước xuống. Sự hỗn loạn trên đường phố bùng lên chỉ trong tích tắc, cho đến khi nó trở nên rõ ràng đối với ta, kẻ đang ngó xuống từ tầng hai.
Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Dù bối rối, ta vẫn mở tung cửa sổ và rướn người ra ngoài để nhìn về hướng mà tất cả mọi người đang chú ý.
Và rồi—Trong một khoảnh khắc, ta không thể tin vào mắt mình.
Tim ta đập thình thịch liên hồi và một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Ta theo bản năng rướn người ra ngoài cửa sổ xa hơn nữa, cố gắng mở to mắt hết cỡ để xác nhận những gì mình vừa nhìn thấy, những gì mình đang nhìn thấy.
Thứ đang hiện diện ở đó là—Một đám đông. Một đám đông gồm hàng chục người.
Nó ngày càng phình to, cuốn theo cả những người qua đường, trông chẳng khác nào một làn sóng hay một cuộc diễu hành.
Và kẻ đang dẫn đầu đoàn người đó không ai khác, chính là gã Thợ săn Level 8 mà ta vừa mới gặp khi nãy,
Thiên Biến Vạn Hóa
Tuy nhiên, cậu ta không hề đi một mình.
Thật kỳ lạ, giữa mớ hỗn độn ồn ào đó, giọng nói của bọn họ lại vang lên vô cùng rõ ràng.
"Nhiều quá—Ta không thể tin được lại có nhiều con người đến vậy! Và tất cả bọn họ đều đang đi theo chúng ta kìa, con người!" (Serene)
" -Không hiểu tại sao nhỉ… Đúng là một bí ẩn." (Cry)
Giọng nói đó phát ra từ người phụ nữ đang đi bên cạnh
Thiên Biến Vạn Hóa
Thiên Biến Vạn Hóa
đáp lại bằng cái giọng điệu ung dung thường ngày của cậu ta.
Đó là một người phụ nữ tuyệt đẹp đang ở độ tuổi thanh xuân, nhưng cô ta không phải là một người phụ nữ bình thường.
Cô ta là Tinh Linh Nhân. Nhưng cô ta không phải là một Tinh Linh Nhân bình thường.
Là một thành viên của Hiệp Hội Mạo Hiểm đến từ Trụ sở chính, ta đã từng gặp Tinh Linh Nhân vô số lần.
Địa vị của cô ta hoàn toàn khác biệt. Địa vị tồn tại của cô ta là thứ không thể đem ra so sánh được.
Ta hoàn toàn tự tin vào con mắt nhìn người của mình. Ta có thể nhận ra điều đó. Chắc chắn, những người khác cũng cảm nhận được điều đó theo bản năng. Có một vầng hào quang không thể cưỡng lại được ẩn giấu bên trong vóc dáng mảnh mai của cô ta. Đó chính là lý do tại sao một làn sóng người lại hình thành.
Hoàng gia của Tinh Linh Nhân, những người được cho là cai trị Yggdra. Một "Tinh Linh Nhân Cấp Cao (Đại Quý Tộc)".
Kh-Không thể nàoooo!!
"A…" (Zultan)
Đột nhiên, tầm nhìn của ta bắt đầu chao đảo và mặt đất đang ngày một tiến lại gần.
Chỉ sau khi cảm nhận được một cú va chạm mạnh chạy dọc khắp cơ thể, ta mới nhận ra rằng mình đã rướn người ra ngoài quá trớn và ngã lộn cổ qua cửa sổ.


