Chương 33 · 144 chương

Lôi Đế bị giam cầm 5

Chương 400: Lôi Đế bị giam cầm 5

"Yêu cầu phóng thích đã được chấp thuận. Kryhi Andrichhi sẽ được thả." (Nhân viên nhà tù)

Có vẻ như đơn xin của tôi đã được chấp thuận. Tôi cứ tưởng khả năng nó bị từ chối là rất cao cơ… Vậy tại sao Công chúa Nora lại phải trầy trật với chuyện này đến vậy nhỉ?

Nhóm Kool hò reo ăn mừng trong khi tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Công chúa Nora đứng tựa lưng vào tường, lặng lẽ quan sát toàn bộ sự việc.

Rõ ràng là các căn phòng ở tầng thấp nhất và các tầng trên được đối xử khác biệt. Kryhi, người bị nhốt trong phòng giam, đang ở trong một tình trạng vô cùng tồi tệ.

Tay và chân cậu ấy bị xích lại với nhau và cậu ấy bị treo lơ lửng giữa phòng, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần lót. Cơ thể được rèn luyện vô cùng săn chắc đối với một Pháp sư của cậu ấy đầy rẫy những vết thương trông vô cùng đau đớn.

Tuy nhiên, đôi mắt cậu ấy vẫn giữ nguyên tia sáng y hệt như lúc còn ở thế giới bên ngoài.

Tôi đứng đợi trước cánh cửa đục ngầu một lúc. Không mất quá nhiều thời gian.

Cánh cửa nhẹ nhàng trượt mở.

Lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy là ở "Giải đấu Võ thuật Đỉnh cao", nhỉ.

Bậc thầy Ma thuật Sấm sét. "Hàng thật" của tôi, Kryhi Andrichhi,

Vạn Biến Thiên Hoa

, sải bước ra khỏi cửa với một thái độ đầy uy nghiêm và cất tiếng bằng một giọng tràn trề sinh lực, thật khó tin là cậu ấy mới bị xích lại chỉ vài phút trước.

"Tôi không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng… Có vẻ như cậu đã cứu Kool và mọi người, Cry. Cảm ơn cậu." (Kryhi)

"Tôi chẳng làm gì nhiều đâu. Các nhân vật chính thực sự đã làm việc là nhóm Kool cơ." (Cry)

Nhóm Kool nhìn tôi kinh ngạc, nhưng… Đây không phải là khiêm tốn đâu, được chứ. Tôi thực sự không hề làm gì cả. Tôi chỉ ngồi ăn sô-cô-la với Ohii-sama thôi.

Nếu xét về khối lượng công việc, tôi không nghĩ mình đã làm được bằng một phần mười những gì nhóm Kool làm đâu. Không, thật đấy.

"Tôi hiểu rồi… Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi, Kool, Zuri, Kutry, Rusha và Elise." (Kryhi)

"Kryhi-san, đó là việc chúng tôi nên làm mà. Tuy nhiên, tôi ước gì cậu có đủ sự cẩn trọng để cân nhắc việc rút lui nếu gặp phải tình cảnh khó khăn." (Kool)

Kool liên tục đẩy gọng kính lên và nói với Kryhi.

Cẩn trọng… Ừ, ừ, chuyện đó rất quan trọng, đúng chứ… Nhưng vô ích thôi, cậu biết đấy. Tôi đã nói điều tương tự với bạn bè của mình vô số lần rồi, nhưng những người được gọi là anh hùng thường là những kẻ chẳng bao giờ chịu lọt tai những lời như thế đâu.

Nora-san không đáp lại. Cô ấy vẫn giữ im lặng và quan sát cuộc trò chuyện.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi cô ấy nhường lại lượt nộp đơn xin phóng thích của mình, nhưng rõ ràng là có điều gì đó đã thay đổi trong cô ấy.

Thật tình

, tôi không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng tôi rất mừng vì bằng cách nào đó mọi chuyện cũng đã ổn thỏa.

"Trước mắt, chúng ta đã đạt được mục tiêu rồi, nên hãy quay về thôi. Chúng ta sẽ tính phần còn lại sau." (Cry)

Dưới sự hướng dẫn của nữ nhân viên, tôi cùng Kryhi và những người khác quay trở lại mặt đất từ tầng thấp nhất.

"Thủ tục nộp đơn xin phóng thích đã hoàn tất. Các người có thể ra về. Tôi sẽ dẫn đường cho các người ra lối thoát." (Nhân viên nhà tù)

"Cảm ơn cô. Tôi sẽ quay lại." (Cry)

"Đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi… Xin đừng bao giờ quay lại đây nữa." (Nhân viên nhà tù)

Nữ nhân viên nói một câu phũ phàng với vẻ mặt mệt mỏi.

Mặc dù tôi không làm việc chăm chỉ đến vậy, nhưng tôi cũng cảm thấy hơi mệt. Khi về đến tòa nhà, hãy cùng làm một bữa ăn nhẹ thứ hai trong ngày với Kryhi và những người khác nào.

Mang theo những suy nghĩ đó trong đầu, tôi bước ra khỏi tòa nhà nhà tù.

Và rồi—Một tiếng còi báo động đinh tai nhức óc vang vọng khắp nhà tù.

Tôi nhanh chóng kiểm tra xung quanh. Tôi thấy Kryhi tung áo choàng và chuẩn bị tư thế chiến đấu.

T-Từ từ nào, bình tĩnh lại đi. Đây là nhà tù mà, nhớ không? Ngay cả khi có một cuộc tấn công, lính canh nhà tù cũng sẽ có thể xử lý được nó thôi.

Tôi hỏi nữ nhân viên đang kiểm tra thiết bị đầu cuối với khuôn mặt tái mét.

"Nhân viên, có chuyện gì với thứ này vậy?" (Cry)

"Là một vụ vượt ngục. Ngươi đã bị lừa rồi." (Nora)

Người trả lời thay cho nữ nhân viên là Công chúa Nora, người đang đi theo phía sau cùng với đội hiệp sĩ của mình. Nora-san vẫn luôn giữ im lặng và tránh ánh mắt kể từ khi Kryhi được thả ra, nhưng có vẻ như, cô ta hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Vượt ngục!? Ai cơ?" (Cry)

Lôi Đế

. Angus đã viết lại các quy định của nhà tù. Ngươi đã đi ra ngoài nhà tù mà không tuân theo các quy định, nên bây giờ ngươi bị coi là một kẻ vượt ngục." (Nora)

Đùa nhau à… Tôi khá tò mò không biết cái gã Angus này là ai, nhưng thành phố này đúng là một mớ hỗn độn.

"Ta đã tự hỏi hắn ta đang toan tính điều gì khi giao

Lôi Đế

cho đứa con dự phòng, nhưng hắn đã giở vài trò đê tiện với ngươi rồi. Nếu ta trở thành vua, ta nhất định sẽ giết chết tên đó." (Nora)

Nora-san nhổ toẹt ra những lời đó.

Nhân tiện thì… Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị coi là kẻ vượt ngục vậy?

Trong lúc tôi đang đứng đực ra đó đầy thắc mắc, nữ nhân viên hoảng hốt kêu lên.

"Khi một tù nhân bị coi là đã vượt ngục—Hệ thống an ninh của nhà tù sẽ được huy động! Chúng sẽ tiêu diệt kẻ vượt ngục và cả những kẻ đồng lõa với hắn!" (Nhân viên nhà tù)

Aaaah, ra là vậy.

Những chiến binh cơ khí khổng lồ nãy giờ vẫn đang đứng chờ ở khoảng sân từ từ bắt đầu di chuyển. Những cánh cổng dày cộp đóng sầm lại, và vô số tháp pháo xuất hiện từ lúc nào không hay đều đang chĩa thẳng vào chúng tôi.

Tôi không cảm nhận được chút sát khí nào. Chúng không mang sát ý muốn giết tôi, chỉ đang làm theo mệnh lệnh lập trình.

Chúng chỉ đang tuân theo hệ thống và cố gắng xử lý mọi việc một cách máy móc.

Tôi hít một hơi thật sâu và quay sang hỏi Nora-san.

"…Nora-san, cô có cách nào để giải quyết chuyện này không?" (Cry)

"Chỉ cần cầm cự trong tám phút năm mươi hai giây nữa thôi. Ta sẽ viết lại các quy tắc trở về như cũ. Dù sao thì, bọn ta cũng đi đây." (Nora)

Ánh sáng chiếu rọi xuống Nora-san và những hiệp sĩ của cô ta từ trên cao.

Trước khi tôi kịp nhận ra, một vật thể lớn hình chiếc đĩa đang lơ lửng ngay phía trên họ. Đắm mình trong luồng ánh sáng, Công chúa Nora và các hiệp sĩ của cô ta bay lên và bị hút vào trong chiếc đĩa.

Những chiến binh cơ khí không hề phản ứng trước sự đào ngũ trắng trợn này khi phải đối mặt với kẻ thù.

Tôi muốn cô đưa tôi đi cùng cơ.

"Cô không định cho chúng tôi đi nhờ sao?" (Cry)

"Nếu ta cho các người lên, chiếc đĩa bay của ta có thể sẽ bị tấn công." (Nora)

Thật lạnh lùng quá đi… Mặc dù tôi đã làm mọi thứ có thể để tạo điều kiện cho cô mà.

"Chà, cô biết là

Lôi Đế

mà cô đang cố gắng giải thoát cũng đang ở cùng chúng tôi mà, đúng không…" (Cry)

"!?" (Nora)

Nora-san, người đang lơ lửng giữa không trung, nhất thời á khẩu trước những lời tôi nói, nhưng rồi cô ta nhanh chóng lớn tiếng đáp trả.

"Ta đã không thể giải thoát cho hắn. Ta không có hứng thú với những thứ mà mình không thể có được." (Nora)

Ra là vậy, vậy ra là thế… Có vẻ như cô có thể thay đổi mục tiêu khá nhanh đấy, tuyệt thật.

Tuy nhiên, điều đó không làm thay đổi sự thật rằng chúng tôi đang gặp rắc rối lớn.

Tôi vẫn mang theo những chiếc Nhẫn Kết Giới bên mình như mọi khi, nhưng liệu chúng tôi có thể trốn thoát không? Ngay cả Kryhi, người mà tôi đang trông cậy vào, cũng vừa mới được thả ra, thế nên cậu ấy rất có thể đang kiệt sức… Kool nhìn tôi một cách tuyệt vọng, nhưng, đừng nói với tôi là cậu ta đang trông đợi điều gì đó từ tôi nhé? Không đời nào đâu, anh bạn.

Trong lúc tôi đang cố tỏ ra ngầu lòi và không biết phải làm gì tiếp theo, Công chúa Nora khịt mũi và nói với một vẻ mặt hơi bối rối.

"Hơn nữa,

Lôi Đế

mà ta muốn giải thoát sẽ không dễ dàng bị đánh bại bởi hệ thống phòng thủ của nhà tù đâu." (Nora)

"…" (Cry)

Nghe vậy, Kryhi phủi tay và bước lên phía trước như thể để bảo vệ chúng tôi.

"Tất nhiên rồi, Nora! Và cả Cry nữa! Tôi không muốn các người so sánh tôi với hồi đó đâu!" (Kryhi)

Cậu ấy vẫn tự tin như mọi khi. Tôi nghĩ hồi đó cậu ấy đã đủ mạnh rồi, nhưng bây giờ thì…

Trong số các chiến binh cơ khí được triển khai ở sân, một tên đặc biệt to lớn lao thẳng vào cậu ấy.

Kryhi đưa tay về phía thanh kiếm sáng lóa đang chém xuống với một tiếng gầm.

H-Hả…? Giờ nghĩ lại mới nhớ, hình như ở đây không thể sử dụng Ma thuật mà, đúng chứ?

Phớt lờ thắc mắc của tôi, những tia sét màu tím chói lòa lóe lên từ khắp cơ thể Kryhi. Rồi cậu ấy hét lớn.

"Tôi đã luôn nghĩ về điều này trong suốt thời gian bị xích! Đây là câu trả lời của tôi!" (Kryhi)

Cậu sáng quá đấy. Cậu (theo đúng nghĩa đen) chói lóa quá rồi đấy, Kryhi Andrichhi…

"Nếu cấu trúc Ma thuật tôi phóng ra bị phá vỡ, vậy thì tôi sẽ trở thành chính tia chớp! Hãy đón nhận sức mạnh của bầu trời đi! Ta Là Ngã Lôi Tinh Long Khải Quỷ Nhân (Ga Raisei Ryu Kai Kijin)!" (Kryhi)

Anh hai ơiii, anh lại chế ra ma thuật gốc nữa rồồồồi… (Rusha)

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng điệu ngán ngẩm này của Rusha.

Và ngay khoảnh khắc thanh kiếm chạm vào Kryhi, tên chiến binh cơ khí khổng lồ bị thổi bay đi với một lực cực mạnh.

—

Ngã Lôi Tinh Long Khải Quỷ Nhân (Ga Raisei Ryu Kai Kijin): cái này thì toii dịch sao viết vậy luôn nên hong giải thích gì thêm nha:3

à cơ mà Kijin cũng có thể dịch là Quỷ Thần

Bạn đã đến cuối chương 33.

Không gian đọc của bạn