Chương 26 · 144 chương

Kẻ lạc quan

Chương 393: Kẻ lạc quan

Mặc dù Jean-san đã nói với tôi từ trước rằng tội phạm có thể được biến thành Cận vệ Hoàng gia, nhưng Kool và những người khác đều có thẻ chứng minh họ là công dân.

Rõ ràng là họ đã được cấp những tấm thẻ này khi bị tống giam, thế nên không có vấn đề gì khi phân công họ vào Đội Cận vệ Hoàng gia.

Thành thật mà nói, khả năng của

Strange Freak

hoàn toàn không đáng tin cậy chút nào, ngoại trừ Kryhi, nhưng họ rất thú vị, không phải người xấu và là những người tôi quen biết, nên họ đáp ứng đủ các yêu cầu để trở thành Cận vệ Hoàng gia.

Hơn nữa, ngay cả khi tôi nói rằng mình không thể tin tưởng vào khả năng của họ, thì nếu những gì nữ nhân viên kia nói là sự thật, mức đánh giá của họ ít nhất cũng là 25. Nó gấp hơn 5 lần đánh giá của tôi. Tôi dám chắc họ sẽ thể hiện tốt hơn tôi ít nhất là 5 lần.

Sử dụng con Nhện, tôi dẫn đường cho những người bạn đồng hành mới của mình đến tòa nhà của Công chúa Alisha—của Ohii-sama.

Bọn họ đều có vẻ khá căng thẳng khi ngồi trong xe, vì đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy cảnh quan thành phố của

Code

Đừng lo, các cậu sẽ quen với nó nhanh thôi. Thành phố này có thể rất tuyệt vời, nhưng những người sống ở đây cũng chỉ là những người bình thường thôi…

Trong lúc tôi nhìn

Strange Freak

đang tròn mắt kinh ngạc, con Nhện đã nhanh chóng đến trước tòa nhà. Tôi xuống Nhện và bước vào trong tòa nhà. Tôi vốn định để Jean-san và Olivia-san kiểm tra các thành viên mới của Đội Cận vệ Hoàng gia, nhưng có vẻ như cả hai người họ đều đang đi vắng.

Tôi không biết hai người họ bình thường làm loại công việc gì, nhưng họ bất cẩn quá đấy. Không, thực ra thì, ngay cả bản thân Ohii-sama cũng chẳng thể tự mở cửa phòng mình được.

Chà, tôi là người phụ trách việc tuyển chọn Cận vệ Hoàng gia mà. Tôi cũng có thể tự mình đăng ký cho họ. Tôi quay lại nhìn nhóm Kool và nói.

"Tôi sẽ nhờ Công chúa Alisha đăng ký cho các cậu làm thành viên của Đội Cận vệ Hoàng gia." (Cry)

"!? Công chúa, anh nói sao…!?" (Kool)

"Oa oa… Đây là lần đầu tiên em được gặp một Công chúúúa đó" (Rusha)

Rusha, người dường như đã hồi phục được phần nào bằng cách nào đó, cất giọng ngọt ngào.

"Sao thế, mấy đứa, đừng bảo với tôi là các cậu chưa từng gặp công chúa nào nhé… Thật may mắn làm sao. Đối với tôi, tôi đã gặp tận ba người trong sáu tháng qua rồi đấy." (Cry)

"…Tôi không nghĩ chuyện đó có liên quan gì đến việc là một Level 8 đâu, Đại ca." (Kutry)

Công chúa Zebrudia, Công chúa Yggdra và Công chúa bị nguyền rủa. Chà, đúng là một sự kết hợp đa dạng của các Công chúa, nhưng tôi đã gặp quá nhiều người rồi. Nhân tiện, tôi đã gặp Hoàng đế, nhưng tôi không nhớ là mình gặp các Hoàng tử nhiều đến thế. Đặc biệt là trong sáu tháng qua, đã được một khoảng thời gian rồi. Rất có thể là do các Hoàng tử được bảo vệ nghiêm ngặt hơn các Công chúa chăng… Nhưng với yêu cầu lần này, bộ sưu tập của tôi sẽ tăng thêm bốn người nữa.

Ôi, ôi, Bộ sưu tập Hoàng gia của tôi đang ngày một lớn dần lên (Không hiểu câu này có nghĩa là gì nữa).

"Các cậu biết không, thành phố này vận hành bằng một hệ thống rất kỳ lạ. Tôi không hiểu hết về nó, nhưng thật đáng kinh ngạc khi chỉ cần ra vào một căn phòng là có thể đưa cậu đến ngay tầng mong muốn. Lát nữa tôi sẽ phải tìm hiểu kỹ về nó mới được. Tôi đang định tự mình thử nghiệm nhiều thứ, nhưng nếu các cậu phát hiện ra điều gì, hãy báo cho tôi biết nhé." (Cry)

"Không đời nào một Level 3 như tôi lại có thể nhận ra thứ mà một Level 8 không chú ý thấy được đâu…" (Zuri)

Zuri khẽ chen ngang. Nhưng không đời nào chuyện đó lại xảy ra được.

Giờ đây, khi tôi vẫn chưa thể hội quân với Kaiser và Saya, và tôi cũng chẳng có

Strange Grief

thường hay giúp đỡ mình, sẽ không ngoa khi nói rằng

Strange Freak

chính là con át chủ bài của tôi.

Bình thường, họ có thể dựa dẫm vào Kryhi, nhưng lần này họ sẽ không thể làm vậy được.

"Tôi không giống như Kryhi đâu. Tôi sẽ bắt các cậu phải làm việc chăm chỉ hơn bình thường đấy. Chà, tôi biết các cậu luôn mang ơn Kryhi, thế nên thỉnh thoảng giúp đỡ cậu ấy một chút cũng là một điều tốt mà." (Cry)

"A-Anh nghĩ chúng tôi có thể làm được sao?" (Kool)

Kool vừa nói vừa cố gắng thăm dò tôi với khuôn mặt tái mét. Chuyện đó là tùy thuộc vào các cậu thôi. Chà, hãy khích lệ họ một chút vậy.

"Nếu không làm được, các cậu sẽ phải chết đấy." (Cry)

"Hh…" (Kool)

Kool khẽ nuốt nước bọt trước những gì tôi vừa nói.

Chà, ngay cả khi họ không thể cứu được cậu ấy, nếu Kaiser và Saya giải cứu thành công toàn bộ Hoàng gia, họ có lẽ cũng sẽ cứu được Kryhi, nhưng tôi sẽ giữ im lặng về chuyện đó. Ít nhất thì tôi cũng nên chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ Kaiser và Saya.

Dẫn dắt những lính mới đang không ngừng dáo dác ngó nghiêng đến trước phòng của Ohii-sama, tôi búng tay một cái để tạo ra một ô cửa sổ.

Ohii-sama ngay lập tức chạy tới và đứng trước ô cửa sổ. Có vẻ như cô ấy có quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Lý do khiến cô ấy luôn trong tâm trạng vui vẻ có lẽ là vì việc giao tiếp với người khác là một trong số ít những hình thức giải trí dành cho cô ấy.

Khi tôi vẫy tay, Ohii-sama mỉm cười rạng rỡ và vẫy tay chào lại. Tôi dám chắc sẽ chẳng có gì thay đổi ngay cả khi Ohii-sama này có trang bị chiếc [Perfect Vacation] đi chăng nữa.

Sự thuần khiết và một cảm giác cao quý nào đó toát ra từ cử chỉ ấy khiến má Rusha giật giật khi cô ấy lên tiếng.

"…Em thuuua rồi." (Rusha)

"Không đời nào chị có thể thắng được cô ấy đâu! Cô ấy là một công chúa thực sự đấy, chị biết không!?" (Zuri)

"N-Này, đừng có nói bậy bạ nữa! Đây là một buổi diện kiến đấy, nhớ không hả?" (Kool)

Các cậu đúng là náo nhiệt thật đấy.

Zuri nhanh nhảu chen ngang và Kool thì vội vàng cố gắng xốc lại đội hình. Kutry đứng quan sát với vẻ mặt thách thức và trong lúc tôi còn không biết cô ấy đang nghĩ gì, thì Elise lại đang chăm chú nhìn chằm chằm vào Ohii-sama.

Tôi bước lên một bước, chỉ vào các ứng cử viên Cận vệ Hoàng gia mới và nói.

"Tôi muốn họ trở thành Cận vệ Hoàng gia. Như vậy có được không?" (Cry)

Ohii-sama chăm chú nhìn chuyển động trên miệng tôi, rồi gật đầu mạnh mẽ và ngay lập tức xoay xoay ngón tay theo chuyển động y hệt như lần trước cô ấy đã làm với tôi.

Rõ ràng là, ngay cả khi không có Jean-san ở đây, cô ấy vẫn có thể bổ nhiệm Cận vệ Hoàng gia. Lát nữa tôi sẽ chia cho cô ấy chút đồ ăn vặt. Tất nhiên là, nếu tôi có thể.

Giờ thì, tôi đã bổ sung thêm 5 Cận vệ Hoàng gia nữa… Vậy là còn thiếu 22 người, hả. Nhiều thật đấy.

Tôi cau mày, liếc nhanh qua Kool và những người khác, rồi cố gắng vắt óc suy nghĩ lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài.

Câu giờ một chút thôi nhỉ?

Tôi nhận ra rằng nếu không quan tâm đến sự an toàn của chính mình, tôi có thể nhanh chóng tập hợp người từ nhà tù, và nhóm Kool có thể sẽ nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời nào đó để cứu Kryhi. Cũng có khả năng Kaiser và Saya đang đi đúng hướng để hoàn thành yêu cầu.

Cả Olivia-san lẫn Jean-san đều chưa nói khi nào thì tôi cần phải tập hợp đủ toàn bộ Cận vệ Hoàng gia.

Có thể họ sẽ tìm được ai đó phù hợp hơn để làm Cận vệ Hoàng gia, và sẽ không có vấn đề gì nếu tôi đợi cho đến khi nghe thông báo về hạn chót rồi mới hành động.

Đôi mắt của Ohii-sama đang lấp lánh như thể cô ấy rất vui khi thấy nơi này trở nên nhộn nhịp hơn.

Phải, phải, họ không phải là những tên sơn tặc như băng nhóm của Biker. Mặc dù trông họ có vẻ yếu hơn băng nhóm của Biker.

Ohii-sama áp cả hai lòng bàn tay vào cửa sổ, háo hức nhìn về phía chúng tôi. Tôi cũng khẽ đặt tay lên cửa sổ, nhìn mọi người và nói.

"Có rất nhiều phòng trống trong tòa nhà, thế nên cứ thoải mái sử dụng chúng theo ý muốn nhé. Lát nữa khi họ quay lại, tôi sẽ giới thiệu các cậu với những người hầu cận của Công chúa Alisha… Về cơ bản thì tôi sẽ ở lại đây, nên hãy đến tìm tôi nếu các cậu cần gì. Nào, giờ thì giải tán thôi." (Cry)

Giờ thì tôi đã làm xong chút việc rồi, nên hãy nghỉ ngơi một lát thôi.

Tôi, Kool Saiko, là người phụ trách lên kế hoạch tác chiến cho

Strange Freak

, nhưng tôi không phải là Leader. Cho đến tận bây giờ, Tổ đội về cơ bản vẫn luôn được dẫn dắt bởi Leader của chúng tôi, Kryhi Andrichhi. Giờ đây khi Kryhi không còn ở đây, mới thấy rõ cậu ấy là một chỗ dựa vững chắc đến nhường nào cho Tổ đội.

Đúng là chính tôi đã đặt cho cậu ấy một Biệt danh giống với

Thiên Biến Vạn Hóa

và rủ cậu ấy thành lập một Tổ đội. Tuy nhiên, Kryhi Andrichhi chắc chắn là một anh hùng.

Những lời Cry nói tuy có phần gay gắt, nhưng chúng hoàn toàn là sự thật.

Những người nên đi giải cứu Leader của chúng tôi phải là chúng tôi, những kẻ luôn được cậu ấy cứu giúp.

Cry đến thành phố này vì một nhiệm vụ thậm chí còn khó khăn hơn những gì chúng tôi phải làm.

Chúng tôi nên coi mình là những kẻ may mắn khi có được sự hậu thuẫn của anh ấy nếu có bất trắc xảy ra.

Để giải cứu Leader của mình, trước tiên chúng tôi phải tìm hiểu về thành phố này. Mặc dù chúng tôi đã xác nhận được những thông tin cơ bản như thứ hạng của thành phố, chúng tôi vẫn biết rất ít về nó—Về

Code

Một thành phố nơi hệ thống đô thị từ kỷ nguyên của Nền văn minh Vật lý Tiên tiến vẫn còn đang hoạt động.

Chúng tôi, những kẻ có khả năng chiến đấu yếu kém, không thể giải cứu Kryhi bằng một cuộc tấn công trực diện. Chúng tôi cần một kế hoạch khôn ngoan nào đó để khai thác lỗ hổng trong hệ thống.

Sau khi giải tán một lúc, chúng tôi lại tụ tập trong một căn phòng của tòa nhà. Kutry, người có vẻ như đã kiểm tra các chức năng của căn phòng, lên tiếng với vẻ mặt đầy ấn tượng.

"Thành phố này thực sự quá tuyệt vời. Nếu cậu chỉ cần lấy một trong những tòa nhà này và mang nó ra thế giới bên ngoài, cậu có thể trở thành một tỷ phú đấy. Mặc dù ngay cả lúc chúng ta ở trong tù, nó cũng đã không bình thường chút nào rồi… Hứ. Có vẻ như đây sẽ không phải là một nhiệm vụ đơn giản đâu." (Kutry)

"Đúng vậy. Kể từ lúc bị nhốt trong nhà tù đó, tôi đã biết rằng công nghệ của thành phố này chắc chắn rất cao." (Kool)

Nhà tù đó đúng là địa ngục. Không hề có nỗi đau thể xác nào, nhưng chúng tôi hoàn toàn không được đối xử như những con người. Mặc dù rõ ràng là chúng tôi không có chút riêng tư nào, nhưng mọi niềm vui sống đều đã bị tước đoạt.

Thức ăn thì vô vị, căn phòng lúc nào cũng sáng trưng khiến việc chợp mắt là điều bất khả thi. Môi trường hoàn toàn cách ly với mọi tiếng ồn bên ngoài. Chúng tôi bị ép phải đi tắm, và thậm chí thời gian đi vệ sinh cũng được quy định vô cùng nghiêm ngặt.

Nhưng dẫu vậy—Chúng tôi vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Rusha đã gào khóc mỗi ngày, nhưng em ấy chưa bao giờ ngã quỵ.

Có lẽ đó cũng là kết quả từ một loại hệ thống thành phố nào đó. Một hệ thống để giữ cho bọn tội phạm được sống, nhưng không cho phép chúng chết.

Tòa nhà này có rất nhiều tính năng tương tự như ở trong nhà tù. Giờ đây khi đã được tự do, những tính năng của thành phố này quả thực cực kỳ hữu ích. Tuy nhiên, chúng sẽ vô cùng phiền phức nếu là kẻ thù của cậu.

Rusha, người có vẻ như đã ổn định trong phòng của mình, tắm rửa và dọn dẹp gọn gàng, lên tiếng trong sự hoảng loạn.

"Em đã thử rồi, nhưng có vẻ như Ma thuật—Không thể sử dụng được ở thành phố này. Ngay khoảnh khắc ma thuật của em được kích hoạt, nó lập tức tan biến—Em muốn giúp anh hai, nhưng… Có lẽ em sẽ chẳng giúp ích được gì đâu…" (Rusha)

"Tôi cũng vậy, chuyện này có lẽ hơi quá sức. Không có lỗ khóa trên cửa, và tôi không thể nghĩ ra cách nào để lừa được cái hệ thống giám sát vô danh này cả. Tôi hết cách rồi." (Zuri)

Cả Rusha và Zuri rõ ràng đã cải thiện kỹ năng của mình kể từ sau "Giải đấu Võ thuật Đỉnh cao". Nhưng có vẻ như họ vẫn chưa đủ mạnh để đối đầu với thành phố này.

Tôi nhìn sang Elise, một thành viên vô cùng tài năng của Tổ đội, nhưng cô ấy chỉ biết nhún vai. Vậy ra cô ấy thậm chí còn không thể sử dụng Cầu nguyện Thuật của Giáo hội "Quang Linh". Lẽ nào đây cũng là do các chức năng của thành phố sao?

Strange Freak

không có bất kỳ thành viên nào chuyên về chiến đấu. Dù chỉ có một chiến binh cơ khí xuất hiện, chúng tôi cũng sẽ bị quét sạch.

Rốt cuộc thì, chúng tôi nên nghĩ ra một cách để giải cứu Leader của mình mà không cần phải chiến đấu..

"Trước tiên hãy thu thập thông tin đã. Việc vượt ngục là bất khả thi. Chúng ta cũng cần phải biết Kryhi đang ở trong tình cảnh nào… Nếu

Thiên Biến Vạn Hóa

cố gắng đạt được mục tiêu của anh ấy, chắc chắn sẽ có một sự hỗn loạn lớn xảy ra trong thành phố. Nếu chúng ta có thể lợi dụng cơ hội đó, chúng ta có lẽ sẽ làm được điều gì đó. Nhưng cách nhanh nhất để thực hiện việc này… Có lẽ là để Hoàng gia, những người được

Thiên Biến Vạn Hóa

giải cứu, phóng thích cậu ấy…" (Kool)

"Chà… cậu biết đấy, thế thì tiện quá rồi. Mục đích của Đại ca là bảo vệ họ cơ mà, cậu biết chứ?" (Kutry)

"Đúng vậy. Do đó, tôi nghĩ ít nhất chúng ta cũng cần phải hành động đủ tích cực trước khi đề xuất những chuyện như thế." (Kool)

Thu thập thông tin và tìm cách giải cứu Kryhi. Đồng thời, chúng tôi cần phải để mắt đến những động thái của

Thiên Biến Vạn Hóa

Ngay cả khi có được những Thần Cơ Diệu Toán của mình,

Thiên Biến Vạn Hóa

cũng không thể nào bảo vệ được Hoàng gia mà không hề có động thái nào. Chúng tôi không được phép bỏ lỡ dù chỉ một khoảnh khắc cơ hội.

Nếu chúng tôi có thể tìm ra một kế hoạch có chút hy vọng giải cứu được Kryhi… Và chứng tỏ rằng chúng tôi có thể trở nên hữu dụng, thì chắc chắn anh ấy sẽ hợp tác với chúng tôi.

Bạn đã đến cuối chương 26.

Không gian đọc của bạn