"Gừ gừ gừ gừ…"
Một luồng âm thanh tần số thấp trầm đục vang vọng khắp Vực thẳm. Khi tiếng gầm gừ của mãnh thú sượt qua, các thớ cơ bắp đều co rút lại vì sợ hãi. Tôi cũng vậy, kẻ hồi quy cũng vậy, và Finley cũng không ngoại lệ.
Khuyển Vương - kẻ luôn đứng về phía con người và sống gần gũi với con người nhất. Khi con người tranh chấp với nhau, cô có thể nhắm mắt làm ngơ, bịt mũi giả vờ không biết để không can dự vào.
Nhưng đối với những con quái vật được nhào nặn từ máu, cô sẽ không dành cho chúng dù chỉ một chút lòng trắc ẩn hay tin tưởng. Do đó, khi con người chiến đấu với Ma cà rồng, Azzy chính là đồng minh mạnh mẽ nhất của nhân loại.
"Gừ gừ…"
Đối với những thứ từng là con người kia, Azzy đã thực sự nhe nanh theo đúng nghĩa đen.
"Ch… Chặn nó lại!"
Finley dồn dập ra lệnh. Từ mặt đất, hàng trăm, hàng ngàn Hắc kỵ sĩ lại trồi lên. Đội quân Hắc kỵ sĩ mặc giáp đen kịt, trang bị đủ loại vũ khí đứng dàn hàng bảo vệ Finley và Thủy tổ.
Uỳnh.
Những Hắc kỵ sĩ cầm khiên tháp nhuộm màu bóng tối chặn đứng tiền tuyến, xen kẽ giữa họ là những ngọn giáo dài tua tủa vươn lên. Những kỵ sĩ trong bộ giáp kiên cố nín thở, thận trọng chờ đợi mãnh thú tiếp cận.
Chúng định bụng nếu cô ả dám xông đến sẽ bao vây để săn đuổi.
"Gâu---!!"
Thế nhưng.
Giáo, khiên, thương, giáp trụ, hay Hắc kỵ sĩ.
Chẳng có thứ gì có thể cản được Khuyển Vương.
Cùng với một tiếng hú vang trời, Azzy phóng đi. Ngay khoảnh khắc tôi vừa kịp nghĩ như vậy, thân hình Azzy đã xuất hiện giữa đội hình Hắc kỵ sĩ từ lúc nào không hay.
Ngay cả kẻ hồi quy cũng thoáng mất dấu Azzy, và đến cả gió cũng không theo kịp tốc độ của cô nàng, phải một nhịp sau mới thổi tới.
Phập.
Azzy hất ngược đầu lên. Thủ cấp của một tên Hắc kỵ sĩ bay vút lên trời. Thứ tuôn ra thay cho máu là một làn khói đen kịt.
Vua của loài chó đã dùng máu của Hắc kỵ sĩ để ra hiệu cho cuộc thảm sát bắt đầu.
Tiên phong cầm khiên định quay người, kỵ sĩ cầm giáo định đổi hướng mũi thương. Kỵ sĩ cầm kiếm chĩa lưỡi nhọn về phía trước, kỵ sĩ cầm chùy giơ cao hai tay.
Nhưng không có đòn tấn công nào được thực hiện. Mỗi khi Azzy dậm chân, giáp trụ lại vỡ nát, vũ khí gãy đôi, và những cơ thể đen kịt bị xé thành ngàn mảnh.
"Aúuuuuu---!!"
Bạo lực áp đảo của mãnh thú càn quét khắp nơi. Azzy vừa là một mãnh thú trong hình hài con người, vừa là thiên địch của lũ huyết tộc chuyên đem xác chết ra làm trò đùa.
Máu người. Thứ mùi máu người mà loài chó hằng yêu quý đã kích thích Azzy - vị vua của chúng. Thủy tổ vốn đã đạt đến cảnh giới Huyết Thuật tối cao nên có thể thu liễm hoàn toàn mùi máu, nhưng Finley thì không làm được điều đó. Azzy cảm thấy khó chịu, và sự khó chịu đó dẫn đến khát vọng phá hủy.
Những Hắc kỵ sĩ vướng vào móng vuốt đều tan biến như khói. Vừa đập nát tên này đã thấy cô ấy ở chỗ tên tiếp theo. Vừa ngoạm đứt cổ tên này đã sang tên kế tiếp.
Nhìn một cách đơn giản, cô ả đang tiêu diệt từng tên một một cách tuần tự. Nhưng tốc độ kết liễu nhanh đến mức trông như một đám cháy rừng đang lan rộng. Từ nơi Azzy đáp xuống, các Hắc kỵ sĩ bị nghiền nát như những vòng tròn sóng nước lan tỏa, khói đen và huyết dịch đỏ thẫm văng tung tóe sau mỗi đòn đánh.
Chứng kiến đội quân Hắc kỵ sĩ bị nghiền thịt theo từng giây, Finley cảm thấy kinh hoàng.
"Thủy tổ! Hãy xử lý con thú đó!"
Trước tiếng hét của Finley, Ma cà rồng chậm chạp vung tay.
Tức thì, bóng tối và máu vương vãi lại trỗi dậy, kết thành một hình hài khổng lồ. Một tên Hắc kỵ sĩ vĩ đại cao tới 5m, bộ giáp dày ít nhất 1m hiện ra, tay cầm một cây chùy khổng lồ được nén chặt từ máu.
Ngay khi Azzy vừa cắm phập răng vào cổ một tên Hắc kỵ sĩ còn sót lại, tên khổng lồ nện chùy xuống. Một chuyển động nhanh nhẹn không tưởng so với kích thước của nó. Cây chùy nặng nề giáng thẳng xuống đầu Azzy, dư chấn mạnh đến mức khiến nền bê tông xung quanh vỡ nát vụn.
Một âm thanh chói tai đến mức làm ù cả tai vang lên.
Sự tĩnh lặng sau cơn bão. Sau chấn động, mọi âm thanh đều dứt hẳn. Giữa không gian thính giác đang rộn rào tiếng o o, thứ duy nhất còn chuyển động là những mảnh vụn đang tung lên rồi rơi xuống.
"Kết liễu nó đi!"
Tên Hắc kỵ sĩ khổng lồ trong lúc đó vẫn xoay nửa vòng cây chùy rồi đâm xuống. Một đòn dứt khoát và mạnh mẽ để xác nhận cái chết của mục tiêu.
Nhưng khi tên khổng lồ định nhấc tay lên,
Cây chùy đã bị chém đứt từ đoạn giữa.
"Gừ."
Azzy, với bốn chân cắm chặt xuống đất, ngẩng đầu lên. Trong miệng cô là đoạn giữa của cây chùy khổng lồ to gấp ba lần cơ thể đang lủng lẳng.
Với trọng lượng và độ cứng mức đó, đáng lẽ răng phải gãy và hàm phải rụng rời, nhưng Azzy lại hất hàm một cách nhẹ nhàng như thể đang ngậm một món đồ chơi, rồi lắc đầu qua lại.
Uỳnh, oàng, rắc, phập.
Cây chùy khổng lồ mang trọng lượng kinh khủng rung chuyển một cách phi thực tế. Khi Azzy lắc đầu như thể đang rũ nước trên lông, mọi thứ trong bán kính từ 1m đến 5m bên trái cô đều biến thành bụi và khói.
Dù là Hắc kỵ sĩ còn sót lại, đôi chân của tên khổng lồ, hay mặt sàn bê tông, tất cả đều bình đẳng trước sức mạnh của Azzy.
Nghiền nát. Không còn từ nào khác để diễn tả sự phá hủy đang càn quét này.
Rắc.
Cây chùy gãy đôi từ đoạn giữa do không chịu nổi sức mạnh từ cú lắc của Azzy. Không biết điều đó, Azzy vẫn vung vẩy thêm vài cái rồi mới "phù" một tiếng nhả cái cán chùy ra, gườm gườm nhìn về phía Finley và Thủy tổ.
Khi sự dã tính hung bạo hướng về phía mình, Finley không tự chủ được mà run sợ. Và rồi hắn tức giận vì chính sự sợ hãi của bản thân mà gào lên:
"Vô ích thôi!! Sức mạnh của Thủy tổ không chỉ có bấy nhiêu đâu!"
Sự cuồng tín dành cho Thủy tổ đã tạo ra một cơn điên loạn trào dâng. Finley sử dụng năng lực của mình để siết chặt trái tim Ma cà rồng.
Cơ thể Thủy tổ run lên trong thoáng chốc khi trái tim phập phồng. Trong đôi đồng tử mờ đục, một luồng huyết khí thoáng hiện ra, nhưng chỉ là trong nháy mắt.
Finley, kẻ đã tạm thời nắm giữ được trái tim Thủy tổ thông qua Huyết Thuật, cưỡng ép dòng máu chảy trong cơ thể cô phải chuyển động.
"Thủy tổ! Hãy cho con thú kia thấy sức mạnh của Người!!"
Hắc kỵ sĩ đoàn. Quân bài mạnh nhất mà Ma cà rồng có thể triệu hồi mà không cần chuẩn bị hay chịu bất kỳ rủi ro nào. Dù chúng không trụ nổi một giây trước mặt Khuyển Vương, nhưng tinh túy của đội quân này không nằm ở đó.
Giữa màn đêm tan tác, những bóng râm bắt đầu ngưng tụ. Từ những hố đen sâu thẳm, những cánh tay đen kịch bất ngờ vươn ra, chống xuống đất để đẩy cơ thể lên.
Điều đó xảy ra ở mọi bóng râm tồn tại trong Vực thẳm vô tận.
Những Hắc kỵ sĩ bất tử từng ngã xuống dưới móng vuốt và răng nanh của Azzy lần lượt đứng dậy. Chỉ sau vài giây, đội quân Hắc kỵ sĩ đã khôi phục lại quân số như trước khi bị tiêu diệt.
Đội quân vừa hồi sinh tỏa ra ánh mắt đỏ rực từ trong giáp trụ, đối đầu với Vua của loài chó.
"Đội quân Hắc kỵ sĩ là vô hạn! Những thứ ngươi vừa tiêu diệt chỉ là lũ bù nhìn có thể tạo lại ngay lập tức!!"
Finley gào thét trong cơn điên tiết, chỉ ngón tay về phía Azzy. Đội quân Hắc kỵ sĩ theo mệnh lệnh đó đồng loạt bắt đầu tiến quân.
Cuộc tiến quân nhắm vào một thực thể duy nhất. Dù bọn chúng chiếm ưu thế về số lượng, nhưng dáng vẻ của đội quân Hắc kỵ sĩ dám tiến bước không chút sợ hãi trước vị Thú Vương cũng đủ để khiến người ta phải nể sợ.
"Hãy chết chìm trong biển máu đi, con thú kia!!"
Finley vừa hét vừa bắn cả máu từ miệng, mong chờ cảnh tượng Khuyển Vương kiệt sức khi phải chiến đấu với đội quân vô hạn và cuối cùng sẽ gục ngã.
"Gừ gừ gừ."
Tuy nhiên, Azzy dù trí thông minh thấp nhưng cô không hề ngu ngốc.
Theo bản năng, Azzy nhắm thẳng vào nơi phát ra mùi máu, cô gầm gừ vang dội rồi chống chân trước xuống đất, hạ thấp trọng tâm.
Móng vuốt chân sau cắm sâu vào lớp bê tông, chân trước bấu chặt lấy mặt đất. Tư thế của một mãnh thú đang thu mình chuẩn bị vồ mồi.
Ngay khi Finley cảm nhận được điềm chẳng lành, dự cảm đó đã trở thành hiện thực.
"Gâu-!"
Sủa một tiếng ngắn ngủi, Azzy phóng vút đi. Mục tiêu là Ma cà rồng đang ngồi thẫn thờ trên quan tài.
Khoảnh khắc chân rời khỏi mặt đất, thân hình Azzy đã lao thẳng về phía Ma cà rồng.
Móng vuốt sắc lẹm xé toạc bóng tối lao tới. Đôi tay vươn dài đã ở ngay sát sạt. Thứ bạo lực áp đảo mang danh Thú Vương đang tiến gần đến cơ thể nhỏ bé, yếu ớt của Ma cà rồng. Khí thế đó hung bạo đến mức tưởng như có thể khiến Ma cà rồng nổ tung ngay tức khắc.
Mắt Finley trợn ngược như muốn lồi ra.
"Không… được…!"
Nhưng với năng lực của Finley, hắn không thể ngăn lại. Thậm chí hắn còn chẳng kịp cảm nhận được. Hắn chỉ có thể cảm thấy điềm gở và kinh ngạc muộn màng mà thôi.
Ngay khoảnh khắc Azzy - kẻ đã lao đi với tốc độ vượt xa nhận thức - định cắm móng vuốt vào ngực Ma cà rồng.
Một bộ móng guốc đỏ rực giáng xuống đầu Azzy.
Thân hình Azzy bị đánh bật trở lại với tốc độ còn nhanh hơn lúc lao đi. Sau khi bị nện lún xuống đất rồi nảy lên, Azzy lơ lửng thấp trên không trung, và ngay phía trên cô, Huyết Mã xoay người nửa vòng rồi tung mình lên. Một bộ móng ngựa khổng lồ to bằng cả thân người nện thẳng vào Azzy.
Bốp.
Tiếng da thịt va chạm với móng guốc lớn đến mức đứng ở đây cũng nghe rõ mồn một. Azzy bị đánh bay đi giữa không trung như một quả bóng nhỏ. Tốc độ đó còn nhanh hơn cả quả bóng mà tôi thường ném.
Ngay sau đó, cùng với tiếng gạch đá đổ sụp, toàn bộ bức tường tầng 3 của nhà tù biến thành một đám mây bụi. Thân hình Azzy biến mất trong đó.
[Phìììì.]
Sau đó, con ngựa khịt mũi.
Huyết Mã Rallion. Thuộc hạ đầu tiên chỉ nghe theo mệnh lệnh của Thủy tổ đã tham chiến trước nguy cơ của chủ nhân.
Finley, kẻ vừa rơi xuống địa ngục nay lại vớ được một tia hy vọng, cười một cách thảm hại:
"Ha ha! Rallion! Đúng rồi! Cuối cùng ngươi cũng nghe lệnh ta…!"
[Phìììììì.]
Rallion phun ra luồng hơi từ mũi như thể điều đó là không tưởng.
Luồng hơi thở của Huyết Mã mạnh như một cơn bão. Cơ thể Finley không kịp đề phòng bị thổi bay lên không trung. Hắn nảy vài cái trên mặt đất rồi lăn lông lốc, mãi mới lồm cồm bò dậy được.
"Con ngựa khốn kiếp này! Ta hiện đang chi phối Thủy tổ. Ta là Nhiếp chính vương! Ngươi cũng là thuộc hạ của Thủy tổ, thì phải nghe lệnh ta…!"
Lẽ dĩ nhiên, Huyết Mã chẳng mảy may cử động. Nó phun hơi mạnh mẽ, đôi mắt nhìn chằm chằm không rời về hướng Azzy vừa biến mất.
Finley hoang mang khi thấy Rallion vẫn đang giữ tư thế chiến đấu.
"Gì cơ? Tại sao lại nhìn về phía đó?"
Lý do sớm được làm rõ. Cơ thể Finley giật nảy, hắn chậm chạp quay đầu lại.
"Gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ…"
Mặt đất rung chuyển. Một mãnh thú đang nổi giận khiến cả thế giới phải run rẩy. Từ một nơi nào đó xa xôi trên tầng 3.
Gương mặt Finley xám xịt như tro tàn.
"Kh… không thể nào. Nhận đòn tấn công mức đó mà vẫn bình an vô sự sao."
Khuyển Vương. Người bạn tuyệt vời nhất của con người, và luôn là loài vật trung thành nhất.
Và cũng là một kẻ săn mồi bẩm sinh.
Finley đã nhầm lẫn một điều.
Việc Khuyển Vương ghét Ma cà rồng là vì chúng là những xác chết của con người. Đến cả con người còn e sợ những xác chết từng là đồng loại, thì loài chó nhạy cảm với mùi hương sao có thể chào đón những cái xác người mang theo mùi máu của bạn bè mình cơ chứ.
Tuy nhiên, đó chỉ là biểu hiện của sự chán ghét, xa lánh, chứ không phải là ý chí quyết tử muốn giết sạch kẻ thù.
Nói cách khác, sự hung bạo tấn công khiến mãnh thú thực sự là mãnh thú vốn không hướng về Ma cà rồng.
Thế nhưng.
"…Không, Khuyển Vương. Từ nãy đến giờ ả ta vẫn chưa dùng toàn lực sao?"
Nếu đối phương là mãnh thú, Khuyển Vương sẽ biến hình thành một thợ săn.
Một thân hình mờ ảo phóng vọt đi. Cơn gió theo sau chỉ kịp để lại dấu vết bằng bụi đất. Tốc độ nhanh đến nỗi đám mây bụi không kịp tan đi mà xoáy thành một cơn lốc.
"Gâu."
Một mảng máu cấu thành nên Rallion bị nổ tung. Một nửa cái cổ với chiếc bờm tung bay biến mất. Máu chảy lênh láng trên mặt đất.
Phía sau đó, Azzy nhẹ nhàng đáp xuống và "phì" một tiếng nhả ra miếng thịt đẫm máu. Miếng thịt bị xé toạc rơi bịch xuống đất.
[Hí í í í í.]
Dù chịu vết thương chí mạng nhưng Rallion chỉ loạng choạng trong thoáng chốc.
Miếng thịt đỏ rơi trên đất tan chảy rồi thấm ngược trở lại vào bóng của Rallion. Ngay sau đó, cái cổ bị xé mất đã được tái tạo.
Rallion, kẻ đã tái sinh nhờ nhận được sức mạnh từ Thủy tổ. Dù vừa bị xé đứt cổ nhưng nó vẫn bùng cháy ý chí chiến đấu, gườm gườm nhìn Azzy. Mỗi khi nó dùng chân trước cào xuống đất, nền bê tông lại bị lật ngược lên.
"Gừ gừ."
Azzy cũng sủa một tiếng đầy bất mãn về phía Rallion - kẻ vẫn đứng vững dù đã bị xé cổ. Những chiếc móng vuốt dựng đứng ghim sâu vào mặt đất.
Hai mãnh thú gườm nhau, rồi như đã hẹn trước, chúng đồng loạt hú lên.
"Aúuuuuuuuuuu!"
[Híííiiiiii!]
Chỉ còn lại âm thanh đó, hai mãnh thú lao vào xâu xé lẫn nhau.


