Về truyệnInfinite Dendrogram (Web Novel)
Chương 618

Chương 618 · 680 chương

<Death Period> VS 'Bất Thoái Chuyển' Y'golonac (Thượng)

〇 Thông báo:

(=ↀωↀ=)<Tập 14 bản sách giấy sẽ phát hành vào ngày 1 tháng 10 nhé.

(=ↀωↀ=)<Đây là ảnh bìa cũng đã được công bố trên Twitter rồi nè.

(=ↀωↀ=)<Trông xịn sò lắm luôn, mà tranh minh họa bên trong cũng đỉnh chóp không kém đâu nha.

(=ↀωↀ=)<Quy luật 'cứ Nemesis có hình thái mới là được ẵm ngay trang màu' lại phát huy tác dụng rồi, mọi người cùng hóng nhé.

____________________________________________________

■ Buồng lái [Thạch Anh Hồng - Rose Breaker]

Vào khoảng thời gian Vương Quốc và Hoàng Quốc bắt đầu giao tranh trên bình nguyên phía tây bắc.

Phía sau phòng tuyến, bên trong buồng lái của [Thạch Anh Hồng] đang lặn sâu dưới lòng đất, Hikaru đang trầm ngâm suy tính.

(…Đến nước này, mọi chuyện vẫn diễn ra đúng như kế hoạch của Hoàng Vương sao.)

Sau cuộc tập kích <Mê Cung Bia Mộ>, bất kể thành hay bại đều phải rút về phía tây bắc.

Hội quân cùng đạo quân do Murdoch chỉ huy, rồi túc trực ở hậu phương 'cho tới khi có động tĩnh mới'.

Đó là chỉ thị được Hoàng Vương truyền đạt cho nhóm Hikaru từ trước. Dù không nói toạc móng heo, nhưng cả tổ đội lúc này đều hiểu rằng đó chính là mệnh lệnh 'hãy làm mồi câu'.

Toan tính của phía Hoàng Quốc là quét sạch một lượng lớn chiến lực của Vương Quốc trong một đợt. Ngoại trừ các Siêu Cấp, <Nguyệt Thế Hội> được dự đoán sẽ đảm trách việc phòng thủ <Cứ Điểm>, cùng những kẻ được giao phó bảo vệ <Sinh Mệnh> tại <Mê Cung Bia Mộ>.

Lực lượng còn lại của Vương Quốc sẽ phân tán khắp lãnh thổ để lùng sục tiêu diệt các Flag của Hoàng Quốc.

Thế nhưng trên thực tế, khu vực quanh Vương Đô lại là nơi tập trung đông đảo các Master nhất. Bởi lẽ một khi có tin báo phát hiện Flag từ bất cứ đâu, xuất phát từ Vương Đô nằm ở trung tâm đất nước sẽ là cách nhanh nhất để tập trung chiến lực.

Đặc biệt không tính các tổ đội nhỏ lẻ cơ động, phần lớn các Clan hành quân với quy mô từ vài chục đến hàng trăm người đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho phương án ấy. Ngoại lệ duy nhất có lẽ là <Welkin Alliance> — một Clan không vận nơi hầu như toàn bộ thành viên đều có khả năng bay nhanh tầm xa.

Và lần này, dẫu thông tin truyền đi không phải về Flag… nhưng vai trò trạm trung chuyển điều phối luân chuyển Flag lại là sự hiện diện mà phe Vương Quốc tuyệt đối không thể làm ngơ.

Chính vì thế, các Clan đang tập kết tại Vương Đô đã kéo nhau về vùng tây bắc này để tiêu diệt trạm trung chuyển – Small, rồi đụng độ với [Xa Kỵ Vương], [Thực Vương] cùng <Tam Giác Trí Tuệ>. Đụng độ với những đạo quân được chuẩn bị sẵn nhằm bào mòn lượng chiến lực đáng lẽ phải dùng cho cuộc chiến giành Flag.

(Vương Quốc đã điều động toàn bộ chiến lực có thể huy động, thậm chí tung cả [Tiêm Diệt Vương] vào cuộc. Lại có thêm cả tên [Ma Vương] cùng [Kẻ Sát Siêu Cấp] nữa.)

Khoảnh khắc quân Vương Quốc tràn vào bình nguyên, họ đã lọt vào tầm tác dụng của Mokumokuren, và nhờ đó hình ảnh của những chiến lực ấy đều đã bị bắt trọn. Dù Tuyệt kỹ chưa thể tái kích hoạt, bấy nhiêu vẫn thừa đủ cho việc trinh sát.

(Liệu Hoàng Quốc có nắm chắc phần thắng nghiền nát đối phương, hay chỉ coi việc bào mòn là mục tiêu chính nên đã chấp nhận tổn thất lực lượng ngay từ đầu?)

Vào thời điểm này, nhóm Hikaru chưa hề hay biết thực lực của Murdoch… một chiến lực đủ sức đơn thương độc mã tiêu diệt toàn quân Vương Quốc.

Bởi thế khi so sánh tương quan đôi bên, họ nhận định chênh lệch chỉ ở mức 'bên nào thắng cũng chẳng có gì lạ'.

Thực tế thì sau khi Vương Quốc chiếm ưu thế nhờ chiến thuật của Rook, Murdoch đã một mình lật ngược bàn cờ rồi kết thúc bằng màn đồng quy vu tận với Albert, người đã dấn thân vì đại cục… nhưng lúc này làm sao họ có thể lường trước được điều đó.

"Hikaru, tính sao giờ?"

"…Nói thật lòng nhé. Tình hình xoay chuyển nhanh hơn dự tính của tôi rất nhiều. Quá nhanh là đằng khác."

Đáp lại câu hỏi của Mitchy, cô để lộ vẻ mặt cay đắng.

Theo tính toán của Hikaru, Vương Quốc tiến quân về phía tây bắc lẽ ra phải chậm hơn nhiều.

Thậm chí cô từng đinh ninh rằng việc định vị chuẩn xác [Thạch Anh Hồng] đang lặn dưới lòng đất, rồi tập hợp một lực lượng đủ sức đọ lại chiến lực mai phục của Hoàng Quốc để tiến đánh ắt phải đến đêm ngày đầu tiên hoặc sang ngày thứ hai mới diễn ra.

Vậy mà họ đã rục rịch ngay từ lúc trời vừa hửng sáng, và mò tới đây ngay giữa ban ngày.

"Embryo của Large vẫn chưa thể tái sử dụng, còn việc nạp năng lượng cho [Beldrion F] cũng chưa hoàn tất. Tình thế này thì khó lòng tác chiến theo phương án đã định rồi."

Về điểm này, Hikaru cảm nhận rõ sự thiếu sót của bản thân.

Có lẽ Hoàng Vương và Rook đều đã đọc trước được diễn biến này, nhưng tầm suy nghĩ của Hikaru lại chưa thể chạm tới mức đó.

Nói chứ, những kẻ đủ sức vượt mặt hai con người ấy… trên đời này cũng chẳng có mấy ai.

"Dù vậy, chúng ta vẫn có nhiệm vụ buộc phải hoàn thành trên chiến trường này."

"L-Là chuyện gì thế ạ…?"

Trước câu hỏi rụt rè của Small, cô bé giữ vai trò mắt xích cốt lõi của chiến trường này, Hikaru cất lời:

"――

Tiêu diệt kẻ đóng vai trò radar của Vương Quốc.

"

Nghe Hikaru tuyên bố, các đồng đội trong buồng lái đều gật đầu tán thành.

"Kẻ địch đang bám theo từng chuyển động của [Thạch Anh Hồng] dưới lòng đất. Nếu cứ để mặc, chúng ta sẽ liên tục bị săn đuổi. Đằng nào phe kia cũng chẳng bao giờ bỏ qua cho tôi, một Siêu Cấp, cùng với Small đâu."

Ngay sau phát pháo mở màn của [Điện Ba Đại Đội] lúc nãy, họ đã nghe Murdoch báo tin về sự xuất hiện của Rook.

Và ngay khi đối phương lọt vào phạm vi hiệu lực của Mokumokuren, Mitchy đã lập tức cướp quyền thị giác.

Trong tầm nhìn cướp được ấy, họ đã tận mắt thấy bàn cờ Thái Cực Đồ.

Chuyện Hikaru là Siêu Cấp hay toàn bộ tổ đội đang ở dưới lòng đất đều bị phơi bày mồn một.

Họ nhận định chính năng lực của Embryo này đã dẫn đường cho đối phương đuổi tới tận đây (thực chất cho tới trước khi tiếp cận gần, phe Vương Quốc lần theo cảm giác nội tại của Nemesis, nhưng họ không thể phân biệt được điều đó).

Dưới góc nhìn của nhóm Hikaru lúc này, chẳng có ai đáng sợ hơn Kasumi, tuyệt đối không thể để yên cho cô bé tồn tại.

Y như phe Vương Quốc muốn triệt hạ trạm trung chuyển Small, nhóm Hikaru cũng buộc phải tiêu diệt cỗ máy radar có khả năng truy vết mình… chính là Kasumi.

"Mọi người ơi. Bọn chúng chuyển động rồi."

Theo tiếng gọi của Mitchy, toàn bộ người trong buồng lái đều dán mắt vào Mokumokuren.

Trên màn hình, bóng lưng của Audrey đang sải cánh xé gió phía trên đám mây ngọc bích hiện lên rõ mồn một.

"Lại cố tình chọn đường bay trên trời sao…"

"Đội hình gồm [Ma Vương], [Kẻ Sát Siêu Cấp], Embryo của Ray Starling, người làm radar, cùng hai người khác. Không có Siêu Cấp, đánh lẻ thế này dễ hạ hơn là chui vào giữa đám đông, cơ mà bên mình cũng đừng hòng trông chờ viện binh Hoàng Quốc tới giúp."

Mitchy nghĩ rằng có báo cho phía Hoàng Quốc về mũi tiếp cận trên không thì bên đó cũng bó tay chịu chết, và Hikaru cũng đồng tình. Thậm chí nếu chuyển tin khiến cử động của Hoàng Quốc xáo trộn, khéo lại để lộ sơ hở cho Vương Quốc khoét sâu vào.

Thực tế nếu đánh động khiến quân Hoàng Quốc chuyển hướng đối phó với nhóm Rook, giữa khoảng trống ấy Emerada ắt sẽ chuyển đổi từ trận mưa quấy rối sang cơn thiên tai quét sạch tất thảy.

(Vấn đề khi tự lực đối phó là chỉ riêng [Ma Vương] thôi đã khắc chế bên mình rồi, nay lại có thêm cả [Kẻ Sát Siêu Cấp] nhúng tay vào. Chưa kể chiến lực phe mình đang sụt giảm nghiêm trọng. Nếu vậy thì…)

Trong khoảng thời gian nhóm Rook tiếp cận, Hikaru rà soát lại các phương án đã dự trù xem món nào dùng được, sắp đặt thế trận nghênh tiếp… rồi mai phục chờ đợi nhóm Rook.

◇◆◇

□■ Bầu trời phía tây bắc Vương Quốc Altar

Vào khoảng thời gian các Master Vương Quốc đang giao tranh với Murdoch trên cỗ [Thor Hammer].

Ngoại trừ Albert, các thành viên <Death Period> đang cưỡi trên lưng Audrey ráo riết truy vết "Bất Thoái Chuyển" Y'golonac.

Họ biết thừa việc bay lên tầng không lúc này sẽ biến mình thành bia tập bắn. Thế nhưng nhờ trận mưa rào của Emerada cắt đứt tầm nhìn, lại nhờ cậy Albert liên tục tung đòn hủy diệt diện rộng, họ đã dồn đối phương vào tình thế không thể trinh sát đàng hoàng.

Mối lo ngại duy nhất là Embryo cướp tầm nhìn từng dùng ở <Mê Cung Bia Mộ>, nhưng dường như điều đó không làm thay đổi động tĩnh của phe Hoàng Quốc.

Liệu đó là nhờ vượt qua mà không đánh động mạng lưới cảnh giới của địch, hay bản thân đây là một cái bẫy… hiện tại vẫn chưa rõ.

Thế nhưng, Rook nhận định khả năng thứ hai cao hơn nên càng tăng cường cảnh giác.

"Nemesis, tình hình sao rồi?"

Nhìn xuống cánh rừng rậm trải dài phía cuối bình nguyên, Rook cất tiếng hỏi.

"…Lại gần rồi nên ta đã xác định được phương hướng chuẩn xác hơn. Dưới đất… Không, cái này… là dưới lòng đất đấy nhé."

Nghe Nemesis nói, Rook suy tính.

(Khó lòng tin đây là hiệu năng của máy móc ma pháp thời nay. Nên xem như chúng đang ẩn nấp dưới lòng đất bằng Embryo, trang bị phần thưởng, hoặc tàn dư từ nền văn minh tiền Cổ đại tựa như Silver của anh Ray, hay một cỗ máy sao chép như [Second Model] chăng.)

Phán đoán ấy hoàn toàn chuẩn xác; cỗ máy [Thạch Anh Hồng] mà "Bất Thoái Chuyển" Y'golonac vận hành chính là kiệt tác do Flagman đời thứ ba, người thừa hưởng một phần kiến thức của danh nhân huyền thoại, chế tạo nên dưới sự trợ giúp của Hoàng Ngọc Nhân.

Hiệu năng vượt trội hơn hẳn máy móc ma pháp hiện đại, lúc này nó vẫn đang lặn sâu hàng trăm metel dưới lòng đất để nghe ngóng tình hình.

"Chị Kasumi. Thái Cực Đồ thế nào rồi?"

"Ừ-Ừm. Chị thấy rồi… Nhưng phạm vi chưa thể quét trọn hai lần, nếu đáp xuống mặt đất… thì chắc là…"

"Em hiểu rồi. …Hạ độ cao xuống thôi. Mọi người chú ý cảnh giác."

Tuân theo chỉ thị của Rook, Audrey bắt đầu hạ dần độ cao.

"――<Killing Intent Perception>."

――Đúng khoảnh khắc ấy, những phát đạn xé gió nhanh hơn âm thanh bất thình lình lao về phía Rook và Nemesis.

Ba viên đạn bay tới từ đằng xa.

Tất thảy đều ――

nhắm thẳng vào Kasumi

"…"

Đạn bắn tới từ hai hướng được Liz khoác quanh thân người kịp thời chắn đỡ trong đường tơ kẽ tóc.

Còn phát đạn lao tới từ hướng còn lại,

"<Counter Absorption>."

Đã bị bức tường ánh sáng do Nemesis triển khai chặn đứng.

"Bắn tỉa sao? Cùng lúc từ ba hướng luôn ư?"

Trong khi Fujinon kinh ngạc thốt lên, bên cạnh cô, Marie và Io đã lập tức hành động.

Marie nạp đạn dẫn đường phát nổ sắc đỏ và đen vào Arc-en-Ciel rồi bóp cò.

Io siết cò Gorin đã biến đổi sang Hình thái: Bộc Toái ―― khẩu bazooka khổng lồ.

Đáp lễ hai trong số ba hướng đạn bắn tỉa bay tới bằng một đợt oanh tạc dữ dội.

Sau làn khói nổ xới tung một góc rừng, bóng dáng những bộ Powered Suit quen mắt với nhóm Rook hiện ra sừng sững.

"Y'golonac."

Hai cỗ máy Y'golonac đều được trang bị thứ vũ khí tựa như súng trường bắn tỉa.

Cỗ máy trúng đạn Arc-en-Ciel của Marie dẫu hư hại nhưng dường như vẫn cử động được. Cỗ máy bị Io nhắm tới có vẻ đã kịp né đòn trực diện nên dẫu bám đầy muội than, thương tổn lại không đáng kể.

Rồi cả hai cùng kích hoạt năng lực tự phục hồi từng phô diễn vô số lần tại <Mê Cung Bia Mộ>, nhanh chóng lủi vào rừng sâu ẩn nấp.

――Đồng thời, phát bắn tỉa thứ tư nhắm thẳng vào Audrey.

『KIEEEE?!』

Nó lập tức lượn mình khẩn cấp né đòn, nhưng lúc này trên lưng chở nhiều người hơn hẳn đợt né pháo của [Điện Ba Đại Đội] lúc trước.

Có lẽ do mải chú ý không để ai rơi xuống, Audrey không kịp né hết và hứng trọn viên đạn vào cánh.

Cánh bị thương khiến tốc độ rơi mất kiểm soát tăng vọt ngoài ý muốn.

"Hết đợt này đến đợt khác…"

"Hẳn là chúng đã thả sẵn vài cỗ máy ra ngoài mai phục từ trước rồi."

Bố trí trận địa đón đầu để tiêu diệt ngược lại những kẻ đang bám đuổi mình.

Đối phương đã đọc trước được việc nhóm Rook sẽ đục thủng phòng tuyến Hoàng Quốc, hay đơn thuần chỉ là cẩn tắc vô áy náy?

(Chưa rõ đối phương còn chuẩn bị bao nhiêu cỗ máy, nhưng nhìn lượng năng lượng tiêu tốn để vận hành ngần này khí tài từ <Mê Cung Bia Mộ> cho tới tận nơi đây, có thể khẳng định Superior Embryo của phe kia thuộc dạng cung cấp năng lượng. Chỉ là, nếu sở hữu nguồn năng lượng khổng lồ đến thế, thay vì giở mấy trò vặt vãnh thì đem thẳng nguồn năng lượng ấy đè bẹp chúng ta mới là cách đánh uy lực hơn nhiều.)

Tình cờ thay, suy nghĩ ấy trùng khớp hoàn toàn với phương thức tác chiến thực sự của Murdoch mà nhóm Albert đang phải đối đầu.

(Từ hồi ở <Mê Cung Bia Mộ> đến giờ, thứ chúng đặt lên hàng đầu là sự an toàn chứ không phải chiến quả? Một phong cách tác chiến chẳng giống Master chút nào… Thế nhưng, lần này so với trận đánh ở <Mê Cung Bia Mộ> dường như có gì đó…)

"Rook! Giờ tính sao đây! Có đáp xuống không?!"

Dòng suy nghĩ chớp nhoáng chưa đầy một giây của Rook bị cắt ngang bởi tiếng gọi từ Nemesis ngồi cùng lưng chim.

(…Chuyện đó không phải điều cần ưu tiên ngay lúc này.)

"Đáp xuống thôi. Chị Kasumi, chị Fujinon. Triển khai song song chiến thuật A và B đã bàn trước nhé. Em, chị Marie và Io sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ. Nemesis cũng hãy dùng <Counter Absorption> nếu thấy cần thiết nhé."

Mọi người đồng loạt gật đầu trước chỉ lệnh của Rook, rồi lập tức nhảy xuống ngay khoảnh khắc Audrey đáp sầm xuống giữa những rặng cây tựa như rơi tự do.

Rook thu hồi Audrey đang bị thương vào [Jewel], đồng thời giải phóng Tallulah ra ngoài.

"Tallulah."

『Khỏi cần dặn ta cũng biết rồi. Ta sẽ chú ý không đụng tới ma lực của hai cô nương kia đâu. Cơ mà nương tay thế này phiền phức ghê…』

Vừa kích hoạt năng lực hút MP, Tallulah vừa cảnh giới xung quanh.

"Trông cậy cả vào các cậu, Balloon Golem Troops…!"

Kasumi dùng năm con [Balloon Golem Troops], hình thái tiến hóa dạng quần thể của quái vật triệu hồi làm khiên chắn mang tên [Balloon Golem], để bao bọc lấy bản thân cùng Fujinon.

Phía bên ngoài, Marie và Io giương vũ khí thủ thế, còn Rook cùng bộ ba Babi, Liz, Tallulah sẵn sàng nghênh đón đòn tấn công của địch.

Rook vẫn để dành trạng thái quyến thuộc hóa. Cấp độ hiện tại không còn dư dả, sau khi đã tiêu tốn ở <Mê Cung Bia Mộ>, cậu tính toán trong suốt cuộc chiến tranh này mình chỉ còn duy trì được sức mạnh quyến thuộc trong vài phút ngắn ngủi mà thôi.

Trong tình cảnh này, chưa thể tung con bài đó ra được.

Vừa chỉnh đốn xong đội hình ngay sau khi tiếp đất, ba phát đạn bắn tỉa lại tiếp tục xé gió lao tới.

Một viên bị Liz gạt phăng, một viên bị đạn dẫn đường xuyên phá của Marie triệt tiêu, và viên cuối cùng bắn xuyên phá hủy một con Balloon Golem Troops nhưng không trúng hai người bên trong.

Những con Balloon Golem Troops còn lại nhanh chóng khép chặt khoảng trống, một lần nữa che khuất bóng dáng hai cô gái.

(Quả nhiên đối phương không dám bén mảng lại gần. Sau khi biết tới sự hiện diện của thiên địch Tallulah ở <Mê Cung Bia Mộ>, chúng định hạ gục bọn mình bằng tỉa súng tầm xa.)

Dù người chế tạo là Melo đã rời cuộc chơi, [Y'golonac Nhất Hình] vẫn có thể phục hồi tức thì nhờ Embryo của cô ta.

Thế nhưng nếu lượng ma lực tích trữ để phục hồi bị hút sạch thì năng lực ấy cũng chịu chết.

Binh khí bất tử cỡ nào đi nữa, hễ đọ sức cùng Tallulah thì chỉ trong chớp mắt ma lực dùng để duy trì khởi động cũng sẽ bị ngốn sạch rồi biến thành đống sắt vụn.

Chính vì hiểu rõ điều đó nên "Bất Thoái Chuyển" Y'golonac mới không dám cận chiến với kẻ thù không đội trời chung.

(Đồng thời, chúng cũng không thể mở cổng ở cự ly gần để đánh úp hay ném bom. Vì bọn mình đã nắm thóp bài vở của chúng. Hễ cổng mở ra sát cạnh, bọn mình sẽ lập tức tống đòn tấn công ngược vào trong cánh cổng ngay giữa khoảng trống ấy.)

Cánh cổng của Changeling cho phép mọi thứ qua lại ngoại trừ con người.

Rook đã xác nhận ít nhất thì đồ vật cùng quái vật đều có thể chui lọt.

Do đó, bên cậu có thể ném [Gem] hay bắn đạn Arc-en-Ciel của Marie vào thẳng bên trong cổng để tấn công bản thể của nhóm Y'golonac.

Lo ngại kịch bản ấy xảy ra, chúng không thể tùy tiện nhả [Gem] ra như hồi ở <Mê Cung Bia Mộ> được nữa.

Giữa lúc Rook còn đang mải suy tính, thêm ba phát đạn nữa lại ập tới.

Hai phát lại bị Liz chặn đứng, phát còn lại bị Io dùng chiếc rìu lớn Gorin làm khiên hất văng ra.

(Lại là từng đợt ba phát. Ngoại trừ lúc Audrey bị bắn, lần nào chúng cũng nã đúng ba phát cùng lúc. Cố tình làm vậy để khiến mình khó chống đỡ, nhưng lý do của con số ba phát là gì…?)

Rook nhớ lại bóng dáng Vito trong buồng lái [Thạch Anh Hồng] mà cậu từng thoáng thấy một lần qua cánh cổng.

(Xét về giọng nói, độ tuổi và giới tính thì ứng viên phụ trách điều khiển chỉ có hai người. Kết hợp tính cách suy đoán qua lời lẽ cùng biểu cảm khi ấy, chắc chắn anh ta là người cầm lái. Và trên hai tay anh ta đeo đôi găng tay có hoa văn dị thường. Nếu thứ đó là bộ điều khiển thì tối đa mười ngón tay có thể điều khiển mười cỗ máy cùng lúc? Nhưng để đảm bảo độ chuẩn xác nên phải giảm xuống ba cỗ máy… Không, không đúng.)

Rà soát lại toàn bộ thông tin ghi nhớ trong thoáng chốc, Rook vừa tìm ra manh mối ngỡ như gần chạm tới đáp án… thì lại tự mình bác bỏ.

(Nếu điều khiển đồng thời được nhiều cỗ máy, trận chiến trước khi chúng bung cả trang bị phần thưởng để hạ sát bọn mình ắt phải điều động nhiều thứ vào can thiệp hơn rồi. Mỗi lần thao tác chỉ điều khiển được một cỗ máy mà thôi. Chưa kể xét từ trận chiến ở <Mê Cung Bia Mộ> và cách vận hành [Broadcast Eye], trừ phi đảo góc nhìn liên tục, tầm nhìn cướp quyền được chỉ có duy nhất một điểm. Muốn bắn tỉa chuẩn xác từ ba hướng cùng lúc, cả nhân lực lẫn tầm nhìn đều không đủ đáp ứng.)

Rook dần hiệu chỉnh lại hướng suy luận từ những thông tin đã có.

(Dù có liên tục đổi cỗ máy điều khiển, số đạn bắn ra cùng lúc cũng chỉ có thể là một phát. Tiếng súng nổ cũng không có độ chênh lệch rõ rệt, loại trừ luôn khả năng đổi máy và khoảng cách xa gần để tạo cảm giác như bắn đồng thời. Nếu vậy thì…)

Cân nhắc và loại bỏ mọi khả năng vô lý, suy luận của Rook dần đi đến hồi kết…

"Chị Kasumi."

"Ư-Ừm."

"Chị chỉ cần

mở mắt ra một tích tắc thôi

rồi nói cho em biết điều này nhé."

――Cậu cất tiếng hỏi điều cần Kasumi xác nhận để tìm ra câu trả lời.

To be continued

____________________________________________________

(=〇ω〇=)<Chà chà,

(=〇ω〇=)<Tuy mang danh là Thượng,

(=〇ω〇=)<Nhưng do phải chạy song song nhiều việc khác nên bản thảo tồn kho của tôi đã cạn sạch rồi.

(=〇ω〇=)<Truyện ngắn SS đính kèm vẫn còn đang viết dở nên lần tới có thể tôi chưa cập nhật chương mới được đâu nhé.

Bạn đã đến cuối chương 618.

Không gian đọc của bạn