Về truyệnInfinite Dendrogram (Web Novel)
Chương 616

Chương 616 · 680 chương

Bước Qua Xác Đồng Đội

〇 Thông báo:

(=ↀωↀ=)<Hôm nay trên Comic Fire, chương mới nhất của bản manga đã cập nhật rồi nèee~

(=ↀωↀ=)<Kẻ khoác áo blouse trắng nào đó cũng đã xuất hiện, chính thức bước vào phạm vi tập 4 bản light novel!

(=ↀωↀ=)<Số mới nhất của tạp chí Alive có đăng chương 15 khép lại arc Ngoại Long Vương của Kuroreco cũng đang mở bán nhé!

(=ↀωↀ=)<Mọi người có thể đọc miễn phí nửa đầu trên Niconico Seiga các thứ nữa!

(=ↀωↀ=)<Ai có đặt mua tạp chí Alive thì nếu tiện tay làm giúp tôi bản khảo sát ý kiến luôn nha!

(=ↀωↀ=)<Với lại tập 3 Crow Record sẽ phát hành vào tháng 10 này đó!

(=ↀωↀ=)<Lần này có kèm cả truyện ngắn SS viết mới toanh nên nhớ ủng hộ tôi nghen!

(=ↀωↀ=)<Chưa hết, hôm nay Nendoroid Nemesis cũng chính thức mở bán rồi nè!

(=ↀωↀ=)<Lướt Twitter thấy nhiều bạn đã nhanh tay đăng ảnh khoe rồi.

(=ↀωↀ=)<Cưng xỉu luôn nên mọi người nhớ ghé mắt ngắm thử nhé!

( ꒪|勅|꒪)<Thông báo lắm thế.

____________________________________________________

□■ Bình nguyên phía tây bắc Vương Quốc Altar — Trận địa Hoàng Quốc

Khoảnh khắc ấy, ngay cả Albert cũng không thể thấu suốt toàn bộ ý nghĩa của những thông tin mà mình vừa thu thập được.

Nắm đấm của anh đập nát phần nóc [Thor Hammer], nghiền nát cả Murdoch đang ngồi bên dưới.

Thế nhưng đồng thời, anh cũng cảm nhận được một vách ngăn kỳ lạ.

Đó là cảm giác bị cản lại bởi [Brooch] mà anh từng trải nghiệm không ít lần - trang bị thiết yếu của người chơi cấp cao giúp chống đỡ một đòn đánh uy lực vô song để bảo vệ tính mạng chủ nhân, nhưng bấy nhiêu thì chẳng thành vấn đề.

Albert lúc này đang khoác trên mình [Exademon].

Mỗi cú đấm mang sức mạnh gấp nhiều lần sát thương đoạt mạng; một khi [Brooch] vỡ nát, cú đấm thứ hai hoặc tia laser của Emerada chắc chắn sẽ thiêu chết đối phương.

Phân tích xong, Albert vung nắm đấm dứt điểm giáng xuống.

―Thế nhưng ngay trước khi nắm đấm chạm tới đích, [Thor Hammer] bỗng biến mất.

Đồng thời, toàn bộ những cỗ xe còn lại của [Điện Ba Đại Đội] cũng tan biến không còn dấu tích.

Hiện tượng trang bị biến mất ngoài đồ rơi ra… Ngay lúc Albert còn đang ngờ vực liệu có phải đối phương đã dính Death Penalty hay không,

Thì bên ngoài cột sáng laser, một người đàn ông… đang đơn độc đứng đó.

Một người đàn ông đứng sừng sững, trơ trọi một mình.

Từ trên cao nhìn xuống, phần lõi của Albert lần đầu tiên trông thấy bóng hình người đàn ông ấy trên chiến trường này.

Thế nhưng gương mặt kia anh chẳng hề xa lạ, bởi đó chính là kẻ thù mà anh vừa đối đầu.

Không ai khác ngoài Siêu Cấp của phe địch, người từng ngồi trong cỗ xe tăng kia ―― [Xa Kỵ Vương] Murdoch Martinez.

Vị Siêu Cấp lái xe tăng nay đã vứt bỏ chiến xa, tự đặt hai chân của mình xuống mặt đất.

"…"

Murdoch dùng các ngón tay phải tạo thành một hình.

Ngón trỏ và ngón giữa làm nòng súng, ngón đeo nhẫn và ngón út làm báng súng, còn ngón cái vểnh lên làm búa đập… bàn tay phải hệt như một đứa trẻ đang chơi trò bắn súng giả.

Hắn chĩa nòng súng về phía Albert,

"BANG"

Khẽ thốt lên như một trò đùa,

―Và rồi bộ giáp [Exademon] của Albert liền vỡ vụn chỉ sau một đòn duy nhất.

Cùng với chấn động kinh thiên động địa, bộ đại giáp hung hãn nhất đã bị phá hủy tan tành.

Thế nhưng, bản thân anh lại không hề xây xước.

Điều đó chứng tỏ đòn đánh vừa rồi thuộc dạng sát thương mà anh vốn đã có kháng tính…

Nhưng ngay tích tắc tiếp theo ―― sát ngay trước mũi Albert bỗng xuất hiện hai viên [Gem] lơ lửng.

『!?』

Hai viên đá quý phát nổ ngay trước mắt, nghiền nát đầu anh bằng nguồn sát thương mà anh chưa hề có kháng tính.

◆

Khoảnh khắc ấy, một Master phe Vương Quốc hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.

Thấy dàn xe tăng từng hành hạ phe mình đồng loạt biến mất, anh ta đinh ninh chiến thắng đã nằm chắc trong tay.

Thế nhưng ngay sau đó, Albert bị hạ sát.

Đồng thời, bóng dáng Murdoch — kẻ vừa làm được điều đó — cũng biến mất không tăm tích. Còn chưa kịp hiểu Albert bị giết bằng cách nào, anh ta vừa đảo mắt tìm kiếm bóng dáng kẻ địch thì…

"Hả?"

Anh ta nhận thấy, tay chân mình đang sủi bọt phù nề. Nhiệt độ tăng vọt, mụn nước phồng rộp, và máu trong da thịt bốc thành hơi nghi ngút thoát ra ngoài.

Rốt cuộc vẫn chẳng hiểu nổi chuyện gì, anh ta tan biến và nhận Death Penalty.

◆

Khoảnh khắc ấy, Emerada cũng chẳng hiểu nổi sự tình.

Emerada đang đảo mắt tìm kiếm kẻ thù phía dưới.

Rõ ràng đối phương vừa nằm giữa đòn tấn công của nó, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi nơi đó.

Dù không mấy thông minh, bản năng sinh vật của nó vẫn gióng lên hồi chuông báo động hiểm nguy. Dù là một Elemental điều khiển muôn trùng hiện tượng thời tiết… luồng khí tức đột ngột bốc lên từ kẻ địch vẫn khiến nó rùng mình ớn lạnh.

Một phần khí tức ấy đồng chất với nó ―― nhưng riêng ở điểm đó, kẻ địch lại vượt trội hơn hẳn. Hiểu rằng nếu để đối phương ra tay trước thì nguy to, nó không hề giảm bớt thế công mà ráo riết sục sạo tìm kiếm bóng hình kẻ thù.

Thế nhưng nhanh hơn cả việc thấy đối phương, nó đã trông thấy đòn tấn công của hắn.

Và khoảnh khắc ấy… thì đã quá muộn.

Kẻ thù đang giơ mười đầu ngón tay hướng thẳng về phía nó trên bầu trời,

―Ngay sau đó, một nguồn năng lượng khổng lồ giáng thẳng vào bên trong cơ thể mây trời của nó.

Đó là sét đánh — một trong những quyền năng thiên nhiên mà nó cũng sở hữu. Thế nhưng uy lực lại ở đẳng cấp hoàn toàn khác xa thứ nó có thể điều khiển.

Dòng thác lôi điện dị thường vượt xa cả Tuyệt kỹ của Superior Job hệ Lôi, bằng nguồn năng lượng khổng lồ tích tụ bên trong đã thổi bay phần lớn các phân tử cấu tạo nên cơ thể nó.

Lượng HP của Emerada với thể tích cơ thể đồ sộ cỡ một đô thị, tụt thẳng xuống vùng báo động đỏ; chạm vào ngưỡng rút lui an toàn mà chủ nhân Catherine Kongou đã thiết lập sẵn, nó lập tức tan biến, quay về [Jewel] ở phương xa.

◆

Biến cố đột ngột ấy khiến hai người họ chỉ có thể hiểu một cách mơ hồ.

"…Cái thứ gì kia thế?"

『Hỏi ta thì ta biết hỏi ai…』

Bên ngoài trận địa Hoàng Quốc, Rosa và Fu-yin — hai người vẫn đang giao chiến riêng — cùng dừng vũ khí trên tay, đứng từ xa trố mắt nhìn cảnh tượng thảm khốc ấy.

Xe tăng biến mất, đại giáp nổ tung, Master chết trong quằn quại, và một quả cầu sét khổng lồ khoét thủng đám mây trên bầu trời.

Rồi một thứ gì đó đang di chuyển với tốc độ đến cả Superior Job cũng khó lòng nhìn rõ bằng mắt thường, không ngừng đồ sát những người còn sống sót.

Một thứ nhanh đến rợn người đang đảo quanh trận địa Hoàng Quốc, tước đoạt mạng sống của từng Master Vương Quốc.

Nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp, nhưng nó lại để lại những vệt sáng rõ rệt giúp người ta nhận ra đường đi. Mỗi lần nó chuyển động là ánh chớp lại kéo dài thành vệt, in hằn tàn ảnh vào đáy mắt người quan sát.

『Nhưng mà… sấm sét thế kia, chẳng lẽ là đại tá?』

"Đại tá… Murdoch Martinez đó à? Sao mà khác xa những gì ta nghe kể vậy?"

『Đ-Đến ta còn chẳng biết đại tá lại như thế. Ở bãi thử nghiệm của Clan lúc nào anh ấy cũng ngồi trên xe tăng mà.』

Trong mắt Fu-yin, hắn đơn thuần là một kẻ lái xe tăng, nếu phải xếp loại thì chắc sẽ thuộc dạng áp chế diện rộng.

Thế nhưng lúc này, hắn rõ ràng là một kẻ thuộc dạng đơn đả độc đấu… thậm chí là quái vật nằm ở nhóm dẫn đầu.

Chỉ cần lướt qua là có người phải bỏ mạng, rồi đến cả con quái vật khổng lồ trên trời cũng bị hạ gục… lúc này dẫu mang vóc dáng con người, trông hắn chẳng khác nào một kẻ thuộc dạng hủy diệt diện rộng.

"…"

Rosa đứng ngoài trận địa Hoàng Quốc chăm chú quan sát.

Đúng là người ngoài cuộc tỉnh táo hơn, chính nhờ lúc này không trực tiếp đối đầu với Murdoch mà cô nhận ra vài điều.

(Tên đó rõ ràng đang xả điện tẹt ga. Kiểu như bung hết toàn bộ những gì tích trữ bấy lâu ra ngoài… Ra vậy, cũng là dạng giống mình với Ray sao.)

Dẫu cùng được xưng tụng là cao thủ, phong cách chiến đấu của các Master vẫn có sự khác biệt.

Không, đúng hơn trong trường hợp này phải gọi là khác nhau về bản chất.

Chẳng hạn như Kashimiya — Owner của clan cô — là dạng thực lực ổn định, 'lúc nào cũng chiến đấu bằng đúng chừng ấy sức mạnh'.

Thế nhưng bản thân cô hay Ray — Owner của <Death Period> — lại là dạng quyết chiến, 'gia tăng chiến lực bằng cách giải phóng nguồn tài nguyên đã tích lũy từ trước'.

Và Siêu Cấp Murdoch Martinez cũng thuộc nhóm thứ hai.

Phát điện và tích điện.

Nguồn điện năng mà Thor liên tục sản sinh, lượng điện khổng lồ tích tụ suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng từ lúc sang Hoàng Quốc cho tới cuộc chiến này… nay đang được trút sạch.

Chính vì thế hắn mới có thể phóng ra nguồn năng lượng phi lý mà đè bẹp tất cả.

(Nhắm vào lúc hắn cạn năng lượng cũng là một cách… nhưng khó đấy. Tên này đã giấu kín phong cách chiến đấu thực sự trước bàn dân thiên hạ bấy lâu nay, ai mà biết hắn tích trữ được bao nhiêu điện. Nếu vậy thì…)

Rosa liếc mắt nhìn cỗ Magingear mang phong thái võ tướng bên cạnh.

『Đại tá… sao lại áp đảo đến mức này. …Thế nhưng, tại sao bấy lâu nay người lại giấu kín nguồn sức mạnh ấy…』

"――<Bối Hướng Sát – Backslayer>."

『Ặc…?!』

Giữa lúc Fu-yin còn đang mải băn khoăn về sự biến đổi của Murdoch, cánh tay xương Gashadokuro đã đục thủng lớp giáp lưng, đâm xuyên qua cả thân thể cô bé.

Do chưa chạm tới ngưỡng sát thương chí mạng nên [Brooch] không kích hoạt.

『H-Hèn hạ…』

"Hahaha! Đang đánh nhau mà dám quay lưng lại với đối thủ thì chỉ có nước chết thôi nhóc! Nhớ lấy đấy!"

Cứ ngỡ hai người bận tâm chuyện trùng lặp hình tượng, nhưng một [Phục Cơ] kiêm PK lão luyện như Rosa rõ ràng quen với mấy trò đánh lén hơn nhiều (nói trắng ra là không thèm nương tay với con nít).

Dù hai người vừa liếc nhìn bãi chiến trường vừa tiếp tục đánh nhau, cách biệt sát thương từ đòn đánh lén quá lớn khiến Fu-yin chẳng mấy chốc đã phải nhận Death Penalty.

Vào thời điểm ấy, chiến lực của Hoàng Quốc trên bình nguyên… chỉ còn lại duy nhất một mình Murdoch.

◆

Murdoch Martinez.

Người lái xe tăng mạnh nhất Hoàng Quốc, một gã đàn ông niềm nở thích nhập vai quân nhân.

Đó là vỏ bọc mà hắn cố tình trưng ra cho thiên hạ thấy.

Kể từ khi trở thành Siêu Cấp, hắn luôn khoác lên mình hình tượng nhân vật ấy.

Dù thế nào cũng nhất quyết bám lấy cỗ xe tăng.

Ngoại lệ duy nhất là khi hắn nhìn thấy nguy cơ thất bại trong các nhiệm vụ solo.

Bầy đàn quái vật khổng lồ mà xe tăng không thể chống đỡ nổi.

Con quái vật cấp Mythical mà khí tài thử nghiệm của nền văn minh tiền Cổ đại dù được [Xa Kỵ Vương] cường hóa cũng không thể đọ lại.

Chỉ trong những hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, hắn mới chịu bước xuống xe.

Và giải phóng toàn bộ sức mạnh của Embryo, chôn vùi mọi kẻ thù.

Lượng phát điện khổng lồ cùng khả năng tích điện vô hạn.

Nói thẳng ra, chẳng có phương thức tấn công nào vượt qua được việc phóng thích nguồn siêu điện năng này.

Khẩu Railgun của xe tăng so với thứ này chẳng khác nào trò chơi con nít.

Chỉ khi tháo bỏ mọi chốt an toàn… tháo bỏ mọi kiểm soát để sử dụng dòng điện, Superior Embryo mang danh Lôi Thần mới phát huy được sức mạnh cực hạn.

Trút lượng điện tích lũy bấy lâu như nước để thiêu rụi tất thảy.

Hình ảnh ấy, sao mà giống hệt bản thân vị Master đang tung hoành trên chiến trường.

Mọi sự chuẩn bị chu đáo cho cuộc chiến tranh này… nay đều đã tan thành bọt nước.

"Chết tiệt! Cái quái gì thế này!"

"Không nhìn thấy gì! Cả hắn lẫn đòn tấn công…!"

Các Master Vương Quốc run rẩy sợ hãi.

Hắn chuyển động với tốc độ vượt xa nhận thức khiến họ không tài nào bắt kịp.

Dù tung ra những đòn tấn công diện rộng không thể né tránh cũng đều bị rào chắn điện từ chặn đứng, rồi từng người đồng đội cứ thế ngã xuống bởi những đòn đánh không rõ nguyên lý ngoài việc biết đó là sấm sét.

Họ kinh hoàng trước một Murdoch đã hóa thân thành quái vật không rõ lai lịch. Thế nhưng đâu chỉ riêng rào chắn điện từ, sức mạnh hắn sử dụng vốn chẳng khác gì lúc trước.

Sức mạnh phá hủy [Exademon] của Albert và đánh lui Emerada chính là đặc tính năng lực của Thor――

truyền điện

Nguồn sức mạnh từng vận hành [Thor Hammer] và [Điện Ba Đại Đội].

Những cỗ xe ấy vốn hoạt động nhờ dòng điện truyền không dây từ Thor.

TYPE: Advance. Năng lực ban phát dòng điện cho mục tiêu.

Thế nhưng, hãy thử nghĩ xem:

Máy móc sẽ bị phá hủy nếu nạp điện quá tải ―― còn sinh vật sống hễ bị truyền điện vào người thì chỉ có chết.

Tạo hình bàn tay như trò bắn súng của trẻ con, ngắm chuẩn, rồi bóp cò.

Chỉ với động tác ấy, nguồn điện năng khổng lồ được truyền thẳng vào bên trong cơ thể mục tiêu, khiến máu toàn thân sôi trào bốc hơi, đoạt mạng trong tích tắc.

Dẫu có giơ khiên chắn ở giữa cũng vô nghĩa. Nó tương đương một đòn tấn công trực diện vào bên trong mục tiêu, tương tự Tuyệt kỹ của Tấn Vũ. Dù có đòi hỏi Murdoch phải nhìn thấy và dùng ngón tay ngắm bắn, nhưng một khi đã bị năng lực truyền điện khóa trúng thì coi như vô phương cứu chữa.

Chưa hết, những pha di chuyển siêu tốc né sạch mọi đòn tấn công cũng là nhờ Thor.

Bản chất của nó là việc thi triển Tuyệt kỹ lên chính bản thân.

Thông qua <Thor>, hắn cài ba chương trình lệnh lên người mình.

Chương trình thứ nhất là mô phỏng <Rail Jump> của [Thor Hammer].

Dùng Tuyệt kỹ để tái hiện Skill phóng bản thân đi như một phát đạn Railgun.

Chương trình thứ hai là tự động né tránh mọi phản ứng chuyển động trong cự ly đã định từ trước. Bất kỳ đòn tấn công nào lao tới, cơ thể sẽ tự động thi triển <Rail Jump> để mà né tránh.

Thế nhưng hai chương trình này không chỉ dùng để phòng thủ.

"――――"

Khoảnh khắc ánh mắt Murdoch bắt trúng một Master Vương Quốc vừa mất [Brooch], nắm đấm của hắn đã lao xuyên qua người đó.

Cú va chạm ở trạng thái siêu tốc từ <Rail Jump>.

Sức tàn phá sinh ra từ tốc độ sấm sét dễ dàng nghiền nát cơ thể con người.

"Ặc… a…?!"

Kẻ bị hạ gục, hay những Master xung quanh đều không thể hiểu nổi.

Tại sao hắn có thể va chạm ở tốc độ đó?

Tại sao ở tốc độ ấy ―― hắn lại có thể di chuyển liên tục không ngừng?

Ngay cả [Thor Hammer]… hay phiên bản hoàn thiện của nó là [Gold Thunder], <Rail Jump> cũng cần thời gian tính toán (cooldown) để bảo vệ người ngồi bên trong, tối đa chỉ dùng được hai lần liên tiếp.

Thế nhưng <Rail Jump> của Murdoch đã bỏ xa đẳng cấp ấy. Hắn di chuyển liên tục, nảy qua nảy lại tựa như một quả bóng pinball. Chưa kể, hắn chẳng cần tính toán đến việc bảo vệ bản thân như chiêu thức gốc. Chỉ đơn thuần là liên tục bắn thân xác mình đi bằng lực điện từ.

Chỉ số END của Murdoch tuyệt đối không đủ cứng cáp để chịu nổi chuỗi hành động dị thường này. Đáng lẽ ra kẻ chết đầu tiên phải là chính Murdoch mới phải.

"Cố thủ lại mau! Nguồn điện cỡ đó không thể duy trì mãi được đâu!"

"Ráng chịu đựng, dù chỉ một chút thôi…!"

Vốn dĩ nếu sấm sét có thể giết người, khoảnh khắc tháo bỏ mọi kiểm soát để xả công suất tối đa, Murdoch đáng lẽ phải là người chết trước.

Tựa như [Viêm Vương] từng bị thiêu rụi bởi chính chiêu thức tối thượng do mình tạo ra.

Lúc này đây, dư chấn từ nguồn điện khổng lồ vẫn liên tục táp vào da thịt hắn mà không có bất kỳ cơ chế bảo hộ nào từ Embryo che chắn.

"――――"

Thực tế trong quá khứ, hắn từng

chết vì trò này

. Cái ngày hắn hạ gục con quái vật cấp Mythical. Truyền điện với công suất tối đa vào não bộ của UBM, Murdoch đã đồng quy vu tận vì dư chấn quá khủng khiếp.

Một tuyệt chiêu tự sát đánh đổi bằng tính mạng.

Thế nhưng lúc này, Murdoch vẫn sống nhăn răng mà không hề bị thiêu đốt.

Câu trả lời cho sự khác biệt ấy nằm ở món trang bị phần thưởng cấp Mythical tựa như một chiếc thắt lưng mà hắn đeo bên trong bộ quân phục.

◆

Con quái vật cấp Mythical hắn từng tiêu diệt ở Hoàng Hà ―― [Điếu Đột Manh Thần – Shigusu] là một sinh vật điên cuồng.

Dù mù lòa, thân hình khổng lồ của nó vẫn lao vun vút ở vận tốc siêu thanh khắp mọi phương trời. Bất kể phía trước là gì, nó cứ thế lao tới, tông vỡ, nghiền nát, giết chóc, cắn nuốt, rồi lại tiếp tục lao đi.

Một con thần thú bị người đời khiếp sợ như một sơn thần điên loạn.

Tiêu diệt con quái vật mù quáng ấy, hắn nhận được món trang bị phần thưởng nọ, thứ chỉ sở hữu duy nhất một Skill đơn giản.

Tên Skill là <Fou Shigusu - Denial of Accidental Death>.

Hiệu quả: 'Triệt tiêu sát thương phản phệ'.

Nghĩa là ―― mọi hiện tượng bắt nguồn từ bản thân hắn và nửa kia của hắn là Thor sẽ

không bao giờ làm hắn bị thương

Sức mạnh ẩn chứa chỉ vỏn vẹn có điều ấy.

Thế nhưng riêng điều ấy lại đạt tới mức tuyệt đối, mọi quy luật tự nhiên đều phải bẻ cong trước phép tắc này.

Ánh chớp của hắn không thể thiêu đốt chính hắn.

Truyền chương trình vào người không làm cháy dây thần kinh.

Va chạm bằng <Rail Jump> thì kẻ vỡ nát chỉ có đối phương.

Nguồn lôi điện khổng lồ vượt quá giới hạn con người… nay đã được thuần hóa bởi món trang bị thần thoại mang sức mạnh thần linh.

Một sự kết hợp hoàn hảo giữa Superior Embryo và trang bị phần thưởng cấp Mythical.

Đôi chân nhanh hơn bất kỳ ai, thân thể không đòn nào chạm tới, và ánh chớp nghiền nát mọi kẻ ngáng đường.

――Bản thân hắn, chính là cỗ xe tăng mạnh nhất chà đạp lên tất thảy.

◆

"…Haiz."

Sau khi chạy khắp trận địa Hoàng Quốc xả ra lượng điện khổng lồ, hắn dừng bước.

Bởi lẽ trong trận địa lúc này chẳng còn bóng dáng một kẻ thù nào.

Bên ngoài trận địa dẫu vẫn còn Rosa cùng vài Master khác… nhưng số lượng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cục diện chiến trường từng nghiêng hẳn về phía Vương Quốc… nay đã bị một mình hắn lật ngược hoàn toàn.

"…"

Hắn im lặng nhìn trận địa nơi chẳng còn lấy một ai đứng vững ngoài mình.

Bất chợt trông thấy mảnh vỡ chiếc khiên của cỗ máy [FSC] do Hắc Tam Quỷ bỏ lại dưới chân, hắn bước tới gần.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa bước lại, chiếc khiên… liền phát nổ tung tóe từ bên trong.

"…Biết ngay mà."

Nguồn điện bao quanh người hắn lúc này quá đỗi khổng lồ. Sóng điện từ rò rỉ ra xung quanh thừa sức làm sôi trào lượng nước trong cơ thể con người khiến nó nổ tung.

Không phân biệt bạn thù… dẫu có Master Hoàng Quốc ở cạnh thì cũng chung số phận nổ tung mà thôi.

Kể cả Magingear cũng sẽ bị phá hủy từ bên trong.

Thứ sức mạnh này…

chừng nào còn đồng đội ở cạnh

thì không thể nào đem ra dùng.

Thế nhưng một khi đã dùng… thì lại đem về chiến thắng áp đảo tuyệt đối.

Cả đồng đội Hoàng Quốc lẫn cỗ xe tăng hắn yêu thích, ngỡ như chỉ là

gông xiềng

ngáng chân… nay đã bị hắn dẹp sạch để nghiền nát quân thù.

Và giờ đây, hắn chỉ còn lại một mình trơ trọi giữa chiến trường.

Đó chẳng thể gọi là một cuộc chiến tranh, cũng tuyệt nhiên không phải viễn cảnh mà hắn hằng mong muốn.

"Nhắc mới nhớ… không thấy đâu nhỉ."

Người hắn vừa lẩm bẩm nhắc tới là một Master… Rook.

Người mà Hikaru từng hỏi thăm, và hình ảnh đợt pháo kích mở màn đã xác nhận rằng Rook có mặt tại chiến trường này.

Thế nhưng trong số những kẻ vừa bị hắn hạ gục tuyệt đối không có cậu ta.

Những người đang chùn bước bên ngoài trận địa cũng không có bóng dáng cậu nhóc.

Tự hỏi cậu ta đang ở đâu… rồi hắn chợt vỡ lẽ.

"

Khoảnh khắc đó

sao…"

Hắn nhớ lại lúc mây đen bao phủ bầu trời và Albert liên tục dội bom hủy diệt diện rộng.

Khi ấy, uy lực của Albert bỗng giảm sút giữa chừng.

Hắn từng ngỡ do đối phương cạn kiệt vũ khí uy lực cao, nhưng nếu là cố tình làm vậy thì sao?

Nếu ngay từ lúc đòn hủy diệt đầu tiên không quét sạch được trận địa, đối phương đã lập tức đổi hướng tác chiến?

Tạo thế giằng co với [FSC], dùng màn mây và bạo phong che khuất hoàn toàn tầm nhìn trinh sát,

――Và trong khoảng trống ấy, nhóm người kia đã bay vượt qua chiến trường này từ trên không?

"…Liều lĩnh thật đấy. Vừa bị nếm trái đắng trên trời xong mà vẫn dám bay tiếp sao."

Việc Albert chuyển từ hủy diệt diện rộng sang bắn tỉa để hạ gục Hắc Tam Quỷ hẳn là vì nhóm người kia đã vượt qua chiến trường vào đúng thời điểm đó.

Vào khoảnh khắc ấy, phòng tuyến thực chất đã bị chọc thủng.

Chẳng biết nhóm Hikaru lúc này ra sao rồi.

"…Đúng là chẳng có việc gì suôn sẻ cả."

Nhiệm vụ mà mình chỉ huy trên chiến trường này rốt cuộc vẫn thất bại sao… hắn ngửa mặt lên trời, thở dài ngao ngán.

"Đành chịu thôi… Lại phải solo đi gỡ gạc vậy."

Dọn dẹp nốt số Master còn lại, đuổi theo nhóm Rook, và nếu kịp thì chi viện cho đám Hikaru.

Hắn vừa tính toán xong các bước,

――Thì từ sau lưng hắn, một ngọn lửa tựa như con mãng xà hai đầu bất thình lình ập tới.

"Haha…"

Hắn không cần quay đầu lại, chương trình tự động né tránh đã giúp hắn lướt mình né ngọt luồng hỏa diễm. Ngọn lửa ấy nhìn qua thì thấy quen mắt, và khi ngoảnh lại, gương mặt hiện ra cũng chẳng hề xa lạ.

"…Hồi sinh tối đa bảy lần cơ mà?"

『――I’ll be back.』

――Người đang đứng sừng sững nơi đó, chính là Albert — kẻ lẽ ra đã phải chết tới lần thứ tám.

Vượt qua số lần hồi sinh của Septentrion, Albert vẫn trụ lại trên chiến trường.

"…Câu đó phải nói trước khi quay lại chứ ai lại nói sau khi đã về rồi thế."

Murdoch thoáng nghĩ đến khả năng câu lệnh lúc nãy chỉ là đòn tung hỏa mù, nhưng khi thoáng thấy bóng Rosa ở khóe mắt, hắn liền đoán ra câu trả lời hợp lý hơn.

Đó là một phần thông tin hắn từng điều tra về Vương Quốc trước đây.

Trang bị phần thưởng thế mạng giúp tránh đòn chí mạng của "Cốt Thực" Rosa.

Và… một trong những giải thưởng từ giải đấu.

"Trang bị phần thưởng giúp

hồi sinh

à."

[Barubery]. Viên ngọc UBM sở hữu năng lực hồi sinh và cường hóa từ trạng thái cận kề cái chết.

Quán quân giải đấu nhận được quyền thách đấu UBM ấy là Fuso Tsukuyo.

Thế nhưng Murdoch đoán hẳn Albert đã thông qua một giao dịch nào đó để có được món trang bị này trong tay.

Và lý do sau khi hồi sinh anh vẫn ẩn mình cho tới tận bây giờ là vì…

"…Đứng nhìn đồng đội chết để chờ tao cạn điện chứ gì."

『…』

Hắn kết luận rằng đối phương nấp đi là để chờ nguồn điện tích lũy trong Thor hao hụt bớt.

Xét về mặt chiến thuật thì hoàn toàn hợp lý… nhưng Murdoch vẫn thấy hơi bực mình.

『…』

Thế nhưng, Albert khẽ lắc đầu như muốn phủ nhận điều đó.

Anh không hề bỏ mặc đồng đội chết.

Mà chính đồng đội… đã bảo anh 'hãy chờ đợi'.

Những Master đầu tiên nhận ra anh hồi sinh đã nhắn lại:

『Cứ thế xông ra đánh tiếp thì có khi lại bị hạ mất.』

『Bọn tôi sẽ cố hết sức bào mòn bớt sức lực của hắn.』

『Sau đó, trông cậy cả vào anh đánh bại hắn đấy!』

――'Hãy bước qua xác bọn tôi mà tiến lên.'

Trước lời nhắn nhủ của những người đồng đội không quen biết kề vai sát cánh nơi chiến trường, anh nằm im phục kích gật đầu chấp thuận. Và họ đã làm đúng như lời hứa, dốc cạn sức lực bào mòn bớt sức mạnh của Murdoch rồi mới ngã xuống.

Để rồi giờ đây, bước qua xác đồng đội… Albert đường hoàng đứng trước mặt Murdoch.

Cùng là hai kẻ đứng dậy sau khi toàn bộ đồng đội đã bị tiêu diệt, nhưng phong thái của họ lại tương phản một trời một vực.

"…Ra vậy."

Murdoch không thể hiểu được những lời không thốt ra thành tiếng của Albert.

Thế nhưng, đôi mắt cơ khí kia không hề vương chút tội lỗi hay do dự là điều hắn hiểu quá rõ.

Và rồi Murdoch phóng ra những tia chớp, vào thế thủ.

"Trận [Thor Hammer] xem như bên này thua một ván. Vừa rồi tao gỡ lại một hiệp. …Giờ làm hiệp ba định đoạt thắng bại nhé?"

『…』

Trước lời thách đấu ấy, Albert lẳng lặng gật đầu.

――Và rồi, ánh chớp cùng ngọn lửa va vào nhau.

To be continued

____________________________________________________

(=ↀωↀ=)<Do vướng bận công việc và lịch trình cá nhân của tác giả,

(=ↀωↀ=)<Nên tiếp nối lần trước, lịch đăng chương tiếp theo tôi cũng xin phép nghỉ một bữa nhé.

(=ↀωↀ=)<Hôm đó tôi sẽ đăng bài trả lời bình luận của độc giả bù lại nha.

(=ↀωↀ=)<Rất mong mọi người thông cảm giùm tôi nghen!

〇

<Fou Shigusu>

(=ↀωↀ=)<Đoán chắc thế nào cũng có người thắc mắc nên tôi xin nói rõ trước luôn nè:

(=ↀωↀ=)<Chiêu này chỉ triệt tiêu phản phệ bắt nguồn từ chính bản thân (bao gồm cả Embryo) thôi,

(=ↀωↀ=)<Chứ không xóa được sát thương phản phệ từ trang bị đâu nhé.

(=ↀωↀ=)<Thế nên ổng không dùng được cây rìu huyền thoại kia đâu,

(=ↀωↀ=)<Với lại lúc ngồi trên [Thor Hammer] thì chiêu <Rail Jump> cũng chỉ ngang ngửa hoặc kém hơn con Gold Thunder kia, dùng được mỗi lần một phát thôi à.

(=ↀωↀ=)<…Cơ mà nhảy xuống đất rồi thì ổng spam <Rail Jump> thả ga không giới hạn luôn á.

Bạn đã đến cuối chương 616.

Không gian đọc của bạn