Về truyệnInfinite Dendrogram (Web Novel)
Chương 601

Chương 601 · 680 chương

Bằng Tất Cả Những Gì Đang Có

(=ↀωↀ=)<Chắc phải đợi xong trận mở màn này tôi mới trả lời bình luận của mọi người được nhéee~

(=ↀωↀ=)<Với lại xong trận đầu này là tôi nghỉ ngơi thật đấy.

〇 Bổ sung giải thích tình hình:

(=ↀωↀ=)<Trong chương trước tôi quên chưa viết,

(=ↀωↀ=)<Nhưng do đang chịu ảnh hưởng của <Die All Together> nên người chơi sẽ không thể Log-out được đâu nhé.

______________________________________________________

□■ <Mê Cung Bia Mộ> — Tầng hầm thứ hai

"Hây a a a!!"

『…』

Y'golonac [Đạo Họa Chiến] chẳng thèm né tránh, cứ thế trơ tráo hứng trọn ngọn giác thương của Marilyn.

Đúng như Rook đã đọc vị, hiệu ứng của [Đạo Họa Chiến] phát động theo thời gian trôi qua chứ không phải khi bị đánh vỡ, với thời hạn đếm ngược là 300 giây kể từ khi kích hoạt.

Lượng sát thương giáng xuống toàn bộ sinh vật cùng vật thể bị khắc hoa văn tương đương với 50% mức độ tổn hại (lượng sát thương nhận vào) của [Đạo Họa Chiến], hoàn toàn không thể giảm trừ hay vô hiệu hóa.

Nói cách khác, chừng nào chưa đập nát được nó, mọi sát thương giáng lên [Đạo Họa Chiến] chỉ tổ làm tổn thất chung cuộc thêm phần khủng khiếp mà thôi.

Mà việc phá hủy nó lúc này gần như là điều không tưởng.

Dẫu đã trở thành quyến thuộc với chiến lực sánh ngang một Superior Job hệ chiến đấu và dồn lực tấn công không ngơi nghỉ suốt gần một phút, nhưng cộng cả đòn tuyệt kỹ lúc trước, lượng sát thương Marilyn gây ra cho [Đạo Họa Chiến] đến nay vẫn chưa chạm nổi mốc 10.000.

Chỉ số phòng ngự trang bị của [Đạo Họa Chiến] lúc này đã chạm ngưỡng

100.000

Độ bền trang bị — tương đương với chỉ số HP ở sinh vật — lên tới tận

10.000.000

Tất cả là nhờ nguồn ma lực 20.000.000 MP mà Hikaru vừa chuyển giao cho Vito.

Một nửa trong số đó dùng để vận hành [Steel Tear] cùng việc điều khiển từ xa, nhưng nửa còn lại đã được trút trọn vẹn vào duy nhất một Skill… <Die All Together>.

Uy lực của <Die All Together> trên [Đạo Họa Chiến] được định đoạt bởi chính lượng MP rót vào.

[Đạo Họa Chiến] lúc này sở hữu chỉ số END ngang ngửa thế thủ kiên cố nhất của một Superior Job chuyên chống chịu, cùng một lượng HP khổng lồ đến rợn ngợp.

Việc nó phải dùng [Steel Tear] được bơm đẫm ma lực để tự rạch thân xác cũng là vì nếu không dùng món đó, bản thân cỗ máy căn bản chẳng thể tự gây ra nổi thương tích cho chính mình.

Một quả bom hẹn giờ mang độ cứng cáp phi lý nhường ấy ―― việc phá hủy nó trong vỏn vẹn năm phút là điều bất khả thi.

(Cứ thế này thì… hỏng bét đến tột cùng mất!)

Sau bao lượt công kích, Marilyn đã nắm rõ giới hạn sát thương của bản thân cùng độ cứng đanh của đối thủ.

Ngọn giác thương liên tục đâm tới tấp của cô đã bắt đầu mẻ dần từng mảng.

Cô cũng nhận biết được thời gian còn lại qua sợi ngòi nổ bụi gai, chỉ còn chưa đầy ba phút ngắn ngủi.

Dẫu cảm giác thời gian có bị kéo giãn do chỉ số AGI cao, khoảng thời gian ấy vẫn quá đỗi ngắn ngủi, không cách nào phá hủy đối phương kịp lúc.

(Một kẻ sở hữu phòng ngự vật lý cao ngút trời…! Kèo này thà để ngọn lửa của con chim ngốc kia ra tay khéo còn hơn… Không, tuyệt đối không được thốt lời thoái chí!)

Dẫu vậy, Marilyn vẫn tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, kiên trì dốc sức công kích mà không hề từ bỏ hy vọng phá hủy kẻ địch cho tới giây phút cuối cùng.

Đúng lúc ấy,

『Cái trò quái quỷ gì đang diễn ra thế này hả?!』

Một gã khổng lồ khoác trọng giáp ―― Barbaroy Bad Burn thình lình xuất hiện trên chiến trường.

Trên giáp và khiên của Barbaroy cũng chằng chịt hoa văn ngòi nổ.

Cô đã thử giải nguyền nhưng bất thành, trong lúc ấy nghe thấy tiếng động giao tranh nên mới tức tốc lần mò chạy tới.

Lúc này, tầm nhìn của cô đã bình thường trở lại. Tuyệt kỹ của Mokumokuren chỉ cần duy trì bơm MP là có thể kéo dài hiệu ứng, nhưng một khi đã giải trừ thì sẽ lập tức rơi vào thời gian hồi chiêu. Thời gian hồi chiêu rất dài, tuyệt đối không kịp hồi phục trước khi hiệu ứng của [Đạo Họa Chiến] phát động.

"Ôi, ngài B3! Lâu lắm rồi mới gặp lại! Cơ mà vì mệnh lệnh của chủ nhân bắt ta phải đập nát thứ này nên màn chào hỏi xin phép qua loa đến tột cùng nhé!"

『…Rốt cuộc là qua loa hay tột cùng hả cái con rồng này?』

Dù thấy bóng dáng Barbaroy, Marilyn vẫn không hề ngơi tay mà tiếp tục tấn công dồn dập.

『Mi là… à thôi, hiểu rồi.』

Kẻ gọi cô trong bộ dạng này bằng cái tên B3 vốn chẳng có mấy người, dẫu diện mạo trước mắt cô chưa từng thấy bao giờ. Thế nhưng qua chất cảm quen thuộc từ lớp giáp và ngọn thương, cô hiểu ngay 'chắc là Marilyn của Rook vừa hóa hình người rồi'.

『Thằng này là nguồn cơn à?』

"Đúng vậy ạ! Trước khi hoa văn đổi màu hoàn toàn nếu không phá hủy nó thì tất cả sẽ bỏ mạng mất, cơ mà nó cứng quá chừng luôn!"

『…Nắm được tình hình rồi.』

Nắm rõ cục diện, Barbaroy giương chiếc đại khiên [Phòng Bích Tương Toái - No Mercy] lên.

Thế nhưng không đơn thuần là giương khiên thủ thế, cô đồng thời

hạ thấp sát toàn thân mình xuống mặt đất

trong một tư thế phòng ngự vô cùng kỳ quặc.

『

Đánh bật

nó văng về phía ta mau!』

Vừa đổi thế thủ, Barbaroy vừa đưa ra chỉ thị đanh thép cho Marilyn.

"Tuân lệnh!"

Marilyn lập tức ứng biến, dùng ngọn thương cùng toàn bộ cự lực đẩy mạnh hất văng [Đạo Họa Chiến] đi.

Cỗ máy [Đạo Họa Chiến] bị hất văng xa vài Metel.

Đón đầu đường bay của nó, Barbaroy…

"<Astro Guard> ――"

Kích hoạt Skill nhân 5 lần chỉ số phòng ngự của bản thân ――

"―― <Prostration Barrier>!"

―― Bồi thêm một tầng Skill phòng ngự nữa giáng xuống!

『Hự!』

[Đạo Họa Chiến] — kẻ từ đầu đến giờ thản nhiên hứng trọn mọi đòn đánh — lần đầu tiên lộ rõ vẻ hoang mang dao động.

<Prostration Barrier> là Skill mà Barbaroy mới nhận được từ Job phụ. Đó là Skill của [Tăng Binh], cho phép nhân 4 lần chỉ số phòng ngự khi áp sát toàn bộ thân mình xuống mặt đất.

Đó chính là phương thức xếp chồng các Skill nhân bội số phòng thủ mà Vermin từng áp dụng khi đối đầu với Barbaroy. Bản thân Barbaroy trước đây từng gạt bỏ phương án này, và cũng từng lập tức bắt bài lỗ hổng chết người ấy để đập tan đối phương.

Thế nhưng, thời thế nay đã đổi thay. Việc sở hữu [Phòng Bích Tương Toái - No Mercy] có khả năng trừ thẳng phòng ngự của đối thủ một lượng đúng bằng chỉ số phòng ngự của bản thân khi tiếp xúc đã mang lại ý nghĩa hoàn toàn mới cho việc gia tăng phòng thủ tức thời, thúc đẩy Barbaroy nhìn nhận lại toàn bộ lối build của chính mình.

Và combo giữa hai Skill nhân hệ số phòng thủ cùng [Phòng Bích Tương Toái] đã ra đời như thế.

Phòng ngự (5.000) × <Astro Guard> (5) × <Prostration Barrier> (4)… chạm mốc 100.000, ngang ngửa với chỉ số phòng ngự của [Đạo Họa Chiến] lúc này.

Hiện tượng ấy kéo theo hai hệ quả kinh thiên:

Thứ nhất, lượng phòng ngự bị triệt tiêu cực lớn ngay khi va chạm. Khoảnh khắc bị hất văng va vào [Phòng Bích Tương Toái], chỉ số phòng ngự trang bị của [Đạo Họa Chiến] trong chớp mắt đã tụt thẳng về con số không tròn trĩnh. Bộ Powered Suit vốn phớt lờ mọi đòn đánh của Marilyn bỗng phát ra những tiếng rạn vỡ ken két chói tai khi đập vào mặt khiên.

『――<Giải Phóng Cự Nhân - Atlas>!!』

Và thứ hai chính là ――

lực tấn công

Tuyệt kỹ của Barbaroy bùng nổ. Chỉ số phòng ngự được nhân 10 lần rồi chuyển hóa hoàn toàn thành siêu lực tấn công trong vòng 10 giây.

Lực tấn công ấy chạm ngưỡng ――

khoảng 1.000.000

『――VỠ NÁT ĐẾN CHẾT ĐI ĐỒ KHỐNNN!!』

――Ngay sau đó là chuỗi đòn nện khiên liên hoàn điên cuồng bằng cả hai tay.

Một sự bạo ngược mang tính hủy diệt thừa sức kết liễu [Đạo Họa Chiến] chỉ trong mười đòn ―― không, phải gọi là

bạo ngược phòng ngự

. Chuỗi dồn sát thương bộc phát cực hạn sau màn bào mòn triệt để phòng ngự đối phương. Đây chính là hình thái tiến hóa vượt bậc của Barbaroy Bad Burn!

『――――』

Sự chà đạp áp đảo ấy, dẫu là Y'golonac cũng không tài nào chống đỡ nổi.

Chỉ mất chừng một nửa trong 10 giây hiệu lực, đòn phá hủy đã hoàn tất trọn vẹn. Những mảnh vỡ của bộ Powered Suit vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ hơn, rồi hóa thành cát bụi mịn màng đúng như lời thét vỡ nát cho đến chết. Cứ thế, một cỗ máy Powered Suit đã bị tiêu diệt hoàn toàn, định đoạt cục diện.

――Thế nhưng.

"――Ngài B3! Không phải!

Không phải nó

!"

――Tiếng cảnh báo của Marilyn đập thẳng vào tai Barbaroy.

『Cái… gì cơ…?!』

Mảnh cơ khí vụn vỡ như cát. Thế nhưng màu sắc của chúng ―― tuyệt nhiên không phải là sắc vàng đen cảnh báo nguy hiểm.

Cỗ máy Powered Suit vừa bị đập nát không phải [Đạo Họa Chiến] ―― mà là [Y'golonac Nhất Hình].

『Khốn kiếp, trò này là…!』

Kẻ làm điều đó chính là Changeling của Large, Skill dịch chuyển hoán đổi vị trí trong tầm nhìn. Gã đã giữ lại chiêu thức ấy cho thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kích hoạt qua góc nhìn của [Broadcast Eye] ngay trước loạt đòn cuồng nộ của Barbaroy.

Bình thường gã chỉ hoán đổi với không khí để tạo thành cú nhảy dịch chuyển đơn thuần, nhưng lần này thì khác. Bằng cách hoán đổi vị trí giữa [Y'golonac Nhất Hình] đang đứng đực mặt trong tình trạng bán phế với [Đạo Họa Chiến], loạt đòn dồn dập của Barbaroy đã trút trọn vẹn lên [Y'golonac Nhất Hình], nghiền nó thành tro bụi.

Do tư thế của <Prostration Barrier> cùng cặp đại khiên đã che khuất tầm nhìn của Barbaroy cho tới tận thời khắc kích hoạt Tuyệt kỹ, lại lập tức lao vào xả đòn nên cô đã không kịp nhận ra sự tráo đổi ấy.

『…』

Tại vị trí mà [Y'golonac Nhất Hình] đứng bất động lúc nãy, [Đạo Họa Chiến] đang sừng sững tọa lạc. Nó đã ngừng tự đâm mình. Một phần vì sự xuất hiện của chiến lực đủ sức phá hủy bản thân… và phần khác là vì lượng sát thương tích lũy đã đủ để rút cạn sạch sành sanh HP của toàn bộ sinh vật trong phạm vi.

Thời gian còn lại: 100 giây.

『Thằng khốn!』

"Hây a!"

Barbaroy tận dụng hai giây hiệu lực cuối cùng phóng mạnh hai chiếc khiên hòng đánh trúng dù chỉ một đòn, trong khi Marilyn cũng lao tới ghìm chặt cử động của [Đạo Họa Chiến].

『Chỉ cần để mắt tới cặp khiên thôi.』

Thế nhưng, Hikaru đã hạ lệnh cho Vito đang điều khiển [Đạo Họa Chiến]. Tuân theo chỉ thị, [Đạo Họa Chiến] dốc toàn lực vào thế né tránh. Mặc kệ đòn đánh sát thương nhẹ của Marilyn, nó dồn toàn tâm toàn ý né tránh cặp khiên chứa đựng uy lực Tuyệt kỹ của Barbaroy. Đòn thương đâm tới tạo nên những vết rạn nứt lớn hơn lúc nãy… hơi xuyên thủng tạo thành một lỗ nhỏ, thế nhưng chiếc khiên của Barbaroy đã bị nó né ngọt xớt.

Và rồi, thời gian hiệu lực của <Atlas> chính thức kết thúc.

『Cứ thế này mà cầm cự cho hết giờ.』

Thời gian còn lại: 95 giây. Trong đó, thời gian trừ phòng ngự còn 45 giây. Lượng HP còn lại khoảng 7.000.000. Mức độ tổn hại là 3.000.000, tương ứng với 1.500.000 sát thương không thể giảm trừ hay vô hiệu hóa giáng xuống toàn bộ sinh vật và vật thể. Trong số những kẻ địch bị nhắm tới, chẳng ai có thể sống sót nổi qua đòn này.

(…Nó không phục hồi sát thương sao?)

Nhìn những vết thương tổn trên người [Đạo Họa Chiến] sau khi ngừng tự sát, Barbaroy thầm đưa ra một phỏng đoán. Nếu cơ chế vận hành của bộ Powered Suit [Đạo Họa Chiến] trước mắt giống hệt lúc nãy, việc phục hồi sát thương hoàn toàn có thể thực thi được. Huống chi mục tiêu của nó là cầm cự cho tới khi hiệu ứng phát động. Nếu nó làm trò đó thì việc phá hủy cỗ máy sẽ trở nên hoàn toàn bất khả thi. Thế nhưng, nó lại không làm. Điều đó đã hé lộ một câu trả lời.

(Hoa văn biểu thị Skill của đối phương… thứ Skill khiến tất cả bỏ mạng khi hết giờ. Nhiều khả năng đây là một Skill phản đòn diện rộng lấy mức độ tổn hại hiện tại của bản thân làm chỉ số tham chiếu. Bởi thế, nếu xóa bỏ sát thương tổn hại thì bản thân hiệu ứng phát động cũng tan thành mây khói.)

Phỏng đoán ấy hoàn toàn chuẩn xác, chính vì vậy mà [Đạo Họa Chiến] không hề dùng tới ấn ký Paranoia. Bởi lỡ như vừa phục hồi xong mà bị trói chặt cử động thì <Die All Together> sẽ trở thành một đòn đánh không gây chút sát thương nào.

(Nếu không thể phục hồi thì cứ thế mà bào mòn đến chết!)

Tin vào suy đoán của mình, Barbaroy lập tức xuất kích, và Marilyn cũng lao theo tiếp ứng.

『<Stronghold Pressure>!』

"<Distortion Pile>!"

Cả hai đồng loạt tung đòn công kích, thế nhưng [Đạo Họa Chiến] không hề nao núng. Dẫu lượng phòng ngự đã bị bào mòn, nếu không có Tuyệt kỹ thì lực tấn công của hai người tuyệt đối không thể nào rút cạn nổi 7.000.000 HP. Chưa kể…

『Bố mày chẳng việc gì phải đứng yên chịu đòn nữa đâu nhéee!!』

[Đạo Họa Chiến] cũng bắt đầu vung vũ khí nghênh chiến. Nó vung [Steel Tear], chém mạnh vào Barbaroy đang lao tới.

『Chậc!』

Dù kịp nghiêng mình né tránh, mép khiên của [Phòng Bích Tương Toái] vẫn bị cưa máy xé thủng một mảng. Thế nhưng, Barbaroy cứ thế vung chiếc khiên còn lại nện thẳng vào [Đạo Họa Chiến]… và ngay khoảnh khắc nó bị đánh bật lùi lại, tuyệt chiêu của Marilyn liền chớp thời cơ giáng xuống.

Tuy vậy, ngay cả đòn phối hợp ấy cũng chưa bào mòn nổi 1% lượng HP còn lại.

(Thế này thì không đủ…! Nếu không dồn một lượng sát thương cực lớn trong tích tắc thì không thể nào phá hủy nổi bộ Powered Suit này!)

Nhìn sự biến chuyển của hoa văn cùng mức độ tổn hại của đối thủ, Barbaroy hiểu rõ mình sẽ không kịp. Dẫu vậy, ngoài việc vùng vẫy tìm cách tiêu diệt nó, cô chẳng còn con đường nào khác.

(Giá như… có thêm một nguồn công lực ở đây…!)

Barbaroy vung khiên, [Đạo Họa Chiến] múa cưa. Ngay khoảnh khắc ấy,

"――Tiền bối! Khóa chặt cử động của nó giúp em!"

――Ngay khi giọng nói quen thuộc lọt vào tai, Barbaroy lập tức chuyển đổi Skill.

『<Heaven's Weight>, nén mở rộng!』

Barbaroy giương hai tay về phía [Đạo Họa Chiến], dùng siêu trọng lực gấp 5.000 lần nghiền nát mọi cử động của cỗ máy. Không sở hữu chỉ số STR cao tương xứng với phòng ngự, [Đạo Họa Chiến] bị khóa cứng không thể cựa quậy, chưa kể sức ép đè nặng gấp 5.000 lần trọng lượng thân máy cũng liên tục gây ra sát thương.

Thế nhưng, đòn đánh khủng khiếp hơn thế nhiều lần chính là ――

"――<Shining Despair>!"

――Một luồng nhiệt quang rực lửa xuyên thẳng qua thân máy.

『Hự…!?』

Vito đang điều khiển cảm nhận rõ một lượng sát thương lớn nhất từ trước đến nay vừa bị giáng thẳng vào cỗ máy. Thân giáp của [Đạo Họa Chiến] thủng một lỗ lớn, cộng hưởng cùng sức ép trọng lực khiến toàn bộ khung máy rên xiết ken két.

『…Quay lại rồi sao.』

Thứ mà nhóm Hikaru nhìn thấy qua [Broadcast Eye]… chính là Ray Starling đang giương [Hắc Triền Sáo] đã biến đổi thành nòng pháo đứng sừng sững trước cầu thang. Từng được đưa thoát lên tầng trên một lần, thế mà cậu lại dám quay trở lại.

Lao đầu ngược vào hiểm cảnh dẫu là một hành động dại dột, nhưng phán đoán ấy tuyệt đối không hề sai lầm. Đằng nào hễ Skill của [Đạo Họa Chiến] phát động thì cái chết cũng là điều khó tránh. Nếu vậy, dốc cạn tia hy vọng mong manh lao vào tiêu diệt nó trái lại còn nâng cao tỷ lệ sống sót. Ray đã thấu suốt điều đó ngay từ lúc nghe rõ sự tình từ Rook qua lời truyền đạt của Babi. Được tiếp ứng, Barbaroy cũng hiểu rõ ngọn ngành nên chẳng buồn mở miệng hỏi 'sao em lại quay lại'.

(Nhưng mà, con bài chỉ bắn được duy nhất một lần như <Shining Despair> lại… Dẫu vậy, lượng sát thương gây ra quả thực vô cùng ấn tượng.)

Barbaroy cảm thấy có chút xót xa khi buộc Ray phải bung một trong những quân bài tẩy của mình, thế nhưng lượng sát thương ấy rõ ràng là lớn nhất từ đầu trận đến giờ.

Chưa kể, sự tiếp ứng không chỉ dừng lại ở phát bắn duy nhất ấy.

『Thằng khốn! Chân mày rõ ràng đã bị khoét nát rồi cơ mà, tại sao…?!』

『Vito, vẫn còn đòn nữa đang tới kìa!』

Ngay sau lời cảnh báo của Large, từ phía sau lưng Ray, một loạt Skill dồn dập nữa ập tới tấn công [Đạo Họa Chiến].

Một trận pháo kích tập trung đủ loại hiệu ứng và năng lượng. Đó là đòn đánh từ những <Master> cũng từng tháo chạy lên tầng trên giống như Ray, thậm chí là trước cả cậu. Họ từng bị phong tỏa cử động ở tầng hầm thứ nhất bởi <Kẻ Sau Lưng Ngươi Là Ai? - Mokumokuren>, nhưng sau khi Skill được giải trừ họ đã lấy lại khả năng hành động và hội quân với Ray. Sau đó, nghe giải thích tình hình từ Rook qua lời Babi, họ đã cùng Ray quay trở lại tầng hầm thứ hai để hợp lực tiêu diệt [Đạo Họa Chiến].

Điều may mắn nhất đối với Ray lúc này chính là trong số những người đó có một [Giám Mục]. Kỹ năng nội tại của [Giám Mục] có hiệu ứng gia tăng khả năng trị liệu các trạng thái bất lợi hệ thương tật và hệ nguyền rủa, nhờ đó vết thương ở chân vốn chỉ cầm được máu bằng ma pháp hồi phục của Ray đã được chữa lành. Trừ phi đứt lìa hoàn toàn, chứ mức độ này vẫn nằm trong tầm cứu chữa. Nhờ vậy, Ray mới có thể tham gia vào trận chiến ở tầng hầm thứ hai này.

『Đông người hơn rồi sao. Nhưng mà… vẫn chưa ăn thua đâu!』

Hàng loạt Skill cắm phập vào thân thể đã mất đi chỉ số phòng ngự quả thực mang lại đau đớn cho [Đạo Họa Chiến], kéo lượng HP của nó tụt xuống dưới 40% mức tối đa. Sát thương từ các Skill bao gồm cả Tuyệt kỹ, cộng dồn với phát <Shining Despair> mở màn đã vượt qua con số 3.000.000.

Thế nhưng, Hikaru vẫn bình tĩnh nhận định rằng không có vấn đề gì.

Toàn bộ đòn tổng lực vừa rồi đều là những Skill cần thời gian hồi chiêu chứ không thể xả liên tục, nghĩa là sẽ không có lần thứ hai. Dẫu có lặp lại một đợt như thế thêm một lần nữa thì lượng sát thương vẫn chưa đủ để kết liễu cỗ máy. Thời gian còn lại là 70 giây… với những đòn tấn công thông thường, tính toán cho thấy nó thừa sức chống chịu qua khỏi.

Dẫu vậy, Hikaru tuyệt đối không hề lơ là cảnh giác.

『Cẩn tắc vô áy náy, phải bào mòn bớt nguồn gây sát thương (chiến lực địch). Nếu được thì tiễn luôn Ray Starling về thành.』

Lúc này, [Đạo Họa Chiến] đang bị đè bẹp dưới siêu trọng lực không thể nhúc nhích, Vito cũng chẳng thể điều khiển. Rõ ràng là vô phương làm suy giảm chiến lực phe Vương Quốc, thế nhưng…

『――Small.』

Người mà Hikaru ra lệnh không phải Vito, mà là Small.

Ngay sau đó, từ

mặt sàn

có thứ gì đó bị nhả ra ngoài.

Không, không phải từ mặt sàn ―― mà là từ thiết bị con của Changeling.

Thứ mà gã đã cố tình làm rơi ra từ sau lưng [Y'golonac Nhất Hình] trong lúc hoán đổi vị trí với [Đạo Họa Chiến].

Thứ vừa trào ra từ thiết bị con chính là ―― hàng loạt viên đá quý ([Gem]).

Và ngay khoảnh khắc thiết bị con phóng thích đá quý rồi thu nhỏ cánh cổng lại,

"…Chết tiệt, nguy rồi!"

『Hả…!?』

Ray và Barbaroy vừa kịp nhận ra ý đồ ấy,

――Thì toàn bộ số [Gem] đồng loạt phát nổ cùng một lúc!

Tuyệt kỹ của [Băng Hàn Thuật Sư] ―― <White Field>.

Tuyệt kỹ của [Thúy Phong Thuật Sư] ―― <Emerald Burst>.

Nhiều ma pháp diện rộng được kích hoạt đồng thời, thổi bùng những luồng hàn khí thấu xương cùng những cơn bão cuồng phong gào rít khắp mê cung.

Không chỉ nhóm Barbaroy ở cự ly sát sườn, mà luồng uy lực ấy còn tràn tới tận chỗ nhóm Ray, vừa gây sát thương vừa làm xáo trộn hoàn toàn đội hình của họ.

『Hự…!』

Đang giữ thế vận Skill chứ không phải thế thủ, Barbaroy cũng bị hàn khí làm tê liệt cử động, lại bị những luồng gió tựa lốc xoáy thổi bạt làm mất thăng bằng ―― khiến tâm điểm nén trọng lực bị lệch đi.

Và ngay giữa khoảng trống ấy, [Đạo Họa Chiến] liền cử động.

Con [Broadcast Eye] làm nhiệm vụ truyền hình ảnh đã tan xác dưới đòn nổ của [Gem], nhưng Mokumokuren đã nhanh chóng chiếm quyền thị giác của một trong những người có mặt tại đó.

Bứt phá khỏi vùng trọng lực của Atlas, cỗ máy lao vút về phía nhóm Ray đang đứng trước lối cầu thang.

Thời gian còn lại: 60 giây.

Hết giờ thì tất cả đều chết, thế nhưng nó hiểu rõ trước mắt phải kết liễu bằng được Ray Starling. Cậu có phải là <Sinh Mệnh> hay không, đến giờ vẫn chưa có gì kiểm chứng chắc chắn. Xét theo tình hình thì gần như mười mươi, nhưng vẫn có khả năng đó chỉ là một đòn tung hỏa mù.

Thế nhưng, chuyện cậu là một trong những <Master>

khó chết nhất

cõi Vương Quốc này thì giờ đây chẳng còn ai mảy may hoài nghi nữa.

Đó không phải là vấn đề phong cách chiến đấu.

Liên tục đụng độ những đối thủ ở đẳng cấp hoàn toàn vượt trội, vào sinh ra tử qua bao phen hiểm nghèo tựa ác mộng… vậy mà số lần cậu phải nếm mùi Death Penalty

chỉ vỏn vẹn đúng hai lần

Một lần thuở chân ướt chân ráo chưa có ngón đòn tự vệ, bị tập kích bởi một tên PK từng tàn sát cả <Siêu Cấp>.

Một lần trong trận quyết chiến với [Thú Vương], kẻ mạnh nhất ba nước phương Tây.

Còn lại tất thảy… cậu đều sống sót qua mọi cuộc giao tranh với các <Siêu Cấp>, <UBM>, và cả thứ vũ khí quyết chiến tối thượng.

Và ngay trong trận chiến với Y'golonac này, bị dồn ép đến nước ấy mà cậu vẫn còn sống nhăn răng.

Dẫu nghe có vẻ hoang đường không tưởng, nhưng biết đâu cậu ta lại có cách vượt qua được cả <Die All Together>. Chừng nào nỗi âu lo ấy chưa được dập tắt, bằng mọi giá phải trừ khử riêng một mình Ray cho bằng được.

Chính vì thế, nó muốn hạ sát cậu trước khi <Die All Together> phát động. Lợi dụng [Gem] phá vỡ thế trận phe Vương Quốc, nó lập tức phát động đòn truy sát. Ray đang giương Nemesis dạng Hắc Viên Thuẫn, nhưng nó đinh ninh rằng với [Steel Tear] trong tay, dẫu cậu có kích hoạt <Counter Absorption> đi chăng nữa thì nó vẫn thừa sức chém đứt đôi người Ray.

『Thế là hết đời mày nhéee!!』

Khi [Đạo Họa Chiến] dưới sự điều khiển của Vito lao sát tới, đặt Ray vào tầm chém của [Steel Tear],

"――<Chướng Diễm Cơ - Gardranda>――"

――Trên đôi tay Ray đã khoác chiếc găng tay quen thuộc từ lúc nào.

Thời gian còn lại: 55 giây.

◇◇◇

□ [Thánh Kỵ Sĩ] Ray Starling

Đó là sự tình cờ, hay là định mệnh?

[Găng Tay Chướng Diễm] đã quay trở lại bên tôi. Do áp lực gió từ bí kỹ ma pháp thuộc tính Phong mà gã vừa kích hoạt thổi bạt lại, hay do nó tự ý cử động theo ý chí của chính mình như trong trận chiến với [Ma Tướng Quân] thuở trước, [Găng Tay Chướng Diễm] lúc này đã nằm gọn trong tay tôi.

[Găng Tay Chướng Diễm] dường như không còn chịu sự chi phối từ <Embryo> của đối phương nữa. Do thời gian hiệu lực đã hết, hay vì điều kiện nào khác? Dù là lý do gì đi nữa, tôi đã có thể tái trang bị nó lên người. Đồng thời, từ chính món trang bị này truyền tới một cảm xúc phẫn nộ và bực dọc tột cùng.

――

Hãy dùng em đi

, nó như muốn gào lên như thế.

"…"

Những vệt hoa văn bụi gai nổi rõ trên người. Qua lời giải thích từ Rook, tôi biết thời gian còn lại chỉ vỏn vẹn chừng một phút. Bộ Powered Suit dẫu vỡ nát phân nửa sau chuỗi đòn tấn công của chúng tôi nhưng vẫn còn đứng vững. Nếu trong một phút còn lại không gây ra lượng sát thương tương đương hoặc lớn hơn từ nãy tới giờ, chúng tôi sẽ thất bại, và <Mê Cung Bia Mộ> này cũng sẽ sụp đổ tan tành.

[Hắc Triền Sáo] đã cạn kiệt năng lượng tích trữ, không thể tái kích hoạt. Bộ đếm sát thương của Nemesis cũng chưa tích lũy được gì từ bộ Powered Suit mang tông màu cảnh báo ấy. Bào mòn hết cây máu bằng <Purgatory Flames> là điều bất khả thi. Dùng rìu thì dẫu có chém hai nhát bằng cả hai tay khéo cũng chẳng phá hủy nổi nó.

Thế nhưng,

―― trong tay tôi vẫn còn một lá Joker, một con bài tẩy biết đâu có thể chạm tới kỳ tích.

Đây là con dao hai lưỡi không thể dùng đến lần thứ hai. Giữa trận mở màn của một cuộc chiến tranh chỉ vừa mới bắt đầu. Đối thủ lại không phải bản thể thực sự mà chỉ là một bộ Powered Suit điều khiển từ xa. Xét trên đại cục, tung nó ra ở đây có lẽ là một sai lầm.

"Dẫu vậy thì…"

『Đừng nói thêm lời nào nữa!』

Cắt ngang lời tôi, Nemesis cất tiếng hét lớn.

Như muốn xua tan mọi nỗi đắn đo do dự trong lòng tôi.

『Dẫu có cạn kiệt bài tẩy đi chăng nữa, chỉ riêng một mình ta cũng sẽ nâng đỡ Ray đến cùng! Vậy nên, hãy dốc cạn toàn lực ngay tại đây đi!』

"…Ừ!!"

Được lời của Nemesis tiếp thêm ngọn lửa, tôi hạ quyết tâm. Hành động này là khôn ngoan hay dại dột, tôi chịu chết. Bản thân có lành lặn sống sót qua khỏi hay không cũng chẳng ai dám bảo đảm.

Thế nhưng, đem tất cả những gì đang có để đập tan bức tường thành chắn trước mắt ―― tuyệt đối không thể là quyết định sai lầm!

Tôi đưa ra quyết định, ―― rồi cất tiếng gọi.

"――<Chướng Diễm Cơ - Gardranda>――"

――Hướng về người cộng sự thứ hai của tôi――

"――――<Maximize>!!"

――――Hướng về lá Joker mạnh nhất!

To be continued

______________________________________________________

(=ↀωↀ=)<Trận mở màn chiến tranh, "Bất Khuất" VS "Bất Thoái Chuyển"!

(=ↀωↀ=)<Hồi sau sẽ là cao trào đấy nhé!

〇

Về <Maximize>:

(=ↀωↀ=)<Mọi người thắc mắc sao thứ tự hô lại khác với lúc gọi <Minimize> hồi trước á? (Hồi đó hô "<Minimize>, <Gardranda>").

(=ↀωↀ=)<Tại tôi thấy hô theo thứ tự này nghe ngầu hơn thôi hà~

(=ↀωↀ=)<Cơ mà miễn là tuyên bố trước khi quá trình triệu hồi hoàn tất là được rồi mà.

(=ↀωↀ=)<Nhân tiện thì tuy bảo Gardranda là người cộng sự thứ hai,

(=ↀωↀ=)<Nhưng Silver giống tuấn mã yêu quý hơn là cộng sự,

(=ↀωↀ=)<Với dẫu có là cộng sự thì cũng phải đếm theo 'con' hay 'chiếc' chứ ai lại đếm theo 'người' bao giờ.

〇

Về combo của Barbaroy:

(=ↀωↀ=)<Là combo của Vermin lược bỏ đi <Turtleshell Stance> của [Thú Quyền Sĩ].

(=ↀωↀ=)<Nhưng nhờ có [Phòng Bích Tương Toái] và <Atlas> nên nó mang tính tấn công cực kỳ tàn bạo.

(=ↀωↀ=)<Nhân tiện thì do [Magnum Colossus] dày cui nên dẫu có nằm rạp người xuống thì trông vẫn khá là cao đấy nhé.

Bạn đã đến cuối chương 601.

Không gian đọc của bạn