□ <Mê Cung Bia Mộ> — Tầng hầm thứ hai
『…Không thấy đuổi theo nhỉ.』
Tháo chạy ra khỏi căn phòng đại sảnh, Barbaroy ngoái đầu nhìn lại phía sau để xác nhận xem Y'golonac có bám đuôi hay không.
Dù cũng có mối lo ngại đối phương sẽ dùng dịch chuyển không gian để tập kích bất ngờ… nhưng nếu suy đoán của Barbaroy là chuẩn xác, năng lực dịch chuyển ấy ắt hẳn phải chịu những giới hạn nhất định.
Bởi nếu có thể tùy ý dịch chuyển để tập kích, gã đã dịch chuyển thẳng vào giữa lòng đại sảnh ngay từ đợt tấn công đầu tiên và thứ ba, thay vì phải lững thững cuốc bộ dọc theo hành lang.
Thế nhưng gã chỉ thi triển thuật dịch chuyển ở lần thứ hai và lần thứ tư, cả hai lần đều diễn ra sau khi Y'golonac đã bước chân vào bên trong đại sảnh.
Chắc chắn điều kiện kích hoạt của nó phải rắc rối phiền toái lắm.
Ít nhất thì trong lúc chưa nhìn thấy tăm hơi nhau, cô sẽ không phải lo bị đánh úp giữa ngả hành lang này.
(Mình lại bị… lạc mất Ray rồi sao.)
Trong tình trạng tầm nhìn bị bóp nghẹt hoàn toàn, lại còn phải vừa chạy vừa cố không nhìn về hướng của Y'golonac.
Tiếng va đập huỳnh huỵch cùng âm thanh đập phá chát chúa của chính Y'golonac khiến việc lắng nghe động tĩnh xung quanh trở nên vô cùng khó khăn, làm cô không tài nào xác định nổi Ray đã tháo chạy về ngả nào.
Kết quả là bên cạnh Barbaroy lúc này chẳng còn bóng dáng của cậu.
(Cơ mà lối rẽ ở đây cũng không nhiều. Ở đây chỉ có một mình mình, nghĩa là cậu ấy đang di chuyển cùng vài <Master> khác rồi.)
Nếu vậy thì trước mắt chắc chưa có vấn đề gì đáng ngại.
(Từ những nét kỳ quặc trong cử động của Y'golonac, cậu ấy đã nhận ra điều gì đó. Rất có thể đó chính là… thị giác.)
Chính bản thân Barbaroy cũng cảm nhận được điều đó.
Những đòn tấn công của đối phương thường xuyên bị lệch hướng… hay nói đúng hơn là thiếu đi độ chuẩn xác cần thiết.
Ban đầu cô cứ ngỡ là do <Embryo> đã biến trang bị thành dạng Living Armor, nhưng sau màn thoát hiểm khỏi đại sảnh vừa rồi, cô hiểu mọi chuyện không đơn giản như thế.
Vốn dĩ, Y'golonac là tên một vị thần trong Thần thoại Cthulhu.
Một thực thể không bao giờ tự mình trực tiếp ra tay, mà chuyên mượn tay lũ thuộc hạ để gieo rắc những điều tà ác. Một hình tượng vô cùng tương thích với một <Embryo> dạng điều khiển từ xa, thế nhưng Y'golonac còn sở hữu một đặc trưng nổi bật hơn cả thế nữa.
Đó là nguyên mẫu Y'golonac không hề có đầu, và những kẻ chịu nhận sức mạnh từ gã cũng đều không có đôi mắt.
Nghĩa là ―― mọi thứ gắn liền với Y'golonac đều
mù tịt đôi mắt
Bộ Powered Suit Y'golonac ấy là một cỗ máy không có phần đầu.
Không đơn thuần là cái đầu bị vùi lấp vào thân giáp, mà dường như trên thân thể gã hoàn toàn không có bất kỳ bộ cảm biến nào.
Có khi là vì dẫu có gắn thêm cảm biến vào cũng chẳng mang lại tích sự gì.
Dẫu đó là một <Embryo> có khả năng tạm thời biến trang bị thành <Embryo> để điều khiển từ xa đi chăng nữa, bản thân trang bị cũng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, và việc chia sẻ thông tin thị giác hoàn toàn không tồn tại.
Vốn dĩ có lẽ đây là năng lực điều khiển từ xa chỉ giới hạn trong phạm vi tầm nhìn của chính <Master>.
Thế nhưng, Y'golonac lại ngang nhiên phát động tấn công.
Giữa bối cảnh xung quanh chẳng có ai giống <Master> đang điều khiển, dù đường đạn có rung lắc nhưng gã vẫn nhắm bắn tương đối chuẩn xác.
Lý do đằng sau điều đó…
(Thứ chúng mượn dùng chính là tầm nhìn của phe mình sao?)
Chín phần mười chân tướng của Y'golonac là một tổ đội cùng nhau vận hành một bộ giáp điều khiển từ xa.
Bên cạnh việc hỗ trợ dịch chuyển không gian, khả năng cao trong đội hình của chúng còn có cả <Embryo> chuyên dụng để bảo đảm tầm nhìn.
Thế nhưng thứ đó hoàn toàn khác với Thiên Lý Nhãn hay thiết bị Drone của [Quang Vương]. Nếu là vế đầu thì độ chuẩn xác của đòn tấn công sẽ quá mức vụng về, còn nếu là vế sau thì trong lúc giao chiến ắt hẳn đã phải lần ra dấu vết của chúng rồi.
Có lẽ đó là một <Embryo> có khả năng theo dõi thị giác của con người, Barbaroy… và cả Ray đều đã đoán ra như thế.
Bởi vì mỗi khi người bị chiếm quyền thị giác cử động,
màn hình
sẽ bị chao đảo… khiến từng động tác tấn công cũng mất đi độ chuẩn xác vốn có.
(Chẳng khác nào bọn mình đang tự gắn camera hành trình trên người rồi chạy lăng xăng, còn Y'golonac thì cứ nhìn vào màn hình đó để điều khiển vậy.)
Nghĩ theo hướng đó thì việc đòn đánh chỉ bị chệch một chút thôi trái lại còn chứng minh cho tay nghề điều khiển thượng thừa của đối phương.
Thế nhưng…
『Bây giờ đại sảnh đã không còn một bóng người, chẳng còn ai nhìn thấy Y'golonac nữa. Mọi người lại vừa chạy xuyên qua màn khói độc nên chúng cũng không thể nắm bắt được Ray đã di chuyển theo hướng nào.』
Nói cách khác, lúc này Y'golonac đã mất dấu hoàn toàn cả vị trí của bản thân lẫn vị trí của mục tiêu.
Xét theo góc nhìn của một tựa game bắn súng góc nhìn thứ ba (TPS), rơi vào tình thế mù tịt này thì làm sao mà điều khiển tử tế cho nổi.
(Chắc hẳn chúng sẽ phải loay hoay lúng túng mất một lúc, mình phải tranh thủ thời cơ này để thoát lên mặt đất mới được.)
Barbaroy né căn phòng đại sảnh rồi rảo bước tiến về phía cầu thang dẫn lên tầng một.
Một khi đã bước lên mặt đất nơi có đông đảo người Tian sinh sống, Y'golonac sẽ tuyệt đối không thể manh động giao tranh.
Từ khoảnh khắc đối phương tìm ra cách lọt vào trong này, <Mê Cung Bia Mộ> đã không còn đóng vai trò là một nơi trú ẩn an toàn nữa, thành thử rút lên mặt đất rõ ràng là lựa chọn sáng suốt hơn.
Dù trên đường lên có nguy cơ chạm mặt bản thể của Y'golonac, nhưng mà…
(…Biết đâu chừng, bản thể của hắn thậm chí còn chẳng có mặt trong <Mê Cung Bia Mộ> này.)
Vốn dĩ nếu dùng dịch chuyển thì khả năng lọt qua rào cản là cực kỳ cao.
Trước đây cô từng nghe một giai thoại ngỡ như chuyện phiếm, rằng 'có người từng bị dịch chuyển thẳng vào bên trong hầm ngục bởi một Accident Circle'.
Nếu không phải là sự di chuyển vật lý thuần túy mà vẫn có thể phá vỡ mọi quy tắc hạn chế để thâm nhập, thì kẻ đang có mặt trong <Mê Cung Bia Mộ> nhiều khả năng không phải bản thể thực sự, mà chỉ là một người đồng đội làm nhiệm vụ tiếp ứng mà thôi.
(Nếu thế thì chính cái trò dịch chuyển đó cũng phải có giới hạn. Chứ nếu thứ gì cũng ném qua dịch chuyển được… thì chúng đã tống thẳng [Thú Vương] vào đây quậy nát bét rồi.)
Nếu làm được trò đó thì phe Vương Quốc đã bị xóa sổ từ lâu, nhưng thực tế đối phương đã không làm vậy.
Phải hiểu là chúng không thể làm được.
Tối thiểu thì cũng không thể dịch chuyển 'sinh vật'… hay 'con người'.
(Điều khiển từ xa, hồi sinh, chiếm quyền thị giác, dịch chuyển không gian. Chiêu nào chiêu nấy đều đầy rẫy khiếm khuyết. Nhưng nếu chúng có thể gắn kết mớ mảnh ghép cọc cạch ấy lại để vận hành như một <Siêu Cấp> giả thì quả thực cũng đáng khen ngợi đấy chứ.)
Barbaroy thầm đưa ra lời đánh giá về đối thủ, đôi chân vẫn tiếp tục rảo bước trên con đường dẫn lên mặt đất…
(…Vận hành?)
Bỗng nhiên, bước chân cô khựng lại.
(Tại sao…
chúng lại có thể vận hành trơn tru đến thế?
)
Barbaroy chợt vỡ lẽ ra một điều.
Dù có là cả một tổ đội cùng nhau điều khiển đi chăng nữa thì chuyện này vẫn vô cùng phi lý.
Bởi cái giá phải trả để duy trì mớ năng lực ấy là quá sức nặng nề đối với những kẻ không phải là <Siêu Cấp>.
Đặc biệt là dịch chuyển không gian. Dịch chuyển vũ trang, dịch chuyển cự ly ngắn, cả hai chiêu thức ấy chúng đều đã thi triển nhiều lần.
Đã thế khoảng thời gian giãn cách giữa các lần lại vô cùng ngắn ngủi.
『…』
Ma pháp không gian tiêu tốn tài nguyên cực kỳ khủng khiếp.
Hoặc là phải chịu thời gian hồi chiêu dài dằng dặc, hoặc là phải tiêu hao một lượng MP khổng lồ, nếu không thì vô phương thi triển.
Việc chúng có thể liên tục xả chiêu trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế tự thân nó đã là một sự dị thường tột bậc rồi.
『…Ray!』
Không thể làm ngơ trước luồng cảm giác ớn lạnh vừa chạy dọc sống lưng, Barbaroy lập tức từ bỏ lộ trình hướng lên mặt đất để quay đầu tìm cách hội quân cùng Ray.
◆◆◆
■ Vương Đô — Dưới lòng đất
Dưới lòng đất sâu thẳm của Vương Đô… né tránh hoàn toàn các cấu trúc ngầm cùng mạch nước ngầm của Đô thị Tội lỗi thuở nào, một cỗ máy chiến tranh khổng lồ đang lầm lũi tiến bước.
Đó là con rết cơ khí mang lớp giáp đỏ rực tựa như hoa hồng ―― [Thạch Anh Hồng - Rose Breaker].
Tận dụng khả năng độn thổ vốn có của phân loài sâu rết (Worm), nó đã tiếp cận tới tận vùng lòng đất ngoại ô Vương Đô.
Dẫu vậy, cỗ máy vẫn hành động với sự cẩn trọng tột cùng để không gây ra bất kỳ biến động nào lên mặt đất.
May mắn thay, hệ thống cảm biến tối tân cùng trí tuệ nhân tạo tích hợp bên trong [Thạch Anh Hồng] đã thực thi mệnh lệnh ấy một cách hoàn hảo.
Về mặt phần mềm, [Thạch Anh Hồng] sở hữu hiệu năng ngang ngửa với các Hoàng Ngọc Mã nguyên bản… thậm chí xét về không gian rộng rãi trong thân máy cùng dung lượng mạch tư duy tích hợp đồ sộ, nó còn có phần vượt trội hơn.
Bên trong buồng lái của [Thạch Anh Hồng] có bố trí sáu chiếc ghế.
Vốn được thiết kế để một tổ đội cùng vận hành, những chiếc ghế được xếp theo hình lục giác nghiêng dần về phía trước; lúc này ngoại trừ vị trí trống ở góc dưới bên trái, các ghế còn lại đều đã có người ngồi kín chỗ.
Đó chính là… những kẻ vừa bị Barbaroy gọi bằng cái tên 'Team Y'golonac'.
Chính [Thạch Anh Hồng] này là tổng hành dinh của chúng… và từ nơi đây, chúng đã vươn tay can thiệp sâu vào bên trong <Mê Cung Bia Mộ>.
"Khốn khiếp! Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếppp!"
Trong cơn bực tức tột độ, một gã thanh niên đấm thùm thụp vào thành ghế.
Trang bị trên đôi tay gã là cặp găng tay cơ khí trông như bộ tay cầm điều khiển dạng găng từ thế kỷ trước.
Điểm đặc trưng là ngay giữa lòng bàn tay hai bên đều có khắc họa họa tiết hình 'cái miệng'.
Cặp găng tay cơ khí ấy chính là bản thể
Hình thái thứ Sáu
thuộc TYPE: Advance Legion ―― [Ký Thao Triền Khải - Y'golonac].
"Dám dùng cái trò bẩn thỉu đó để cắt đuôi bố màiii!"
Vito, Master của Y'golonac, đang trút toàn bộ cơn thịnh nộ vì bị Ray chơi một vố đau điếng.
<Embryo> Y'golonac của gã sở hữu năng lực biến đổi trang bị phòng hộ hoặc các trang bị đặc thù dạng người thành một <Embryo> có thể điều khiển từ xa. Mỗi lần gã chỉ có thể thao túng một thực thể duy nhất, nhưng dạo gần đây gã chủ yếu vận hành một món trang bị đặc thù do đồng đội chế tạo, [Hoàng Ngọc Binh replica - Y'golonac Nhất Hình].
Quả là một năng lực vô cùng tương xứng với cái tên của 'vị thần không bao giờ lộ diện, chuyên sai khiến thuộc hạ gieo rắc tội ác'.
Ngoài ra, trang bị sau khi hóa thành Y'golonac còn nhận thêm hiệu ứng phụ là có thể sử dụng tối đa ba Skill mà Vito sở hữu (thực tế hầu như chỉ dùng các Skill tăng uy lực súng và <Instant Equip> để hoán đổi vũ khí).
Thế nhưng, Y'golonac cũng tồn tại nhược điểm chí mạng. Dù có thể điều khiển từ xa nhưng bản thân nó hoàn toàn không có thị giác.
Đúng như những gì Barbaroy đã phán đoán, dẫu trang bị gốc có gắn sẵn cảm biến đi chăng nữa thì chúng cũng không thể hoạt động, thành thử dẫu mang danh điều khiển từ xa nhưng thực chất chỉ có thể cử động trong tầm mắt nhìn thấy của chính Vito mà thôi.
Một nhược điểm vô cùng rõ ràng, nhưng chỗ khiếm khuyết chết người ấy lại được khỏa lấp hoàn hảo bởi <Embryo> của các thành viên khác trong nhóm.
"Mitchy! Tình hình tầm nhìn thế nào rồi?!"
"Nhìn là biết rồi đấy."
Trước tiếng gọi của Vito, một cậu thiếu niên đeo kính với vẻ mặt cau có khó chịu cất tiếng đáp.
Trong buồng lái của [Thạch Anh Hồng] có hai loại màn hình hiển thị.
Một loại là màn hình vốn có sẵn của cỗ máy [Thạch Anh Hồng], hiển thị thông tin quang học xung quanh cùng dữ liệu địa hình lòng đất do cảm biến quét được (cấu trúc gần nhất chính là <Mê Cung Bia Mộ>, nhưng vì không thể quét được bên trong nên màn hình chỉ hiện một mảng trắng xóa).
Bên cạnh đó, còn có một loại màn hình khác mang đậm phong cách Nhật Bản pha lẫn nét sinh vật kỳ dị được đặt ngay trước mặt Vito ở hàng ghế đầu tiên.
Trên màn hình trông tựa như chiếc gương yêu quái ấy đang phản chiếu hình ảnh của Ray… tức đoạn hình ảnh ghi lại từ việc chiếm đoạt thị giác của một ai đó đang ở cạnh cậu.
Màn hình liên tục nhảy cảnh sang các <Master> Vương Quốc hay cảnh quan bên trong <Mê Cung Bia Mộ>, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng Y'golonac ở bất kỳ khung hình nào.
Chiếc màn hình ấy chính là <Embryo> của Mitchy, TYPE: Territory Calculator [Tập Đoàn Hoàn Thị - Mokumokuren].
Skill của Mokumokuren mang tên <Mirror, Mirror>, có khả năng nhìn trộm thị giác của kẻ khác rồi truyền thẳng hình ảnh về chiếc màn hình bản thể.
Nhờ vậy, chúng có thể thu thập được hình ảnh không gian xung quanh Y'golonac từ góc nhìn của kẻ địch hoặc của bên thứ ba.
Dù thị giác không ổn định khiến đường đạn và thao tác điều khiển bị rung lắc, nhưng nó đã triệt tiêu hoàn toàn nhược điểm của việc điều khiển từ xa.
Tuy nhiên nhánh năng lực này cũng có điểm yếu: dù tầm hoạt động tối đa rất xa, nhưng càng kết nối ở cự ly xa và trên nhiều đối tượng thì lượng MP tiêu hao lại càng khủng khiếp.
"Chịu rồi. Mất hoàn toàn vị trí tương quan rồi. Bất cẩn quá. Tao quên khuấy mất bài vở của Ray Starling có cả trò tạo màn khói bằng chướng khí."
"E-Em đã nhanh tay đóng lại ngay nên độc khí không bị tràn sang bên này, nhưng mà…"
Người vừa lí nhí lên tiếng là một cô bé nhút nhát đội chiếc mũ sụp xuống tận trán.
Trước mặt cô bé là một chiếc vòng kim loại đã co rút lại chỉ còn bằng kích thước một viên sỏi nhỏ.
Thứ bị thu nhỏ đến mức không còn nhìn ra hình chiếc nhẫn này thực chất chính là một <Embryo>.
<Embryo> của Small, một thành viên trong nhóm, [Chỉ Hoàn Giao Hoán - Changeling].
Đặc tính năng lực của nó chính là một
cổng dịch chuyển không gian
hiếm có trên đời.
Chiếc vòng kim loại thu nhỏ trước mặt là bản thể, từ đây kết nối với các thiết bị con để luân chuyển qua lại đủ mọi loại vật chất.
Thế nhưng, nó chịu giới hạn là các sinh vật thuộc phạm trù nhân loại không thể chui qua, cộng thêm nhược điểm tiêu hao lượng MP khổng lồ theo từng giây dựa trên đường kính của chiếc vòng.
Tuy vậy, Y'golonac cùng dàn vũ trang của gã có thể chui qua dễ dàng, và việc đưa Y'golonac lọt vào bên trong <Mê Cung Bia Mộ> chính là nhờ vào sức mạnh của Changeling.
Chưa kể mỗi khi xả súng Gatling, ống tiếp đạn sẽ luồn qua chiếc cổng giấu sau lưng Y'golonac để nối thẳng vào hộp tiếp đạn khổng lồ đặt ngay tại buồng lái của [Thạch Anh Hồng].
Có điều, lúc này khi đã thu nhỏ về mức tối thiểu, chiếc cổng chỉ còn truyền được âm thanh và đóng vai trò chẳng khác nào một chiếc máy đàm thoại (nhân tiện thì giọng nói phát ra từ Y'golonac cũng là nhờ truyền qua Changeling mà ra).
"A-Anh Hai, còn trò nhảy không gian thì sao?"
"Changeling
phía anh
là Skill hoán đổi vị trí mà. Không nhìn thấy bóng dáng Y'go thì làm ăn được gì nữa đâu."
Người được Small gọi là anh Hai… tức người anh trai sinh đôi ngoài đời thực, Large, thở dài ngán ngẩm đáp.
<Embryo> của gã mang tên [Lập Trường Giao Hoán - Changeling].
Cùng tên với <Embryo> của cô em gái và cùng thuộc hệ dịch chuyển, nhưng hiệu quả mang lại thì hoàn toàn khác biệt.
Nó chỉ có thể tác động lên những đối tượng đã được đánh dấu từ trước bằng bản thể của <Embryo>, một chiếc nhẫn có gắn lưỡi dao, và cho phép hoán đổi vị trí của đối tượng đó với một mục tiêu tùy chọn, miễn là nằm trong phạm vi tầm nhìn của gã.
Tầm nhìn ấy bao gồm cả việc nhìn qua màn hình; trong màn giao tranh ngay trước lúc đối phương thả khói độc, gã đã nhìn vào màn hình của Mokumokuren, tức thị giác của một <Master> đang nhìn thấy cả Ray lẫn Y'golonac, để hoán đổi Y'golonac với khoảng không khí ngay sau lưng Ray.
Mỗi lần kích hoạt tiêu tốn lượng MP cực lớn và khoảng cách dịch chuyển càng xa thì lượng tiêu hao càng tăng, bù lại thời gian hồi chiêu rất ngắn, chỉ vỏn vẹn khoảng một phút.
Thế nhưng trong tình cảnh hiện tại, khi chẳng có ai nhìn thấy Y'golonac nữa, chiêu thức ấy cũng đành chịu bó tay.
"Mà này, cứ để bọn chúng thoát ra ngoài <Mê Cung Bia Mộ> thế này là toang đấy nhé?"
Nghe Large nói, các thành viên còn lại đều gật đầu đồng tình.
Khác với <Mê Cung Bia Mộ> chỉ toàn các <Master>, trên mặt đất có vô số người Tian đang sinh sống.
Hễ nổ ra giao tranh ở đó, Vito, kẻ đang trực tiếp điều khiển Y'golonac, sẽ lập tức dính Death Penalty, buộc chúng phải từ bỏ hoàn toàn việc truy đuổi.
"…Hay là lại cho xuất kích lại từ thiết bị con chỗ Melo?"
Vito liền nhắc tới tên của người đồng đội thứ sáu không có mặt tại đây, một cô gái đã thâm nhập vào <Mê Cung Bia Mộ> dưới tư cách
người thuộc phe Vương Quốc
Cô là người phụ trách chế tạo toàn bộ trang bị vận hành, bao gồm cả [Y'golonac Nhất Hình], và mới chỉ vừa tách đoàn để đi điều tra di tích Vương Quốc cách đây ít hôm.
Nhờ việc cô mang theo thiết bị con từ Changeling của Small mà cả đội mới có thể thả Y'golonac vào trận chiến được.
Và <Embryo> của cô… [Thiên Chấp Phục Chế - Paranoia] chính là chìa khóa cốt lõi tạo nên sự bất tử của Y'golonac.
Tương tự như Changeling của Large, Skill của Paranoia phát huy tác dụng bằng cách khắc ấn ký lên vật phẩm.
Bất kỳ vật phẩm nào được gắn Skill của Paranoia, dẫu có bị hư hại đến đâu, chỉ cần người sử dụng bơm lượng MP tương ứng với mức độ tổn hại là có thể hồi sinh (Respawn) vật phẩm ấy về trạng thái hoàn hảo nguyên vẹn.
Chính vì lẽ đó, khi áp dụng lên Y'golonac hay các loại súng ống trang bị, chỉ cần lượng MP của người điều khiển là Vito được đảm bảo thì gã có thể chiến đấu gần như vĩnh cửu.
Dẫu vậy, những trạng thái bất thường vốn không thuộc phạm vi của đồ vật thì không thể hồi phục được.
Thành thử một khi bị phong ấn bằng những chiêu như [Hóa Đá], bản thân quá trình tu sửa cũng bị vô hiệu hóa hoàn toàn.
"Bên kia chắc chắn cũng đã nhìn thấu mánh khóe của chúng ta rồi. Cho xuất kích lần nữa thì Melo sẽ gặp nguy hiểm đấy."
Lời cảnh báo điềm tĩnh của Mitchy khiến cả bọn phải trầm ngâm tặc lưỡi.
Lúc bị phong ấn bằng [Hóa Đá], việc thả một Y'golonac dự phòng từ thiết bị con trên tay Melo vốn dĩ đã là một nước đi vô cùng liều lĩnh rồi.
Nay đối phương đã nắm được mánh khóe, việc xuất kích lần nữa rất có thể sẽ khiến người đồng đội ấy phải trả giá bằng Death Penalty.
"…Đám đó không dùng [Teleport Gem] chuyên dụng cho hầm ngục để chuồn thẳng ra ngoài chứ?"
"Chắc là không đâu. Ngay sau khi dịch chuyển bằng thứ đó cơ thể sẽ bị bất động tạm thời, lại không thể dùng Skill kích hoạt. Quan trọng nhất là điểm đáp của nó bị cố định ở một chỗ. Nếu bị mai phục sẵn ở lối ra thì chẳng khác nào tự phơi mình chịu trận. Mối nguy hiểm ấy bên kia thừa hiểu chứ."
Kế hoạch mượn tay nhóm chúng để tập kích <Mê Cung Bia Mộ> vốn là do phía Hoàng Quốc đề xuất.
Khả năng ngoài nhóm chúng ra Hoàng Quốc còn cài cắm thêm những <Master> chuyên về ẩn nấp và tập kích là hoàn toàn có thể xảy ra.
"Nghĩa là chúng sẽ vừa cảnh giác vừa leo cầu thang bộ để thoát ra ngoài. Vẫn còn kịp đấy."
Thế nhưng nếu cứ ngồi yên khoanh tay đứng nhìn, đối phương sẽ nhanh chóng cuốc bộ rời khỏi mê cung trong chớp mắt.
"Một khi đã tóm được 『Sinh Mệnh』, tuyệt đối không có chuyện để con mồi tuột khỏi tay."
Ngay lúc ấy, từ vị trí cao nhất trên buồng lái, một giọng nói đanh thép vang lên.
Đó là lời của người thủ lĩnh dẫn dắt cả nhóm, cô gái mang tên Hikaru.
"Dẫu mới là trận mở màn của ngày đầu tiên, nhưng tại đây chúng ta sẽ tung ra một con bài tẩy."
Tông giọng hoàn toàn khác hẳn với lúc trò chuyện cùng Franklin hay Murdoch tại căn cứ của <Tam Giác Trí Tuệ>.
Bằng ngữ khí đầy uy quyền của một người đứng đầu, Hikaru đưa mắt nhìn xuống hàng ghế phía dưới bên phải… hướng về phía Mitchy.
"Mitchy. Chuẩn bị tung Tuyệt kỹ đi."
"Bao trọn cả tầng một, tầng hai, tiện thể quét luôn cả tầng ba nhé. Vì tuyệt đối không được phép mạo hiểm làm vạ lây tới người Tian, nên tôi sẽ thu hẹp đối tượng chỉ nhắm vào các <Master> và <Embryo> thôi. …Số lượng đông dữ. Lượng tiêu hao sẽ khủng khiếp lắm đấy nhé?"
"
Có tôi ở đây thì không thành vấn đề.
"
"Cũng đúng."
Vừa chăm chú nhìn hình ảnh của Ray phản chiếu trên màn hình, Hikaru vừa cất lời:
"Barbaroy Bad Burn và Ray Starling… Quả nhiên danh bất hư truyền. Họ đã nhìn thấu tới tám phần phong cách tác chiến lẫn nhược điểm của chúng ta. Số lần vào sinh ra tử của họ quả thực ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. So với trận đấu giữa những kẻ điều khiển từ xa với [Quang Vương] đợt trước, trận này khốc liệt hơn bội phần."
Dù đã phô diễn năng lực nhiều lần trước đám đông, nhưng việc bị đối phương đọc vị vanh vách đến mức này quả thực khiến cô không khỏi kinh ngạc.
Đó chắc chắn là những cường địch đích thực, thế nhưng…
"Tuy nhiên, ở hai phần còn lại, họ đã phạm phải một sai lầm chí mạng."
Hikaru hướng ánh mắt lạnh băng vào bóng hình của Ray trên màn hình, lạnh lùng tiếp lời:
"Một tổ đội hạng hai đú đởn giả danh <Siêu Cấp> sao? Đúng thật, Y'golonac của Vito lúc này vẫn chưa chạm tới cấp bậc <Superior Embryo>."
Vito, người đảm nhận việc điều khiển, lúc nãy từng nổi trận lôi đình trước lời khiêu khích của Barbaroy đến mức phớt lờ cả hiệu lệnh ngăn cản của Hikaru. Thế nhưng lúc này, dẫu nghe những lời tương tự phát ra từ miệng Hikaru, trên gương mặt gã tuyệt nhiên không hề lộ chút khó chịu nào.
Ngược lại, khóe môi gã còn nở một nụ cười ngạo nghễ.
Cơn giận dữ lúc trước hay nụ cười lúc này, tất cả đều bắt nguồn từ một lý do duy nhất.
――Bởi vì chúng thấu hiểu quá rõ sức mạnh thực sự của chính mình.
"Thế nhưng, danh phận của chúng ta tuyệt đối không phải là trò lừa bịp."
Trên mu bàn tay trái của Hikaru, hình khắc huy hiệu mang dáng dấp chiếc vạc phù thủy bỗng bừng sáng rực rỡ.
Đó chính là ấn chú của TYPE: Advance Rule ―― [Hồng Đại Linh Phủ - Ceridwen],
"Hãy để tôi cho các người mở rộng tầm mắt ―― về chân tướng thực sự của chúng ta — Y'golonac."
――Crest của một <Superior Embryo> thực thụ.
Hikaru giơ bàn tay trái hướng thẳng về phía Mitchy.
"<Gửi Những Người Ta Yêu Dấu – Ceridwen> ――
Bơm cấp 1.500.000 MP
."
Từ lòng bàn tay Hikaru, một luồng ánh sáng đậm đặc như dòng thác ma lực cuồn cuộn chảy tràn vào cơ thể Mitchy.
Nguồn năng lượng ấy bao bọc lấy thân thể khiến Mitchy nhìn vào bảng chỉ số của mình rồi khẽ cười trừ:
"…Hơi nhiều quá mức rồi đấy. Nhưng thế này thì nắm chắc một trăm phần trăm rồi."
Chỉ số MP hiển thị con số 1.500.000 — vượt ngưỡng tối đa của chính Mitchy và rơi vào trạng thái tràn chỉ số (Overflow).
Đó là nguồn ma lực đã được Hikaru
chuyển giao hoàn toàn quyền sử dụng
sang cho cậu.
Ceridwen.
Tên của một mụ phù thủy trong thần thoại Celtic, kẻ từng dùng chiếc vạc lớn chứa đầy tri thức và linh cảm để luyện nên thần dược nhằm ban tặng trí tuệ cho đứa con trai của mình.
Lấy cảm hứng từ hình tượng ấy, đặc tính năng lực của Ceridwen…
chỉ có duy nhất một thứ
là chuyển giao MP cho người khác.
Đổi lại… chỉ số hiệu chỉnh MP của Ceridwen đạt mức
EX
. Ừ thì, con số ấy vẫn còn thua xa Grail ―― <Superior Embryo> của kẻ được mệnh danh là "Ma Pháp Tối Cường". Dẫu cùng mang danh hiệu chỉnh cấp EX, nhưng nó chỉ mang ý nghĩa là vượt trội hơn mức 300% của cấp S mà thôi.
Cùng lắm ―― cũng chỉ là từ mức tăng 300% nhảy vọt lên thành
gấp 300 lần
mà thôi.
"Kích hoạt Tuyệt kỹ đồng thời phóng tầm mắt lùng sục mục tiêu ngay lập tức. Trong lúc giao chiến sẽ dùng luôn cả Tuyệt kỹ của Vito. Làm được chứ?"
"Đương nhiên rồi!"
Vito gầm lên đầy phấn khích, siết chặt lấy chiếc găng tay điều khiển.
"Mitchy, hành động đi."
Trước hiệu lệnh của Hikaru, Mitchy khẽ gật đầu,
"――<Kẻ Sau Lưng Ngươi Là Ai? – Mokumokuren>"
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tuyệt kỹ của Mitchy tiêu tốn lượng MP khổng lồ phóng thích ra ngoài, thâu tóm toàn bộ các <Master> phe Vương Quốc từ tầng một tới tận tầng ba của <Mê Cung Bia Mộ>.
To be continued
______________________________________________________
(=ↀωↀ=)<Vâng. Một <Siêu Cấp> giả hiệu ngỡ như một màn ngụy trang <Siêu Cấp>…
(=ↀωↀ=)<――Nhưng thực chất lại là một tổ hợp đa năng được dẫn dắt bởi một <Siêu Cấp> thứ thiệt!
(=ↀωↀ=)<Đăng liên tiếp hai chương là để mọi người thưởng thức trọn vẹn cú twist trong vòng một tiếng này đấy nhé.
〇
Hikaru
(=ↀωↀ=)<Thủ lĩnh của Y'golonac, Hikaru.
(=ↀωↀ=)<Người nắm giữ lượng MP xếp thứ 2 trong toàn thể các <Master>, kiêm vai trò 'bình sạc' chuyển giao MP (MP Passer).
(=ↀωↀ=)<Khác với dạng sản xuất, đây là kiểu '<Siêu Cấp> không thể tự mình tác chiến độc lập'.
(=ↀωↀ=)<Bề ngoài thì lấy sự bất tử làm điểm nhấn, nhưng bản chất thực sự là một tổ đội đại gia MP (nhân tiện đây cũng là tổ đội gồm toàn bạn bè thanh mai trúc mã ngoài đời thực).
(=ↀωↀ=)<Hồi sinh tốn MP, trinh sát và chiếm quyền thị giác tốn MP.
(=ↀωↀ=)<Đã thế còn có tận hai đứa dùng ma pháp dịch chuyển ngốn tài nguyên kinh hoàng, một tổ đội ngốn xăng như nước lã như thế lại được vận hành trơn tru nhờ một <Siêu Cấp> chuyên về MP gồng gánh toàn bộ.
(=ↀωↀ=)<Nhân tiện thì cỗ máy rết cơ khí ngốn năng lượng cực kỳ tàn bạo [Thạch Anh Hồng] cũng do một tay cô nàng cung cấp năng lượng để vận hành đấy.
( ꒪|勅|꒪)<…Ủa?
( ꒪|勅|꒪)<Hiệu chỉnh gấp 300 lần mà vẫn chưa chạm tới ngưỡng của [Địa Thần] thì cái lão [Địa Thần] kia rốt cuộc là cái quái gì vậy?
(=ↀωↀ=)<Tại [Địa Thần] đâu có chia sẻ MP cho ai đâu, lão dồn sạch toàn bộ tài nguyên của Embryo để buff MP cho bản thân mình luôn mà…
( ̄(エ) ̄)<…
(=ↀωↀ=)<Nhắc mới nhớ, ở Hoàng Quốc cũng có một <Master> trông hao hao tương tự nhưng bản chất lại hoàn toàn trái ngược đấy nhé.
〇
Phân chia vai trò của Team Y'golonac
Hikaru:
Cung cấp nguồn MP
Vito:
Biến đổi <Embryo> và điều khiển từ xa
Mitchy:
Trinh sát và bảo đảm tầm nhìn
Large:
Dịch chuyển không gian trong giao tranh
Small:
Cổng dịch chuyển kết nối Y'golonac với buồng lái
Melo:
Chế tạo trang bị và hồi sinh vật phẩm (dù vắng mặt nhưng chỉ cần đã khắc ấn ký từ trước là vẫn thực thi được)


