□■ [Tàu Eltram]・Sảnh Đặc Biệt
Tại sảnh đặc biệt, Moneygold, Hugo, Isara, Eldridge, và theo đề xuất của anh ta là cả Niala cũng tham gia, đang tiến hành họp bàn tác chiến thông qua sợi thép truyền âm của Isara.
Thỉnh thoảng có vài tên lính đi ngang qua khoảng không chăng sợi thép, nhưng nhờ Isara liên tục điều khiển nên không ai bị vướng, và cũng không mảy may bị phát hiện.
『Vậy, thời điểm hành động là lúc nào?』
『Là khi các khu vực khác ngoài hội trường này xảy ra bạo loạn. Nếu sự kháng cự ở bên đó thành công, chúng ta có thể kìm hãm thiệt hại ở cả hội trường này lẫn khu vực đó. Còn nếu bọn chúng hành động đúng như lời đe dọa, ta cũng có thể nắm bắt được động tĩnh của chúng.』
Moneygold trả lời câu hỏi của Eldridge một cách nhẹ bẫng.
Như vậy, ít nhất họ có thể hành động đồng thời cùng với khu vực đầu tiên đứng lên phản kháng và sảnh đặc biệt nơi họ đang ở, giúp giảm thiểu thiệt hại hơn nhiều so với việc chỉ tự mình bạo động.
Đồng thời, ngòi nổ xuất phát từ bên ngoài cũng tạo ra một cái cớ hợp lý: bảo vệ sảnh đặc biệt khỏi cuộc tấn công con tin của Chính phủ Chính thống Dryfe. Moneygold cũng có chung suy nghĩ với Eldridge về điểm này.
『…Dù vậy, chẳng phải thương vong vẫn sẽ xảy ra ở nhiều khu vực sao?』
Tuy nhiên, Hugo lại khó lòng chấp nhận phán đoán ấy.
『Chà, tính sao đây ta. Chính phủ Chính thống Dryfe vốn được cấu thành từ những kẻ đào ngũ của Đại Đội Thiết Giáp Số 1 thuộc Hoàng quốc, tổng quân số và danh tính của bọn chúng đã được Hoàng quốc công bố. Tối đa chưa tới hai trăm tên.』
Đây là hành động nhằm tuyên bố Hoàng quốc hoàn toàn vô can cho dù lũ đào ngũ có gây ra chuyện tày đình gì ở các quốc gia khác đi chăng nữa.
『Quy mô quân số quả thực cũng kha khá, nhưng bọn chúng đã bố trí hơn năm mươi tên bộ binh ở hội trường này, số lượng [Marshall II] lên đến tận mười hai cỗ. Xét theo mức độ quan trọng của con tin, chắc chắn chúng đã tập trung phần lớn chiến lực dùng để đánh chiếm [Tàu Eltram] vào đây, những nơi khác sẽ không có quá nhiều đâu.』
Đúng như lời Moneygold nói, nếu xét về mặt số lượng chiến lực, 80% lực lượng của Chính phủ Chính thống Dryfe đang tập trung tại đây.
Dù chiến lực cá nhân mạnh nhất là Curtis không có mặt trong hội trường, nhưng chỉ cần bảo vệ được nơi này, thiệt hại về hành khách sẽ được hạn chế đáng kể.
『Hơn nữa nói toạc ra thì, đối với quốc gia Caldina, giá trị sinh mạng của những nhân vật trong hội trường này còn vượt xa tất cả những kẻ bên ngoài cộng lại.』
『Moneygold…!』
Trước những lời lẽ đầy toan tính của Moneygold, Hugo lộ rõ vẻ tức giận.
Việc cậu không buông lời quát tháo thành tiếng quả thực là một kỳ tích.
『Cả hai bình tĩnh lại đi. Moneygold thì quá thẳng thừng, còn cậu Hugo Lesseps lại quá cảm tính.』
Kẻ đứng ra hòa giải giữa hai người… hay đúng hơn là dập tắt cơn giận sắp bùng nổ của Hugo nhắm vào Moneygold, chính là Eldridge.
『Hugo Lesseps. Việc Moneygold muốn chờ đợi động tĩnh bên ngoài rồi mới hành động, là vì ông ta đang cân nhắc giảm thiểu thiệt hại trên diện rộng thay vì chỉ bo bo bảo vệ mỗi nơi này. Nếu không thì ông ta đã ra tay từ lâu rồi. Có đúng không?』
『…………』
Moneygold chỉ nở nụ cười nhạt trên gò má chảy xệ, nhưng có thể thấy đó là một lời ngầm khẳng định.
『Thay vì tranh cãi, chúng ta nên chốt lại xem thực tế sẽ hành động như thế nào. Không thể dự đoán được bạo loạn bên ngoài sẽ nổ ra lúc nào. Có khi chỉ một phút nữa thôi, vậy nên cần phải bàn bạc ngay khung tác chiến cơ bản.』
『Anh nói… đúng.』
Hugo kiềm nén cơn giận, gật đầu trước những lời của Eldridge.
Đồng thời, cậu cũng thầm nghĩ về Eldridge: Dù không biết anh ta là ai nhưng đúng là một người có khả năng phán đoán và vô cùng điềm tĩnh.
Dù chưa được Moneygold kể chi tiết về Eldridge, nhưng Hugo đang phỏng đoán: Chắc anh ta là Owner của một Clan máu mặt nào đó ở Caldina hay sao ấy nhỉ.
『Về chuyện đó, ta có một đề xuất.』
Moneygold vừa đưa mắt nhìn bao quát bốn bức tường trong hội trường,
『Ta sẽ xóa sổ đám lính đứng án ngữ ở bức tường phía trước và bên phải góc nhìn của ta.』
Ông ta phán một câu xanh rờn như thể đó là chuyện đã rồi.
『Tiện thể, ta sẽ thu hút toàn bộ hỏa lực về phía mình. Trong lúc đòn phủ đầu của ta khiến bọn chúng rối loạn, Isara sẽ khống chế phía sau, còn Eldridge và thành viên của cậu lo cánh trái.』
『Đã rõ.』
『Ba cỗ [Marshall II], cùng với mười sáu tên bộ binh sao. …Tôi chấp nhận. Niala, cô lo xử lý đám bộ binh đang đứng xa [Marshall II] đi.』
『Đã rõ thưa Sếp.』
Eldridge thầm tính toán trong lòng: Số lượng con mồi tuy giảm nhưng cũng đành chịu. Sáu cỗ máy do Moneygold đảm nhận thì hết cách rồi, nhưng ba cỗ do [Cương Cơ] Isara xử lý thì nếu có cơ hội phải hốt trọn mới được.
『Còn tôi thì sao?』
Hugo lên tiếng hỏi khi không thấy tên mình được nhắc tới.
『Cậu cứ ở yên đó dự bị đi. Một khi Skill của Cyco không thể phát huy tác dụng ở đây, tốt nhất là cứ ẩn mình cho đến khi xuất hiện tình huống cần xài đến. Bọn chúng có vẻ không quan tâm lắm đến hành khách nên vẫn chưa phát hiện ra cậu đâu.』
『…Bất cẩn đến mức chẳng thèm nhận ra sự tồn tại của một <Siêu Cấp> cơ mà.』
Nghe Moneygold nói vậy, Eldridge, người từng thấm thía nỗi kinh hoàng của chiến lực <Siêu Cấp>, bất giác lẩm bẩm đầy cảm khái.
Tuy nhiên, xét trên bản chất của Chính phủ Chính thống Dryfe, đây cũng là chuyện khó tránh khỏi.
Lý do là vì trong cuộc nội chiến, <Siêu Cấp> phe chúng là Splendida đã không thể đánh bại [Thú Vương], và ngược lại [Thú Vương] cũng không hạ được Splendida, từ đó bọn chúng có xu hướng đánh giá thấp một cách oan uổng sức mạnh của các <Siêu Cấp>.
Hơn nữa, chiến dịch đã làm rạng danh tính hữu dụng của <Master> trên tư cách là lực lượng chiến đấu lại chính là Chiến tranh Kỵ Cương lần thứ nhất—do Hoàng vương Reinhard mà chúng căm ghét phát động sau khi tàn quân nội chiến đã đào tẩu.
Chính vì vậy, chúng thực sự không hiểu được mối đe dọa mang tên <Siêu Cấp>.
Thậm chí có thể nói chúng đang ở một vị thế cực kỳ hiếm thấy.
Isara, một Superior Job của Tian, lẽ ra có nguy cơ bị nhận diện, nhưng tình hình hiện tại cho thấy bọn chúng vẫn chưa hề phát giác.
『…………』
Sau khi bàn xong các bước tác chiến, Eldridge trầm ngâm suy nghĩ.
(Một kế hoạch thô thiển. Nhưng nói trắng ra thì nhiêu đó cũng đủ để giải quyết mọi chuyện. Nhiệm vụ của bọn mình hoàn toàn nằm trong khả năng xử lý. [Cương Cơ] Isara hẳn cũng vậy. Quan trọng hơn hết, nếu chỉ đơn thuần là đè bẹp lực lượng ở đây thì một mình Moneygold dư sức gánh vác.)
Eldridge đã tinh ý nhận ra lý do Moneygold đòi cân cánh quân án ngữ ở bức tường phía trước và bên phải.
Cấu trúc của con tàu đã được anh ta ghi nhớ sẵn trong đầu. Khác biệt cốt lõi là: phía bên kia của bức tường phía trước và bên phải chỉ có duy nhất không khí bên ngoài.
Nói cách khác, ý đồ của ông ta chính là vậy.
『Vấn đề còn lại là lỡ như không có cuộc phản kháng nào nổ ra thì sao.』
Eldridge lo ngại rằng nếu các khu vực khác cứ tiếp tục im hơi lặng tiếng, bản thân họ cũng sẽ không có cái cớ nào để khơi mào hành động.
Tuy nhiên, Moneygold đã gạt bỏ mối lo đó.
『Không cần phải lo. Xung quanh [Tàu Eltram] này đã được bố trí sẵn các tàu hộ tống. Đó đều là tàu chiến đấu, và trên đó cũng có các <Master> nhận nhiệm vụ hộ tống. Kể cả không có đi chăng nữa, rất có thể trên con tàu này đang chở theo những <Master> tràn trề tinh thần chính nghĩa nhưng lại thiếu não, sẵn sàng tiên phong hành động trong tình huống thế này.』
『…Ra là vậy.』
Việc mất liên lạc đột ngột đã ngầm báo hiệu sự cố ra bên ngoài.
Hoàn toàn có thể đoán trước lực lượng hộ tống sẽ ra tay, và việc các <Master> xông pha vào điểm nóng cũng là chuyện thường tình.
『Quan trọng hơn cả… là con tàu này hiện đang chở theo một quả bom hẹn giờ cơ mà.』
『A…』
『Bom hẹn giờ? Ông đang nói chuyện quái gì vậy?』
Hugo kêu lên một tiếng như vừa ngộ ra điều gì đó, trong khi Eldridge càng dâng cao cảnh giác trước cụm từ đầy bất an kia.
『Rất có thể… [Sát Nhân Cơ] Emily cũng đang có mặt trên con tàu này.』
『…………Ông nói cái gì cơ?』
Cái tên hoàn toàn nằm ngoài dự tính… Danh tính của kẻ PK mạnh nhất khu vực trung tâm lục địa (Caldina) vừa được xướng lên khiến Eldridge không khỏi kinh hãi.
Và rồi…
『Quả là oan gia ngõ hẹp… Quả báo cũng có giới hạn của nó chứ… Sao tự dưng đúng vào thời điểm này, lại có tới ba <Siêu Cấp> cùng hội ngộ trên một chuyến tàu thế này…』
Anh ta vô tình thốt ra những lời đó… những lời mà phe Moneygold không thể nào làm ngơ.
『Ba người? Ý cậu rốt cuộc là…』
Thế nhưng, Eldridge chưa kịp đưa ra câu trả lời cho nghi vấn của Moneygold.
Bởi vì tình thế… đã chuyển biến đột ngột nhanh hơn thế.
Từ bộ đàm của đám lính đang cảnh giới trong hội trường… một hồi còi báo động dị thường bỗng inh ỏi vang lên.
"Tch!"
Họ lập tức nhận ra đó chính là kết quả từ "động tĩnh ở khu vực khác" mà bọn họ vừa bàn đến.
Nhanh hơn dự kiến, nhưng cơ hội hành động ngàn năm có một này không thể bỏ lỡ.
Ngay trước khi đám lính kịp giương vũ khí đáp trả tiếng còi báo động, bọn họ đã bắt đầu tung chiêu.
"Hành động theo kế hoạch đi."
Nói đoạn, Moneygold đứng phắt dậy, lao thẳng ra một khoảng trống không có hành khách nào xung quanh giữa hội trường và hét lớn,
"HOOOOOOOOOOOO!!"
Âm lượng tiếng gầm còn chát chúa hơn cả tiếng còi báo động. Anh ta vừa gầm thét, vừa rút từ trong túi áo ra một khẩu súng.
"Tch! Chĩa súng vào mục tiêu!!"
Phản ứng của đám lính trước hành động đó cũng vô cùng nhạy bén.
Một mục tiêu đã rút vũ khí, để lộ ý đồ phản kháng rành rành.
Do đó, toàn bộ họng súng của chúng lập tức chĩa thẳng vào Moneygold thay vì nhắm vào bất cứ hành khách nào khác.
Trở thành bia ngắm bắn, đó chính là mục đích của Moneygold.
Điều đó không chỉ nhằm ngăn chúng tấn công hành khách khác, mà anh ta còn có một mưu đồ quan trọng hơn thế.
"BẮN!!"
Cơn bão đạn của Chính phủ Chính thống Dryfe trút như mưa xuống Moneygold khi anh ta còn chẳng buồn nấp đi.
Đó là một loạt đạn pháo đồng loạt xả ra từ dàn vũ khí mang theo của [Marshall II]… bao gồm cả những khẩu súng có nguồn gốc từ Nền Văn Minh Tiền Cổ Đại do Chris Fragment cung cấp.
Hàng tá quả pháo mang sức công phá sánh ngang với <Crimson Sphere> đâm sầm vào người Moneygold.
Một uy lực đủ sức khiến ngay cả một High-rank Job hệ phòng ngự cũng phải chầu trời ngay tức khắc.
Huống hồ, chỉ số END của Moneygold lại mỏng manh chẳng khác gì hệ AGI.
Nếu ăn trọn đòn đó, cái chết là không thể tránh khỏi.
"—<Kim Khuyết Vô Âu - Zipang>"
—Nếu ăn trọn đòn đó.
"…?"
Ngọn lửa bùng nổ cùng làn khói mịt mù bao trùm lấy vị trí mà Moneygold vừa đứng.
Thế nhưng, lọt qua khe hở giữa khói lửa… đám lính nhìn thấy một tia sáng lấp lánh sắc vàng bạc.
Giữa tiếng nổ đinh tai nhức óc của lửa đạn, lại vang vọng âm thanh va chạm lạnh lẽo của kim loại.
Và khi khói tản đi, bọn chúng đã thấy.
Một Moneygold vẫn sống nhăn răng không hề trầy xước, cứ như thể đó là lẽ đương nhiên.
Dưới chân anh ta… là hàng đống tiền xu vàng bạc chất cao như núi.
"Cảm ơn vì đã quyên góp."
Nói đoạn, Moneygold nở một nụ cười nham nhở trên khuôn mặt phì nộn,
"Cơ mà, ta là một kẻ có tiền. Ta thuộc bên bố thí, chứ không phải kẻ nhận bố thí."
Dứt lời, ông ta cầm một trong những hòm đồ đóng vai trò như chiếc ví tiền dốc ngược xuống.
"Vì thế—chỗ này ta ban cho lũ chúng mày."
Hàng đống tiền vàng tiếp tục trút xuống, chất chồng lên núi vàng bạc dưới chân ông ta.
Đồng thời, Moneygold vứt bỏ khẩu súng cầm trên tay trái… và dùng những ngón tay của mình để làm động tác khẩu súng.
Hệt như trò chơi bắn súng của trẻ con, ông ta chĩa hai ngón tay đóng vai trò họng súng về phía bức tường trước mặt… thẳng vào đám lính đang xếp hàng đứng đó.
"—Hai mươi triệu — Charge."
Moneygold đạp mạnh gót giày xuống sàn, ngay tắp lự, đống tiền vàng bạc dưới chân ông ta lơ lửng bay lên không trung…
"—<Kim Ngân Tài Pháo - Gold Rush>"
Rồi lao vút đi theo hướng ông ta chỉ—nhắm thẳng vào tàn quân của Chính phủ Chính thống đang đứng án ngữ ở bức tường phía trước.
Một giây sau, vô vàn tia sáng và âm thanh quyện vào nhau.
Ánh kim, ánh bạc, tiếng va chạm, tiếng nổ chát chúa, tiếng vỡ vụn, và những tiếng thét thảm thiết quá đỗi ngắn ngủi.
Và thế là, trong khoảng thời gian chưa đầy một giây, quang cảnh trong phòng đã thay đổi chóng mặt.
Bức tường đối diện Moneygold đã không còn.
Đám lính xếp hàng đứng đó, và cả những cỗ [Marshall II], cũng không còn.
Tất cả đều tan biến không còn một mảnh vụn, chỉ chừa lại một lỗ hổng khổng lồ để gió đêm sa mạc lùa vào.
"Ế, a…?"
Trong khoảnh khắc đám lính còn đang đứng chết trân trước quang cảnh đó,
"<Kim Ngân Tài Pháo - Gold Rush>"
Loạt đạn thứ hai đã thổi bay toàn bộ đám lính đứng án ngữ ở bức tường bên phải.
Chỉ trong vỏn vẹn vài giây, một nửa chiến lực được bố trí trong hội trường này đã bốc hơi hoàn toàn.
Một cuộc chà đạp khủng khiếp đến mức dùng từ "áp đảo" thôi vẫn còn quá nhẹ.
Thế nhưng, đó lại chính là sức mạnh của [Phóng Đãng Vương] Moneygold… và <Superior Embryo> của anh ta, TYPE: Another Rule <Kim Thành Thiết Bích - Zipang>.
◇
Zipang là một <Embryo> hệ Territory chuyên biệt hóa duy nhất một chức năng.
Nó xếp chồng các phiên bản cấp cao hơn của các Skill cùng loại lên nhau, và Tuyệt kỹ cũng tương tự như vậy.
Phân loại của nó khá giống với Rumpelstiltskin của [Ma Tướng Quân] Logan Godhardt.
Và năng lực duy nhất mà Zipang sở hữu, chính là "Chuyển hóa sát thương thành tiền tệ".
Một bước tiến xa hơn cả việc hấp thụ sát thương, năng lực biến đổi lượng sát thương đã hấp thụ thành tiền xu.
Khi kích hoạt, nó sẽ tiêu hao một lượng MP cố định sau mỗi khoảng thời gian nhất định, nhưng trong khoảng thời gian đó, mọi sát thương nhận vào bất kể lớn nhỏ đều sẽ biến thành tiền và rớt xuống chân người sử dụng.
Vì mức tiêu hao cũng khá đáng kể nên không thể duy trì kích hoạt trong thời gian dài, nhưng miễn là Skill còn hoạt động, Moneygold sẽ không phải chịu dù chỉ một chút tổn thương nào.
Trong nội bộ <Sephirot>, năng lực phòng thủ này được ca tụng là chỉ đứng sau "Vạn Trạng Vô Song" Carl Lourlou và "Thương Khung Ca Cơ" AR-I-CA.
Nhưng nếu chỉ có vậy, nó sẽ mãi là một <Embryo> chỉ biết chịu trận.
Đó còn là một chiếc khiên khiếm khuyết chắc chắn sẽ chạm đến giới hạn khi thời gian trôi qua.
Vì thế, Moneygold đã có cho mình một ngọn giáo.
Ngọn giáo có thể nghiền nát mọi kẻ thù trước khi lớp khiên của chính mình bị phá vỡ.
Đó chính là tuyệt kỹ của [Phóng Đãng Vương]… <Gold Rush>.
[Phóng Đãng Vương] là Superior Job thuộc nhánh Playboy chuyên phung phí tiền bạc.
Hiệu ứng tuyệt kỹ của Job này vô cùng đơn giản.
—"Một loạt pháo kích mang uy lực tương xứng với lượng tiền được dâng hiến".
Cống hiến 1,000 Lir thì sẽ tạo ra một loạt pháo kích trị giá 1,000 Lir.
Cống hiến 10 triệu Lir thì uy lực sẽ bằng 10 triệu Lir.
Và cống hiến 100 tỷ Lir thì… một loạt pháo kích tương đương 100 tỷ Lir sẽ được khai hỏa.
Ngay cả bản thân Moneygold… cũng chưa hề biết giới hạn sức mạnh tối đa của nó.
Một chiếc khiên có thể sinh ra tiền bạc vô hạn.
Một ngọn giáo có thể khuếch đại uy lực vô hạn.
Đó, chính là sức mạnh của Moneygold.
◇
"Kết thúc rồi."
Moneygold vừa nói vừa rút một điếu xì gà ra, ngay lập tức Isara đã đứng cạnh anh ta từ lúc nào, dùng thứ kim loại bọc quanh ngón tay cắt đi phần đầu điếu xì gà.
Cô nàng cũng đã khống chế xong xuôi đám quân nhân thuộc phần việc của mình.
Toàn bộ súng ống và [Marshall II] của bọn chúng đã bị ma pháp thao túng kim loại của Isara biến thành còng tay trói chặt thân chủ… hoặc thành chiếc quan tài chôn vùi chính chúng.
Về phần Eldridge và Niala, dù có chậm trễ hơn một chút, họ cũng đã thành công cướp lấy ba chiếc [Marshall II] và đánh gục đám lính bộ binh.
Đám quân nhân bị Eldridge dùng hòm đồ hốt mất [Marshall II] giữa chừng cứ thế ngã nhào xuống sàn trong tư thế điều khiển, mặt mũi lộ rõ vẻ hoang mang tột độ khi đo ván.
"Ra tay khá là mượt mà đấy."
"Cũng nhờ vào sự phô trương bên đó, nên tôi mới có đủ thời gian rảnh rỗi chờ nạp lại Skill sau lần cướp đoạt đầu tiên."
Skill cướp đoạt trang bị của [Cường Đoạt Vương] là <Greater Pick Pocket> có thể thiết lập mỗi bên tay một lần, nhưng nếu cướp hai chiếc [Marshall II] thì sẽ hết lượt dùng và cần phải chờ nạp lại.
Tuy nhiên, do những đòn phòng ngự và pháo kích của Moneygold đã thu hút toàn bộ sự chú ý, Eldridge có thể thong thả hoàn tất việc nạp lại và cướp trọn cả ba cỗ [Marshall II] mà chẳng tốn giọt mồ hôi.
Thậm chí anh ta còn dư thời gian để lột sạch đồ của đám bộ binh trong lúc áp đảo chúng.
"Chưa kể, bên này thuộc hệ AGI. Chỉ cần hốt gọn đám [Marshall II] thì khoảng cách tốc độ sẽ giải quyết nốt phần việc còn lại."
Một Superior Job hệ AGI được cộng dồn chỉ số, đối đầu với đám bộ binh Tian có cấp độ còn lâu mới chạm mốc tối đa lại ưu tiên cộng điểm vào DEX để dùng súng thay vì AGI.
Chính nhờ cách biệt về tốc độ, anh ta đã khống chế thành công trước cả khi bọn chúng kịp nã đạn vào con tin.
Lại thêm việc tiếng còi báo động trong bộ đàm và chứng kiến đồng đội bốc hơi ngay trước mắt, sự hoang mang nhân đôi đã khiến bọn chúng lộ rõ sơ hở.
(Chà, khống chế trong hội trường coi như đã xong. Tiếp theo là chi viện cho các khu vực khác sao. Nếu ngoài này còn [Marshall II] thì thu nhập cũng tăng lên kha khá đấy…)
Dù chỉ ba cỗ máy cũng đã là một chiến lợi phẩm mỹ mãn, nhưng với một kẻ như Eldridge, việc bỏ lỡ cơ hội béo bở này quả thực rất uổng phí.
(Dù sao đi nữa, chắc chắn Moneygold cũng sẽ tiếp tục yêu cầu hợp tác thôi.)
Liếc nhìn dáng vẻ Moneygold đang đứng ra trấn an hành khách trong hội trường dưới danh nghĩa một thành viên của <Sephirot>… Clan trực thuộc Hội đồng, Eldridge thầm tính toán những bước đi tiếp theo.
(Tuy đã thiết lập quan hệ hợp tác với Moneygold, nhưng vẫn chưa rõ hai vị <Siêu Cấp> còn lại sẽ hành động ra sao. Dù có lầm lỡ thế nào thì mình cũng không muốn đắc tội với họ…)
Khác với hội trường, nơi mà chiến lực đã hiển hiện rõ mồn một và hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, những khu vực khác lại đang trong trạng thái khó lường, chẳng biết sẽ đụng phải ma hay quỷ.
(Mà nghĩ lại thì, rốt cuộc là kẻ nào đã kích nổ ngòi nổ đầu tiên vậy. Nếu hành động đó gây ra thiệt hại, khéo kẻ đó sẽ trở thành mục tiêu gánh trách nhiệm cho xem… ủa?)
Bất thình lình, cảm nhận được thứ gì đó đang chạm vào chân mình, Eldridge cúi xuống nhìn.
Ở đó là một <Embryo> quen thuộc mà anh ta quá hiểu… Gespenst Số 2 của Fey, mang theo một mẩu giấy với nét chữ của chính cô nàng: "Tôi ở trung tâm thương mại. Xin chỉ thị."
"…"
'Lẽ nào… kẻ khơi mào mọi chuyện lại chính là bé Fey nhà mình sao?' Vừa nghĩ tới đó, Eldridge đã toát mồ hôi hột.
Nếu thực sự là vậy, Clan của anh ta sẽ nghiễm nhiên trở thành mục tiêu chịu sào… và liên minh chật vật lắm mới thiết lập được cũng có nguy cơ đổ sông đổ biển.
Anh ta vận dụng khả năng di chuyển siêu thanh để chớp nhoáng nhặt tờ giấy lên, rồi ra hiệu bằng tay đầy vội vã với Gespenst Số 2 trong sự câm nín: 'Quay về ngay! Khẩn trương!'
"Eldridge, anh sao vậy?"
"…À không, không có gì đâu. Thay vào đó, chúng ta sẽ đi chi viện cho các khu vực khác đúng chứ? Đi mau thôi."
Thấy Hugo lên tiếng hỏi khi gương mặt mình vẫn đầm đìa mồ hôi hột, Eldridge liền vội vã rảo bước về phía lối ra của hội trường.
Hiểu rõ sự tình, Niala cũng lập tức bám gót theo sau.
Hugo cũng nghĩ rằng nên khẩn trương đi chi viện cho các khu vực khác, thế nên cậu cũng nối gót.
Nhìn sang Moneygold, ông ta cũng gật gù rồi bắt đầu di chuyển về phía lối ra.
Moneygold đã giải thích xong xuôi, và giao phó toàn bộ trọng trách phòng thủ bên trong hội trường cho các <Master> khác có mặt tại đó.
Cứ như vậy, họ dễ dàng dọn dẹp xong trận chiến mở màn và bỏ lại hội trường phía sau lưng.
Họ vẫn đinh ninh rằng, sau khi đánh tan quân chủ lực của Chính phủ Chính thống Dryfe, những gì còn sót lại chỉ là tàn quân và [Sát Nhân Cơ] Emily, kẻ hẳn đang lẩn khuất đâu đó.
Thế nhưng, họ vẫn chưa hay biết.
Rằng màn áp đảo chủ lực của Chính phủ Chính thống vừa rồi, lại chính là ải dễ dàng nhất trong chuỗi những trận chiến của bọn họ trên [Tàu Eltram]…
To be continued
・Thông tin ngoài lề
○ <Gold Rush>
(=ↀωↀ=)<Giải thích dễ hiểu thì nó giống chiêu "Ném Tiền" (Zeninage) trong FF.
(=ↀωↀ=)<Nói thêm, uy lực quy đổi của nó cũng liên tục biến động dựa trên giá trị của loại tiền đang được lưu thông.
(=ↀωↀ=)<Vì thế, dù là đơn vị tiền tệ từ Nền văn minh cổ đại hay hiện tại thì nó vẫn xài tốt.
(=ↀωↀ=)<Tuy nhiên, do uy lực không bị fix cứng, nên đôi lúc Moneygold cũng hơi vụng về trong khoản điều chỉnh sức mạnh.
○ <Kim Khuyết Vô Âu>
(=ↀωↀ=)<Lý do khiến năng lực phòng ngự của nó xếp dưới AR-I-CA là vì:
(=ↀωↀ=)<Cassandra của AR-I-CA có khả năng dự đoán được cả những mối đe dọa không trực tiếp gây sát thương.
(=ↀωↀ=)<Nói thẳng ra là Moneygold không giỏi đối phó với đánh lén và các hiệu ứng trạng thái bất lợi không kèm sát thương.
(=ↀωↀ=)< Isara cứ kề kề bên người cũng là để chặn các đòn đánh lén trước khi ông ta kịp kích hoạt Skill.
(=ↀωↀ=)<À, nhân tiện thì Carl sở hữu năng lực phòng thủ còn khủng hơn cả Moneygold lẫn AR-I-CA đấy.
(=ↀωↀ=)<Một mẩu thông tin bên lề nữa, lúc đầu Zipang không mang tên <Kim Bích Thiết Thành> đâu.
(=ↀωↀ=)<Tác giả từng tính đặt những cái tên chơi chữ theo từ "Hoàng Kim Liệt Đảo" (Quần đảo vàng), ví dụ như <Hoàng Kim Liệt Đao> hay <Hoàng Kim Liệt Tháp>.
(=ↀωↀ=)<Nhưng sau đó lại thấy "Đã là thuần hệ Territory thì dính dáng gì tới Arms hay Castle đâu cơ chứ", thế nên đành dẹp.
(=ↀωↀ=)<Cũng từng nghĩ đến cái tên <Hoàng Kim Liệt Đẳng> với ý nghĩa "trao đổi đồng đẳng mọi sát thương thành tiền tệ"…
(=ↀωↀ=)<Lại đụng rắc rối kiểu "Thế rốt cuộc chữ 'Liệt' (mạnh mẽ/dữ dội) chui vô đây làm cái khỉ gì?".
(=ↀωↀ=)<Kết cục là đành nhặt đại một thành ngữ bốn chữ có chữ "Kim" nghe mùi phòng thủ chắc cú, và thế là <Kim Bích Thiết Thành> ra đời.


