Chương 133 · 134 chương

Chuyện bên này và chuyện bên kia

Enjoy!

-------------------------------------------------------

Chuyện bên này và chuyện bên kia

Sau khi giải tán, đây là cuộc trò chuyện giữa Mana và Azusa.

"Hai người đó… chắc giờ đang âu yếm nhau nhỉ."

"Ai biết được. Dù cũng chẳng cần bận tâm làm gì, nhưng chắc là có rồi."

"…Thích thật đấy."

Nhìn Azusa đang ghen tị từ tận đáy lòng, đến cả Mana cũng phải cười khổ chào thua.

"…Rion-chan sướng thật đấy… Nagisa-kun cũng sướng thật đấy."

"Cảm giác đó của cậu là sao vậy?"

"Mình ghen tị vì được có một người bạn trai tuyệt vời như Nagisa-kun, và cũng ghen tị vì được có một người bạn gái tuyệt vời như Rion-chan."

"Cậu thực sự rất thích Nagisa nhỉ."

"Mình rất thích cậu ấy."

Azusa nói vậy với một biểu cảm mang theo chút xót xa.

Chính vì biết rõ lý do nên Mana không gặng hỏi thêm gì nữa, nhưng cũng chính vì đã coi Azusa là bạn, cô không khỏi thầm nghĩ sự đời thật chẳng như ý muốn.

(Một bên thì sẵn sàng đánh cược cả mạng sống vì người mình yêu… bên kia cũng y hệt như vậy… Thật tình, đôi gà bông này rốt cuộc yêu nhau say đắm đến mức nào cơ chứ.)

Vừa nghĩ vậy, cô vừa tưởng tượng xem hai người kia giờ đang làm gì.

Lúc chia tay, dù Nagisa trông vẫn bình thường, nhưng cô đã nhìn thấu vẻ mặt như đang phát sốt của Rion.

Biểu cảm đó chắc chắn là… Nghĩ đến đây, hiếm hoi thay, Mana lại đỏ bừng mặt.

"Mana-chan, cậu sao vậy?"

"…Không có gì đâu. Chỉ là, dù là bạn thân nhưng tớ lỡ tưởng tượng ra 'chuyện đó' một chút nên thấy xấu hổ thôi."

"'Chuyện đó' là sao?"

"Thì tớ đã bảo là không có gì mà."

Tiện thể nói luôn, việc Mana đỏ mặt thế này là chuyện cực kỳ hiếm thấy.

Dù với Nagisa hay Rion thì có thể không hiếm lắm, nhưng với những kẻ đang phục vụ cho gia tộc của cô thì đây quả thực là một cảnh tượng vô cùng hiếm hoi.

(Tiểu thư đang đỏ mặt kìa.)

(Hiếm thấy thật… cô ấy cũng làm ra vẻ mặt như vậy sao.)

(Thế này thì bộ sưu tập ảnh quý giá lại có thêm một tấm… Ơ, máy ảnh đâu rồi!?)

(Cái đồ vô dụng này!!)

(Được ngắm Azusa-chan ở khoảng cách gần thế này… con có chết cũng mãn nguyện.)

Chẳng biết chiếc xe to cỡ nào mà nhét được chừng nấy người, nhưng nhiêu đó đủ hiểu những kẻ bao bọc thái quá tiểu thư Mana đông đảo đến mức nào.

Trở lại vấn đề, Mana - người đang bị đám thanh niên lực lưỡng đóng vai trò như thuộc hạ nghĩ về mình như thế - khẽ thì thầm.

"Mà, tớ sẽ không khuyên cậu bỏ cuộc đâu. Đời người chẳng ai biết trước được điều gì."

"Hừm… Cậu nói vậy sao."

"Tuy tớ không rành lắm, nhưng tình cảm yêu đương là một thứ cảm xúc vô cùng thiêng liêng và quan trọng, thế nên tớ không muốn hời hợt bảo cậu hãy từ bỏ. Mặc dù tớ vẫn phải nói rằng, dù cậu không từ bỏ thì cũng vô vọng thôi."

"Rốt cuộc thì cậu vẫn bảo là vô vọng còn gì!"

Nhìn vẻ mặt thay đổi xoành xoạch của Azusa, Mana bất giác mỉm cười.

"Được ở vị trí gần nhất để dõi theo hai người đó… Chỉ thế thôi là tớ đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi. Cậu cũng vậy đúng không?"

"Đúng là vậy… mình thấy cực kỳ thỏa mãn."

"Đúng chứ?"

Mana khẽ liếc mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Sau một lúc thả hồn theo cảnh vật đang vụt qua, cô không hề ưỡn ngực, cũng chẳng tỏ vẻ tự cao… nhưng lại buông một câu với Azusa bằng một thái độ quả quyết rõ rệt.

"Dù chuyện gì xảy ra thì hai người đó vẫn sẽ ổn thôi. Rion thì khỏi phải bàn rồi, còn Nagisa cũng sẽ chẳng thèm ngoái nhìn ai khác ngoài Rion đâu. Nếu có khả năng duy nhất xảy ra, dù chỉ là một phần mười ngàn đi chăng nữa… thì người có thể cưa đổ Nagisa chắc chỉ có tớ và cậu thôi."

"…Hả!?"

"Vì xếp ngay sau Rion, thì tớ và cậu chính là 'những người phụ nữ tốt' theo tiêu chuẩn của Nagisa mà."

Dù nói là không tỏ vẻ tự cao, nhưng câu chốt hạ của Mana lại toát lên một sự tự tin to lớn.

Tất nhiên, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực đâu. Nhưng có thể nói ra điều đó với sự quả quyết và tự tin như vậy, chính là minh chứng cho con người của cô thiếu nữ tên Mana này.

"Mana-chan… ngầu quá đi."

"Tớ hay được khen thế lắm."

"…Thực sự rất ngầu luôn ấy."

"Tớ đâu phải sinh ra trong một gia tộc thế này cho vui."

"…Ôi trời, nếu có chuyện gì thì mình sẽ nhờ cậy Mana-chan nhé."

"Cứ yên tâm mà giao phó cho tớ."

Ở một nơi mà Nagisa và Rion không hề hay biết, hai người họ lại càng trở nên thân thiết hơn.

▼▽

"…Hắt xì!"

"Anh bị cảm à?"

"Làm gì có… Chắc chắn là có ai đó đang nhắc đến anh rồi."

"Nhắc trúng phóc ngay lúc này thì là ai được chứ… Ưm♡"

Vừa hắt xì một cái, nhưng chuyện đó giờ chẳng quan trọng.

Hiện tại, tôi đang ngâm mình trong bồn tắm cùng với Rion.

Cô ấy đang dựa lưng dán sát vào người tôi, bị áp sát thế này thì tôi cũng là đàn ông mà, dĩ nhiên sẽ có đủ loại phản ứng sinh lý rồi.

"…Công nhận, mềm thật đấy… Chỉ chạm vào thôi cũng thấy tuyệt vời rồi."

"Bàn tay anh hơi bị dâm dục rồi đấy nhé."

"Thì anh đang nắn ngực em mà, chẳng dâm thì sao."

"Đúng là vậy… Ư, em không thể phản bác được. Là em bảo muốn làm chuyện đồi bại, cũng là em cố tình dàn xếp như thế này mà… Em đúng là một đứa con gái dâm đãng."

"…Cô bạn thanh mai trúc mã tự nhận mình dâm đãng là cực kỳ gợi tình luôn đấy em biết không?"

"Em chỉ thế này trước mặt Nagi-kun thôi… Mà chuyện đó là hiển nhiên còn gì!"

"Uuôi! Đừng có vừa nói vừa đánh anh thế chứ! Dù chẳng đau tí nào!"

"Sao em có thể đánh đau được chứ! Em chỉ đánh cho đau khi Nagi-kun dám ngoại tình thôi!"

"Thế thì cơ hội đó cả đời này sẽ chẳng bao giờ đến đâu! Đáng tiếc nhưng mà cứ yên tâm đi!"

"Nếu anh muốn chơi trò đó thì em sẽ chiều anh nhé? Là một người bạn gái, việc thấu hiểu những hành vi mà bạn trai mình thèm muốn cũng quan trọng lắm đấy."

"Không, anh hoàn toàn không có chút hứng thú nào với trò SM đâu."

"…………"

"…Ế, gì đây… Cái mỏ đó là đang có chút hứng thú đấy à?"

"À thì… Em cũng muốn nói là không, nhưng mà nói gì thì nói, em cũng có máu S trong người mà. Nên là——"

"Rồi anh hiểu rồi. Chúng ta dừng chủ đề này ở đây thôi."

"…Vâ~ng."

Tôi có linh cảm nếu tiếp tục sẽ cực kỳ nguy hiểm…

"…………"

Nhưng mà… tôi thầm nghĩ, đây đúng là một khoảnh khắc vô cùng xa xỉ.

Chuyện đồi bại mà Rion bảo muốn làm, đương nhiên là ý chỉ những chuyện diễn ra trên giường… nhưng cái việc ngâm mình trong bồn tắm cùng nhau thế này, rồi tận hưởng xúc cảm từ bầu ngực to lớn và mềm mại của em ấy, cũng đã là một hành vi đủ đồi bại lắm rồi.

Mỗi khi tôi dùng ngón trỏ khều nhẹ lên đỉnh ngực, Rion lại rỉ ra những tiếng rên rỉ đáng yêu quyến rũ đến tột cùng, khiến tôi chỉ muốn được nghe nhiều hơn nữa.

"Ư… A♡ Cảm giác này, quả nhiên sướng thật đấy♡"

"Lòng bàn tay anh cũng đang ngập tràn hạnh phúc đây."

"Em vui lắm vì nó đã thực sự phát triển thành một bộ ngực to bự đúng gu của Nagi-kun đó♡"

Đấy, em ấy còn nói ra những lời như vậy cơ mà. Giờ thì ngoài cảm xúc si mê ra chẳng còn gì khác nữa đâu… Anh thực sự yêu em chết mất.

"Anh vẫn ổn chứ? Có bị choáng do ngâm nước nóng lâu không?"

"Anh hoàn toàn bình thường."

"Vậy chúng ta cùng tận hưởng bồn tắm thêm chút nữa nhé… Ưm, anh cứ sờ ngực em hay gì đó thêm cũng không sao đâu. Cả 'chỗ đó' nữa, anh chạm vào cũng được."

"…………"

Tóm lại cho tôi nói một câu thôi được không?

Cô bạn thanh mai trúc mã của tôi gợi tình quá mức, chẳng mệt nhọc gì đâu nhưng mà rắc rối to rồi đấy.

Bạn đã đến cuối chương 133.

Không gian đọc của bạn