Enjoy!
----------------------------------------------------------------
Một đêm ồn ào
Bữa thịt nướng mà Mana rủ đi ăn thực sự rất ngon.
Ngay cả khi đã rời khỏi quán, cái cảm giác no căng đến mức phải xoa bụng vẫn mang lại sự thỏa mãn tột độ.
Chắc sẽ chẳng có lần hai bước chân vào một nhà hàng cao cấp cỡ này nữa… nói vậy thì hơi quá, nhưng chắc chắn là không có chuyện đến đây thường xuyên đâu, thế nên nó đã trở thành một kỷ niệm tuyệt đẹp.
"…"
"Rion, cậu không sao chứ?"
"…Fuai."
Cứ thế, bọn tôi rời khỏi quán… nhưng trông Rion có vẻ buồn ngủ rũ rượi.
Chơi đùa cùng Mana và Azusa từ sáng, cộng thêm việc ăn quá no khiến cơn mệt mỏi ập đến cùng lúc.
Vốn dĩ thể trạng Rion đã không được tốt, nay lại còn phấn khích hơn mọi khi, nên cớ sự thành ra thế này cũng là điều dễ đoán.
"Dáng vẻ này của Rion cũng hiếm thấy ghê."
"Nhưng mà siêu đáng yêu luôn ý♪"
Rion trong trạng thái ngái ngủ có vẻ rất được hoan nghênh.
Cả nhóm từ từ đi bộ về nhà cho vừa với sải bước của Rion. Sau đó, chuyện tắm rửa của cô nàng đành nhờ Mana lo liệu.
Nhìn Mana dắt Rion đang ngật ngưỡng đi tắm trông cứ như hai mẹ con vậy, khá là buồn cười. Tuy nhiên, bản thân Mana thì có vẻ hơi khó chịu vì cô nàng đã đến tuổi làm mẹ đâu.
"A~… Hôm nay vui quá đi mất♪"
"Thế thì tốt rồi."
Và hiện tại, tôi đang ở phòng khách chỉ có hai người với Azusa.
Ở trong nhà Rion mà lại ngồi riêng với một cô gái khác không phải bạn gái mình, tình huống này đúng là khó nói.
Nhưng giờ đối diện với Azusa, tôi chẳng mảy may cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại còn thấy khá là thư thái.
"…"
Đó cũng lại là một cảm giác có phần kỳ lạ.
Liếc sang bên cạnh, Azusa đang vui vẻ bấm điện thoại, có vẻ như cô nàng đang đăng dòng trạng thái trên mạng xã hội về chuyện hôm nay.
"Cậu tò mò hả?"
"Một chút thôi."
"Vậy cùng xem đi."
"Không, tới mức đó thì…"
"Cứ xem đi mà"
Azusa vừa nói vừa nhích lại gần đến mức vai hai đứa chạm vào nhau.
Tôi cố gắng phớt lờ mùi hương ngọt ngào đang thoang thoảng bên mũi, chăm chú nhìn xuống đôi bàn tay đang bấm điện thoại đầy hớn hở của cô nàng.
"Nói sao nhỉ… Nhìn thế này mới thấy Azusa đúng là người nổi tiếng thật."
"Tất nhiên rồi♪"
Như đã nói lúc nãy, Azusa đang đăng bài trên mạng xã hội.
Tôi cũng dùng nhưng chả đăng gì mấy, chủ yếu lướt lướt xem tin tức cho vui… chính vì thế, màn hình tài khoản của một người nổi tiếng thực thụ như Azusa trông vô cùng mới mẻ.
"Hôm nay, mình đi ăn thịt nướng cùng bạn bè nè☆… Xong."
"…Ồ."
Azusa đăng dòng trạng thái ngắn ngủn đó kèm theo bức ảnh đã chụp sẵn ở quán.
Ngay khoảnh khắc đó, biểu tượng thông báo liên tục nhảy số, và chỉ trong chớp mắt đã hiện lên mức 99+, báo hiệu có hơn cả trăm lượt tương tác.
"Phản ứng khủng thật đấy."
"Giờ nhìn lại tớ vẫn còn thấy bất ngờ đây… A, pfft!"
"Sao thế?"
Azusa bật cười một cách đầy ẩn ý. Thứ mà cô nàng đưa cho tôi xem là phần reply dưới dòng tweet vừa rồi… tức là những bình luận phản hồi từ người xem.
[Cô đi với ai thế?]
[Bạn bè gì, là đàn ông đúng không?]
[Là đối tác giao dịch thể xác của cô à?]
Vân vân và mây mây… thậm chí còn có vài bình luận chướng mắt hơn thế nữa.
"Thì là bạn bè, với lại có Nagisa-kun ở đó cũng đâu có sai. Cá nhân tớ thì nói toẹt ra cũng chẳng sao cả. Rằng tớ đi cùng với cậu con trai đồng trang lứa duy nhất trên cõi đời này mà tớ tin tưởng nhất."
"Xin cậu tha cho tớ."
Vụ đó thì xin từ chối bằng toàn bộ sức lực…
"Mà làm thế thì Azusa sẽ bị ném đá dữ dội luôn đó."
"Biết là vậy, nhưng thỉnh thoảng tớ cũng muốn tìm chút cảm giác kích thích ấy mà~"
"Ừ, tớ sẽ ngăn cản bằng mọi giá."
"Vậy thì tớ sẽ dùng toàn lực để lách qua!"
"Không, tớ sẽ cản cậu lại."
Trong lúc đợi Rion và Mana quay lại, cuộc trò chuyện giữa tôi và Azusa dường như không có hồi kết.
Tất nhiên điều này một phần là do khoảng cách gần gũi như những người bạn thân thiết, nhưng hơn thế nữa, có một thứ mà tôi vẫn luôn cảm nhận được ―― đó là tôi và Azusa cực kỳ hợp rơ.
Nhắc tới chuyện này thì đúng là một cảm giác đầy bí ẩn.
Nhưng nó hoàn toàn không phải chuyện xấu. Một phần vì Rion rất thân với cô ấy, nhưng đối với một người cũng sẵn sàng đối xử tốt với tôi như vậy, tôi thực lòng mong mối quan hệ này có thể kéo dài mãi mãi.
"A, họ về rồi kìa."
"Ừ."
Rion và Mana đã tắm xong. Cả hai đều diện những bộ đồ ngủ đáng yêu khiến tim tôi hơi lỡ nhịp, nhưng ánh mắt tôi lại vô thức chỉ dồn hết vào Rion.
"Tớ về rồi đây."
"Tớ về rồi…"
Ồ… tắm xong rồi mà Rion trông vẫn buồn ngủ. Cô nàng thẫn thờ dựa dẫm vào Mana, có lẽ cứ thế này đưa thẳng vào phòng ngủ luôn là tốt nhất.
"Trông bộ dạng này thì nên đi ngủ luôn đi."
"Không đâu… Tớ sẽ thức chờ Nagi-kun quay lại cơ."
"Không, tuyệt đối không thể nào đâu."
Lát nữa tôi cũng phải đi tắm, với tình trạng hiện tại của Rion mà đòi thức chờ thì đúng là chuyện bất khả thi.
"Nào Rion, vào phòng thôi."
"…Rõo."
Đến mức này thì Mana trông y hệt một người mẹ vậy.
Đứng tiễn hai người họ rời khỏi phòng khách xong, tiếp theo sẽ đến lượt Azusa đi tắm, nhưng cô nàng lại cứ nhìn tôi chằm chằm.
"Sao thế?"
"Tắm chung nha?"
"Muốn nói mớ thì đi ngủ trước đi."
"Xì~"
Thật tình… sao hảo cảm Azusa dành cho tôi lại cao ngất ngưởng đến vậy chứ.
Tôi vừa giết thời gian vừa ngẫm nghĩ về chuyện đó, và rồi chốt sổ làm người tắm cuối cùng sau khi Azusa xong xuôi.
"…Nước tắm thích thật."
Làn nước ấm áp ngấm vào tận cốt tủy. Khẳng định luôn, tôi không hề có ý đồ tởm lợm kiểu như nước tắm ngon lành là vì các mỹ thiếu nữ đã ngâm mình trước đó đâu nhé.
"Mà nè, tụi mình định ngủ chung cả bốn người thật à…?"
Cả bốn người cùng ngủ trong phòng của Rion…
Dù không đến nỗi chật chội, nhưng việc ngủ chung phòng với những cô gái khác ngoài Rion vẫn khiến tôi mang chút cảm giác ngần ngại.
Nhưng vì đích thân Rion đã cho phép, vả lại Mana và Azusa cũng rất hào hứng, nên nếu giờ tôi dở chứng nói không được thì có vẻ hơi phá bầu không khí.
"…Haa, đành chịu thôi vậy."
Mà nói chứ làm gì có chuyện mờ ám nào xảy ra được, tôi sợ cái quái gì không biết.
Vào phòng rồi thì cứ ngoan ngoãn nằm đợi trời sáng, đón chào buổi sáng sớm như mọi khi là xong chuyện chứ gì.
"Được rồi, lên thôi."
Tắm xong, tôi mang theo một nỗi căng thẳng kỳ lạ bước về phía phòng của Rion.
Có khi nào nối gót Rion, hai người kia cũng đã ngủ say rồi chăng…?
Nghĩ vậy, tôi mở cửa bước vào, nhưng――.
"Này, ở đây có nốt ruồi nè."
"Uwa, khêu gợi dữ." "!?"
Tôi đã vô tình chứng kiến khoảnh khắc Azusa cởi nút áo pijama, phô bày nốt ruồi trên ngực cho Mana xem.
Mặc dù ngay lập tức quay mặt đi, nhưng không thể phủ nhận là tôi đã lỡ nhìn thấy khá nhiều thứ. Biết vậy hồi nãy cứ gõ cửa thì hơn…?
Nhưng bình thường vào phòng Rion tôi có bao giờ gõ cửa đâu… không đúng, rõ ràng là có Mana và mọi người ở đây thì tình hình phải khác mọi khi chứ…
"A."
"A~… Chuyện vừa rồi là lỗi của tụi tớ."
"Biết rồi mà~. Xin lỗi nha Nagisa-kun."
"…Không có gì."
May quá…
Trước mắt thì cái mạng tôi vẫn giữ được bình yên. Chờ đến khi Azusa cài lại nút áo cẩn thận, tôi mới ngó vào phòng một lần nữa thì thấy Rion đã say giấc nồng từ đời nào.
"Quả nhiên là ngủ mất tiêu rồi."
"Vừa về phòng là cậu ấy ngủ luôn."
"Đáng yêu đến mức ngắm hoài không chán luôn ấy."
Tôi gật đầu lia lịa, hoàn toàn đồng ý với ý kiến đó.
Ngắm nhìn Rion lúc ngủ thêm một lúc nữa cũng chẳng tồi, nhưng có vẻ cơn mệt mỏi cũng đang bắt đầu bủa vây lấy tôi, hai mắt đã díu cả lại.
Ngay khi tôi vừa trải xong bộ chăn nệm đã được chuẩn bị sẵn, Mana liền lên tiếng hỏi.
"Rồi sao đây, tụi mình xếp chỗ ngủ kiểu gì?"
"…"
Ờ thì… tính sao giờ ta?


