Trên xe taxi, Lâm Ngự mân mê chiếc điện thoại mới mua, nhìn logo hơi quê mùa của ứng dụng ‘Giang Ngạn Đường’ thở dài.
“Thẩm mỹ đúng là lỗi thời.”
Tất nhiên, ngoài việc “công kích” thẩm mỹ của Ông Trùm, Lâm Ngự còn cảm thán nhiều hơn.
Gia nhập tổ chức “chính phái” đúng là dễ dàng.
Theo lời Ông Trùm, với tư cách là đối tác lâu năm của ‘Trật Tự’ và ‘diễn đàn’ ông ta có ứng dụng riêng do ‘diễn đàn’ phát triển. Bảo mật tốt hơn nhiều so với các ứng dụng chat thông thường!
Cũng không trách Ông Trùm “kiểm tra” cậu một cách qua loa như vậy, dù sao, với ‘diễn đàn’ và ‘Trật Tự’ chống lưng, việc cậu có ý đồ xấu hay không hoàn toàn có thể được xác minh thông qua việc bản thân cậu có thể sử dụng ứng dụng diễn đàn bình thường hay không.
Diễn đàn như một tấm lưới lớn, kết nối tất cả người chơi. Còn những kẻ bị loại bỏ khỏi mạng lưới này… chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Như vậy, việc cấm tài khoản, một hình phạt có vẻ “không đau không ngứa” đối với thành viên của các tổ chức đó, thực chất là hình phạt nghiêm khắc nhất.
Và đến lúc này, Lâm Ngự mới nhận ra hai điều.
Thứ nhất, việc cậu có thể dùng 【Mặt Nạ】 và điện thoại mới để lừa diễn đàn, đăng ký một tài khoản tên ‘Lão Diêu’ đúng là một lợi thế rất lớn của 【Mặt Nạ】. Qua phản ứng của Ông Trùm, sau khi thấy cậu quét mã để gia nhập, ông ta đã hoàn toàn yên tâm.
Rõ ràng, ngay cả một tổ chức tầm trung, địa đầu xà ở Giang Thành, thậm chí còn có thể xếp thứ 27 trong số những người chơi, ‘Ông Trùm’ cũng chưa bao giờ nghi ngờ việc có người có thể “qua mặt” được diễn đàn.
Cả việc mọi người đều tự báo ID diễn đàn trong các phó bản, Lâm Ngự có thể xác nhận…Những người chơi bình thường, hay nói đúng hơn là đại đa số người chơi, đều có niềm tin gần như tuyệt đối vào “diễn đàn”.
Thứ hai… việc Ông Trùm cho cậu Wechat ngay lần đầu gặp mặt là rất bất thường.
Ngay cả khi “Lão Diêu” gia nhập “tổ chức” Ông Trùm cũng liên lạc qua ứng dụng chuyên dụng. Cộng thêm tính phổ biến của diễn đàn, Lâm Ngự chợt nhận ra… Thái độ của Ông Trùm với “Lâm Ngự” tuyệt đối không phải là cách mà ông ta đối xử với người mới bình thường.
Kết hợp với những chuyện đã xảy ra giữa ‘Liên Minh Tự Do’ ‘Hội Tâm Lý Học’ và cậu, Lâm Ngự đã có thể phác thảo ra một câu chuyện hoàn chỉnh.
“Có lẽ một tổ chức nào đó, ‘Hội Tâm Lý Học’ có một phương pháp nào đó để đánh giá ‘tiềm năng’ của người khác, có thể thấy được tiềm năng và tư chất của một người.”
“Khi họ phát hiện ra người mới có tiềm năng đặc biệt… những kẻ điên này sẽ không từ thủ đoạn nào để kéo người đó vào trò chơi - thậm chí còn cử người đi giết người mới đó.”
“Và mình có lẽ là người có tiềm năng khá cao trong mắt ‘Hội Tâm Lý Học’… không, xét việc hầu hết các cao thủ đều Thăng Cấp ở phó bản thứ bảy, còn mình mới ba phó bản đã ‘Thăng Cấp’ thì tiềm năng của mình chắc chắn rất cao.”
“Mà hành động hoặc kết quả đánh giá của ‘Hội Tâm Lý Học’ không hoàn toàn bí mật - sau khi ‘Liên Minh Tự Do’ phát hiện ra kết quả đánh giá của họ, đã cử ‘A Niệm’ hay Lê Niệm, người cũng ở Giang Thành, đến để tiếp xúc và đánh giá mình.”
“Còn Ông Trùm có lẽ đã nhận ra tiềm năng của mình qua tấm danh thiếp mình đưa cho.”
Lâm Ngự thở dài.
Cậu đã hiểu rõ tình hình.
Vì vậy, cuối cùng, tất cả vẫn xoay quanh…‘Hội Tâm Lý Học’ và thiếu nữ bí ẩn đã giết cậu.
Hơn nữa, động cơ của ‘Liên Minh Tự Do’ hay ‘Giang Ngạn Đường’ đều rất rõ ràng. Chỉ có ‘Hội Tâm Lý Học’…Là Lâm Ngự không hiểu nổi.
Tổ chức này lại đi giết những người mới có tiềm năng - ai lại muốn gia nhập tổ chức của kẻ đã giết bản thân chứ? Tuy không phải chết thật… nhưng bị kéo vào trò chơi chết chóc này, ai mà chẳng tức giận!
Hơn nữa, những người bị kéo vào lại có tiềm năng rất cao, chẳng phải là tự tạo kẻ thù sao?!
Thậm chí còn đưa danh thiếp, dẫn cậu đến ‘Giang Ngạn Đường’…Càng tiếp xúc nhiều với thông tin về cộng đồng người chơi, Lâm Ngự càng cảm thấy…Tổ chức này thật sự rất đáng sợ!
Việc nó và ‘Kẻ Cướp Đoạt’ bị diễn đàn cấm cũng là có lý do.
“Dù sao, phải đẩy nhanh tiến độ…”
Lâm Ngự không ngại dùng ác ý lớn nhất để phỏng đoán kẻ thù chưa rõ. Ai mà biết được ‘Hội Tâm Lý Học’ có tà thuật gì, có thể luyện người chơi tiềm năng thành đan dược để tăng sức mạnh hay không!
“Vẫn phải mau chóng mạnh lên.”
May mà…Với tư cách là ‘Lừa Gạt Sư’ cậu vẫn có nhiều cách để mạnh lên hơn những người khác.
Mở ứng dụng ‘Giang Ngạn Đường’ giao diện của nó gần giống với các nhóm chat thông thường, khi vào trong là giao diện nhóm chat. Nhưng giao diện được tối giản hóa như ứng dụng diễn đàn.Mọi người đều dùng ID diễn đàn để trò chuyện.
【 Ông Trùm: Chào mừng người mới ‘Lão Diêu’! Lão Diêu là ‘Kẻ Trộm’ sắp Thăng Cấp ở phó bản sau, mọi người giúp đỡ hắn nhé!】
【 Chiến Lang: ‘Kẻ Trộm’? Tuyệt! Cậu nên trao đổi với ‘Vô Ảnh Thủ’! @Vô Ảnh Thủ】
【 Vô Ảnh Thủ: Haha, chào mừng người mới, tôi cũng là ‘Kẻ Trộm’.】
【 Vô Ảnh Thủ: Trong mục tài liệu có bài viết về kinh nghiệm ‘Thăng Cấp’ của tôi, cậu có thể xem thử!】
Nhóm có 83 người. Đúng như Ông Trùm đã nói, ‘Giang Ngạn Đường’ là một tổ chức gần trăm người.Lâm Ngự chỉ nhắn một câu “xin chào mọi người, mong được giúp đỡ. Tôi đi xem kinh nghiệm của Vô Ảnh Thủ đại ca đây” rồi lại lặn mất tăm.
Mọi người cũng không để ý lắm, bắt đầu trò chuyện rôm rả - chủ đề không liên quan nhiều đến ‘Trò Chơi Tử Vong’ mà là những vấn đề nóng hổi gần đây. Chẳng hạn như cuộc bầu cử ở nước láng giềng, biến động của cổ phiếu rượu gần đây, người nổi tiếng vừa qua đời…
Xem ra, ngay cả trong nhóm chat của ‘Trò Chơi Tử Vong’ mọi người ngày thường cũng chỉ tán gẫu là chính. Nhưng Lâm Ngự lại rất vui, ít nhất điều này chứng tỏ ‘Giang Ngạn Đường’ là một tổ chức khá thoải mái và hòa đồng.
Cậu mở mục tài liệu của nhóm, tìm kiếm “kho báu” thực sự. Chính là những “chiến lược” mà chỉ những người đã gia nhập tổ chức mới có thể xem.
Một phần liên quan đến Thăng Cấp, một phần là chiến lược Chức Nghiệp chi tiết hơn, giới thiệu về các loại đạo cụ và phó bản so với diễn đàn. Và cả một số đánh giá về các tổ chức khác.
Trong số đó, điều đầu tiên Lâm Ngự mở…Tất nhiên là chiến lược ‘Thăng Cấp Kẻ Trộm’ của ‘Vô Ảnh Thủ’.


