Khoảng mười ngày sau khi vụ án Hashihime Kagami bắt cóc Warashibe Enju được giải quyết.
Tôi đã xuất viện an toàn và đang tự nguyện đi tuần tra cùng Soya, Karasuma, và cả Sakura đi theo với tư cách người giám sát tại thành phố địa phương phía Bắc vùng Kanto, nơi được tiên tri sẽ xuất hiện Bộ Phận.
Nhờ thực tập bù mà tôi có thể đi tuần gần như cả ngày, hơn nữa cũng không bị triệu tập cưỡng chế do sự xuất hiện của Chú Cụ phiền toái hay Quái Dị Hồn nào, nên hai ngày nay tôi có thể tập trung lượn lờ quanh khu vực này.
Tuy nhiên, cũng chẳng có chuyện tình cờ gặp Bộ Phận xuất hiện thuận lợi như thế, chúng tôi cứ tiếp tục lang thang khắp phố. Nhớ lại hồi đầu xuân đi lùng sục Người phụ nữ né vếu hay Lolicon Slayer, tôi bỗng thấy hoài niệm. Dù mới trôi qua chưa được mấy tháng.
"Mư~, giá mà tìm được chút manh mối nào thì tốt……"
Người đầu tiên tỏ ra mất kiên nhẫn là Soya.
"Mà, mấy chuyện này cũng giống điều tra tội phạm linh năng thôi, tẻ nhạt lắm. Mới chưa được ba ngày mà, có vội cũng chẳng được gì đâu."
Như Sakura nói, mới bắt đầu đi tuần được vài ngày.
Thời gian tiên tri Bộ Phận xuất hiện là khoảng hai tuần, có vội cũng chẳng giải quyết được gì.
Nhân tiện thì Karasuma chẳng thèm tham gia vào cuộc tán gẫu của bọn tôi, cứ nhìn chằm chằm đánh giá phụ nữ đi đường. Khứa này, bị kẻ địch lợi dụng tơi tả trong Gương Kháng Thuật Chiến Xa mà không biết hối cải gì cả……
"Cơ mà, cũng bất ngờ thật đấy."
Không phải bị Karasuma lôi kéo, nhưng tôi cũng vừa nhìn quanh vừa nói lên suy nghĩ chợt nảy ra.
"Cứ cảnh báo Bộ Phận này Bộ Phận nọ ghê lắm, tớ cứ tưởng thành phố này sẽ được phái đến kha khá Trừ Tà Sư cơ…… nhưng chẳng thấy đâu?"
Chỉ nghe người dân trong phố kể lại là hôm kia khu vực sân bóng chày ở trung tâm thành phố có vẻ ồn ào gì đó, nhưng cũng chỉ đến thế.
Đến hôm nay thì đi bộ cả mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy bóng dáng Trừ Tà Sư nào ngoài tụi tôi.
Có thể là họ không mặc trang phục dễ nhận biết, nhưng dù vậy thì cũng hơi hụt hẫng.
"Chẳng phải điều đó có nghĩa là họ đang bận rộn sao? ……Nhưng lạ thật nhỉ. Em cũng không được cho biết chi tiết nên không rõ lắm, nhưng sự cảnh giác của nhóm shishou đối với Bộ Phận là rất lớn. Nếu đã có tiên tri của gia tộc Soma, em nghĩ họ phải cắt cử nhiều nhân lực hơn chứ."
Có lẽ nhớ lại lúc tôi bị tống vào Phiên tòa Đoạn đầu đài, Sakura nghiêng đầu thắc mắc.
Tôi định liên lạc với Tachikawa Mei, 《Môi Giới》 của khối sơ trung dạo gần đây không liên lạc để chào hỏi tiện thể thăm dò tin tức, nhưng lại thấy chuyện này có đáng để nhờ cô bé điều tra không thì cũng hơi lấn cấn……
──Ư~, quả nhiên từ hôm qua đến giờ, vùng đầu tôi cứ bồn chồn thế nào ấy.
Giọng nói của Mihoto vang lên trong não tôi với vẻ không thoải mái như bị hóc xương cá ở cổ họng.
Từ đêm hôm kia cứ thế này suốt, hỏi bị sao thì chính Mihoto cũng không rõ. Cảm giác cứ có nhiều chuyện không rõ ràng tiếp diễn.
Mà, có suy nghĩ cũng chẳng làm được gì, đằng nào cũng chỉ còn cách kiên trì đi tuần tra tiếp thôi, ngay khi tôi định đổi hướng câu chuyện phiếm thì điều đó xảy ra.
Thắc mắc của chúng tôi được giải đáp từ một hướng không ngờ tới.
Bíp! Bíp! Bíp! Bíp!
"Oái!? Gì thế gì thế!?"
Đột nhiên, điện thoại của bốn đứa tôi phát ra âm thanh lạ, Soya giật nảy mình nhảy dựng lên.
Tôi và Karasuma cũng hoảng hốt lôi điện thoại ra xem cái âm thanh lần đầu nghe thấy này là gì, nhưng──
"Không phải chứ mấy người, lúc nhận bằng chính thức đã được giải thích rồi mà!? Đây là cảnh báo triệu tập khẩn cấp Trừ Tà Sư chuyên nghiệp đấy!"
Sakura nói với vẻ ngán ngẩm, nhưng giọng cô lại chứa đựng sự căng thẳng khác thường.
Bởi vì cảnh báo đó, trừ khi đang ôm những vụ án không thể rời tay, là loại cảnh báo triệu tập bán cưỡng chế các Trừ Tà Sư trong khu vực tương ứng…… tóm lại là thứ chỉ vang lên khi xuất hiện mối đe dọa từ Ác Linh Lục Đẳng trở lên.
Đúng vào cái thời điểm Bộ Phận được tiên tri xuất hiện này…… tôi phản xạ nhìn lướt qua nội dung triệu tập.
Tôi chưa từng nghĩ rằng cuộc triệu tập đó lại liên quan đến Bộ Phận──huống chi, tên của một cô bé mà tôi biết rất rõ lại được viết trong tin nhắn triệu tập đó.
"……Gì thế này."
Không chỉ tôi, mà cả Soya, Sakura, và Karasuma đều đứng chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy thông báo đó.
Không hề nhận ra mình đang cản trở người đi đường, tôi đọc đi đọc lại dòng chữ đó nhiều lần.
Trong tin nhắn từ Hiệp hội Trừ Tà Sư, đã viết như thế này:
──Warashibe Enju, thiếu nữ bị Thánh Di Vật Ái Dục của Vua Succubus ám, đã bị Ma tộc bắt cóc.
──Hiện vẫn chưa rõ tung tích. Khẩn cấp thành lập đội tìm kiếm và đội giải cứu.
──Các Trừ Tà Sư lân cận hãy lập tức phản hồi cho Hiệp hội biết việc tham gia.
Thánh Di Vật Ái Dục của Vua Succubus.
Thứ mà chúng tôi tìm kiếm bấy lâu, đang sắp sửa hiện hình trước mắt bọn tôi dưới hình thức tồi tệ nhất.
Akagi Hirotaka - Tác giả Light Novel đã ngộ ra rằng cảnh biến thái may mắn thật là khó viết. Darkness-san, cuốn sách khiêu dâm dành cho mọi lứa tuổi của tạp chí thiếu niên nọ quả nhiên thật vĩ đại.
~ • ~ END VOL 5 ~ • ~


