Xin chào các quý độc giả, tôi là Cá Ngừ Nhập Khẩu (수입참치).
Vậy là ‘Nữ Chính Đã Cướp Mất Năng Lực Hồi Quy Của Tôi’ đến đây… đã chính thức khép lại ở chương 314.
Jung Haein.
Cheon Yeoul.
Kang Ahrin.
Yu Hana.
Yoon Chaeha.
Ha Sion.
Yu Serin.
Rin.
Và cả những nhân vật khác nữa.
Câu chuyện của họ rốt cuộc đã khép lại trọn vẹn trong chương truyện ngày hôm nay.
Cảm xúc trong tôi lúc này thực sự không thể kể hết. Cảm giác chẳng khác nào nhìn những đứa con ruột thịt của mình bước vào lễ đường thành hôn vậy (dù tôi chưa có con).
Xin chân thành cảm ơn quý độc giả, chính nhờ sự đồng hành và cổ vũ từ mọi người mà câu chuyện này mới có thể cập bến bình yên.
Thoáng chốc, lượt đọc đã chạm mốc 5 triệu…
Từng có những lúc hân hoan, cũng có những khi mủi lòng rơi lệ.
Thế nhưng cảm xúc đọng lại sâu sắc nhất trong tôi suốt quá trình sáng tác có lẽ chính là sự thiếu sót của bản thân cùng nỗi áy náy khôn nguôi đối với mọi người.
Việc bắt tay vào một bộ truyện mới.
Khi ấy, tôi từng ngỡ rằng mình có thể làm được hết tất cả.
Nhưng từ một thời điểm nào đó, dường như mọi thứ trong tôi đã bắt đầu rạn nứt và sụp đổ.
Thực chất ‘Nữ Chính Đã Cướp Mất Năng Lực Hồi Quy Của Tôi’ vốn là một tác phẩm đã được định hình sẵn khung cốt truyện từ trước.
Song, đây lại là tác phẩm đầu tay của tôi.
Năng lực còn non kém đã khiến nhiều chi tiết bị thay đổi, thậm chí còn trở nên chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Có lẽ vài độc giả tinh ý cũng đã nhận ra điều này.
Trong số đó, thay đổi lớn nhất về mặt cốt truyện chính là cái chết của Seong Siwoo.
Vì chưa phân định rạch ròi ranh giới giữa một nhân vật gây phản cảm và một kẻ vô phương cứu chữa, tôi đã liên tục lặp lại vô số sai lầm.
Lại thêm việc ôm đồm sáng tác tác phẩm mới ngay giữa lúc mạch truyện của bộ này đang chao đảo. [note108862]
Niềm tin tôi dành cho câu chuyện cứ thế vơi dần, rồi từng bước sụp đổ.
Dù vậy, việc bỏ dở giữa chừng chưa từng là một lựa chọn tồn tại trong tâm trí tôi.
Với suy nghĩ dù có chậm chạp đến đâu, mình cũng phải từng bước, từng bước một kiên trì đi đến cùng.
Tôi đã nỗ lực bước tiếp bằng tất cả tấm lòng ấy để tới được ngày hôm nay, và cuối cùng cũng đặt được dấu chấm hết cho chuyến hành trình này.
Ngoảnh đầu nhìn lại, thật sự có quá nhiều điều tiếc nuối.
Tôi cũng đã nhiều lần thất hứa với quý độc giả.
Tôi cảm thấy bản thân mình, một chú Cá Ngừ Nhập Khẩu, quả thực còn để lại quá nhiều thiếu sót và tiếc nuối cho mọi người.
Lần tới tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình để đem đến một hình ảnh tiến bộ và trưởng thành hơn nữa.
Khóe mắt tôi bỗng cay cay, dường như nước mắt sắp rơi rồi.
Việc phải nói lời tạm biệt với những đứa con tinh thần của mình quả thực chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Vì thế, tôi dự định sẽ viết thật nhiều chương ngoại truyện… thật dài, trong một khoảng thời gian thật lâu.
Cho dù có thể không còn nhiều người đón đọc đi chăng nữa.
Bởi tôi vẫn còn những câu chuyện chưa kể hết.
Và bởi tôi tin rằng Haein xứng đáng nhận được nhiều hạnh phúc hơn thế này.
Cậu ấy đã phải sống một cuộc đời quá gian nan vất vả rồi.
Vậy nên dưới đây sẽ là đôi dòng hé lộ về những chương ngoại truyện sắp tới.
Trước hết, hiển nhiên không thể thiếu ngoại truyện xoay quanh cuộc sống vợ chồng son.
Chuyện này là điều tất yếu rồi.
Đây là phần nội dung bắt buộc phải có.
Sau khi những câu chuyện về đời sống hôn nhân khép lại…
Tôi rất muốn chắp bút viết về cảnh các nhân vật chính sinh con và cùng nhau nuôi nấng những thiên thần nhỏ.
Mọi người thử tưởng tượng xem, cảnh tượng một Yoon Chaeha suốt ngày mè nheo khóc nhè nay lại bồng bế chăm sóc em bé thì sẽ thế nào?
Chỉ mới tưởng tượng thôi mà tôi đã thấy thích thú vô cùng rồi.
Ngoài ra, cứ mỗi khi nảy ra ý tưởng mới, tôi sẽ từ tốn viết tiếp từng câu chuyện ngoại truyện gửi đến mọi người.
…
Giờ thì, thời khắc phải nói lời chào tạm biệt thực sự đã điểm rồi.
Tác phẩm thương mại đầu tay của tôi.
‘Nữ Chính Đã Cướp Mất Năng Lực Hồi Quy Của Tôi’
Xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến tất cả quý độc giả đã cùng đồng hành suốt chặng đường dài vừa qua.
Dù có hơi mặt dày, nhưng… trong tương lai, tôi vẫn rất mong tiếp tục nhận được sự yêu thương và ủng hộ từ mọi người.
Xin chân thành cảm ơn.


