Gác chuyện đó sang một bên, vấn đề hiện tại là nỗi lo về việc danh tiếng bị hủy hoại.
Trong mắt mọi người, tôi đang bị coi là một thằng đồi truỵ đã ép toàn bộ các cô gái trong lớp nếm tinh dịch của mình.
Cứ để bản thân chìm trong mớ tin đồn thất thiệt thế này thì tôi chẳng thể nào mà mở lời tỏ tình với Hina được.
Thử đặt tình huống hiện tại vào bối cảnh của thế giới cũ xem, một cậu con trai yêu phải một cô nàng lẳng lơ đã qua tay toàn bộ nam sinh trong lớp thì sẽ phải hứng chịu bao nhiêu ánh nhìn khinh bỉ từ người khác như nào.
Vì Hina hiểu rõ bản chất của sự việc nên cậu ấy sẽ nhìn nhận nó một cách đầy khách quan. Nhưng ngay cả khi cậu ấy sẵn lòng hẹn hò với tôi, tôi cũng không cam lòng nhìn người con gái mình yêu bị những nữ sinh khác khinh miệt hay xem thường.
Đầu đuôi sự tình là từ đây. Thời gian quay ngược trở lại buổi sáng ngày hôm sau khi tôi tạo ra thứ tinh dịch mô phỏng đó.
"Ủa? Tớ không tìm thấy nhóm chat của các bạn nữ trong lớp trên Line nữa. Có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?"
Trước khi đến trường, Hina gặp tôi trước cửa nhà và dán mắt vào màn hình điện thoại. Vì vừa đi vừa dùng điện thoại là không tốt nên cậu ấy đã đứng lại bên đường để thao tác. Nhìn cái cách Hina bấm điện thoại một cách từ tốn cũng thật đáng yêu.
Tôi xác nhận lại thì đúng là nhóm chat của nữ sinh lớp mình đã bay màu khỏi Line của cậu ấy. Với tính cách của Lớp Trưởng thì không đời nào cậu ấy lại bắt nạt hay tẩy chay Hina, nên chắc hẳn là ai đó, chẳng hạn như Fujioka đang bày trò gì mờ ám rồi.
Nhận ra vẻ bất an của Hina nên tôi an ủi: "Chắc là lỗi hệ thống hay trục trặc gì thôi. Cứ đến trường là biết ngay ấy mà," rồi cả hai cùng hướng đến trường.
Đến trường thì tôi đã tìm ra ngay thủ phạm. Ngay trong đêm, một tin nhắn bắt nguồn từ Fujioka đã được gửi tới hội con gái trong lớp trừ Hina và Kogarasu với nội dung như sau: "Các cậu nếu tò mò về vị của tinh dịch thì tập trung tại lớp vào sáng sớm nha".
Toàn bộ quy trình diễn ra như sau:
① Lớp Trưởng muốn kiểm tra độ chân thực của thứ gọi là tinh dịch mô phỏng do Kyousuke-san làm nên đã chủ động gọi cho Fujioka.
② Fujioka thấy thú vị nên đề nghị hay là ngày mai cả lớp cùng nhau nếm thử thứ tinh dịch mô phỏng nhãn hiệu Kyoucchi.
③ Lớp Trưởng tỏ vẻ ngần ngại vì sợ chuyện này sẽ trở nên nghiêm trọng.
④ Bằng tài thuyết phục, Fujioka bảo rằng kiểu gì đám con gái trong lớp cũng sẽ đòi uống thử tinh dịch mô phỏng hiệu Kyoucchi thôi.
⑤ Thừa nhận rằng mình cũng không muốn bị bỏ lại phía sau trong những vụ việc thế này, Lớp Trưởng chấp nhận chuyển tiếp tin nhắn qua hệ thống liên lạc của lớp.
⑥ Để tránh bị Ủy viên kỷ luật Kogarasu bắt lỗi vì mang đồ không cần thiết vào trường, đồng thời cắt nguồn tin của tôi qua Hina, Fujioka đã lên kế hoạch loại hai người họ ra khỏi nhóm Line.
⑦ Sáng sớm tinh mơ, toàn bộ nữ sinh lớp 2-5 đã tập trung lại và mỗi người nếm thử 10ml "Tinh dịch mô phỏng hiệu Kyoucchi".
⑧ Cả lớp 2-5 náo loạn cả lên vì cái vị kinh khủng của nó (nhưng mà nếu so với mấy tên trai tân ở thế giới cũ thì phản ứng này cũng là điều dễ hiểu).
⑨ Nữ sinh các lớp khác sang xem có chuyện gì và nghe ngóng sự tình một cách nửa vời, rồi biết được rằng lớp 2-5 đã nếm thử "Tinh dịch mô phỏng do Tatara Kyousuke làm" và đang kêu ca vì kinh tởm.
⑩ Tam sao thất bản, chữ 'mô phỏng' bỗng nhiên bốc hơi hoàn toàn, chỉ còn mỗi "Tinh dịch của Tatara Kyousuke". Thế là cái tai tiếng mang tên "Tinh dịch của Kyousuke có vị kinh vãi" chính thức ra đời!
Ngẫm lại thì tôi chẳng thể nào giận nổi khi họ hoàn toàn không có ý xấu nào cả.
Một phần cũng là lỗi của tôi khi không thu hồi hay vứt đi ngay sau khi làm xong, với lại ngay từ đầu tôi cũng đâu cần phải làm ra nhiều đến mức ấy…
Vào lúc cái tin đồn thất thiệt kia lan rộng khắp khối năm hai, Lớp Trưởng với khuôn mặt tái mét đã đến nói với tôi: "Lỗi của tớ, thành thật xin lỗi. Tớ sẽ làm bất cứ điều gì để tạ lỗi", lúc đó đầu óc tôi có thoáng qua ý nghĩ đen tối nên cũng hơi hồi hộp một chút.
Nhưng tôi đã nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy và nói: "Không sao đâu, tớ không nghĩ đó là lỗi của Shizuku đâu. Cảm ơn vì đã quan tâm tớ nhé". Ngay lập tức, gương mặt đang tái nhợt của cậu ấy bỗng đỏ bừng lên như tờ giấy quỳ tím gặp axit vậy.
Fujioka thì vừa cười vừa bảo: "Tinh dịch mô phỏng hiệu Kyoucchi dở kinh khủng, cười chết mất. Nhưng mà cậu giỏi thật đó chứ, mô phỏng chính xác vị mà tớ từng thử qua trước đây luôn". Nghe câu này, tôi cứng cả trên lẫn dưới luôn.
Cái sự thẳng thắn là sức hút riêng của cô nàng này, nhưng có lẽ không nên kể chuyện mình đã nếm qua tinh dịch của những người đàn ông khác cho người mình thích nghe đâu nhỉ?
Hiểu rồi, định dùng chuyện này để khiêu khích tôi phạt cậu chứ gì… Nếu đã vậy, cứ tận hưởng cảm giác bị bơ đi nhé!


