Hiện tại, chúng tôi đã rời khỏi nhà Shizuku-chan và đang cùng nhau đi bộ về nhà dưới cơn mưa tầm tã.
Vì nhà của Rio-chan ở ngay sát nhà Shizuku-chan nên tôi và Kyousuke-kun chịu khó đi thêm một vòng để đưa cậu ấy về. Hình như cậu ấy dọn đến đây từ trước khi vào cao trung, bảo sao cả ở thế giới này lẫn thế giới trước tôi đều không có ký ức gì về cậu ấy.
Dù Rio-chan đã nói rằng "Làm gì có ai đi tấn công một nữ sinh cao trung như tớ, Kyousuke mới dễ gặp nguy hiểm ấy", thế nên tôi đã vỗ ngực dõng dạc bảo "Có tớ đi cùng cậu ấy rồi nên không sao đâu". Vì ít ra tôi cũng có thể giúp cậu ấy tránh xa mấy mụ yêu nữ háo sắc mà.
Kyousuke-kun rốt cuộc vẫn chẳng để tôi chạm tay vào cái gọi là tinh dịch mô phỏng kia lấy một lần.
Mà cái mùi ấy, rõ ràng là giống với mùi ở phòng tắm ngày hôm đó. Vậy ra Kyousuke-kun đã giải quyết ngay trong nhà tắm của tôi thật à?
Cậu ấy đi sát bên tôi đến mức hai vành ô cứ va vào nhau liên tục, nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm để nhìn thẳng vào mặt cậu ấy lúc này.
Mẹ tôi có gửi tin nhắn bảo "Nhớ mang quà về nhé", nhưng Kyousuke-kun đã chặn đứng ý định đó bằng thái độ cực kỳ cứng rắn.
Kyousuke-kun nhắc Shizuku-chan phải vứt đi ngay vì nó dễ hỏng, nhưng tôi lại cho rằng nếu cậu ấy lo xa thế thì nên tự tay xử lý nó mới đúng.
Có điều, Shizuku-chan đã dùng ánh mắt đầy ẩn ý như muốn bảo đừng để Kyousuke-kun biết nên tôi cũng đành im lặng cho qua chuyện.
Tôi nghĩ có lẽ Kyousuke-kun lại sắp gặp rắc rối lớn rồi nhưng vì cậu ấy không cho tôi nếm thử nên tôi quyết định sẽ trêu cậu ấy một chút cho bõ ghét.
Có lẽ không có vi khuẩn gì đâu, dù chẳng biết tại sao nhưng tôi có cảm giác Kyousuke-kun chỉ là không muốn để tôi uống thứ đó thôi.
Tôi dùng bàn tay trái không cầm ô, khẽ kéo gấu áo của Kyousuke-kun.
"Cậu không nỡ để tớ uống thứ đó sao? Đừng lo, nếu là yêu cầu của Kyousuke-kun thì tớ sẵn lòng nuốt hết dù nó khó uống thế nào. Tớ làm được mà."
Có cảm giác bị bỏ rơi nên tôi mới nhõng một tí. Thật lòng thì chỉ cần là vì Kyousuke-kun, tôi sẵn sàng nuốt tinh dịch mô phỏng dù vị nó có tệ.
Thế là Kyousuke-kun ngồi thụp xuống gần 10 phút.
"Cái đó… Tớ xin lỗi, đáng lẽ không nên để cậu cảm thấy lạc lõng. Nhưng thực sự đây là mong muốn có phần bướng bỉnh của tớ thôi… Cảm ơn cậu vì đã nghe theo ý muốn cá nhân của tớ ngày hôm nay. Đối với tớ, Hina là người đặc biệt duy nhất mà."
Cậu ấy vừa đi vừa nghiêng ô qua một bên để xoa đầu tôi như thế, khiến tôi bỗng thấy chẳng còn lý do gì để bận lòng về chuyện ban nãy nữa.
"Nhưng mà này, nếu cậu cần giúp đỡ về chứng cương dương hãy nhớ gọi tớ trước Shizuku-chan nhé. Tớ cũng muốn giúp một tay mà. Dù gì chúng ta cũng là bạn thuở nhỏ mà, tớ chẳng ngại việc gì đâu."
Phải dùng cái danh bạn thuở nhỏ để che đậy tình cảm của mình, mình đúng là dễ vụn vỡ quá đi mà.
Kyousuke-kun lại ngồi thụp xuống và một lúc lâu sau vẫn không thể đứng dậy nổi.
Khi về đến nhà, mẹ trêu bọn tôi tại sao lại về muộn thế, Kyousuke-kun đã nghiêm túc xin lỗi: "Cháu xin lỗi vì đã để Hina đi dưới mưa muộn thế này".
Thật lòng mà nói, tôi chỉ ước mình có thể ở cạnh Kyousuke-kun lâu hơn nữa.
Ngày hôm sau tại trường nổ ra một vụ náo động khi có tin đồn mọi nữ sinh trong lớp đều đã thử qua tinh dịch mô phỏng của Kyousuke-kun. Nghĩ cũng tội cho cậu ấy, cái tin đồn "Tinh dịch của Kyousuke có vị kinh vãi" sau khi bị bóp méo đã lan truyền khắp giới nữ sinh năm 2.


