Các con phố ở Hoplanel hầu hết đều được đặt tên theo các loài hoa, và con phố này chính là phố Thủy Tiên. Nơi đây được xem là khu vực giao thoa giữa khu nhà giàu và khu bình dân, phần lớn là các cửa tiệm buôn bán, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy chi nhánh của một vài xưởng giả kim.
Giả kim thuật bắt nguồn từ Vương quốc Oz từng tồn tại trong quá khứ, là lĩnh vực vô cùng sở trường của nhánh truyền thừa thuộc về Phù thủy Dorothy. Họ đã nghiên cứu và phát triển ra đủ loại ma dược, vật phẩm giả kim, ma pháp trận, ma tượng…
Đặc biệt là sau khi Vương quốc Oz bị hủy diệt, nhánh giả kim này đã gia nhập Vương quốc Lurna. Nhằm mục đích báo thù và đối kháng lại Đế quốc Thanh Bích, họ đi lên từ thuật giả kim cổ đại, không ngừng đào sâu phát triển kỹ thuật chế tạo ma tượng. Từ những Ma tượng Đất cơ bản nhất năm xưa, cho đến hiện tại đã đưa vào trang bị quân sự hàng loạt các loại Cự tượng Thủ Hộ, Cự tượng Thiên Luân, cùng với lực lượng tinh nhuệ như Cự tượng Bảo Thạch, Cự tượng Thánh Thạch, và cả thứ binh khí dùng cho trận chiến quyết định: Ma Đạo Cự Tượng.
Những cự tượng này sở hữu sức phòng ngự kinh hồn, xuất hiện trên chiến trường hệt như những bức tường thành di động. Trong ‘Chiến dịch Đoạn Cung’ năm xưa, chúng đã tỏa sáng rực rỡ, cản bước tiến công vũ bão của đội hình kỵ binh bọc thép Đế quốc Thanh Bích, tranh thủ được thời cơ vô giá cho phe liên quân. Mà Ma Đạo Cự Tượng dùng cho quyết chiến lại càng đáng sợ hơn khi được lắp đặt Ma Đạo Cự Pháo. Một khi nạp năng lượng hoàn tất, sức công phá của một cú nã pháo gần như có thể càn quét toàn bộ chiến trường.
Lúc này, Loranciel đang đứng trước một xưởng giả kim. Ngay trước cửa là hai bức ma tượng bằng đá màu xanh sẫm. Trên biển hiệu là một biểu tượng chiếc khiên cực kỳ nổi bật với hiệu ứng không gian ba chiều, các góc cạnh được cắt gọt vô cùng đối xứng và thẳng tắp, bên cạnh chiếc khiên có viết dòng chữ ‘Hồ Quang Chi Thuẫn’.
Phong cách bài trí trong tiệm chủ yếu sử dụng chất liệu thép mang sắc xanh lam làm chủ đạo: những chiếc kệ hàng bằng thép xanh sẫm, các biển báo và lời giới thiệu thì mang màu lục lam nhạt. Nhân viên trong tiệm không nhiều, chỉ có vỏn vẹn ba người. Khi Loranciel bước vào, họ cũng chẳng bước tới đón chào, mà chỉ lặng lẽ đứng ở quầy thu ngân và các điểm quan sát, để mặc khách hàng tự do xem xét và lựa chọn. Chỉ khi nào có khách chủ động dò hỏi, họ mới tiến lên giải thích. Phong cách bán hàng này quả thực khá hiếm thấy.
Bên trong xưởng không hề bán mấy món đồ hoa mỹ nhưng vô dụng giống như ở Vương quốc Tây Phong, mà bày biện vô cùng dứt khoát đủ loại binh khí tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo: kiếm, khiên, trường kích, áo giáp, nỏ, ma dược chiến đấu, thậm chí có cả ma tượng.
Loranciel dạo bước giữa các kệ hàng, ngắm nhìn những tạo tác được chế tác tinh xảo này, đến tận lúc này mới thực sự có cảm giác bản thân đang sống trong một thế giới ma pháp kỳ ảo. Bởi lẽ những thứ cô từng thấy ở Tây Phong trước đây đa phần đều là hàng chế tạo thô sơ kém chất lượng, trong khi đó, binh khí và áo giáp trưng bày trong cửa tiệm này gần như đều được hệ thống đánh giá từ cấp Bạch Ngân trở lên.
【Điện Lưu Thứ Kiếm】(Đánh giá: Cấp Bạch Ngân – Hiếm): Được rèn từ thép ngàn lần tinh luyện pha thêm một lượng nhỏ mithril, có thể chuyển hóa ma lực siêu phàm thành dòng điện. Khi đối địch có thể đột ngột phóng điện làm tê liệt đối thủ, từ đó phá vỡ lớp phòng ngự của kẻ địch và đâm trúng điểm yếu.
【Hải Lãng Khôi Giáp】(Đánh giá: Cấp Bạch Ngân – Xuất sắc): Được rèn từ thép hoa tuyết kết hợp với đá thủy triều. Khi mặc có thể nhận được một chút khả năng thao túng dòng nước, cho dù rơi xuống nước cũng không bị chìm xuống đáy biển, ngược lại còn hỗ trợ bản thân bơi lội trong nước linh hoạt hơn.
Từ thủ pháp chế tác những tạo tác này, Loranciel thậm chí còn nhìn thấy đôi chút bóng dáng của Vương triều Thủy Ngân năm xưa. Cẩn thận ngẫm lại thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên, Vương quốc Oz đã kế thừa một phần di sản của Vương triều Thủy Ngân, hậu nhân của họ lưu truyền lại được một vài kỹ thuật cũng là lẽ đương nhiên.
Mặc dù phong cách đã có sự khác biệt rất lớn so với Vương triều Thủy Ngân, nhưng trình độ kỹ thuật lại không hề thấp. Những ma pháp sư thời hậu thế này dường như đã đi theo một con đường hoàn toàn khác.
Cuối cùng, Loranciel dừng bước trước món hàng xuất sắc nhất của cửa tiệm này. Đây là một chiếc nỏ, các linh kiện tinh vi được lắp ráp kín kẽ không một khe hở. Thân nỏ được phủ một lớp sơn đen nhám, ở giữa là những đường vân màu xanh sẫm phác họa nên hình dáng và kết cấu. Bên cạnh còn bày kèm theo những mũi tên đồng bộ. Toàn bộ được đặt trong một chiếc tủ kính trong suốt, bảng giá bên cạnh ghi: 200 đồng vàng.
Sức mua của một đồng tiền vàng xấp xỉ bằng khoảng 1 vạn ở kiếp trước, nói cách khác, món hung khí này có giá lên tới 2 triệu, quả thực là khủng khiếp mà.
Loranciel âm thầm nhớ lại giá của những khẩu súng ngắm trên Trái Đất, ước chừng cũng chỉ tầm 10 đến 30 vạn mà thôi, hơn nữa đó còn là loại cực xịn rồi. Cô có chút tò mò về lai lịch của chiếc nỏ này, liền giơ tay gọi một nhân viên cửa hàng tới.
Một nhân viên nam mặc đồ đen bước đến. Loranciel cảm nhận được người này vậy mà cũng sở hữu thực lực Chuỗi 2, thế là trong lòng càng thêm tò mò.
“Anh có thể giới thiệu một chút về món này được không?”
“Rất sẵn lòng, thưa quý khách.” Giọng nói của anh ta không kiêu ngạo cũng chẳng khúm núm, hoàn toàn không bận tâm đến việc cô có đủ tiền mua hay không.
“Chiếc nỏ này được chế tác từ Khắc Hy Kim. Bên trong thân nỏ được cấu trúc khéo léo với bốn ma pháp trận, lần lượt là Gia Tốc, Ổn Định Khí Quyển, Phụ Ma Sắc Bén và Phụ Ma Phá Ma.”
“Khi các mũi tên được nạp vào hộp tiếp đạn hình trụ ở phía dưới, cơ chế xoay cơ học có thể tự động lên nòng cho nó. Tốc độ bắn nhanh nhất có thể đạt một phát mỗi ba giây. Hơn nữa, mỗi mũi tên bắn ra đều được khắc thêm hiệu ứng Sắc bén cấp 4, hiệu ứng Phá ma cấp 2 và hiệu ứng Cực tốc cấp 3. Ba loại hiệu ứng này đã được một bậc thầy của Vương quốc Lurna đích thân tinh chỉnh nên có thể phối hợp hoàn hảo với nhau mà không hề gây nhiễu hay làm suy yếu lẫn nhau.”
“Ngoài ra, khi ngón tay bóp cò, Ổn Định Khí Quyển sẽ phát huy tác dụng, tạm thời làm đông đặc không khí xung quanh thân nỏ, giảm thiểu tối đa độ giật truyền đến tay cầm, giúp đường đạn chuẩn xác hơn rất nhiều. Nhờ vậy, ngay cả một người bình thường cũng có thể dễ dàng bắn hạ một Siêu Phàm Giả Chuỗi 3 từ khoảng cách an toàn, thậm chí tạo thành uy hiếp lớn đối với cả Chuỗi 4. Nếu ngài đang dư dả tài chính, tôi cực kỳ đề cử ngài nên mua món này. Đây là tuyệt phẩm mới ra mắt dạo gần đây, cùng với việc độ nhận diện ngày càng tăng, mức giá sau này chắc chắn sẽ còn leo thang.”
“Quả thực rất lợi hại, anh đến từ Lurna sao?” Loranciel cảm thán, trong lòng càng thêm phần hứng thú đối với quốc gia láng giềng nằm ở phía đông Virgar này.
“Đúng vậy, tôi là một học đồ giả kim của Lurna, hiện tại đang theo chân đạo sư đến Virgar làm việc một thời gian.” Nam nhân viên trẻ tuổi đeo kính lạnh nhạt đáp, dáng vẻ hệt như đã từng trả lời câu hỏi này vô số lần. Xem ra dạo gần đây có không ít người tò mò về cửa tiệm này, Loranciel thầm nghĩ.
“Những chiếc nỏ như thế này ở Lurna có phổ biến không?” Loranciel muốn thử ước lượng mức độ thực lực quân sự của quốc gia láng giềng.
“Hoàn toàn không, cho dù ở Lurna thì đây cũng là một thứ khá mới mẻ.” Nam nhân viên trẻ tuổi thấy Loranciel có hứng thú với quốc gia của mình, rốt cuộc cũng có thêm vài phần nhã hứng trò chuyện.
“Có lẽ quý khách vừa mới đến đây chưa lâu, không biết một số chuyện cũng là lẽ bình thường. Liên minh Thương mại Virgar và Vương quốc Lurna chúng tôi đã đạt được một hiệp nghị từ ba tháng trước rồi.”
“Bắt đầu từ năm nay, toàn bộ công nghệ đỉnh cao của Lurna sẽ mở cửa toàn diện cho Virgar. Bất cứ tạo tác giả kim nào Lurna có, các thương hội của Virgar đều có thể xuất tiền ra mua. Phải biết rằng trước đó, rất nhiều ma tượng và các sản phẩm công nghệ mới hoàn toàn không được phép xuất khẩu ra nước ngoài. Hơn nữa, Vương quốc Lurna sẽ tổ chức cho Công đoàn Giả kim mở các xưởng giả kim tại các thành phố lớn trong Liên minh Virgar, trưng bày và bày bán các sản phẩm cùng đẳng cấp với hàng nội địa, đồng thời cung cấp cho Virgar mọi hỗ trợ về các kỹ thuật ưu tú.”
“Đổi lại, Virgar sẽ cung cấp cho Lurna những khoản vay không lãi suất cấp quốc gia, đồng thời dốc sức thu mua những tài nguyên Lurna còn thiếu theo danh sách đã lập. Trong vòng ba năm, họ sẽ đáp ứng 70% số vật tư trong danh sách, và trong vòng năm năm sẽ đáp ứng toàn bộ. Đồng thời, hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ công nghệ phi thuyền, công nghệ chiến hạm bọc thép và công nghệ súng ma tinh.”
“Cho nên, thứ đang hiện diện trước mặt ngài lúc này không chỉ là công nghệ giả kim đỉnh cao của Lurna, mà còn là minh chứng cho sự hợp tác hữu nghị giữa hai nước.” Thiếu niên học đồ đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, trong giọng nói bộc lộ sự tự hào xen lẫn cảm giác thỏa mãn khi được đứng trên ngọn sóng của thời đại.


