Chương 413 · 413 chương

Biên Niên Sử Đại Lục Yieta

(CẢNH BÁO: CHỨA ĐỰNG RẤT NHIỀU SPOIL VỀ SAU, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC)

I. Lịch sử thế giới

1. Kỷ Sáng Thế

Thế giới này là do “Thần” tạo ra.

“Thần” không có tên húy, nhưng lại được ghi chép trong các điển tịch của gần như tất cả các Giáo Hội Thần Linh trên đại lục Yieta, và câu chuyện lưu truyền vô cùng thống nhất. Các điển tịch đều ghi lại rằng, toàn bộ thế giới đều bắt nguồn từ bàn tay kiến tạo của “Thần”.

“Thần” đã tạo ra Tinh Giới bao la, tạo ra các Vị Diện Nguyên Tố, tạo ra Vị Diện Chủ Vật Chất và thai nghén nên vị Thần Linh đầu tiên — Đại Địa Mẫu Thần Yieta.

Sau khi hoàn tất công cuộc sáng thế, “Thần” rời đi, để lại thế giới cho vạn vật tự sinh tự diệt. Từ đó, chúng sinh tôn kính gọi “Thần” là Đấng Sáng Thế, Người Cha Của Các Vị Thần.

Đại Địa Mẫu Thần Yieta tiếp quản Vị Diện Chủ Vật Chất. Bằng quyền năng của mình, Người bắt đầu gieo rắc sự sống, tạo ra muôn vàn chủng tộc như Titan, Long Tộc, Naga, Nhân Tộc… Đại lục Yieta, một thế giới duy tâm được định hình bởi ý chí lực, chính thức vươn mình đâm chồi nảy lộc.

2. Thời Đại Hoàng Kim

Thời gian trôi qua, dưới sức mạnh của tín ngưỡng và hương hỏa từ các chủng tộc, các vị Thần Linh khác cũng dần được thai nghén và đản sinh. Những tồn tại vĩ đại ấy về sau được gọi là Cổ Thần — những thực thể do chính pháp tắc vũ trụ biến hóa thành.

Những vị Thần đại diện cho các chủng tộc hùng mạnh nhất, nắm giữ pháp tắc vĩ đại nhất được suy tôn là Thần Vương.

Trong số đó, hai thực thể đứng trên đỉnh cao quyền lực, chói lọi nhất Thời Đại Hoàng Kim chính là Titan Thần Vương — Thần Lôi Đình Và Thời Gian Cronus, cùng Cự Long Thần Vương — Thần Cuồng Phong Và Không Gian Feynriel.

Đây là thời kỳ mà Chư Thần dạo bước giữa nhân gian, dưới sự che chở của Họ, các chủng tộc bước vào thời kỳ phát triển rực rỡ nhất. Thế nhưng, Đại Địa Mẫu Thần Yieta với bản tính ôn hòa đã chọn cách không can thiệp vào chuyện thế sự. Thiếu đi sự áp chế tuyệt đối, dã tâm cai trị thế giới cùng sự bành trướng tín ngưỡng của hai chủng tộc mạnh mẽ nhất đã va chạm vào nhau.

Cuộc chiến tranh giành quyền bá chủ kéo dài hàng vạn năm giữa hai tộc đã phá hủy hoàn toàn môi trường của Yieta. Hệ sinh thái của Chủ Vật Chất Giới dần sụp đổ, các nguyên tố vốn dồi dào cũng bắt đầu cạn kiệt.

Chính trong cuộc huyết chiến tàn khốc này, dưới sự thúc đẩy của vô số cái chết, vô số hận thù, vô số tuyệt vọng… Ác Quỷ đã xuất hiện.

Ác Quỷ có tổng cộng bảy vị, tương ứng với bảy cảm xúc tiêu cực mãnh liệt nhất của tất cả các sinh vật có trí tuệ: Kiêu Ngạo, Đố Kỵ, Phẫn Nộ, Lười Biếng, Tham Lam, Phàm Ăn và Dâm Dục.

Chúng tà ác, xảo quyệt, lão luyện trong việc sử dụng âm mưu quỷ kế, lấy việc săn lùng và đùa giỡn linh hồn của chúng sinh làm thú vui.

Ngay khi Thất Đại Ác Quỷ ra đời, Chúng lập tức nhận ra rằng Chư Thần trên nhân gian sẽ không bao giờ dung túng cho sự tồn tại của Chúng. Vì vậy, Chúng đồng lòng kiến tạo nên Địa Ngục làm nơi trú ngụ, tạo ra ác ma để sai khiến, dụ dỗ những kẻ bất lương ở Vị Diện Chủ Vật Chất làm tai mắt. Chúng âm thầm tích lũy sức mạnh, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ để nuốt trọn tất cả.

Trở lại với thế sự đại lục, cả hai tộc Cự Long và Titan đều phát hiện ra sự cạn kiệt nguyên tố bất thường, tuy nhiên đã quá muộn. Khi các nguyên tố cạn kiệt từng ngày, đại lục Yieta cũng dần trở nên không thích hợp cho hai chủng tộc khổng lồ này sinh sống.

Cơ thể khổng lồ như vậy chắc chắn không thể sống bằng cách săn bắn phàm tục, mà phải dựa vào việc hấp thụ các nguyên tố xung quanh. Ban đầu, nguyên tố của một ngọn núi có thể nuôi sống một con Cự Long, nhưng bây giờ cả một dãy núi cũng không nhất định đủ… Dần dần, số lượng Cự Long và Titan đều bắt đầu giảm mạnh.

Đứng trước thảm cảnh diệt vong của Vị Diện Chủ Vật Chất, Đại Địa Mẫu Thần Yieta rốt cuộc cũng phải phá vỡ sự trầm mặc. Người đích thân ra tay trấn áp cả hai chủng tộc kiêu ngạo này.

Dưới áp lực tuyệt đối của Mẫu Thần, Long Thần Feynriel và Thần Titan Cronus cũng đành mở ra tiểu vật chất giới, dẫn dắt tộc quần của mình vào đó lánh nạn. Đại Địa Mẫu Thần Yieta ban hành một thiết luật: Không cho phép bất kỳ tồn tại nào vượt qua cảnh giới Truyền Kỳ hàng lâm xuống đại lục Yieta.

Không lâu sau, tuân theo yêu cầu của Đại Địa Mẫu Thần Yieta, Chư Thần cũng cùng nhau tạo ra một Thần Giới nằm phía trên đại lục Yieta trong Tinh Giới để cư trú. Đại lục Yieta cứ như vậy được giải thoát, bỏ lại cho các chủng tộc yếu ớt khác.

3. Kỷ Nguyên Bạch Kim

Đại lục hoang tàn cuối cùng cũng đón chào nền hòa bình đã lâu không có. Dần dần, thế giới vốn kiệt quệ vì chiến tranh lại hồi sinh, tất cả các chủng tộc đều vui mừng nhìn cảnh này, sự sùng bái thực vật cũng bắt đầu phổ biến khắp nhân gian.

Dưới tác dụng của nguồn tín ngưỡng khổng lồ như vậy, Cây Thế Giới vươn tới tận mây xanh đã xuất hiện, và rồi, Tinh Linh Thần Vương — Thần Sinh Mệnh Và Rừng Rậm Atina đã ra đời. Từ khoảnh khắc ra đời, Nàng đã gánh vác trách nhiệm khôi phục sức sống cho đại lục. Nàng đã tạo ra tộc tinh linh, để tinh linh thay Nàng giúp các chủng tộc yếu ớt khác xây dựng lại nền văn minh.

Những chủng tộc yếu ớt đó đáp lại bằng cách tôn tộc tinh linh làm đồng chủ.

Dù nắm giữ vị thế bá chủ, tộc Tinh Linh bản tính thanh cao, vốn không mấy bận tâm đến sự đời. Họ tuy mang trong mình sự kiêu ngạo nhưng lại không hề áp bức hay đàn áp các chủng tộc khác.

Nhưng lòng tham của sinh linh là một vực thẳm không đáy. Quyền lực luôn là thứ mật ngọt chết người, ai cũng khao khát được đứng trên đỉnh vạn vật. Lúc bấy giờ, bách tộc đã không còn cam chịu sự thống trị của tinh linh.

Bất mãn trước thái độ ngạo mạn của Tinh Linh và thèm khát ngai vàng cai trị, bách tộc đã bí mật liên minh lại. Mâu thuẫn bùng nổ chỉ từ một sự cố, châm ngòi cho một cuộc nội chiến quy mô lớn nhằm lật đổ ách thống trị của Tinh Linh, đẩy đại lục Yieta vốn đã tận hưởng nền hòa bình hàng ngàn năm lại một lần nữa rơi vào hố sâu chiến tranh.

4. Thời Kỳ Hỗn Mang

Quy luật duy tâm của thế giới một lần nữa vươn nanh vuốt. Cuộc nội chiến đẫm máu lật đổ Tinh Linh kéo dài liên miên vô tận, sinh ra vô vàn cái chết, thù hận và tuyệt vọng.

Các chủng tộc đã kề vai sát cánh, cùng nhau vùng lên. Trong cuộc chiến tranh liên miên vô tận ấy, vô số anh hùng, dũng giả, chiến lược gia, kẻ mưu mô lần lượt xuất hiện. Và sau vạn năm tích tụ, sức mạnh của Thất Đại Ác Quỷ nơi Địa Ngục đã bành trướng gấp trăm ngàn lần.

Thời cơ đã thực sự chín muồi. Lợi dụng thời cơ bách tộc đang chìm trong nội chiến, Ác Quỷ đột kích vào Minh Giới của Thần An Nghỉ Thanatos, cướp đoạt linh hồn từ Minh Giới để chế tạo đạo quân vong linh bất tử. Vô số Cổng Địa Ngục mở toang, ác ma lần đầu tiên tràn vào đại lục Yieta.

Đứng trước thảm họa diệt vong, những kẻ hèn nhát trong bách tộc lần lượt sa ngã, bán mình cho Ác Quỷ, biến chất trở thành Ám Dạ Sinh Linh. Bách tộc buộc phải gạt bỏ tham vọng cá nhân, thành lập Liên Minh Thần Thánh. Chư Thần từ Thần Giới cũng phải hạ phàm, ban xuống Thần Ân, Thần Thuật để hỗ trợ.

Nhân loại nhờ vào khả năng sinh sản và năng lực sản xuất vượt trội, đã trở thành ngọn cờ dẫn dắt liên minh giành chiến thắng, phá hủy toàn bộ Cổng Địa Ngục và đày ải thế lực hắc ám xuống tận Cực Nam khắc nghiệt. Khi hòa bình lập lại, Liên Minh Thần Thánh được duy trì, Nhân loại được tôn làm chủ chung, khai sinh ra Thần Thánh Quốc Lothiris.

Kỷ Nguyên Bạch Kim khép lại trong tàn tích chiến tranh, nhường chỗ cho Kỷ Nguyên Hắc Thiết do nhân loại thống trị kéo dài cho đến tận ngày nay.

II. Hệ Thống Thần Linh

Trong hệ thống thần thoại của đại lục Yieta, Chư Thần trên Thiên Giới cai quản vô vàn pháp tắc khác nhau của vũ trụ. Trải qua dòng chảy miên viễn của thời gian, hệ thống Chư Thần dần phân hóa thành hai trận doanh đối lập nhưng lại bổ khuyết cho nhau, âm thầm duy trì sự cân bằng tuyệt đối của thế giới: Phe Sáng Tạo và Phe Hủy Diệt.

1. Phe Sáng Tạo (Đại diện cho Bảo Hộ Và Phát Triển)

Thủ lĩnh tối cao: Chủ Thần Nhân Loại — Thần Ánh Sáng Padel.

Cần phải phân định rõ, “Sáng Tạo” ở đây hoàn toàn không đồng nghĩa với quyền năng rèn đúc vũ trụ vô biên của Đấng Sáng Thế. Phe Sáng Tạo đại diện cho sự sinh sôi, bồi đắp nền văn minh, duy trì trật tự và ánh sáng trên Vị Diện Chủ Vật Chất.

Dưới trướng Chủ Thần Padel là một quần thể Thần Linh đồ sộ và rực rỡ, bao gồm các vị Thần Vương hùng mạnh và những Cổ Thần vĩ đại cai quản các khái niệm nền tảng của nền văn minh. Tiêu biểu có thể kể đến Thần Âm Nhạc Orpheus, Thần Tri Thức Thoth, Thần Ma Pháp Heceta, Thần Thương Nghiệp Kullene.

2. Phe Hủy Diệt (Đại diện cho Thanh Trừng Và Luân Hồi)

Thủ lĩnh tối cao: Tai Ương Ma Quân Kaler

Dẫu mang danh xưng Tai Ương Ma Quân, Kaler hoàn toàn không phải là loài tà vật dơ bẩn bò lên từ Địa Ngục hay có liên hệ gì với Thất Đại Ác Quỷ. Ngài là một vị Chính Thần uy nghiêm, ngự trị tại thần quốc rực cháy ngọn lửa diệt vong nơi sâu thẳm nhất của Thiên Giới, ngay bên dưới thánh điện của Đấng Sáng Thế.

Ngài nắm giữ pháp tắc “diệt sinh” tất yếu của vạn vật: vạn vật có sinh ắt có diệt, thanh lọc những thứ đã thối nát tận xương tủy để dọn đường cho một khởi đầu mới.

Dưới bệ hạ của Chủ Thần Kaler là Thất Kỵ Sĩ mang trong mình những quyền bính thanh trừng mang tính tai ách vũ trụ: Chinh Phạt, Chiến Tranh, Nạn Đói, Ôn Dịch, Thiên tai, Tinh Tú Sụp Đổ và Phán Xét Cuối Cùng. Họ là những sứ giả vô tình, ít khi can dự vào thế sự.

Vào thời khắc mạt thế ấy, bước hành quân của Thất Kỵ Sĩ là bất khả kháng. Sẽ không một vị Thần Linh nào trên Thiên Giới có thể đứng ra ngăn cản bước tiến của bọn họ, bởi vì ngay tại khoảnh khắc thanh trừng, toàn bộ quyền năng của Chư Thần đều đã bị chính Đại Địa Mẫu Thần Yieta tước đoạt để đảm bảo quy luật hủy diệt và luân hồi được thực thi triệt để.

III. Hệ thống tu hành

1. Trường phái

- Đấu Khí: Con đường tu luyện của các chiến binh, hấp thụ lực lượng nguyên tố bên ngoài thiên địa vào cơ thể, từ đó tu luyện ra đấu khí để không ngừng cường hóa nhục thể.

- Ma Pháp: Sử dụng lượng tinh thần lực cường đại của bản thân để điều khiển lực lượng nguyên tố bên ngoài tự nhiên, từ đó tạo ra ma pháp. Nhờ sự kết hợp giữa lực lượng nguyên tố và tinh thần lực, ma pháp sư có thể cải biến đổi tự nhiên theo ý muốn, ví dụ như tạo ra những loài cây cối có độ cứng vượt xa cả kim cương.

Mặc dù ma pháp sư sở hữu sức mạnh vô cùng đáng sợ, có thể nói là vượt xa chiến binh, nhưng nhược điểm chí mạng của họ là thể chất. Trên chiến trường, nếu để một võ tu cường giả tiếp cận trong phạm vi 10 mét, ma pháp sư chắc chắn phải chết.

2. Phân Chia Cảnh Giới

- Cấp 1 – Cấp 3 (Hạ giai): Bước đệm đầu tiên của người tu luyện. Một võ tu chỉ cần bước vào cảnh giới cấp 1 đã hoàn toàn vượt qua ranh giới của con người bình thường: tốc độ chạy nhanh hơn cả ô tô, khả năng bật nhảy cao hàng mét, và chỉ cần một đấm là đủ để làm nát đá tảng.

- Cấp 4 – Cấp 6 (Trung giai): Trụ cột của các thế lực. Đấu khí có thể xuất thể hóa hình, Ma Pháp sư có thể thi triển các pháp thuật diện rộng có sức sát thương cao.

- Cấp 7 – Cấp 9 (Thượng giai): Đỉnh cao của phàm nhân. Cấp 9 là giới hạn cuối cùng của sinh mệnh phàm tục, chiến sĩ ở cảnh giới này có thể tung một quyền đánh sập cả tường thành kiên cố, vung một kiếm có thể chia cắt đôi núi sông. Trong khi đó, ma pháp sư đạt đến cấp 9 đã sở hữu sức mạnh ma lực đủ sức để hủy diệt toàn bộ một thành trì.

- Truyền Kỳ: Đăng lâm Truyền Kỳ, chính thức rũ bỏ vỏ bọc phàm nhân để bắt đầu con đường tìm kiếm pháp tắc của riêng mình. Cường giả Truyền Kỳ lúc này có thể không cần dùng đến ma pháp hay đấu khí thông thường nữa, mà có khả năng mượn nhờ pháp tắc của thế giới để nghiền ép đối thủ. Chiến sĩ cấp Truyền Kỳ cũng có thể ngự không phi hành như các pháp sư

- Siêu Phàm: Đúng như tên gọi, những tồn tại này đã hoàn toàn vượt qua phàm thể, tiến nhập vào Siêu Phàm, sở hữu thể xác siêu phàm, tâm trí siêu phàm. Chủng tộc Hắc Thiết khi đạt đến ngưỡng này có thể đánh vỡ giới hạn tuổi thọ của giống loài để sống được 500 năm. Điểm khác biệt cốt lõi giữa Siêu Phàm và Truyền Kỳ nằm ở cách vận dụng pháp tắc: nếu Truyền Kỳ chỉ có thể "mượn nhờ", thì Siêu Phàm chính là "ra lệnh". Cường giả Siêu Phàm có thể nhìn thấu chân lý của thế giới, nhìn rõ những sợi xích pháp tắc đang neo giữ vạn vật, và trực tiếp biến thành vũ khí của chính mình.

- Thánh Linh: Hay còn được chúng sinh kính sợ gọi là Bán Thần, sở hữu thọ mệnh lên đến vạn năm. Một cái lật tay của Thánh Linh có thể lật tung đất trời, đảo lộn càn khôn. Ở cảnh giới này, họ bắt đầu quá trình cắn nuốt pháp tắc vũ trụ. Khi hấp thụ hoàn toàn một pháp tắc, họ sẽ chính thức bước chân vào cảnh giới của Thần Linh. Ở dưới Thánh Linh, tất cả đều chỉ là sâu kiến. Sự khủng bố của Thánh Linh lớn đến mức nếu không có các Thánh Linh khác đứng ra ngăn cản, chỉ cần 3 vị Thánh Linh xuất hiện trên Yieta là đủ để cày nát toàn bộ đại lục chỉ trong chưa đầy một tuần.

Bạn đã đến cuối chương 413.

Không gian đọc của bạn