"Nè nè, chú Fel bảo là tìm thấy cái gọi là “hầm ngục” nên sắp tới sẽ đi đến đó đấy.”
Chủ nhân có vẻ hơi miễn cưỡng một chút.
Nhưng mà, cuối cùng vẫn quyết định đi.
Thế rồi, trước khi đi, chủ nhân bảo là phải ăn cơm nên đã lấy ra cho Sui thật là nhiều đồ ăn.
Ăn cái này vào là sẽ trở nên mạnh mẽ đấy.
Có thật không nhỉ?
Nhưng mà, đồ ăn chủ nhân lấy ra đều có mùi thơm phức và món nào trông cũng ngon hết, nên Sui đã ăn thật là nhiều.
Món nào, món nào cũng đều ngon tuyệt cả.
Sau khi ăn cơm xong, Sui cùng với chủ nhân và chú Fel đi vào cái nơi gọi là hầm ngục ấy.
Nơi gọi là hầm ngục đó là một nơi được bao quanh bởi đá.
Cả nhóm cứ thế cùng nhau tiến về phía trước.
Rồi bất ngờ, một thứ gì đó bùng nhùng y hệt như Sui xuất hiện.
Sui đã thoáng nghĩ không biết mình có thể làm bạn với nó không, nhưng mà không được rồi.
Vì nó dám tấn công chủ nhân của Sui mà.
Dám tấn công chủ nhân thì Sui tuyệt đối không tha thứ đâu nhé.
Thế là Sui cũng tấn công lại thứ bùng nhùng đó.
Sui “phụt” một cái, bắn thứ nước trong bụng mình vào người nó.
Thế rồi, thứ bùng nhùng đang định tấn công chủ nhân đã bị tan chảy và biến mất tiêu.
Đòn tấn công của Sui có tác dụng kìa!
Được rồi, Sui sẽ bảo vệ chủ nhân!
Những thứ bùng nhùng lao đến, Sui cứ “phụt, phụt” thế là hạ gục chúng hết.
Mỗi khi Sui “phụt” một cái là chúng lại “xèo xèo” tan chảy ngay.
Sui đã hạ được thật là nhiều, thật là nhiều luôn.
Sau đó, bọn Sui đi xuống tầng dưới của hầm ngục."
Thế rồi, thứ tiếp theo xuất hiện là một tên có sừng và cứ nhảy tưng tưng.
Nó chĩa sừng về phía bọn mình rồi “vút” một cái bay tới.
Sui liền “phụt, phụt” để hạ gục tên nhảy tưng tưng đang lao về phía chủ nhân đó.
“Ồ, Sui làm tốt lắm.”
Sui được chủ nhân khen rồi nè.
Ehehee, vui quá đi.
Sui sẽ cố gắng hạ gục thật nhiều tên nữa!
Chủ nhân cũng ném đá để hạ bọn nhảy tưng tưng đó, nhưng có vẻ không thuận lợi lắm.
Nhưng không sao đâu, đã có Sui “phụt, phụt” để hạ chúng hết rồi.
Chú Fel cũng hạ được mấy tên nữa.
Vì không còn tên nhảy tưng tưng nào nữa nên cả nhóm lại đi xuống tầng dưới của hầm ngục.
Thứ xuất hiện tiếp theo là một tên có gương mặt kỳ lạ màu xanh lá cây.
Tên đầu tiên xuất hiện đã bị chủ nhân dùng quả cầu lửa tiêu diệt rồi.
Tuyệt thật đó~.
Sau đó lại có thêm mấy tên màu xanh lá cây xuất hiện, lần này chủ nhân ném đá vào chúng.
Nhưng có tên không bị hạ gục, và nó lao thẳng về phía chủ nhân.
Tất nhiên là Sui sẽ không bỏ qua rồi.
Phụt.
Sui phun nước trong bụng mình vào và hạ gục nó.
“Sui~ cảm ơn em nhé. Em mạnh lắm. Tuyệt nhất luôn.”
Nói rồi, chủ nhân bế Sui lên và cọ cọ mặt vào người Sui.
Ufufu, chủ nhân bảo Sui mạnh kìa~.
Vui quá đi.
Sui sẽ cố gắng hơn nữa, nhiều hơn nữa cho mà xem.
Chú Fel bảo là
“Ngươi còn thua cả Sui về độ can đảm đấy”
Dù chủ nhân cũng đã cố gắng hết sức mà nhỉ.
Sau khi đám màu xanh lá cây biến mất, cả nhóm lại đi xuống tầng dưới của hầm ngục.
Thứ xuất hiện tiếp theo có màu đen và trông giống như chú Fel đang đứng bằng hai chân vậy.
Nhưng mà nó chẳng giống chú Fel tí nào cả.
Vì nó dơ lắm.
Thứ đen thùi lùi và dơ dáy đó vừa sủa “gâu gâu, ăng ẳng” vừa lao về phía bọn mình.
Chủ nhân lại ném đá tiếp.
Nhưng có tên không bị trúng đòn nên lao về phía bọn mình, thế là Sui “phụt, phụt” để hạ gục nó.
Cứ như vậy, cả nhóm đã cùng nhau hạ gục thật nhiều bọn dơ dáy màu đen đó.
Sau khi bọn chúng biến mất hết, cả nhóm lại đi xuống tầng dưới của hầm ngục.
Rồi bọn mình bước ra một nơi rộng rãi.
Ở đó có rất nhiều bọn dơ dáy màu đen.
Chú Fel bảo là hãy để Sui và chủ nhân tự mình hạ gục chúng xem sao.
Có nhiều lắm, Sui sẽ cố gắng hết sức!
Bọn dơ dáy màu đen lao về phía bọn mình thật là nhiều.
Thế nên, Sui “phụt, phụt” và hạ gục được thật nhiều tên.
Sui đã hạ gục thật nhiều, thật là nhiều luôn đấy."
Sau khi hạ gục được thật nhiều tên, một con màu đen to lớn xuất hiện.
Chú Fel bảo nó là
“King”
đấy.
Nó rống lên một tiếng thật to “Gwaooon” rồi giơ cái gì đó lên và lao về phía bọn mình.
Chủ nhân đã ném thật nhiều đá để tấn công nó.
Con màu đen to lớn đó bị chảy rất nhiều máu, nhưng nó vẫn không gục ngã.
Thế rồi nó tiến về phía bọn mình, đến ngay sát gần chỗ chủ nhân.
Sui nhất định phải bảo vệ chủ nhân cho bằng được!
Phụt.
Sui phun thật nhiều nước trong bụng mình vào người con to lớn màu đen đó.
Thế là con màu đen to lớn đó tan chảy mất tiêu.
Thắng rồi!
Sui đã hạ gục được con màu đen to lớn đó rồi!
Sui đã bảo vệ được chủ nhân mà mình yêu quý nhất đấy!
Vì Sui yêu chủ nhân nhiều lắm.
Sui muốn được chủ nhân khen, nhưng mà chủ nhân lại ngã gục xuống mất rồi.
Sui ngạc nhiên quá, thì chú Fel bảo rằng:
“Vì cạn kiệt ma lực thôi, không sao đâu, lát nữa cậu ta sẽ tỉnh lại”.
May quá đi~.
“Sui, làm tốt lắm. Nhóc quả là có triển vọng đấy”.
Sui được chú Fel khen rồi này.
Vui quá đi.
Cứ “phụt, phụt” để hạ gục đối thủ vui thật đấy.
Hầm ngục đúng là một nơi thú vị mà.


