Đã trôi qua hơn một giờ kể từ khi chúng tôi rời khỏi làng High Elf.
Dưới sự chỉ dẫn của ông Gon, người biết rõ nơi ở của Lục Long, chúng tôi băng băng chạy xuyên qua khu rừng.
Và rồi, cuối cùng ông Gon cũng lên tiếng: “Dừng lại”.
“Ta nhớ chắc chắn là quanh đây mà nhỉ”
Chúng tôi chậm rãi tiến bước và quan sát xung quanh.
“
Hửm, có khí tức đấy
”
Ngay khi Fel vừa dứt lời, những tiếng chấn động "ầm ầm" rung chuyển mặt đất vang lên.
“Có vẻ như nó đang tự dẫn xác tới đây đấy”
“
Có cái gì đó đang tới kìa~
”
“
Ra vậy. Chỗ này đã nằm trong lãnh địa của hắn rồi sao. Đỡ mất công tìm kiếm.
”
"Chờ chút đã, chuyện đó có nghĩa là…"
"Đâu phải lúc để bình tĩnh như vậy đâu chứー!"
GGYAAOOOOOOOO
ー
Một tiếng gầm đâm toạc màng nhĩ vang lên.
"Hiiii!"
Trước âm lượng áp đảo đó, tôi không tự chủ được mà co rúm cả người lại.
“
Hừm. Bản lĩnh đấy, dám đe dọa cả chúng ta cơ à.
”
“Mà, cũng đừng nói thế. Trong chủng tộc Rồng, lũ Lục Long vốn dĩ có cái đầu hơi đáng thương một chút mà.”
“
Phụt. Mà, ngay cả việc chúng ta ở đẳng cấp cao hơn mà nó còn không nhận ra thì đúng là đại ngu ngốc rồi nhỉ.
”
“
Sui sẽ bắn "píu píu" rồi tiêu diệt nó cho xem~. Sui mạnh hơn mà nhỉ~!
”
"Mấy đứa này, muốn nói gì thì nói luôn nhỉ."
Tôi bỗng thấy hơi chút đồng cảm với con Lục Long vẫn còn chưa lộ diện kia.
Trong lúc đó thì…
Rầm, rầm, rầm, rầm.
Tiếng rung chuyển mặt đất đang ngày càng đến gần hơn.
“
Nó tới kìa.
”
Ngay sau câu nói đó của Fel.
Một cơ thể khổng lồ màu xanh lục hiện ra, xô đổ hàng loạt cây cối.
"Hả? Ế? Cái đó là… Triceratops (Khủng long ba sừng) ư!?"
Hình dáng của con Lục Long vừa xuất hiện trước mặt chúng tôi giống hệt như loài khủng long ba sừng Triceratops đã tuyệt chủng mà tôi từng thấy trong sách bách khoa toàn thư.
Phần đầu đặc trưng với ba chiếc sừng đúng y hệt những gì tôi đã thấy trong sách.
Thế nhưng…
"Triceratops được bảo là loài ăn cỏ, nhưng con Lục Long này nhìn kiểu gì cũng không giống loài ăn cỏ chút nào cả."
Tôi vừa co rúm mặt lại, vừa nấp sau lưng ông Gon làm khiên để quan sát con Lục Long.
Từ cái miệng rộng hoác đầy những chiếc răng sắc nhọn, nước dãi của nó chảy ròng ròng, chân thì giậm mạnh xuống đất như đang đe dọa chúng tôi.
Ơ kìa?
Chẳng lẽ cái này là do Thần Sáng Tạo nhầm lẫn rồi sao?
"Cái này, hoàn toàn là ngài ấy làm rồi chứ gì nữa?"
Cái vị Thần ấy, chính là người đã dựa trên cảm hứng về loài khủng long ở Trái Đất, rồi thêm thắt cái gọi là "tính nguyên bản" của ngài ấy vào để tạo ra những sinh vật kỳ quặc mà.
…Hoàn toàn có khả năng.
Cực kỳ có khả năng luôn ấy chứ.
"Giờ nhớ lại thì, Địa Long (Earth Dragon) trông cũng giống khủng long thật."
“
Khụ khụ. Này này, nó khác hẳn với cái thứ ở trên ngọn núi đó đấy nhé. Thứ ở đó là do ta tạo ra trong lúc cao hứng và làm thí nghiệm thôi. Nếu dùng cách diễn đạt gần nhất thì đó là "thứ gần giống Rồng nhưng khó có thể gọi là Rồng thực thụ". So với nó, Địa Long đã đành, ngay cả Lục Long đây cũng được ta tạo ra như một loài Rồng chính hiệu đấy. Bằng chứng là lũ ở trên núi chủ yếu dùng các đòn tấn công vật lý như phun lửa, phun axit, cắn bằng bộ hàm khỏe hay tấn công bằng vuốt độc, đại loại thế đúng không? Thế nhưng rồng thì khác đấy nhé. Chúng sử dụng phép thuật một cách vô cùng khéo léo cơ!
”
Trong lúc tôi đang thầm nghĩ "Thần Sáng Tạo lại gây chuyện rồi sao?" thì đột nhiên giọng nói của ngài ấy vang lên ngay trong đầu tôi.
Mà nói đúng ra thì, đây là một màn bào chữa dưới danh nghĩa giải thích thì đúng hơn.
Với lại, đừng có bảo là "Chúng sử dụng phép thuật một cách khéo léo cơ!
Vênh mặt
" chứ.
"Mà, qua những gì ngài nói thì tôi cũng hiểu là đám sinh vật kỳ quặc trên núi với Địa Long hay Lục Long là những thứ khác nhau rồi."
Dù hiểu là thế nhưng mà…
"…Sự thật thì thế nào?"
“
Tại ta cảm thấy hơi lười một chút ấy mà. Thế nên đã mượn tạm vẻ ngoài của loài khủng long từ thế giới của cậu đấy.
”
"Tôi biết ngay là thế nào cũng là chuyện đó mà."
“
T-Tại lúc đó ta đã tạo ra rất nhiều Rồng, và c-cũng còn những việc khác phải làm nên bận rộn lắm chứ. Ngay cả cậu cũng có những lúc như thế mà đúng không!
”
"Không, thì cũng có thật, nhưng quy mô nó khác hẳn nhau chứ!"
“
T-Tóm lại là như thế! Nhìn bề ngoài thì như vậy nhưng nó là một con Rồng chính hiệu. Chuyện là vậy đó! Adios!
”
"Cái gì mà "Chuyện là vậy đó!" chứ."
"Với lại còn "Adios!" nữa, ngài học cái đó ở đâu ra vậy không biết."
Ấy chết, thay vì để tâm chuyện đó thì trước mắt tôi đang là con Lục Long.
Bọn Fel và con Lục Long đang gườm nhau.
Có vẻ như đôi bên đang thăm dò đối phương, nhưng mà…
GGYAAOU
ー
!
Con Lục Long gầm lên một tiếng.
Con Lục Long bắt đầu chuyển động.
Nó hướng ba chiếc sừng sắc nhọn về phía này rồi lao tới húc mạnh.
“Bệ Hạ, bám chặt lấy ta!”
Nghe ông Gon nói vậy, tôi cuống cuồng bám chặt lấy lưng ngài ấy.
Trái ngược với cơ thể to lớn, ông Gon né cú húc của con Lục Long một cách cực kỳ hoa mỹ.
“
Hừ, ngươi định dùng trò đó để đối phó với chúng ta sao?
”
Fel cũng nhẹ nhàng né được nhờ vào sức chân đáng tự hào của mình.
Sui đang ngồi trên đầu Fel nên cũng vẫn bình an vô sự.
“
Mấy đòn đó sao mà trúng được chứ~. Thế nên mới bảo ngươi là đồ đại ngu đấy.
”
Về phần Dora-chan, cậu nhóc đang vỗ cánh bay lơ lửng trên không trung, thậm chí còn buông lời chế nhạo con Lục Long.
"N-Này, hình như con Lục Long đang thở hồng hộc vì kích động rồi kìa…"
"Bộ nó cảm nhận được là Dora-chan đang chế nhạo nó hay sao ấy?"
"Thế này không phải là đang cực kỳ giận dữ sao?"
“
Ô, bị nói trúng tim đen nên nổi khùng lên rồi hả?
”
"Chờ, Đ-Đ-Dora-chan, đừng có khích nó nữa!"
Cùng với tiếng gầm phẫn nộ, từ dưới chân chúng tôi, những chiếc gai nhọn hoắt dài cả mét như một bàn chông khổng lồ đâm lên trên một phạm vi rộng.
"U oa!"
Fel thực hiện một cú nhảy đại nhảy vọt để né tránh và đáp xuống ngoài phạm vi của đám gai.
Còn ông Gon thì dang rộng đôi cánh lớn bay vút lên không để né đòn.
“
Gì đây, chỉ có mức đó thôi sao. Thế thì giờ đến lượt ta ra tay đấy!
”
“
A
ー
, Dora-chan gian lận quá~!
”
“
Mấy chuyện này ai nhanh chân thì thắng thôi!
”
Cùng với tiếng hét của Dora-chan, những cột băng nhọn hoắt đổ ập xuống con Lục Long.
Dù những cột băng không xuyên thủng được lớp da trông có vẻ cứng cáp của nó, nhưng con Lục Long đã cất tiếng rên rỉ 「GUGYA!」.
“
Chậc. Quả nhiên một phát ma pháp của mình vẫn chưa hạ gục được nó ngay nhỉ.
”
“
Tiếp theo đến lượt Sui nhé~! Ê-í!
”
*Píu*, *píu.*
Những viên đạn axit của Sui bắn trúng vào hông của con Lục Long.
“GYAO-UUU!”
Con Lục Long quằn quại, phát ra âm thanh nghe như tiếng hét thảm thiết.
Nhìn kỹ thì thấy từ bên hông chỗ bị trúng đạn axit, khói đang bốc lên nghi ngút kèm theo những tiếng "xèo xèo".
“
Hứ~, vẫn chưa đổ kìa~
”
Sui có vẻ đang dỗi vì không thể kết liễu đối thủ bằng đòn đạn axit sở trường.
“Sui này, tuy nó chưa ngã xuống nhưng chắc chắn là đã dính đòn đau rồi đấy. Nhìn xem. Nó đang quằn quại vì đau đớn kìa.”
“Đ-Đúng thế đấy. Với lại đối thủ là Rồng mà.”
Chưa kể là uy lực đạn axit của Sui đang ngày càng trở nên đáng sợ.
Nếu mà chỉ cần một phát đạn axit cũng hạ gục được một con Rồng thì………………
Rùng mình
… Mau trả lại bé Sui đáng yêu cho tôi đi.
“
Được rồi, cuối cùng để ta ra tay. Kết thúc ở đây thôi.
”
Ngay khi Fel vừa dứt lời và bước chân tới.
Con Lục Long lùi lại như thể đang sợ hãi.
Và rồi, nó đột ngột quay ngoắt người lại, chạy thục mạng "rầm rập rầm rập" biến mất dạng.
"Hả?"
“
Nó chạy mất rồi.
”
“Chạy rồi nhỉ.”
“
Khà khà khà. Chạy khiếp thật đấy.
”
“
Ơ kìa~? Đi đâu thế~?
”
“
Ta sẽ đuổi theo!
”
“Um. Không thể để xổng mất miếng thịt thượng hạng đó được.”
“
Đúng thế!
”
“
Nhất định phải được ăn thịt rồng cơ~!
”
Không đời nào bọn Fel chịu để yên cho nó chạy thoát như thế.
Vì miếng thịt ngon, chúng có thể đuổi theo đến tận cùng trời cuối đất.
Đoàn chúng tôi lập tức bám đuôi để hạ gục con Lục Long.


