Chương 314 · 377 chương

1: Thần Linh Dễ Dãi

“

Vậy thì bọn ta đi ngủ đây. Ngươi tuyệt đối đừng có thất lễ với các vị thần đấy nhé!

”

"Vâng vâng. Tôi biết rồi, ông mau đi ngủ đi."

Tôi vừa nói vừa đẩy mông Fel giục lão đi cho khuất mắt.

“Bệ Hạ, ta xin phép đi ngủ trước đây.”

"Chúc Lão Gon ngủ ngon nhé~"

“

Ta đi ngủ trước đây nha~

”

“

Chủ nhân ơi, chúc ngủ ngon ạ~

”

"Dora-chan, Sui, ngủ ngon nhé~"

Fel, Lão Gon, Dora-chan và Sui đã biến mất vào phòng ngủ trước một bước.

"Haaa~, mình cũng muốn chui vào giường ngay lập tức quá đi mất…"

Tôi vô thức lẩm bẩm than thở.

Cả ngày hôm nay tôi đã dành hết thời gian cho việc đi quyên góp và cúng dường tại các nhà thờ mà ngày hôm qua chưa kịp ghé qua.

Nhờ vậy mà tôi cũng đã hoàn thành xong việc cúng dường cho tất cả các nhà thờ trong vương đô một cách thuận lợi, nhưng đó thực sự là một lịch trình vô cùng căng thẳng.

Thật tình, vương đô có quá nhiều nhà thờ đi mà…………….

Vừa suy nghĩ như vậy, tôi vừa tự vỗ vào má mình để đánh thức bản thân khỏi cơn buồn ngủ đang ập đến.

Danh sách yêu cầu thì tôi đã tiếp nhận xong từ mọi người từ ngày hôm qua.

Dù bị nói kháy đủ điều vì chuyện dâng lễ vật hơi muộn một chút, nhưng tôi đã giải quyết ổn thỏa bằng cách bù đắp thêm một chút vào ngân sách.

Các vị thần nhờ vậy mà cũng đã vui vẻ trở lại.

Những món đồ theo yêu cầu cũng đã được tôi chuẩn bị xong xuôi với tốc độ cực nhanh, chấp nhận hy sinh cả thời gian nghỉ ngơi sau bữa tối.

Giờ chỉ còn việc dâng lên thôi.

"Nếu ngủ quên ở đây thì không biết sẽ bị mắng đến mức nào đâu. Phải cố gắng thêm chút nữa thôi."

Tôi tự cổ vũ bản thân rồi bắt tay vào công việc cuối cùng.

Đầu tiên là cất tiếng gọi các vị thần.

"Hắng giọng, mọi người có ở đó không ạ? Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi lâu~"

Sau những lời đó, đúng như mọi khi, tôi lại nghe thấy những tiếng bước chân ồn ào, dồn dập.

“

Đợi mãi đấy nhé!

”

“

Cuối cùng cũng tới rồi~

”

“

Yossha! Đợi mãi đấy nhá!

”

“Nhanh lên nhanh lên!”

“Cuối cùng cũng chịu tới rồi sao

ーーーっ

!”

“Whisky mà ta hằng mong đợi tới rồi đây

ーーーっ

!”

Trời ạ, rõ ràng mới chỉ muộn có một hay hai ngày thôi mà.

“

Sai rồi nhé! Là ba ngày! Muộn tận ba ngày cơ đấy!”

“Đúng thế đấy~. Để bọn ta phải đợi tận ba ngày là thất lễ lắm luôn đó~”

“Phải đấy. Lời hứa là điều rất quan trọng mà~”

“Lời hứa, quan trọng. Huống hồ, đối phương còn là thần.”

“

Ừm. Quan trọng lắm đấy! Dám quên cả Whisky của bọn ta thì đúng là đại tội!”

“

Đúng thế! Bởi vì đây là niềm vui lớn nhất của bọn ta mà!”

“T-từ lần sau tôi sẽ làm đúng hạn ạ.”

Tôi đáp lại trong khi da mặt hơi co giật trước sự sốt sắng của các vị thần.

Lấy lại bình tĩnh, tôi lấy các thùng các-tông từ trong kho vật phẩm ra.

"Đầu tiên là của nữ thần Ninril."

“Đồ ngọt, đồ ngọt! Đồ ngọt của ta! Mau đưa đồ ngọt cho ta màu lên!”

Đúng là nữ thần Ninril, vị nữ thần vô dụng mà.

Chắc là do thiếu đường nên tâm trạng ngài ấy mới trở nên hưng phấn một cách kỳ lạ như thế.

"Của ngài đây ạ. Đúng theo yêu cầu, tôi chủ yếu chọn các sản phẩm giới hạn theo mùa."

Hiện tại, cửa hàng Fujiya đang tổ chức hội chợ đồ ngọt với các nguyên liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng.

Vì thế, trọng tâm là các loại bánh kem từ hội chợ này.

Nào là bánh Mon-blanc sử dụng nho mẫu đơn của tỉnh Okayama, rồi bánh su kem tràn ngập lớp kem pha nước ép nho mẫu đơn.

Bánh su kem tràn ngập lớp kem pha nước ép dâu tây, và bánh cuộn sử dụng dâu tây từ tỉnh Tochigi.

Bánh su kem tràn ngập lớp kem pha nước ép quýt, và bánh mousse sử dụng quýt từ tỉnh Wakayama.

Bánh su kem tràn ngập lớp kem pha trà xanh, và bánh chiffon sử dụng trà xanh của vùng Kyoto.

Bánh phô mai nướng (souffle cheesecake) và bánh phô mai tươi (rare cheesecake) sử dụng loại phô mai đặc biệt từ Hokkaido.

Các sản phẩm giới hạn, món nào món nấy đều vô cùng tuyệt vời.

Lúc tôi đang kiểm tra trước các món giới hạn này thì bị Sui nhìn thấy, nên sau bữa tối hôm nay cả hội đã cùng nhau thưởng thức hết rồi.

Tôi thì chỉ ăn mỗi món bánh Mon-blanc nho mẫu đơn thôi mà thấy ngon cực kỳ.

Những món còn lại thì bộ tứ tham ăn nhà tôi đã hớn hở nếm thử sạch sành sanh.

Nghe bảo món nào cũng ngon tuyệt cú mèo.

Ngoài ra, tôi còn chuẩn bị thêm các loại bánh kem linh tinh khác như mọi khi.

Vì nữ thần Ninril có yêu cầu rằng

“

Nhất định phải có bánh kem loại lớn đó nha!

”

nên tôi đã bỏ vào khoảng ba cái bánh kem nguyên ổ.

Kèm theo đó là đủ các loại bánh rán Dorayaki khoái khẩu của ngài ấy nữa.

“

Mú hố~! Cảm ơn ngươi nhé~! Tới rồi tới rồi, bánh kem tới rồi đây~, bánh kem muôn năm! Ta phải thưởng thức ngay lập tức mới được~

”

Ngay sau giọng nói đầy phấn khích cực độ là tiếng "xoẹt" xé thùng các-tông vang lên.

Và rồi………………

“

Này, Ninril-chan! Cầm cả hai tay rồi ngoạm trực tiếp như thế là bất lịch sự lắm đó nha!

”

Đó là tiếng của nữ thần Kishar.

Nữ thần Ninril – vị nữ thần đáng thất vọng, ngài đang làm cái trò gì vậy không biết.

“

Thật tình, con bé chẳng thèm nghe gì cả luôn. Haaa, đúng là khổ thật mà… Đành phải mặc kệ Ninril-chan thôi. Nào nào, tiếp theo là đến lượt ta!

”

“V-vâng!”

Tôi vừa đáp vừa lấy thùng các-tông từ trong Item Box ra trong khi bị áp đảo bởi khí thế của nữ thần Kishar.

“

Này, những thứ ta nhờ, có đủ cả chứ?

”

“Nguyện vọng số một thì không có, nhưng tôi đã chuẩn bị những thứ ở nguyện vọng số hai, số ba và số năm rồi ạ.”

“

Nguyện vọng một không có thì hơi đáng tiếc thật, nhưng đành chịu thôi. Dù sao thì sau khi xem chuyên mục trên tạp chí, ta đã thấy mình cần phải tập trung chăm sóc tóc nhiều hơn nữa, nên những thứ ở nguyện vọng hai, ba và năm có được mấy thứ đó là tốt rồi~

”

Đúng là ngài ấy không bao giờ lơ là việc kiểm tra các tạp chí làm đẹp mà.

Nghe đâu, trong lúc "xem trộm" tạp chí làm đẹp như thường lệ, ngài ấy đã thấy một chuyên mục đặc biệt về chăm sóc tóc, và nhờ đó biết đến sự tồn tại của "out-bath treatment" – loại dưỡng tóc không cần xả lại chuyên dùng cho tóc ướt sau khi tắm.

Với một người đàn ông như tôi thì cảm xúc duy nhất chỉ là: "Ồ, thì ra có cả loại đó nữa cơ à".

Thế nhưng, nữ thần Kishar sau khi biết chuyện đó thì ngày hôm qua đã ra sức thuyết phục tôi rằng:

“

Chăm sóc tóc mà chỉ chú trọng vào dầu gội với dầu xả là không được đâu! Để hướng tới một mái tóc đẹp hơn nữa, ta nhất định phải có dưỡng tóc không xả lại!

”

Nghe bảo trong dòng dưỡng tóc không xả lại đó còn chia ra nào là dạng sữa, dạng dầu, rồi dạng kem nữa, và trong số đó ngài ấy yêu cầu loại dầu dưỡng tóc (hair oil) vì thấy có vẻ hợp với mình nhất.

Tôi đã từng phải nghe bà chị tôi thán đủ điều về các loại mỹ phẩm rồi, nhưng thú thật là đến cả chuyện chăm sóc tóc thì tôi chưa được nghe bao giờ, nên dù ngài ấy có ra sức thuyết phục thì tôi cũng chẳng hiểu mô tê gì.

Tôi chẳng biết sản phẩm dầu dưỡng tóc là cái gì, nên đã lỡ nghĩ bụng: "Đã gọi là dầu thì cứ bôi dầu ô liu lên không phải là được rồi sao?", thế là bị nữ thần Kishar – người vốn đang đọc suy nghĩ của tôi – nổi trận lôi đình.

Ngài ấy quát:

“

Đừng có đánh đồng dầu ô liu với loại dầu dưỡng tóc chứa đầy các thành phần làm đẹp từ thế giới của ngươi, lại còn được tính toán kỹ lưỡng để tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng chứ!

”

Tuy nhiên, tôi vốn chẳng hiểu gì về dầu dưỡng tóc, nên cứ nghĩ là mình sẽ phải ngồi đọc từng cái bảng mô tả sản phẩm để chọn ra loại nào tốt, thú thật là tôi đã thấy phiền phức rồi. Nhưng hóa ra nữ thần Kishar đã nhắm sẵn những sản phẩm mình muốn, và ngài ấy đã đưa ra danh sách tên sản phẩm cụ thể từ nguyện vọng một cho đến tận nguyện vọng năm.

Nghe đâu, trong số những loại dầu dưỡng tóc được tạp chí đề xuất, ngài ấy đã tự mình tuyển chọn ra những loại có vẻ phù hợp với bản thân nhất.

Tôi cảm thấy rùng mình khi thấy nữ thần Kishar cứ tích lũy kiến thức làm đẹp ngày một nhiều hơn theo từng ngày.

Thế là tôi đã tìm những món đồ mà nữ thần Kishar yêu cầu trên cửa hàng Matsumura Kiyomi.

Sản phẩm thuộc nguyện vọng một, nghe nói là một món đồ "huyền thoại" trong làng chăm sóc tóc với thành phần chính là dầu Argan kết hợp với nhiều dưỡng chất làm đẹp khác (đó là nữ thần Kishar ra sức khẳng định như vậy), nhưng ở đây lại không có bán.

Nguyện vọng hai là loại dầu được pha trộn từ 6 loại tinh dầu khác nhau, giúp biến mái tóc hư tổn khô xơ trở nên bóng mượt và có mùi hương quý phái như nước hoa, món này thì tôi đã tìm thấy thành công.

Nguyện vọng ba là dầu dưỡng tóc có thành phần chính từ dầu hữu cơ thực vật, bổ sung thêm mật ong và sữa chúa để dưỡng ẩm từ sâu bên trong lõi tóc, món này tôi cũng đã tìm thấy.

Còn nguyện vọng bốn, một loại dầu dưỡng tóc hơi đắt tiền được giới thiệu là pha trộn giữa dầu Argan, dầu hoa trà, dầu Marula và các loại dầu tốt cho tóc khác cùng với thành phần dưỡng ẩm để phục hồi độ mềm mại và bóng mượt cho tóc hư tổn, thì cũng giống như nguyện vọng một, nó không có bán.

Nguyện vọng thứ năm là loại dầu dưỡng tóc ra đời từ ý tưởng chăm sóc da, tập trung vào các lợi khuẩn giúp dẫn dắt da đầu tự dưỡng ẩm, kết hợp cùng các loại dầu tốt cho tóc được pha trộn theo tỉ lệ độc quyền, tôi cũng đã tìm thấy thành công.

Vì ngân sách được tăng thêm một chút nên dù nữ thần Kishar có nói là "Nếu được thì ta muốn tất cả cơ~", nhưng tôi cũng đã thở phào nhẹ nhõm vì đảm bảo được ba loại cho ngài ấy.

Dù sao thì ngài ấy cũng đã cực kỳ sốt sắng và dồn hết tâm huyết vào việc thuyết phục tôi về chuyện chăm sóc tóc mà.

Còn lại thì lần này vẫn là bộ sản phẩm dòng ST-III.

Theo lời nữ thần Kishar thì:

“

Để theo đuổi cái đẹp, ta dự định sẽ thử thêm nhiều thứ khác nữa, nhưng ST-III là thứ không thể thiếu được đâu.

”

Không biết là tốt hay xấu, nhưng có vẻ như ngài ấy đang lún sâu vào "vũng bùn" làm đẹp một cách thuận lợi(?) rồi đấy.

"Đây là phần của nữ thần Kishar ạ."

“

Cảm ơn ngươi nhé~. Nào, từ hôm nay ta sẽ dồn sức vào cả việc chăm sóc tóc nữa~. Vẻ đẹp là sự tích lũy của từng ngày đó nhé!

”

Tôi có thể nghe thấy giọng nói đầy hân hoan đó của nữ thần Kishar.

Chẳng biết yêu cầu tiếp theo của nữ thần Kishar – người chưa bao giờ lơ là việc kiểm tra các tạp chí làm đẹp – sẽ là cái gì nữa đây…

Nghĩ đến đó tôi lại thấy hơi rùng mình lo sợ.

Bạn đã đến cuối chương 314.

Không gian đọc của bạn