Xin chào, tôi là Rakuda.
Tập 1 của “Bạn thuở nhỏ của nhân vật chính đang bám lấy tôi, một nhân vật quần chúng” cuối cùng cũng đã được phát hành!
Cảm giác như mới đây thôi, hoặc cũng có thể đã lâu rồi, kể từ lần cuối tôi viết một tác phẩm romcom. Vì tác phẩm debut của tôi cũng là romcom, nên tôi có một cảm xúc khá sâu sắc — dù có hơi phức tạp — về điều này.
Dù được gọi là romcom, tác phẩm này cũng có mặt hơi u ám. Nhưng vì tôi được tự do thể hiện những gì mình muốn làm, nên tôi rất hài lòng với kết quả.
Mỗi khi sáng tác một tác phẩm mới, tôi luôn gặp khó khăn trong việc đặt tên nhân vật. Vì vậy, tôi thường tạo ra những quy tắc hoặc mô-típ nhỏ cho tên gọi.
Trong tác phẩm này, một số nhân vật có tên lấy cảm hứng từ các chòm sao. Nhưng ban đầu, toàn bộ tên nhân vật lại lấy cảm hứng từ một thứ khác.
Thần thoại Nhật Bản.
Lý do ư? Rất đơn giản và cũng hơi ngớ ngẩn — tôi cực kỳ yêu thích Persona 4 Golden do Atlus phát hành.
Vì vậy, những cái tên ban đầu như Kazuki Ishii từng là Ginta Isana, Hidaka Miko từng là Rei Saba, và Oji Tsukiyama từng là Susanoo. Ngay cả tên của ba cô gái lấy cảm hứng từ chòm sao ban đầu cũng là Miyabe, Munakata và Okitsu. Tất cả đều khác rất xa so với tên hiện tại.
Tuy nhiên, biên tập viên đã chỉ ra một điều rất đúng: “Tác phẩm này đâu có liên quan gì đến yếu tố thần thoại Nhật Bản, đúng không?”
Sau khi nhận được góp ý đó, tên các nhân vật đã được thay đổi toàn diện. Thứ còn lại chỉ là Amada Teruhito và tên trường, trường Cao trung Hirasaka.
Eh? Các bạn có nhận ra rằng những cái tên này vẫn còn liên quan đến thần thoại Nhật Bản không?
Tôi xin nói rõ rằng nội dung chính của câu chuyện không hề liên quan đến thần thoại Nhật Bản.
Chỉ là cá nhân tôi rất thích cái tên Amada Teruhito, nên đã giữ lại.
Tên trường, trường Cao trung Hirasaka, cũng bắt nguồn từ Yomotsu Hirasaka, khu vực cuối trong Persona 4 Golden. Tôi rất thích thiết kế dungeon cũng như nhạc chiến đấu cuối cùng, The Genesis. Vì vậy, những yếu tố này đã được giữ lại một cách kín đáo. Đó là câu chuyện hậu trường về chuyện này.
Tiếp theo là lời cảm ơn.
Xin chân thành cảm ơn tất cả độc giả đã mua “Bạn thuở nhỏ của nhân vật chính đang bám lấy tôi, một nhân vật quần chúng”. Tập 2 hiện đang được thực hiện, nên tôi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ.
Xin chân thành cảm ơn Komupi-sama vì những minh họa tuyệt vời. Khi nhìn thấy thiết kế nhân vật, tôi có cảm giác những nhân vật vốn chỉ mơ hồ trong đầu mình cuối cùng đã trở nên sống động. Tóc xanh muôn năm!
Xin cảm ơn các biên tập viên phụ trách đã nỗ lực cho dự án này.
Rakuda


