Chương 62 · 63 chương

Kẹt giữa hai mỹ nữ

Người dịch: Nguyên wibu

--------------------------------------------

"Kể cả khi tớ quyết định từ chối chuyện đính hôn… thì liệu đó có phải là quyền quyết định của Chika không?"

Nếu Toru không đồng ý, Chika đã nói rằng cô sẽ từ chối lời đề nghị đính hôn mới. Nhưng liệu điều đó có khả thi không?

Chika tỏ vẻ rất tự hào về bản thân.

"Vị thế của tớ trong gia tộc Konoe đã vững chắc hơn xưa rồi. Tớ đâu còn là một đứa trẻ nữa. Có rất nhiều cách mà."

Toru nhìn Chika đang nằm bên cạnh cậu trên giường.

Phải rồi. Toru và Chika có thể chưa phải là người lớn, nhưng họ cũng chẳng còn là trẻ con nữa.

Ánh mắt Toru vô tình rơi vào bộ ngực đầy đặn của Chika, thứ hiện rõ mồn một ngay cả qua lớp áo.

Có lẽ Chika cũng nhận ra ánh nhìn đó, đôi má cô ửng hồng và cô vội dùng tay che ngực lại. Tuy nhiên, trong ánh mắt cô không hề có chút chán ghét nào.

"Toru đã trưởng thành rồi nhỉ?"

"Ý cậu là sao?"

"Thì đúng như những gì tớ vừa nói đó."

Chika khúc khích cười. Sau đó, như để kiểm tra cảm giác khi hai bàn tay đan vào nhau, Chika vuốt ve và chạm nhẹ vào tay Toru.

Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của Chika, Toru khẽ rùng mình.

"Còn Chika thì…"

"Ồ, cậu gọi thẳng tên tớ kìa…"

"Tớ xin lỗi."

"Sao cậu lại xin lỗi chứ? Tớ đang rất vui mà."

"Chuyện là… Vậy, hôn phu mới của cậu là người thế nào?"

"Hắn ta cũng biết lừa người lắm. Mà thôi, được rồi. Hắn lớn hơn tớ một chút, nhưng tốt bụng, đẹp trai, giàu có và có vẻ là người đàng hoàng. Và tất nhiên, gia thế cũng rất tốt."

"Vậy thì…"

"Nhưng cậu biết không? Tớ sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu hôn phu của tớ là Toru. Bởi vì, Toru…"

Chika ngưng bặt và nhìn Toru với đôi mắt ngấn lệ.

Đối với Toru, Chika là cô bạn thuở nhỏ quan trọng, và dù cho Chika có thích Toru đi nữa… họ cũng không thể quay lại mối quan hệ hôn ước như ban đầu được…

"Cho dù Konoe-san có từ chối đính hôn, thì tớ và Konoe-san cũng không thể… đính hôn với nhau được."

Toru đã là hôn phu của Aino. Và đối với gia tộc chính Konoe, chẳng còn lý do gì để chọn Toru làm người kế vị hay làm chú rể cho Chika nữa.

Chika quay mặt đi và gật đầu buồn bã.

"Tớ biết… chuyện đó chứ. Nhưng ngay lúc này, vào khoảnh khắc này, tớ có thể ở bên cạnh Toru mà, phải không?"

Chika ngả người ra sau một chút và nhích cơ thể lại gần Toru hơn. Ngực của Chika áp vào người Toru, gần đến mức cơ thể họ chạm vào nhau.

"Konoe-san… cái đó… ưm, ngực của cậu…"

"Ồ, tớ đoán nhé. Giống như chúng ta đang là… người yêu của nhau khi ở tư thế này vậy."

Chika nhìn Toru với vẻ xấu hổ khi nói vậy.

Đúng là việc cùng nằm trên giường trong bộ đồ ngủ trông hệt như một cặp tình nhân vậy.

Hơn nữa, bầu không khí này còn giống như thể họ vừa mới làm chuyện gì đó "người lớn" xong.

Thoang thoảng ngửi thấy hương thơm ngọt ngào của Chika, Toru cảm thấy thôi thúc muốn ôm chầm lấy cô.

----------

3 tháng mới rặn ra chương mới:)))

Bạn đã đến cuối chương 62.

Không gian đọc của bạn