Dù gặp phải đủ loại rắc rối ngoài dự kiến, nhưng bữa tiệc cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
"Chà, về thôi nhỉ."
Vừa thốt ra câu đó xong, tôi lại cảm thấy lo lắng.
"…Có chuyện gì thế?"
"Không, chỉ là tớ vừa nhìn thấy một người mà mình không muốn gặp cho lắm…"
Tôi nhăn mặt.
Phải, ngay trong bữa tiệc, tôi đã vô tình nhìn thấy một người phụ nữ.
Một mỹ nhân sở hữu mái tóc màu xanh lam trông vô cùng sắc sảo, khoác trên mình bộ quân phục kỵ sĩ.
Vẻ mặt của cô ấy vô cùng nghiêm nghị, có thể tóm gọn bằng hai chữ nghiêm túc.
…Không ngờ cô ta cũng đến đây.
Xét theo lập trường của Kuzutos, đây là đối thủ mà tôi tuyệt đối không muốn chạm mặt nhất.
Tên của cô ta là『Christiane』. Phó đoàn trưởng thuộc Kỵ sĩ Đoàn trung ương Vương quốc.
Nếu phải ví von thì cô ta là một mỹ nhân có trực giác nhạy bén đến mức dị thường. Không chỉ sở hữu sức mạnh đáng gờm, cô ta còn thuộc kiểu mỹ nhân nghiêm túc với đầu óc cực kỳ nhạy bén.
Và trên hết, cô ta cũng sẽ góp một tay vào sự sụp đổ của Kuzutos trong tương lai.
Mối quan hệ giữa một mỹ nhân nghiêm túc thông minh và tên Kuzutos vô kỷ luật đần độn nói trắng ra là tồi tệ đến chết người. Cô ta sẽ tận dụng chức vị của mình để thu thập mọi bằng chứng tội ác của Kuzutos, kết quả là Sieg sẽ dựa vào đó để khiến Kuzutos thân bại danh liệt.
"C-Cậu có ổn không đấy??? Mặt tái xanh rồi kìa… Hay là thể trạng lại không ổn—"
"K-không sao đâu."
Tay tôi run bần bật.
…Không, khoan đã. Tôi tự nhủ với bản thân. Hãy suy nghĩ một cách thật bình tĩnh nào.
Đúng là Christiane công bằng và thông minh, ghét cay ghét đắng Kuzutos, và cô ta cũng sẽ ra tay trợ giúp vào thời điểm kéo Kuzutos xuống nữa.
Thế nhưng, hiện tại thì sao.
Tôi liền quay sang hỏi Sieg:
"Sieg-kun, cậu không có ghét tớ đúng không?????"
"Ơ, không, không ghét… nhưng…"
Tốt lắm.
"Xác nhận lại một chút nhé, cậu cũng không hề có ý định muốn làm tớ thân bại danh liệt đâu đúng không???"
"Thì đúng là vậy… Mà cậu nghĩ tớ là hạng người gì thế hả…"
"Đúng thế, ừm ừm. Chúng ta là bạn bè cơ mà."
Xác nhận xong độ hảo cảm của Sieg, tôi mới lấy lại được sự bình tĩnh.
Ở phía sau, Sieg đang trưng ra cái bộ mặt cực kỳ vi diệu kiểu: "…Ơ, đến giờ này rồi mới nói câu đó sao…", nhưng tạm thời tôi mặc kệ.
Phải rồi.
Giờ đây cục diện đã khác hẳn nguyên tác, mối quan hệ giữa tôi và Sieg không hề tệ. Chỉ cần Kuzutos không làm chuyện gì xấu, thì ngay từ đầu làm gì có lý do nào để bị người khác gây sự cơ chứ.
Mà nói chung, vốn dĩ kịch bản của nguyên tác đang đứng về phía tôi cơ mà.
Nếu thế giới này tuân theo quy luật của 'Last Aca', mọi chuyện sẽ phải diễn ra theo đúng như nguyên tác. Cái đợt ở Lyon tuy tôi đã phải chịu đủ loại cực khổ, nhưng lần này hoàn toàn không liên quan gì đến cốt truyện chính nên có thể an tâm 100%.
Nghĩ mà xem, việc tên phản diện mang Arcana [Nữ Giáo Hoàng] tấn công Vương đô và làm náo loạn khắp nơi cũng là chuyện sau khi nguyên tác bắt đầu, còn việc Kuzutos bị Christiane ghét cay ghét đắng cũng phải đợi đến khi Sieg nhập học, tức là lúc nguyên tác chính thức khởi động cơ mà.
Sẽ không quá lời khi nói rằng mọi tai ương của thế giới này chỉ thực sự bắt đầu sau khi cốt truyện chính diễn ra.
Tóm lại, chỉ cần Sieg còn tràn đầy nhiệt huyết chiến đấu, thì xét theo kịch bản truyện, tôi sẽ chẳng còn việc gì cần phải can thiệp vào nữa.
Nghe nói cuộc hội nghị cũng sẽ kết thúc vào ngày mai rồi.
Lần này, câu chuyện về tên phản diện rác rưởi lừng danh 『Kuzutos』 nên kết thúc ở đây là vừa, từ nay về sau, tôi sẽ sống ẩn dật dưới danh nghĩa một nam thanh niên quý tộc quần chúng tuy có địa vị nhưng hoàn toàn vô hại — Ultos Randall.
"Vậy, chúng ta về thôi nào."
Tôi vui vẻ rủ Sieg.
Vì đã được Sieg cho một suất bạn bè, nên 'Kế hoạch Judgment' đến đây cũng chính thức khép lại.
Cuối cùng, Kuzulesse Oblige cũng hoàn thành viên mãn!
Tạm biệt nhé, Sieg.
Hãy để cậu ấy vui vẻ nỗ lực hết mình trong cốt truyện chính sẽ bắt đầu sau vài năm nữa.
Tôi sẽ vừa thong dong tận hưởng cuộc sống quần chúng, vừa đưa mắt ngắm nhìn Sieg đang được vây quanh bởi dàn mỹ nữ xinh đẹp. Đúng là một viễn cảnh tuyệt vời.
Mọi chuyện phiền phức cứ để một mình Sieg gánh hết, thế là xong.
Sau này khi tái ngộ ở học viện, với tư cách là một người quen cũ từng thân thiết từ vài năm trước, biết đâu tôi lại được hưởng chút đặc quyền từ cậu ấy thì sao—
Tôi vừa mơ mộng nghĩ thì—
"—Xin vui lòng đứng yên tại chỗ."
Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Thế rồi.
Cái giấc mộng tươi đẹp đó của tôi đã hoàn toàn tan tành mây khói ngay khi vừa bước chân ra khỏi hội trường.
Bởi vì xung quanh tôi lúc này đang bị vây bởi một binh đoàn kỵ sĩ được trang bị vũ khí đầy mình.
Mồ hôi tuôn ra như mưa.
…Rõ ràng, đây tuyệt đối không phải là bầu không khí kiểu: "Chúng ta cùng ngồi xuống trò chuyện vui vẻ chút nhé?".
Tôi quan sát xung quanh.
Nhìn khắp bốn phương tám hướng, không có lấy một đường lui.
Tôi đã bị bao vây hoàn toàn.
"Mấy người làm cái gì thế hả!! Thả Ultos ra!!"
Sieg vì phản kháng quá dữ dội nên đã bị các kỵ sĩ khống chế lại.
Tôi liếc nhìn huy hiệu của đám kỵ sĩ gần đó.
…Không còn gì tệ hơn nữa. Không phải là Kỵ sĩ Đoàn của Lyon do Rain dẫn đầu.
Tôi vô cùng quen thuộc với cái huy hiệu này. Một con sư tử dũng mãnh. Nói cách khác, đây chính là Kỵ sĩ Đoàn trung ương Vương quốc.
Và rồi, người phụ nữ rẽ qua đám kỵ sĩ bước ra phía trước.
"Ngài là công tử nhà Công tước Randall, Ultos-sama đúng không. Rất lấy làm tiếc, nhưng mà."
Trước mặt tôi chính là người phụ nữ vừa được nhắc tới khi nãy — Christiane.
"Về vụ án của Genesis xảy ra tại Lyon cách đây không lâu. Với tư cách là nghi phạm của vụ án đó, chúng tôi xin phép được bắt giữ ngài."
"…Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"
Lạ lùng thật đấy.
Cái màn chuyển biến nhanh như chớp này là sao. Tôi chưa từng nghe nói đến cái vụ này nha.
Và giữa sự hỗn loạn đó, Christiane đã buông một câu chốt hạ mang tính quyết định:
"Ngài đang bị tình nghi đấy, thưa Ultos-sama. Tóm lại, ngài chính là đồng bọn của Genesis, có phải vậy không?"
Đôi mắt lạnh lùng của cô ta như xuyên thấu tâm can tôi,
"Kh-Không thể nào…"
—Tiếng kêu đầy tuyệt vọng của Sieg vang vọng khắp nơi.
Và giữa bầu không khí vượt ngoài sức tưởng tượng này, tạm thời trong đầu tôi chỉ nảy ra đúng một suy nghĩ duy nhất.
Từ giờ trở đi, cho đến hết cái cuộc đời này, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tham gia vào bất cứ sự kiện nào có dính dáng đến hai chữ "Tiệc tùng" nữa.


