Chương 94 · 133 chương

Nhẫn ma pháp sơ cấp (Ring of Elementary Magic )

Rốt cuộc, sau chuyện đó, tôi đã phải hạ mình rối rít xin lỗi Sieg.

"Cậu thật là… quá đáng lắm luôn ấy…!"

Sieg phồng má giận dỗi.

…Thôi xong rồi.

Đến cả cái bộ mặt lúc đang giận dỗi kia trông cũng quá đẹp quá mức. Cái cậu mỹ thiếu niên tuần trước còn đang u sầu khó ở, giờ đây nhìn kiểu gì cũng ra một cô gái chính hiệu.

Tôi đúng là hết thuốc chữa rồi.

"Tớ xin lỗi mà."

Vừa xin lỗi, tôi vừa tự hứa với lòng mình rằng từ nay về sau tuyệt đối không được tùy hứng trêu chọc Sieg nữa.

Trông thế này thôi chứ cậu ấy đang ở độ tuổi nhạy cảm, vừa mang lòng ngưỡng mộ cha, lại vừa phải nếm trải cảm giác thất bại.

…Chắc là thế rồi.

"Thôi được rồi."

Có vẻ như đã nguôi giận, Sieg lên tiếng.

Sau khi đã ngắm nghía chán chê, chúng tôi chuẩn bị ra về.

"Vậy chúng ta ra ngoài thôi. Cậu cũng đâu có món gì đặc biệt muốn mua đúng không?"

–Thế nhưng, ngay lúc đó.

"À, khoan."

Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu tôi.

Đây chẳng phải là một cơ hội tốt sao?

Hãy thử suy nghĩ một cách bình tĩnh nào.

Đầu tiên, timeline trong nguyên tác của Sieg diễn ra như sau:

Bị tên trộm vô danh A đánh cho tơi tả.

Với ý chí bất khuất không chịu bỏ cuộc, cậu lao đầu vào những bài luyện tập kỳ quặc.

Người bình thường là chết chắc rồi, nhưng cậu lại dùng tinh thần thép để vượt qua, từ đó sở hữu được ma lực (dù lượng ma lực vẫn ít hơn người thường).

Bằng cách này hay cách khác, cậu thuận lợi nhập học vào ngôi trường hằng mơ ước – Hết phần mở đầu –

Tất nhiên ở hiện tại, Sieg đã bị Genesis đánh cho thừa sống thiếu chết, nên chưa thể bước vào những bài luyện tập kỳ quặc kia.

Nhưng bù lại, một Sieg vốn dĩ sẽ không rời khỏi làng trong nguyên tác, nay lại đang có mặt ở thế giới bên ngoài. Tất nhiên, cái cuộc hội nghị với Đế quốc vào thời điểm này là điều hoàn toàn không có trong kịch bản, nếu tính theo mạch truyện cũ thì đây là chuyện bất khả thi.

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Sieg.

"S-sao vậy, tự dưng lại nhìn người ta chằm chằm…"

"…Cơ hội đây rồi."

"Hả?"

…Đúng rồi, đây là cơ hội.

"Đợi tớ một chút."

Để lại câu đó, tôi rảo bước quanh cửa hàng.

Chắc chắn phải có thứ đó, cái vật phẩm ấy.

Mục tiêu của tôi không phải là những món ma cụ cao cấp đắt đỏ, mà là một món đồ rẻ hơn nhiều.

Và rồi, tôi tìm thấy một chiếc hộp được đặt ở ngay phía trước cửa hàng. Bên trong hộp để đồ đạc lộn xộn, có vẻ như người ta bày những món ma cụ giá rẻ ra đây để dọn kho thanh lý.

"…Ultos?"

"Thấy rồi."

Tôi nhặt món đồ mình cần ra khỏi hộp. Thứ nằm gọn trong lòng bàn tay tôi là một chiếc nhẫn bạc.

Sieg nghiêng đầu thắc mắc: "Cái gì thế?".

Đúng vậy, ngay cả trong 'Last Aca' thì đây cũng là một món ma cụ cực kỳ mờ nhạt, hiệu quả của nó chẳng hề rõ ràng hay hoành tráng như ma kiếm hay thánh kiếm.

Thế nhưng, tôi hoàn toàn tin chắc.

—Chính thứ này sẽ là vật phẩm giúp ích cho sự trưởng thành của Sieg.

"Thấy rồi… 'Nhẫn ma pháp sơ cấp - Ring of Elementary Magic'."

◆

—'Nhẫn ma pháp sơ cấp - Ring of Elementary Magic'.

Đây là một loại ma cụ trong 'Last Aca'.

Nó sở hữu hiệu ứng thoạt nghe có vẻ rất mạnh là cho phép người dùng sử dụng các ma pháp sơ cấp từ bậc 1 đến bậc 2, thế nhưng trong cộng đồng game thủ thì danh tiếng của nó lại tệ hại đến chết người.

Tại sao ư?

Bởi vì hiệu năng so với giá thành (p/p) của nó quá thấp.

Cái nhẫn này chỉ có thể sử dụng đúng một lần duy nhất.

Chỉ cần có ma lực truyền vào, ngay cả một người hoàn toàn mù tịt về ma pháp cũng có thể thi triển được một loại ma pháp sơ cấp nhất định. Thế nhưng món ma cụ này lại ngốn một lượng ma lực khổng lồ hơn hẳn so với việc niệm chú thông thường, đã vậy dùng một lần xong là thành phế liệu luôn.

Nếu muốn dùng tiếp, xin mời quý khách mua một chiếc nhẫn mới.

Chính vì vậy, phần lớn người chơi thời đó - bao gồm cả tôi - đều nghĩ rằng: –À, thế thì thà bỏ thời gian ra học ma pháp đó còn nhanh hơn.

Thành ra, cái món ma cụ 'Nhẫn ma pháp sơ cấp' này nếu có được trọng dụng thì cũng chỉ là ở giai đoạn đầu game. Nó được dùng như một vật phẩm chữa cháy tạm thời trong lúc chờ người chơi học được loại ma pháp mình muốn.

Trên chiếc nhẫn có khắc họa tiết biểu tượng của hệ Phong, nghĩa là nó có thể thi triển được ma pháp hệ Phong.

"Cái này tặng cậu đấy. Nghe nói nó có thể thi triển được ma pháp hệ Phong bậc 2."

"Hả."

Có lẽ vì quá bất ngờ, Sieg thốt lên một tiếng đầy ngơ ngác.

"Nào, quà tặng cậu đấy. Dù sao cậu cũng đã cứu mạng tớ còn gì."

Nhìn Sieg, tôi đắc ý cười thầm trong lòng.

Kế hoạch của tôi là thế này. Sắp đặt mãi Sieg mới chịu ra ngoài, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này được. May thay, món ma cụ này là loại dùng một lần, chỉ cần truyền sẵn ma lực vào là bất cứ ai cũng có thể thi triển được ma pháp sơ cấp.

Dù có hơi lệch so với nguyên tác, nhưng cứ để cậu ấy trải nghiệm cảm giác dùng ma pháp một lần ở đây, sau này khi đến thời điểm thức tỉnh ma lực thật sự, sự trưởng thành của Sieg chắc chắn sẽ trơn tru hơn nhiều.

Nhân cơ hội này, tôi sẽ tiễn Sieg đi một đoạn để cậu ấy sải cánh bay cao ra ngoài thế giới.

Đúng là trong cái rủi có cái may.

Dù có gặp phải tình huống ngoài dự kiến, tôi vẫn có thể tính trước tương lai nhiều bước. Đây chính là năng lực của một nhân vật quần chúng.

"Ch-Chuyện đó không ổn đâu… Vốn dĩ tớ làm gì có ma lực, nên có cầm cũng đâu dùng được."

"Không sao, không sao đâu mà. Nếu chỉ cần truyền ma lực một lần là kích hoạt được, thì để tớ nạp đầy vào cho cậu là xong."

Phải.

Về cơ bản, ma cụ là thứ do chính bản thân người dùng truyền ma lực vào để kích hoạt. Hơn thế nữa, đối với những vũ khí hay ma cụ đặc biệt, nếu chỉ đơn thuần truyền ma lực vào thôi thì không đủ, mà nó còn đòi hỏi sự tương thích với người sử dụng nữa.

…Mà suy cho cùng, nếu vào thời khắc thực sự muốn dùng mà lại không tự mình truyền ma lực vào được thì món đồ đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Tuy nhiên, trong trường hợp lần này, để tranh thủ khiến cậu ấy mang nợ ân tình của mình, tốt nhất là tôi nên tự tay truyền ma lực vào sẵn cho cậu ấy.

"…Vậy nghĩa là, tớ cũng… có thể sử dụng ma pháp sao?"

"Tất nhiên rồi."

Ngon.

Xem ra cậu ấy có vẻ thích món quà này rồi—

"Đeo vào ngón nào thì đẹp nhỉ?"

"Hả."

Tôi thản nhiên nắm lấy tay Sieg.

"Nhẫn thì phải đeo vào chứ, đúng không?"

=================================================================

Mọi người vất vả rồi.

Mục tiêu của tôi trong năm 2024 là đăng "Kuzulesse" cách một ngày một lần, và xử gọn chương 3 trong tháng này.

Liệu tôi có thể nói được làm được hay không, hay mục tiêu năm 2024 sẽ tan vỡ ngay trong tháng 1 đây…… (Nhìn xa xăm)

Năm nay cũng mong mọi người tiếp tục ủng hộ.

Và tập 1 của "

Kuzulesse Oblige

" hiện đang được phát hành!

Hãy mua đi nhé. (Marketing trực tiếp đấy)

Tôi cũng rất mong nhận được review trên Amazon và những nơi khác!

Bạn đã đến cuối chương 94.

Không gian đọc của bạn