"Chào buổi sáng mọi người. Rất vui vì được học chung lớp với các bạn."
Vào ngày hôm sau của buổi lễ khai giảng, tôi đã có một màn chào hỏi vô cùng tươi tỉnh. Kèm theo đó là một cái cúi đầu thật lịch sự.
Và ― quan trọng hơn hết.
"Tên của tớ là 'Ul'. Rất mong được mọi người giúp đỡ."
Hoàn toàn ở mức trung bình.
Sau khi hoàn thành màn giới thiệu chẳng có gì nổi bật trước mặt cả lớp, tôi liền tiến về chỗ ngồi trong phòng học.
"Hể, tên là 'Ul' sao?"
"……Ừ."
Bị bắt chuyện bất ngờ, tôi hơi do dự đáp lại cô bạn nữ sinh ngồi gần đó.
Người vừa cất tiếng hỏi tôi là một thiếu nữ đang nở một nụ cười đầy tinh nghịch.
Mái tóc sáng màu được cắt tỉa gọn gàng ngang vai, cùng đôi mắt đang ánh lên vẻ thích thú như vừa tìm được một món đồ chơi thú vị.
"Tớ là Nina. Nina Faiatt…… cơ mà, Faiatt là họ bên ngoại thôi nhé. Số thứ tự 16. Ngồi cạnh nhau thế này đúng là có duyên ghê. Giúp đỡ nhau nhéee~~"
Sau màn tự giới thiệu, Nina liền kéo ghế di chuyển sang phía bàn của tôi.
Cô nàng vừa ngồi lên mép bàn, vừa ghé sát vào tai tôi rồi thì thầm.
"Nè, nè……! Ul chỉ nói mỗi tên thôi sao? Trông có vẻ có bí mật gì đó nhỉ?"
Khoảng cách quá gần khiến mùi hương ngọt ngào phảng phất.
"Mà thôi, ở đây cũng có nhiều người như thế lắm. Ngoài quý tộc ra thì người có ma lực vốn đã hiếm, với cả mấy kiểu 'bề ngoài không lộ nhưng thực chất lại là con rơi!' cũng thường thấy lắm."
"……À, ừ thì, đại loại thế."
"Chán ghê. Nếu cậu là quý tộc thuộc một gia tộc danh giá, tôi còn định ngỏ lời làm tình nhân của cậu đấy."
"Phụt."
Nina nhìn tôi bằng ánh mắt quyến rũ, biểu cảm như đang cố tình dụ dỗ.
……Đây là loài ăn thịt. Cái sự vồ vập thèm thuồng này quả thực là không phải dạng vừa đâu.
"Không đâu không đâu, tớ chỉ là 'Ul' thôi. Chẳng có chút dính dáng gì đến quý tộc đâu nhé."
Vừa đáp, tôi vừa nghĩ thầm.
Hề hề…… Quả nhiên là thành công mỹ mãn. Ở một cái nơi điên rồ như thế này mà đường đường chính chính xưng danh tính thật thì đúng là đỉnh cao của sự ngu dốt.
May mà mình đã dùng ― tên giả.
◇
Vậy thì, tại sao lại phải dùng tên giả?
Vốn dĩ, cái danh "Kuzutos" của tôi từ nhỏ đã mang tiếng xấu cực kỳ khủng khiếp rồi.
Đã thế, những người trong học viện này lại cực kỳ để tâm đến gia thế lẫn danh tiếng.
Chẳng hạn như, chỉ cần đi dạo quanh đây một chút thôi,
"……Nghe đồn các công tử của Ngũ Đại Công tước năm nay cũng nhập học đấy."
"Hình như ở khóa trên còn có cả Thái tử nữa, nếu tạo dựng được mối quan hệ ở đây thì tương lai coi như vững như bàn thạch rồi……"
Hay thậm chí,
"Nhắc mới nhớ, nghe bảo ở một phòng thi nọ có một bạn nữ sinh siêu xinh luôn, nhưng mà mạnh kinh khủng, dùng ma pháp hệ Hỏa quậy tung cả phòng thi lên. Nghe đâu còn suýt thiêu rụi cả hội trường thi nữa cơ."
"……Này này, có người như thế thật á? Không phải quái vật hình người đấy chứ……?"
Những lời đồn đại kiểu như vậy cũng lan đến tai tôi.
Vì ma lực chịu ảnh hưởng rất lớn từ huyết thống, nên Ngũ Đại Công tước là những thế lực vô cùng to lớn, nắm giữ quyền lực lẫn sức ảnh hưởng sâu rộng đến nền chính trị của quốc gia.
Chỉ có điều, gia tộc Công tước Randall nhà tôi tuy huyết thống cao quý thật, nhưng cả cha lẫn mẹ đều chẳng có chút tài năng ma pháp nào lại còn hơi ngáo ngơ, nên hiện tại sức ảnh hưởng đang tụt dốc không phanh.
……Còn về cái tin đồn thứ hai thì tôi xin phép miễn bình luận. Đại tiểu thư Iris nhà ta đã phát huy trọn vẹn bản tính của một chiến binh đúng như lời đồn, và đã sớm bắt đầu bộc lộ tài năng vượt trội giữa đám tân sinh viên rồi.
Và đến đây thì mọi người cũng đã hiểu rồi đấy.
Việc tôi dám xưng tên là "Ultos Randall" tại học viện nó này nguy hiểm đến mức nào.
Dù đã im hơi lặng tiếng suốt mấy năm, nhưng trong giới quý tộc cùng trang lứa, cái tên "Kuzutos" vẫn cứ là một nỗi ô nhục bị người đời khinh bỉ.
Về phía tôi, tôi rất muốn nguyên tác cứ thế mà tiến triển thuận lợi, nhưng cũng chẳng muốn dính quá sâu vào cái cốt truyện đầy cờ tử.
Chính vì thế, thay vì đường đường chính chính nhập học bằng tên thật…… để rồi bị người khác bu vào kiếm chuyện, thì dùng tên giả cho nó lành.
Bình thường thì dùng tên giả sẽ bị phát hiện ngay.
Thế nhưng.
Ở cái học viện này lại tồn tại một quy tắc ngầm mang tên: "Nếu chính chủ không tự nói ra thì sẽ không bao giờ bị bại lộ".
Nói tóm lại, vì trong học viện có cả tầng lớp quý tộc lẫn thường dân, để tránh việc học sinh phân biệt đối xử với nhau, việc có công khai xuất thân hay không sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của chính học sinh đó.
……Dù vậy, giữa các quý tộc với nhau vốn đã có quan hệ trong giới thượng lưu, mà người có xuất thân quý tộc cũng chẳng có lý do gì để giấu đi gia thế, nên cuối cùng vẫn nhanh chóng bị bại lộ thôi.
Đúng vậy. Nói cách khác, tôi ở nơi này không phải là Ultos Randall, mà chỉ là thường dân Ul.
……Hoàn hảo. Một cái tên nghe thật êm tai làm sao.
Trưởng tử của gia tộc Công tước Randall, Ultos Randall, suốt mấy năm qua chưa từng xuất hiện trong giới thượng lưu.
Nói cách khác, chỉ cần tôi không tự mình để lộ thân phận, thì sẽ chẳng có ai tìm thấy dấu vết của Ultos Randall.
Trong nguyên tác, Kuzutos luôn tự hào khoe khoang xuất thân của mình, cứ mở miệng ra là: "Ta đây, hậu duệ của gia tộc Công tước Randall…"
Đúng là hết thuốc chữa.
Dù nghĩ thế nào đi nữa thì việc để lộ tên tuổi ở đây chẳng khác nào tự đào mồ chôn cho bản thân cả.
Nhân tiện nói luôn.
Tôi cũng đã gửi thư cho cha mẹ, dặn họ đừng tiết lộ thân thế của tôi, với nội dung đại loại như: "Con không muốn trở thành một kẻ luôn tự cao tự đại vì xuất thân của mình, nên con quyết định tạm thời nhìn nhận lại bản thân từ đầu ở Học viện. Vì vậy, con quyết định giấu kín cái tên gia tộc Randall."
Tôi còn lo phen này sẽ bị mắng cho một trận nhừ người…… ai ngờ đâu chỉ vài ngày sau, một bức thư kỳ quặc chứa đầy những thông tin nhảm nhí đã được gửi đến tay tôi:
"Cha nghe mà thấy vui lắm. Ultos à, ở môi trường mới cũng phải cố gắng lên nghen! Ở học viện chắc chắn sẽ có nhiều cuộc hội ngộ thú vị lắm đấy. Nhân tiện thì cha và mẹ con gặp nhau lần đầu cũng là ở học viện đấy. Mẹ con khi ấy vô cùng xinh đẹp… Cha thậm chí còn tưởng nhầm bà ấy là ma vật trong thoáng chốc (cười)."
…… Rốt cuộc cha tôi là người thế nào vậy? Từ xưa tôi đã thấy ông hơi kỳ lạ rồi, có khi người nguy hiểm nhất không phải Kuzutos, mà chính là cha mẹ tôi cũng nên.
Gia tộc Công tước Randall đang ngày càng suy tàn, tương lai quả thực nhiều chông gai.
Vậy nên, ở đây tôi chỉ là một thường dân lương thiện.
Vì vậy,
"Không, không đâu, tớ chẳng phải quý tộc, cũng không có đủ bản lĩnh để bao nuôi tình nhân đâu. Thật đấy."
Tôi vừa nói vừa đẩy khuôn mặt của Nina đang sát rạt ra xa.
"Tiếc ghê, tớ làm vợ lẽ cũng được mà. Cậu đúng là không biết nắm bắt cơ hội gì cả~~"
"……Cảm ơn vì lời khen."
Mà khoan, đây đâu phải cuộc trò chuyện nên có giữa hai người vừa mới gặp nhau chưa đầy vài phút chứ.
……Cái lũ này ai nấy cũng đều có tham vọng cao quá mức cần thiết rồi đấy.
Cứ thỉnh thoảng lại có mấy pha gài bẫy hiểm hóc thế này, quả nhiên việc giấu kín thân phận vẫn là sáng suốt nhất.
◇
"Nhân tiện, Nina có bạn bè không?"
Sau khi màn tự giới thiệu ngắn gọn trong lớp kết thúc, chúng tôi đi tham quan cơ sở vật chất của học viện.
Tôi vừa đi vừa quay sang bắt chuyện với Nina, người đang đi bên cạnh mình.
"Ừm, tớ cũng hơi chưa quen với mấy chuyện như thế này lắm, nên bạn bè cùng tuổi cũng chẳng có mấy ai."
……Ra vậy. Tranh thủ tạo ấn tượng ở đây cũng không tệ.
"Thật ra thì là thế này. Tớ có một người bạn sẽ nhập học muộn vào lớp này đấy. Nếu được thì cậu làm quen và giúp đỡ cậu ấy nhé?"
Tất nhiên người mà tôi đang nhắc tới chính là sứ giả công lý ― nhân vật chính Sieg rồi.
"Hể. Cậu bạn đó là quý tộc sao?"
"À, không, không phải đâu, nhưng cậu ấy là một người cực kỳ tốt bụng và thẳng thắn. Là bạn thân của tôi. Thế nên nếu được thì mong cậu hãy kết bạn với cậu ấy nhé."
Tôi vừa làm ra vẻ ngầu lòi vừa thì thào nói.
……Xin lỗi nhé, Sieg. Vì muốn trải sẵn đường cho cậu dễ sống sau này nên tôi mới phải tự tiện nhận vơ, có gì đừng giận tôi nhé.
"Ưm~~ Hiện tại thì cái radar của tớ chưa có phản ứng gì, nhưng nếu Ul đã nói vậy thì cũng được thôi~~"
Nina khoanh tay làm bộ đắn đo suy nghĩ. Tốt. Đã lấy được lời hứa.
"À, với lại chuyện vừa rồi xin cậu giữ bí mật với Sieg giùm tớ nhé."
"Heh, sao vậy? Ul vừa mới khen ngợi người ta hết lời cơ mà."
"Không không, tớ mà khen thì chỉ có phản tác dụng thôi. Với lại ngại lắm."
Vốn dĩ được một tên như Kuzutos khen ngợi thì nghe nó cứ sai sai thế nào ấy.
"Heh~~ Hóa ra Ul cũng tốt bụng quá nhỉ."
Nina khẽ nheo mắt lại với vẻ ngạc nhiên.
Mà, bảo là tốt bụng thì cũng không hẳn, chẳng qua tôi chỉ là kẻ đang tìm cách đùn đẩy công việc sang cho Sieg mà thôi.
― Cứ như thế, tôi đang từng bước vững chắc tiến gần hơn tới kế hoạch làm Mob lý tưởng của mình.
Sieg sẽ nhập học vào lớp Wand muộn hơn khoảng 2 tuần theo diện bổ sung.
Trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ đứng nhìn nguyên tác từ xa, đi học đầy đủ không trễ một buổi, không vắng một ngày.
Giấu kín thân phận thật sự, trải qua những chuỗi ngày làm một Mob "Ul" mờ nhạt, đồng thời âm thầm hỗ trợ nhân vật chính Sieg.
Chỉ cần đi đến được bước đó, thì những sự kiện phản bội, chết chóc… cứ việc giao hết cho nhân vật chính lo.
Tạm biệt nhé, những sự kiện rắc rối phiền toái.
Chào đón cuộc sống Học viện rực rỡ, yên bình và tươi đẹp của tôi—
……Đáng lẽ ra phải là như vậy.
◇
Ngày hôm sau của buổi tự giới thiệu.
Vừa bước đến trước cửa phòng học, tôi chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Ultos: Đang đắc chí tự mãn thì bỗng có bóng đen ập đến――
Nina: Cô gái xinh đẹp quyến rũ, tính tình hơi phóng khoáng. Ước mơ là được lấy chồng giàu.
※
Tập 1 và 2 của Kuzulesse Oblige hiện đang được mở bán!
Bản chuyển thể Manga với sự xuất hiện của nhân vật gánh team thầm lặng ― Enrique-san ― cũng rất đáng để theo dõi đấy nhé!


