Chương 304 · 312 chương

Một Khởi Đầu Mới?

Chương 256: Một Khởi Đầu Mới?

Ngày hôm sau bữa tiệc mừng chiến thắng.

“Oáp…”

Tôi thức dậy trong một căn phòng ở nhà mình.

“Chào buổi sáng, chủ nhân.”

Bên cạnh tôi là Sakura đang nằm ngủ.

Hôm qua, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác say xỉn, cứ thế nằm xuống và trong cơn mơ màng, tôi nhớ mình đã ôm chặt lấy em ấy rồi ngủ thiếp đi.

“Ừ, chào buổi sáng, Sakura. Hôm qua xin lỗi em nhé.”

“Không sao đâu ạ. Đối với em, đó là một đêm tuyệt vời với cảm giác lâng lâng như bay lên tận chín tầng mây. Thậm chí em còn phải cảm ơn ngài nữa.”

“À, ừ. Em nói vậy thì tốt quá… nhưng mà, sao thấy hơi lạnh nhỉ.”

Đêm qua vì có chút men rượu trong người nên tôi thấy hơi oi bức, thế là cứ để mở cửa sổ hướng ra vườn mà ngủ. Lúc đó tôi thấy nhiệt độ khá vừa vặn, nhưng bây giờ lại thấy hơi lạnh. Gió thổi khá mạnh.

Nghĩ vậy, tôi nhìn ra ngoài.

“A, em quên điều chỉnh nhiệt độ theo độ cao rồi. Để em làm ấm lên một chút nhé.”

Sakura bắt đầu nói những điều kỳ lạ.

“Điều chỉnh theo độ cao á?”

Em ấy đang nói gì vậy.

Khu vườn nằm ngay ngoài kia, chỗ này đâu có ở vị trí cao đến thế.

Nghĩ vậy, tôi vừa dụi mắt vừa nhìn ra vườn, đồng thời thử đồng bộ hóa với ngôi nhà.

Và rồi, tôi nhìn thấy một khung cảnh vô cùng kỳ lạ.

“Hửm?”

Không hiểu sao, xung quanh toàn là bầu trời.

“Hả!?”

Tôi đồng bộ hóa một lần nữa để kiểm tra địa hình xung quanh.

Kết quả vẫn vậy.

Nhà của tôi, cùng với toàn bộ khu đất xung quanh bao gồm vườn táo, sân vườn, khu rừng, suối nước nóng, hầm ngục…

“Đ-Đang lơ lửng trên trời kìa!?”

Và ở bên cạnh tôi, Sakura với đôi má ửng hồng, hai tay ôm lấy bụng, khẽ cười "e hèm" rồi nói.

“Vâng, vì được chủ nhân ôm ấp nồng nhiệt nên em có cảm giác lâng lâng như bay lên chín tầng mây, thế là em 'bay' luôn, hay nói đúng hơn là lơ lửng thật luôn rồi ạ.”

Em ấy nói như vậy đấy.

Bạn đã đến cuối chương 304.

Không gian đọc của bạn