Chương 243: Làm Đạo Cụ Thêm Một Lần Nữa
Vài ngày đã trôi qua kể từ khi tôi… hay đúng hơn là Wood Golem đảm nhận việc huấn luyện Nagini.
Lịch trình là buổi sáng sẽ được Wood Golem "yêu thương" nhẹ nhàng và hất văng, còn buổi chiều sẽ luyện tập sử dụng ma lực bên cạnh tôi. Và ngày hôm sau, lại tiếp tục khiêu chiến Wood Golem từ sáng.
Ban đầu, Nagini chỉ trụ được vài giây trước khi bị Wood Golem hất văng và ngất xỉu, nhưng bây giờ cô bé đã có thể cầm cự được vài phút. Tuy nhiên,
"Ư gugu… Hôm nay cũng, không được rồi sư phụ…"
Quả nhiên vẫn không thể thắng được Wood Golem, cô bé nằm bẹp trên băng ghế ngoài sân.
"Vất vả rồi. Chà, cứ từ từ nghỉ ngơi như mọi khi đi."
"Thuận lợi, thuận lợi."
Sau khi đưa hộp cơm trưa đặc biệt do Sakura làm và đồ uống cho Nagini cùng Hesty - người chịu trách nhiệm giám sát, tôi vừa ăn cơm hộp bên cạnh họ, vừa tiến hành bảo dưỡng cho Wood Golem đã hoạt động liên tục suốt buổi sáng.
Nói là bảo dưỡng nhưng thực chất chỉ là nhét thêm gỗ vào những chỗ bị sứt mẻ, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ làm Wood Golem vui sướng, nó tạo dáng chiến thắng.
Nhìn cảnh bảo dưỡng đó, Nagini thở dài một tiếng.
"Ma thuật của sư phụ vẫn mượt mà và tuyệt vời như mọi khi nhỉ… Dù xem bao nhiêu lần em vẫn thấy thán phục."
"Vậy sao? Mượt mà chắc là do làm nhiều lần rồi thôi."
"Không không, đây là một con Wood Golem cực kỳ mạnh mẽ và tinh xảo với hiệu suất nhường này cơ mà. Em không nghĩ chỉ vì làm nhiều lần mà lại nhanh được như vậy đâu… Hay đúng hơn là, nói chung về ma thuật của sư phụ, có ma thuật nào mà sư phụ cũng phải mất nhiều thời gian không ạ?"
Bị hỏi là có không, tôi cũng không nhớ là có ma thuật nào tốn nhiều thời gian cả.
Những gì Sakura và Hesty dạy đều là những thứ có thể làm nhanh chóng.
"Tốn thời gian nhỉ… Có thể không hẳn là ma thuật, nhưng tôi nhớ là khi chế tạo đạo cụ bằng loại Ma thạch cực kỳ cứng, thì quả thực là tốn khá nhiều thời gian."
"Ồ, hóa ra cũng có lúc sư phụ gặp khó khăn sao! Tự nhiên em thấy an tâm hẳn…!"
Sao lại thở phào nhẹ nhõm vì chuyện đó chứ. Hesty cũng gật gù ra chiều thấu hiểu.
Tôi đâu phải là chuyên gia ma thuật, nên việc có lúc tốn thời gian cũng là chuyện bình thường mà. Chà, xét về mặt chế tạo đạo cụ thì Hesty là tiền bối nên có lẽ cô ấy gật đầu vì lý do đó. Đang nghĩ vậy thì…
"Ưm, em cũng muốn xem dáng vẻ sư phụ chế tạo những đạo cụ khó nhằn đó…!"
Nagini nhìn tôi bằng ánh mắt đầy háo hức và nói.
"À, ý hay đấy. Việc nhìn anh nhào nặn ma lực để chế tạo đạo cụ sẽ là một bài học rất tốt. Coi như đây là một phần của quá trình tu luyện, lợi ích mang lại là vô cùng lớn."
Ngay cả Hesty cũng nói như vậy.
"Vậy sao? Nhưng dù có nói là muốn xem, loại Ma thạch tôi dùng lúc đó là hàng đặc biệt… à, đúng rồi. Đợi một chút nhé."
Đang nói chuyện thì tôi chợt nhớ ra một thứ, thế là tôi đi về góc sân.
Ở đó có một khối tinh thể tròn, lớn, mang màu sắc pha trộn giữa trắng và đen… Đúng lúc lắm, dùng khối Magic Crystal lấy từ hồ cũng được nhỉ.
Vốn dĩ tôi chưa quyết định sẽ dùng nó vào việc gì, nên cứ để lăn lóc ở góc sân.
Nghe nói độ cứng của nó vượt xa những loại Ma thạch thông thường, chắc chắn là ngang ngửa hoặc hơn loại tôi đã dùng trong lễ hội ở Prussia. Dùng cái này để chế tạo đồ vật cho họ xem cũng được.
Nếu có thể dùng làm tài liệu giảng dạy mới thì tôi cũng không ngại làm.
Nghĩ vậy, tôi mang khối Magic Crystal từ góc sân ra, nhưng…
"C-Cái gì vậy, lượng Ma thạch khổng lồ và cái vật thể tỏa sáng đầy tà khí đó là sao…"
Ngay khi tôi đặt khối Magic Crystal trước mặt Nagini, cô bé liền tái mặt lùi lại.
"Không, đây là nguyên liệu cho lần này."
"Nguyên liệu… ngài định làm cái gì với thứ nguy hiểm thế này…"
"Làm gì à, một cái cuốc dự phòng dùng để đào bới thôi."
Đúng vậy. Lần này tôi sẽ làm một cái cuốc. Hồi ở Prussia tôi đã làm một cái cuốc bằng Ma thạch rồi, nhưng có thêm đồ dự phòng cũng chẳng mất mát gì.
Hesty cũng từng nói là lúc nào cũng nên có gậy dự phòng mà.
Vậy thì, làm thêm một cái cuốc nữa để dự phòng cũng tốt.
Thậm chí nếu có hai cái và dùng luân phiên, có khi còn kéo dài tuổi thọ của chúng nữa.
Nhân tiện dùng luôn những Ma thạch khác đang cất giữ cũng được.
Thế là tôi sai Wood Golem đi lấy Ma thạch từ nhà kho ra, trong lúc đó Nagini mấp máy môi vài lần rồi quay sang hỏi Hesty.
"À ừm… Em có cảm giác như những nguyên liệu cực kỳ nguy hiểm đang được tập hợp lại thì phải. Không, ngay từ lúc nghe nói là loại Ma thạch khiến sư phụ cũng phải chật vật thì em nên tưởng tượng ra rồi mới phải… Khối pha lê này, thực sự có thể xử lý được sao, chị Hesty…"
"Ừm… Đây là thứ mà chúng ta không được phép đụng vào. Nanh vuốt hay ma thuật đều không có tác dụng, và xét về lượng ma lực thì nếu chạm vào sẽ bị áp đảo, cảm thấy buồn nôn và ngất xỉu mất… nhưng Daichi thì không sao."
Nagini sững sờ nhìn khối Magic Crystal rồi nhìn tôi.
"Sư phụ, ngài không thấy buồn nôn hay gì sao…"
"Không hề."
Hay đúng hơn là, tôi còn chẳng biết nó là thứ thuốc độc nguy hiểm đến vậy.
Không, đúng là Dianeia và những người khác cũng không hề có ý định chạm vào khối Magic Crystal này. Chà, từ trước đến giờ không có vấn đề gì nên cũng không sao.
"Dù sao thì, đã được Hesty tiên sinh đảm bảo là không sao rồi, bắt tay vào làm thôi."
"Ừm, cố lên nhé. Ta sẽ giúp nếu có chuyện gì xảy ra. Và ta cũng sẽ giải thích cho Nagini hiểu nữa."
"Ồ. Cảm ơn nhé."
"G-Giúp được nhiều lắm ạ, chị Hesty."
Thế là, trước sự chứng kiến của Hesty và Nagini, tôi bắt đầu chế tạo một chiếc cuốc mới.


