Chương 289 · 312 chương

Cơ Thể Mạnh Mẽ và Công Thủ Toàn Diện

Chương 241: Cơ Thể Mạnh Mẽ và Công Thủ Toàn Diện

Nagini bị lợn rừng hất văng đã hồi phục sau vài phút.

Và cô bé lại tiếp tục thử thách, nhưng…

"“Phòng Ngự Tuyệt Đối”——uhyaa"

"Ồ, lại bay nữa rồi."

Cố gắng đỡ lấy, nhưng kết quả vẫn là bị hất văng.

"Cây cối, đỡ lấy con bé giúp tôi nhé."

Mỗi lần như vậy, tôi lại dùng cây cối để đỡ lấy cô bé.

Dù không bị thương nặng như rơi xuống đất, nhưng Nagini vẫn bị trầy xước khắp người.

"L-Lại thất bại rồi…"

"Hyahha. Thất bại là do cô bé sợ hãi quá đấy, Nagini. Cứ tự tin mà đỡ lấy nó. Cô bé có đủ ma lực để làm việc đó mà."

"Ư ư, liệu em có thực sự làm được không đây."

Nghe Ash nói, Nagini lộ vẻ mặt bất an. Thấy vậy, Hesty đang quan sát nãy giờ liền lên tiếng.

"Xét về tổng lượng ma lực thì cô hoàn toàn có thể làm được. Bằng chứng là hiện tại dù bị hất văng, cô cũng không bị thương nặng. Vấn đề còn lại là cô có thể sử dụng sức mạnh một cách có ý thức đến mức nào. Cứ ưỡn ngực tự tin lên."

"Đúng đúng. Đại tỷ Hesty nói chuẩn đấy. Nếu rèn luyện “Phòng Ngự Tuyệt Đối” đến mức tối đa, cô bé chắc chắn có thể đỡ được đòn đó mà không hề hấn gì."

Theo hướng nhìn của Ash, những con lợn rừng nãy giờ vẫn đang hừng hực khí thế.

Vì tôi đã giảm thiểu sự can thiệp của Golem nên chúng đang cực kỳ sung sức. Những con lợn rừng này khá hung dữ, trừ khi bị đánh cho tơi tả, nếu không chúng sẽ không mất đi ý chí chiến đấu.

Bản chất thì khá phiền phức, nhưng trong bài huấn luyện này thì lại rất hữu ích. Và đối với Nagini, chúng có vẻ là những đối thủ khá khó nhằn.

"Anh nói thật đấy à… Bọn chúng dù có lao vào bao nhiêu lần cũng không hề giảm lực, hơn nữa còn có sức mạnh bẻ gãy cả những cái cây bình thường… Vậy mà chỉ dùng ma thuật phòng ngự lại có thể bình yên vô sự sao…"

Đúng như lời Nagini nói, xung quanh cô bé có rất nhiều cây cối bị gãy đổ. Nếu không phải là cây trong sân nhà tôi mà là cây trong khu rừng ma thuật, những con lợn rừng đó hoàn toàn có sức mạnh để húc đổ chúng.

Tuy nhiên, dù biết vậy, Ash vẫn gật đầu trước lời của Nagini.

"Hyahha. Tất nhiên rồi… Không, chà, đối với bọn tôi thì quả thực là khó khăn, nhưng đại tỷ Hesty ở đằng kia - một Long Vương giống như cô bé - hoàn toàn có thể làm được, và đại ca bên cạnh thì chắc chắn còn làm hoàn hảo hơn nữa."

Và rồi, đột nhiên câu chuyện và ánh mắt lại hướng về phía tôi và Hesty.

"Hửm? Hesty thì không nói làm gì, nhưng cả tôi nữa sao? Tôi chưa từng dùng ma thuật phòng ngự kiểu đó bao giờ, liệu có làm được không?"

Từ trước đến giờ tôi chỉ dùng Golem để đối phó hoặc dùng cây cối để xua đuổi, chứ chưa từng có kinh nghiệm sử dụng ma thuật phòng ngự. Nên tôi mới nghiêng đầu thắc mắc, thấy vậy Hesty liền lên tiếng.

"Ừm, nếu là anh thì chắc chắn, không có vấn đề gì đâu. Với khối lượng cỡ đó, chỉ cần dùng “Phòng Ngự Tuyệt Đối”——bức tường ma lực bao bọc cơ thể, anh hoàn toàn có thể bảo vệ bản thân mà không bị trầy xước dù chỉ một chút."

"Hyahha. Đại tỷ Long Vương nói đúng đấy ạ. Hay đúng hơn là cái “Coating” mà đại ca vẫn thường dùng cũng là một loại ma thuật phòng ngự, chỉ cần nó được duy trì bằng ma lực của đại ca thì nanh lợn rừng cũng chẳng xi nhê gì đâu ạ?"

"Hể, chỉ chừng này mà cũng có sức phòng ngự như vậy sao. “Coating” tuyệt thật đấy."

"Hyahha… Không, vốn dĩ “Coating” được tạo ra để sử dụng theo cách đó mà…"

Từ trước đến giờ tôi chỉ dùng nó để ngăn ma lực phát tán ra ngoài, hoặc để bơi lội, những việc rất đời thường, không ngờ nó lại là ma thuật phòng ngự.

"Ra vậy. Thú vị thật."

Nghe tôi nói vậy, lần này đến lượt Hesty nghiêng đầu.

"Ủa? Daichi, không lẽ anh có hứng thú với ma thuật phòng ngự sao?"

"Chà, một chút thôi."

Vì là ma thuật chưa từng sử dụng bao giờ, nên tôi cũng muốn thử một chút.

"Muốn thử không? Ta sẽ hỗ trợ cho."

"Ừm… Đúng vậy nhỉ. Nhân cơ hội này, thử một chút xem sao."

Đã được Hesty và nhóm Shining Head đảm bảo, tôi quyết định thử một phen.

"Trước mắt, tôi sẽ bắt chước cái mà nhóm Ash vừa dùng. “Phòng Ngự Tuyệt Đối” đúng không? Tôi sẽ thử dùng nó."

Tôi đứng trước con lợn rừng khổng lồ nãy giờ vẫn liên tục hất văng Nagini. Ngay lập tức, tiếng reo hò vang lên từ bên cạnh.

"Hyahha, đại ca định dùng “Phòng Ngự Tuyệt Đối” bằng ma lực của mình sao! Đáng mong chờ thật đấy."

"V-Vâng! E-Em sẽ lấy đó làm tài liệu tham khảo ạ!"

Ash và Nagini nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh.

"Cả hai người đều biết ma thuật này rồi mà, đâu cần phải nhìn bằng ánh mắt mong chờ như vậy."

Tôi cười khổ và chuẩn bị tư thế… Để đề phòng, không được quên lớp giáp bằng cây cối.

Bị thương vì chuyện này thì thật vô lý, nên tôi bao bọc cơ thể bằng một lớp giáp cây cực mỏng.

Sau đó, tôi để tay chân trần và thử sử dụng ma thuật phòng ngự.

"Vậy thì, “Phòng Ngự Tuyệt Đối”."

Giống như Ash lúc nãy, tôi đưa hai tay ra phía trước và chờ đợi.

Và con lợn rừng khổng lồ phía trước có vẻ đã nhắm vào tôi.

Nó thở phì phò, lao tới với tốc độ cao… Việc còn lại là tóm lấy đầu nó…

Tôi dồn sức để đỡ lấy đầu con lợn rừng giống như Ash đã làm mẫu lúc nãy. Khoảnh khắc đó,

——Rầm!

Một âm thanh vang lên, và vụ va chạm xảy ra.

Trong tích tắc, đầu con lợn rừng đập vào hai tay tôi bị bẹp dúm.

Cứ như thể nó vừa đâm sầm vào một cái cây cổ thụ vậy.

Và con lợn rừng cứ thế ngã gục xuống.

"…"

Chứng kiến cảnh tượng đó, mọi người xung quanh bỗng chốc im bặt.

Kết quả này có được coi là thành công không nhỉ.

Ít nhất thì tôi nghĩ là không thất bại, nhưng cảm giác có gì đó khác với những gì tôi vừa xem lúc nãy…

"Nói là đỡ lấy, nhưng vừa bị tôi chặn lại thì nó tự ngã lăn ra rồi."

Khi tôi nêu cảm nghĩ, Hesty cụp mắt xuống và lên tiếng.

"Không… không phải là tự ngã đâu, mà là do anh dồn một lượng ma lực quá khủng khiếp vào cánh tay, nên ma lực đó đã biến thành một bức tường đấy."

"À, tôi thấy ma lực cuộn xoáy quanh hai tay đại ca… Bị áp đảo đến mức này thì tôi chẳng còn gì để nói nữa."

"S-Sư phụ làm thế này, em nghĩ không thể gọi là phòng ngự được nữa rồi…"

"… Tôi chỉ phòng ngự theo đúng hướng dẫn mà, sao mọi người lại phản ứng thế này."

Dù sao thì, học thêm được một cách phòng ngự cũng là điều tốt.

"… Ừm, của sư phụ thì khủng khiếp thật, nhưng nghĩ đến việc mình chỉ cần làm được một phần nhỏ thôi là em thấy nhẹ nhõm hơn hẳn rồi…! Em sẽ cố gắng…!"

Và Nagini cũng đã có động lực, nên coi như kết quả tốt đẹp đi.

Cứ như vậy, quá trình huấn luyện săn lợn rừng của Nagini tiếp tục kéo dài trọn một ngày.

Bạn đã đến cuối chương 289.

Không gian đọc của bạn